GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 22
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 022
 Lượt tr.cập 055682589
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Đại Chủng viện Vinh-Thanh 03.05.2024
Tiền Chủng viện Xã Đoài canh thức với Mẹ Maria: Một lời nguyện ba tâm tình
03.06.2014

GPVO - Trong những ngày cuối cùng của Tháng Hoa, tâm tình của đoàn con với Mẹ Maria chưa bao giờ ngưng cháy lửa nồng nàn. Với niềm yêu mến đó,Tiền Chủng viện (TCV) Xã Đoài đã long trọng tổ chức đêm canh thức với Mẹ trong khuôn viên TGM Giáo phận. Đây cũng là dịp để gia đình TCV tạ ơn Chúa trong bàn tay dịu hiền của Mẹ trong suốt một năm học qua; và cũng là cơ hội để thể hiện lòng yêu mến quê hương Việt Nam trong bối cảnh nhiều rối ren hiện nay.

Kết thúc Tháng Hoa: tiếp tục theo Chúa trong sự đồng hành của Mẹ

Ngoài gia đình TCV với vai trò chủ trì, buổi cầu nguyện còn vinh dự có sự hiện diện của Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ TGM Xã Đoài cùng gần 300 nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Vinh. Tất cả đều quây quần nơi tượng đài Đức Mẹ vừa được anh em Tiền Chủng sinh tôn tạo lại trong thời gian qua.

Sau khi làm việc kính Đức Mẹ trọng thể, những bông hoa đơn sơ nhưng tinh tuyền, những ngọn nến nhỏ bé nhưng sáng lung linh lòng yêu mến đã được dâng lên cho Mẹ. Tấm lòng thành của những người con đang hiện diện ở đây như muốn được trao cả cho Mẹ, không chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi là 30 ngày vừa qua, nhưng là cả dọc dài của hành trình dâng hiến đầy thử thách.

Nghi thức được tiếp tục với việc suy ngắm Chuỗi Mân côi. Lời kinh Mân côi là lời kinh giản dị mà tuyệt hảo, chứa đựng kho tàng thiêng liêng bất tận và đã đi cùng năm tháng qua việc kết nối Mẹ với con cái Mẹ. Cầm trên tay chuỗi hạt, mỗi người đều đã thực sự lắng lòng mình lại trong bầu không khí tĩnh nguyện để chiêm ngắm nhan Mẹ và dâng lên Mẹ những lời cầu xin đơn sơ, tha thiết nhất.

Vá»›i các Tiền Chủng sinh, đây là thời gian để anh em  rèn luyện việc “bén rá»… sâu và xây dá»±ng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô” (Cl 2,7). Và người có thể dạy anh em Tiền Chủng sinh để tập “ở vá»›i Chúa Giêsu” tốt nhất chính là Mẹ Maria. Bởi việc sùng kính Mẹ cách đích thá»±c, chân thành và chính thống luôn có chiều kích Kitô học. Thánh Quan thầy TCV Philipphê Nêri đã dạy con cái nhận Ngài làm bổn mạng: “Không cách tuyệt hảo nào để có được Æ¡n Chúa hÆ¡n là có được Æ¡n ấy qua Đức Maria, vì Con Mẹ không thể từ chối Mẹ bất cứ Ä‘iều gì”.

Với niềm xác tín ấy, kết thúc Tháng Hoa không có nghĩa là anh em Tiền Chủng sinh thôi không níu với Mẹ, thôi không xin Mẹ làm trung gian lên với Chúa, nhưng là tiếp tục hành trình theo Thầy Giêsu trong ơn Mẹ. Những câu hát: “Mẹ như ánh sao soi đường dẫn lối, về với Giêsu Đấng con trông đợi…” trên khuôn miệng mỗi người sẽ âm vang mãi trong tâm hồn những tham dự viên. Âm vang đó sẽ biến thành những tâm tình, hành động cụ thể để “họ vững tâm theo đuổi ơn thiên triệu bằng một tâm hồn hân hoan tự nguyện hiến dâng cuộc đời mình” (OT, 14).

Kết thúc năm học: Tạ ơn Chúa qua bàn tay Mẹ

Hơn lúc nào hết, dưới cánh tay Mẹ, đây là cơ hội tốt nhất để anh em Tiền Chủng sinh cùng nhau cất lên tâm tình tạ ơn sau một năm vừa qua. Cha sở họ Ars – vị bổn mạng của các linh mục đã nói: “Chỉ cần quay về với Đức Maria để được nghe Chúa nói với Mẹ: Mẹ ơi, con không thể từ chối Mẹ điều gì”. Và Chúa đã không từ chối anh em Tiền Chủng sinh điều gì trong suốt chặng đường đã qua.

Từ những cậu sinh viên Đại học còn nhiều thiếu sót, nhiều “vết thương” do cuộc sống gắn lên, anh em Tiền Chủng sinh đã có “diễm phúc” như Mẹ là được chọn vào ngôi trường của Chúa Thánh Thần. Tất cả anh em đều bất xứng khi lãnh nhận hồng ân này, nhưng như dân Itraen xưa: “Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân, thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân. Nhưng chính là vì yêu thương anh em” (Đnl 7,7-8). Càng thâm tín điều đó, anh em Tiền Chủng sinh càng phải sống chiều kích hồng ân nhiều hơn, càng phải trân trọng và gìn giữ ơn gọi nhưng không của Đấng Tình yêu ban tặng. Tâm tình đó phải thực sự bén rễ sâu trong mỗi con tim có thể còn đang do dự, ngại ngùng tiến bước với Chúa.

Hồng ân ấy đổ xuống anh em Tiền Chủng sinh cách hữu hiệu và thực tiễn qua sự nâng đỡ của Bề trên Giáo phận, Ban đào tạo và những người hữu trách. Đặc biệt, Quý Cha trong Ban Đào tạo đã thực sự hăng say phục vụ cách kiên trì và đúng hướng. Với nỗ lực xây dựng một môi trường đào tạo có tính liên đới cao giữa những người giảng huấn và thụ huấn, khuyến khích sự tự đào luyện dưới tác động của Chúa Thánh Thần, các ngài đã trở thành tấm gương cho anh em Tiền Chủng sinh đặt mình vào mà dấn bước cách triệt để.

Qua tay Mẹ, Chúa nuôi dưỡng hồng ân mà anh em Tiền Chủng sinh nhận được qua những lương thực thiêng liêng. Đó là những giờ nguyện ngắm hằng ngày, những giờ huấn đức thiết thực, các bài giảng về tu đức của đội ngũ giảng huấn, những buổi chia sẻ Lời Chúa gần gũi mà sống động, các đợt tĩnh tâm cuối tháng, cuối năm đầy ân lộc… Những lương thực đó qua bàn tay của Quý Cha đã đến với anh em Tiền Chủng sinh cách dồi dào, nhằm giúp anh em có khả năng quản lý “chế độ của linh hồn đưa đến Nước Thiên Chúa”, như lời thánh Charles De Foucauld đã nói.

Đời sống cộng đoàn cũng là một trong những chiều kích hồng ân Chúa đã trao tặng cho anh em. Cha Giám đốc Gioan Baotixita nhấn mạnh: “Sống với nhau đã là một hồng ân rồi!”. Trong cộng đoàn đó, anh em được đào luyện, được biến đổi từng ngày. Anh em được yêu thương, chia sẻ và nâng đỡ nhau lúc khó khăn, cô đơn trong đời tu. Gia đình Tiền Chủng viện không phải là một quán trọ, một ký túc xá. Nhưng đây là cộng đoàn môn đệ của Chúa Kitô, trong đó anh em sống tình huynh đệ và bác ái Tin mừng với nhau. Mỗi người nên như một thành viên trong gia đình thực sự. Đời sống chung nào cũng có va vấp, nhưng trên hết, va vấp là cửa ngõ để anh em hiểu nhau, an ủi và khích lệ nhau cùng tiến bước trên con đường nên giống Thầy Chí Thánh.

Chặng đường một năm qua là dấu ấn tuyệt hảo của tình yêu Chúa trên anh em Tiền Chủng sinh, nhưng cũng được dệt nên bởi sự quan tâm và lời cầu nguyện của quý ân nhân xa gần, âm thầm lặng lẽ hay trực tiếp nâng đỡ. Mỗi tràng kinh Mân côi dâng lên Mẹ trong đêm nay là một lời tri ân của tất cả thành viên gia đình TCV.

Cầu cho quê hương Việt Nam qua lời bầu cử của Mẹ

Khi anh em Tiền Chủng sinh đang hạnh phúc và hưởng nhận muôn hồng ân trong ngôi trường của Chúa Thánh Thần, thì quê hương Việt Nam đang cơ cực để gánh chịu những tranh chấp bất công, những xâu xé và sát phạt vì quyền lợi... Gia đình TCV thực sự ưu tư trước vận mệnh của đất nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Vị Cha chung của Giáo phận, với niềm xác tín sâu xa “Chúa Giêsu là sự bình an của chúng ta” (Ep 2,13) trong vòng tay của Nữ Vương Hòa bình, cộng đoàn đã dâng lên Chúa qua Mẹ những lời cầu nguyện tha thiết cho quê hương.

Với những ngọn nến sáng trong tay, qua lời bầu cử của Mẹ, cộng đoàn đang khẩn khoản nài van Chúa chiếu dọi ánh sáng của bình an và công lý, xua tan đi tối tăm đang bao phủ dày đặc trên quê hương Việt. Ngọn nến sáng ấy cũng là minh trí, trong ơn nghĩa của Chúa Thánh Thần, hướng dẫn các nhà lãnh đạo quốc gia biết khôn ngoan tìm ra những hướng đi, giải pháp tốt nhất cho nền hòa bình thịnh vượng ngự trị. Ánh sáng ấy hòa lẫn trong thanh âm: “Mẹ hãy chúc phúc cho quê hương Việt Nam luôn trông cậy nơi Mẹ…” sẽ vẽ lên một tương lai sáng rỡ hơn cho dân tộc thân yêu này.

Kết thúc buổi cầu nguyện cũng là lúc Ban Giám đốc gửi lời chào tới tất cả Tiền chủng sinh và có những huấn từ cho ba tháng hè sắp tới. Bởi sau buổi cầu nguyện này, ngày mai anh em sẽ rời mái trường TCV để tỏa đi muôn hướng. Cha Gioan Baotixita chia sẻ: “Chín tháng trời anh em đã được mời gọi “ở với Chúa Giêsu”, anh em hãy ra đi và mang Ngài đến với những người anh em gặp gỡ. Anh em có thể nói cho họ về kinh nghiệm nghe, gặp và ở với Chúa Giêsu. Hy vọng ba tháng hè tới sẽ là thời gian quan trọng để anh em sống và chia sẻ những kinh nghiệm của mình ở mái trường TCV, cũng như trắc nghiệm ơn gọi của mình”.

Giây phút anh em tạm chia tay nhau, cũng là giây phút để anh em tìm ra hướng đi cho công cuộc làm chứng và loan báo Tin mừng. Sau một năm sống với Chúa Thánh Thần, có thể những người bạn bè chờ đợi anh em Tiền Chủng sinh trở về nhận thấy sự biến đổi của anh em, nhận thấy dung mạo tình yêu của Chúa nơi cách sống và hành xử của anh em. Nhưng điều đó phải luôn song hành với sự khiêm tốn trong ơn nghĩa của Chúa: “Xin Chúa thương chấp nhận lời cầu xin trợ lực, để khi ra ngoài anh em không bị nao núng, nhưng cố gắng học hỏi cũng như nắm lấy cơ hội giới thiệu Chúa cho mọi người”, cha Giám đốc Gioan Baotixita nhắn nhủ.











Đức Tình



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net