GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 27
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 027
 Lượt tr.cập 055762832
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 06.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Tâm sá»±

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Tâm sá»± 
Người đăng Thông điệp
ngocdethuong
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 07/03/2011
Bài gửi: 7
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 25.04.2012    Tiêu đề: Tâm sá»± Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mọi người ơi! Hôm nay mình rất tức một người chị em, tức nhưng cũng chẳng làm gì được họ, nên mình chỉ biết ngồi khóc một mình trong nhà nguyện thôi, mình tâm sự với Chúa rằng: "Chúa ơi, con phải làm gì để rồi trong cuộc sống chị em trong cộng đoàn với nhau thì con luôn tìm gặp được Chúa nơi những con người ấy?"
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
hyvong12
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 02/05/2010
Bài gửi: 7
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 26.04.2012    Tiêu đề: re: tâm sá»± Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

trời ơi!, sao lại khóc, phải mạnh mẽ lên chứ, tha được cho họ thì tha, ko thì để thời gian rùi cũng sẽ quên đc lỗi lầm của họ thui mà.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 26.04.2012    Tiêu đề: re: tâm sá»± Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trước đây mình cũng có tính hay hơn thua, ai sai trái là mình làm cho tới luôn. Nhưng thời gian qua, bây giờ thì mình lại có suy nghĩ khác. Thú thật mình không tốt như các nữ tu lại càng không phải là thánh để nói là không oán trách họ, nhưng mình sẽ không thù hằn, hơn thua.

Nhất là trong công tác phụng vụ, cộng đoàn, đoàn thể thì không thể tránh khỏi những lời qua tiếng lại, ganh đua, tị nạnh... Việc mình mình cứ làm, ai ra sao kệ họ, mình làm là mình làm cho Chúa. Hãy dâng hết những nỗi buồn cho Chúa, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn.

Khi mình nhịn tức là khi mình gặp được Chúa đó bạn ngocdethuong à. Ráng lên Ngọc nhé, Chúa biết lòng ta, Chúa hiểu lòng ta.

_________________
Totus Tuus ego sum
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 26.04.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Người xưa có câu : "Dĩ hòa vi quí" rồi việc đâu vào đó rất đẹp, nhưng hôm nay thì khó lắm bởi nhan nhản đâu đâu cũng bon chen, ai mạnh thì thắng, đạo lý bị chà đạp không chút nhân tính.

Tâm trạng của Chị Medom phản ảnh cho ta cái nhìn thực tại để rồi hướng về tôn giáo là "tình yêu xóa bỏ hận thù".

Tuy nhiên, đó không phải là cách giải quyết rốt ráo tích cực, phải tìm hiểu nguyên nhân khách quan mà không phải chỉ có một mặt.

Xin hỏi Ngocdethuong câu: Cuộc sống chị em trong cộng đoàn với nhau, từ "cộng đoàn" là gì vậy?
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hathanh
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 31/07/2009
Bài gửi: 17
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

ICQ Number
Bài gửigửi: 28.04.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cái gì trong cuộc sống củng có cái phải trái cố gắng hết khả năng của mình phần còn lại cứ để thiên.chúa lo chúc bạn bình an
_________________
ềq
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net