GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 23
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 023
 Lượt tr.cập 055586458
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 29.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Con heo đất.

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Chút ngẫm nghÄ©
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Chút ngẫm nghÄ© 
Người đăng Thông điệp
hgdg67
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 16/07/2007
Bài gửi: 111
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 12 lần trong 11 bài viết

Bài gửigửi: 27.03.2009    Tiêu đề: Con heo đất. Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Con heo đất!

Chẳng biết từ bao giờ, người ta đã nghĩ cách để dành tiền bằng cách bỏ nó vào con heo đất. Cái vật tầm thường đó có khi đã giúp tích luỹ được một số vốn rất lớn!

Dù bằng cách nào khác, như để vào hộp, cất vào rương, nhét vào ngạch tủ…thì mọi người thường gọi đơn giản cái cách tiết kiệm để dành đó: bỏ heo!

Con heo đất có thể chỉ nằm ở trong những nhà có thu nhập thấp, vì mấy ai giàu có mà chịu tiết kiệm tiền bạc! “Góp gió thành bão!” Ngày này qua ngày khác, có khi không thể nhét thêm tiền vào con heo đất nữa! Và cũng không ít người đã đập vỡ heo, khi chưa để dành được bao nhiêu, chỉ vì cần tiền chi tiêu!

Bạn đã bao giờ nuôi một con heo đất như thế chưa? Cái từ ngữ “con heo đất” làm chúng ta có thể liên tưởng đến một con heo khác, mà theo thói thường người ta gọi một cách thật suồng sã “con lợn lòng!”

Cái thôi thúc tình dục trong con người đã được nói đến như thế đấy! Và quả thực cũng không oan gì phải không bạn?

Con heo đất chỉ là vật để tích trữ một chút vật chất: tiền bạc! Nhưng “con lợn lòng” thì lại khác, nó là nơi để tích trữ những thói hư, tật xấu…những ước muốn thấp hèn! Nó lại thuộc về tinh thần!

Bạn đi bất cứ nơi đâu, có thể bạn yên chí đã cất con heo đất vào một chỗ an toàn kín đáo, không lo ăn trộm lấy mất. Nhưng con heo kia thì khác, bạn chẳng biết để nó vào đâu, nó vẫn bám sát theo bạn không bao giờ rời bước!

Bạn chỉ có thể bỏ vào con heo đất khi bạn có trong tay một ít tiền, dù là tiền lẻ. Nhưng con heo kia bạn có thể bỏ vào nó bất cứ lúc nào, bằng con mắt, bằng lỗ tai, bằng bàn tay và ngay cả bằng suy nghĩ trong tâm trí!

Khi bạn cần tiền, bạn đập vỡ con heo đất để lấy số tiền tiết kiệm. Nhưng con heo kia dù bạn muốn cũng khó lòng vứt bỏ những thứ bạn đưa vào!

Tiền tiết kiệm từ con heo đất, bạn có thể xử dụng để mua sắm những thứ cần thiết! Còn những thứ trong con heo kia, chính nó sẽ làm tàn lụi cuộc đời bạn!

Chắc chắn rất nhiều lần bạn đã muốn quẳng con heo trong lòng của bạn ra ngoài phải không?

Tôi cũng như bạn, chúng ta dù muốn dù không cũng phải chấp nhận “sống chung với con lợn lòng!”
Bạn có cách nào để chế ngự “con vật khốn nạn” đó không? Tôi đã nhiều lần “bó tay”, chịu thua!

Sau nhiều lần cay đắng thua trận, tôi thử đánh trận mới với nó! Tôi xây thành đắp lũy bằng cách đọc những sách báo nói về gương đức độ của các vị Thánh! Đọc thêm Kinh thánh! Cố tránh tất cả những báo chí, phim ảnh tục tĩu, dâm ô! Tôi tìm đến nhà thờ và Thánh lễ cố thủ trong đó, đây chính là pháo đài kiên cố nhất! Và rồi cuối cùng tôi đã treo lên trên đỉnh tiền đồn trong tâm trí bằng lá cờ chiến thắng mang hình Thánh giá! Tôi cũng biết đây không phải là trận cuối, sẽ còn nhiều lần chiến đấu nữa, nhưng ít ra tôi cũng đã một lần làm cho kẻ thù điêu đứng chạy dài!

Nếu bạn đã từng thua trận! Hãy thử đi, tôi tin bạn sẽ chiến thắng!

Tịnh Tâm
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn Website của thành viên này
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Chút ngẫm nghÄ©


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net