GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 23
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 023
 Lượt tr.cập 055781745
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Đại Chủng viện Vinh-Thanh 07.05.2024
Đâu chỉ là ghé thăm!
26.04.2010

Trên hành trình ơn gọi, có những bước đi ta không ngờ tới, có những công việc ta không chủ động, nhưng chính trong những tình huống ấy, có những tác động bất ngờ mà chúng ta hoặc không chủ động ý thức, hoặc hơn những gì chúng ta mong muốn. Những trạm ghé thăm mà chúng tôi đã dừng chân trên hành trình linh thao vừa rồi là một ví dụ.

Cho đến trước giờ lên xe vào La Vang, mọi người không ai biết rằng sẽ có trạm dừng chân tại Thanh Hải, một giáo họ thuộc xứ Tân Mỹ, Quảng Bình. Vì thế khi được cha linh hướng thông báo sẽ có thánh lễ tại đó, anh em đã có chút xôn xao - một lẽ thường tình khi ta chưa có sự chuẩn bị tâm lý.

Sau 3 giờ khởi hành, khi mà bụng đã bắt đều gióng kèn báo động cơn đói, thì cũng là lúc chiếc xe chở đoàn quay đầu ghẹo vào Thanh Hải. Thật ngạc nhiên, giữa cái nắng đầu hè gắt gao, cộng thêm hơi nóng của miền cát trắng gió lào đang phả hơi oi nồng, vậy mà dường như cả giáo họ với hơn 500 nhân danh đã tập trung tất cả tại khuôn viên nhà thờ để chào đón đoàn chủng sinh. Trước hàng trăm con mắt đầy vẻ thân thiện, hiếu khách đang đổ dồn nhìn về phía mình, ánh mắt của những người mà chúng tôi chưa một lần quen biết nhưng lại chất chứa đầy vẻ trìu mến, chính nó khích lên những niềm phấn chấn, làm tiêu tan cơn đói và mọi người vui vẻ bước vào thánh lễ.

Một thánh lễ bất thường!

Với anh em chủng sinh, sự đặc biệt không dừng ở chỗ thánh lễ được cử hành vào lúc gần chính ngọ, vốn không có tiền lệ trong sinh hoạt chủng viện nhưng quan trọng hơn là thánh lễ ấy diễn ra trong một ngôi nhà thờ nhỏ nhắn nhưng đầy ắp niềm mong đợi. Sự có mặt đông đủ bà con giáo dân trong giáo họ đã nói lên điều đó. Nói như lời vị linh mục quản nhiệm F.X. Nguyễn Văn Đoàn: “Thánh lễ hôm nay có lẽ chỉ diễn ra một lần duy nhất trong đời giáo họ chúng con. Chưa bao giờ ngôi nhà thờ bé nhỏ này được đón tiếp một số lượng chủng sinh đông đảo như thế”.



Bữa cơm thân mật mà Cha quản nhiệm và Hội đồng mục vụ giáo họ đã cố công chuẩn bị để thết đãi cùng những tiết mục văn nghệ mà ca đoàn giáo xứ dành tặng các thầy càng làm chúng tôi thêm cảm động. Ở đó anh em dễ dàng đọc được những tâm tình vừa đơn sơ nhưng chất chứa cả một tình mến thiết tha với Giáo Hội, cách riêng cho chúng tôi là những người đang học tập, rèn luyện để tiến đến sứ vụ linh mục.

Chúng tôi lại lên đường tiến về La Vang, dù chưa ai có khái niệm gì về linh thao nhưng sự niềm nở, thái độ ân cần của bà con Thanh Hải cứ hiện lên như một lời mời gọi, chốc chốc lại gõ nhẹ vào thao thức được dấn thân của mỗi người.

Mười ngày chưa phải là dài theo chương trình sư phạm của một tiến trình tập dượt linh thao phải có nhưng đó thực sự là những ngày rất ý nghĩa. Cái ý nghĩa không chỉ đơn thuần ở phương pháp nhưng quan trọng hơn, qua những giờ thực hành thao luyện bằng chiêm ngắm, cầu nguyện, chúng tôi đã được đi vào trong thế giới nội tâm của chính mình, chính nơi đó, mỗi anh em đã gặp, nghe và trò chuyện với Chúa bằng chính những gì mình đã có và đang có. Những giờ phút sống gần, sống bên Thánh Mẫu La Vang, lắng nghe Mẹ ân cần dạy bảo, chiêm ngắm đời sống tuyệt với của Đấng đã đáp trả trọn vẹn tiếng Xin Vâng, mỗi anh em kẻ ít người nhiều cũng đã học được từ Mẹ những bài học giá trị về thái độ sống mà một người muốn bước theo hành trình vị Mục tử Nhân Lành phải có.


 
Chia tay thánh địa để trở về chủng viện, mỗi người đều mang theo trong mình những quyết tâm, những háo hức được sống đời dâng hiến. Và không chỉ thêm một lần, mà ba lần nữa, những khát khao cháy bỏng lại được đổ thêm dầu hăng hái.

Trong lần gặp gỡ tại Thanh Hải, cha quản xứ Sen Bàng Phêrô Lê Thanh Hồng đã có nhã ý mời các thầy ghé thăm giáo xứ, và hôm nay trên đường về, chúng tôi mới có dịp đáp lễ.

11 giờ trưa, đoàn chúng tôi đã đặt chân lên mảnh đất vốn được coi là ngọn nguồn của thắng cảnh Phong Nha – Kẻ Bàng. Khác hẳn với trào lộng của vùng ven biển Thanh Hải, phong cảnh và con người Sen Bàng có gì đó e ấp, mộc mạc của chốn núi rừng. Nhưng dù được bao bọc bởi một hương vị rất Sen Bàng, ở đó nỗi thao thức, lòng quý mến Giáo Hội của giáo dân thì vẫn nồng nàn. Đang buổi lao đao của những ngày tháng Ba giáp hạt, chúng tôi lại đến vào lúc mặt trời gần đứng bóng nhưng bà con giáo dân thì đã đứng đó, ngóng trông từ lâu bằng một ánh mắt đầy khắc khoải.

“Nằm ở vị trí địa đầu cực nam Giáo phận, Sen Bàng hôm nay đang trong tình trạng của một vùng tái truyền giáo. Từng một thời Sen Bàng được chọn làm nơi tạm trú của Tòa Giám mục Huế, nhưng trải qua nhiều biến cố thăng trầm, nhất là sự tàn phá của chiến tranh, hiện nay giáo dân Sen Bàng chỉ còn trên dưới 600 người, sự đạo cũng có nhiều sứt mẻ vì một thời gian dài nơi đây không có linh mục quản xứ”. Những lời tâm sự của Cha quản xứ khiến chúng tôi không khỏi suy nghĩ, dù rằng với tư thế của một chủng sinh vừa bước vào chủng viện, chưa ai dám nghĩ mai kia mình sẽ đến nơi này để phục vụ nhưng chắc chắn, nó cũng xáo lên trong lòng mỗi người những thao thức.

Chia tay Sen Bàng sau bữa cơm thân mật, chúng tôi ngược lên Hà Lời, một giáo xứ nằm ngay trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, lại một lần nữa, giáo dân xứ Quảng đã khiến chúng tôi ngỡ ngàng. Dù sự xuất hiện một đoàn chủng sinh cùng bà con giáo dân dâng lễ không còn là điều quá lạ lẫm nhưng nói như lời linh mục quản xứ Phêrô Ngô Thế Bính: “Đây là lần đầu tiên giáo xứ được đón tiếp một phái đoàn đông đảo chủng sinh của Giáo phận nhà. Các thầy đã mang đến cho bà con sự tin tưởng vào sức sống Giáo Hội nói chung, Giáo phận nói riêng. Các thầy đã cho bà con giáo dân dịp thuận tiện thể hiện lòng mến mộ và hiệp thông với đời sống Giáo phận, nhất là sự hiện diện của các thầy cũng là lời mời gọi, cổ động sống động cho ơn gọi tu trì của giáo xứ”.



Những giây phút ngắn ngủi được hòa mình trong đời sống đạo của bà con giáo dân thật nhưng đầy ấn tượng ấy kết thúc khi chúng tôi dừng chân tại Văn Hạnh. Đây có thể được gọi là chuyến viếng thăm tổng kết, bởi chính nơi đây, linh mục quản xứ Phêrô Nguyễn Văn Vinh ngoài việc đã dành cho chúng tôi một cuộc đón tiếp trịnh trọng, ngài còn dành cho chúng tôi những lời tâm sự rất chân tình, ngài nói: “Anh em là sức sống tương lai của Giáo Hội nhưng xin anh em hãy nhớ, cánh đồng Giáo Hội không giống một sân bóng đá. Nhất là trong thời đại hôm nay, anh em không thể chạy theo họ như theo một quả bóng. Nếu không cẩn thận anh em trở thành những con rối giữa đầy dẫy những thị hiếu của thời đại”.



Xin cám ơn và ghi nhớ những lời Cha đã dốc tâm nhắc nhở và cũng xin cám ơn những tâm tình mà bà con giáo dân đã gởi gắm, trông đợi. Những trăn trở được khỏi gợi hôm nay chắc chắn sẽ lớn lên ngày nào chúng con còn quyết tâm dấn thân cho ơn gọi cao cả...


Ant. Minh VÅ©



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net