GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 28
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 028
 Lượt tr.cập 055597559
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 29.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - ĐỆ TỬ VIỆN DÃ’NG CHÚA CỨU THẾ MỪNG GIÁNG SINH VÀ NÄ‚M MỚI

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Đồng hÆ°Æ¡ng Vinh tại giáo phận
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Đồng hÆ°Æ¡ng Vinh tại giáo phận 
Người đăng Thông điệp
pet_tran
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 08/09/2007
Bài gửi: 66
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 6 lần trong 6 bài viết

Bài gửigửi: 04.01.2009    Tiêu đề: ĐỆ TỬ VIỆN DÃ’NG CHÚA CỨU THẾ MỪNG GIÁNG SINH Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI CỦA ĐỆ TỬ VIỆN DÒNG CHÚA CƯU THẾ HUẾ

Chúng tôi đến Huế vào một ngày cuối năm dương lịch trời mưa tầm tã không ngớt.Mưa như người ta thường nói về Huế
"nỗi niềm chi rứa Huế ơi
mà mưa trắng cả bầu trời thưa thiên"
Mặc dù mưa, lạnh nhưng không làm giảm đi sự háo hức chờ đợi nóng bỏng của Chúng tôi.Những người vượt một đoạn đườn dài từ thành Vinh xa xôi vào với vùng đất kinh kỳ tham dưh chương trình văn nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh và năm mới do anh em Đệ Tử viện tổ chức vào đêm cuối năm dương lich hàng năm

Khi hoàng hôn của ngày cuối năm dương lịch buông xuống thì cơn mưa như nặng hạt thêm, nhưng dòg người vẫn thế đổ về hội trường DCCT Huế. Khoảng 17h 30 thì hội trường không còn một chỗ trống và lúc đó chương trình cũng bắt đầu. Hiện diện trong đêm văn nghệ hôm nay có cha Gioan Baotixitta Nguyễn Minh Sang bề trên DCCT Huế ;Cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường giám đốc Đệ Tự Viện ;Cha Giuse Quốc Giang Phó giám đốc Đệ Tự Viện , cácTu Sỹ nam nữ các Hội Dòng và đông đảo các bạn trẻ sinh viên trong và ngoài công giáo đang học tập tại Huế.
Giáng sinh đã qua nhưng con người thì muốn dừng lại để láng nghe thêm một lần nũa nhưng ca khúc của giáng sinh.Với lời ca nhẹ nhang thanh thoát,nhưng lại sâu lắng đến lạ lùng hợp xướng của anh em Đệ Tự Viện đã gửi đến mọi người ca khúc "Giữa mùa đông năm ấy" của cố Lm nhạc sĩ Hoàng Diệp , ca khúc như l;à một lời mời gọi mopị người hay đến Bêlem để cảm nhận sự lạnh lẽo cảu Hài Nhi Giêsu "Giữa tiết mùa đông ôi thân Hài Nhi phải lạnh lùng nơi hang Bêlem . Hãy đến thăm Người đi , đến gần chẳng cần ngại chi..." Tiếp sau đó là những vũ điệu và phong cách biểu diện thật trẻ trung và sôi động của các thành viên trong ban nhạc gia đình nhạc sĩ Hoàng Lân qua " Liên khúc mừng Giáng Sinh " Không khí Noel được nối dài với ca khúc "Noel Noel" của Lm nhạc sĩ Thành Tâm qua sự thể hiện của tam ca Tiến sỹ - Minh Tuấn - Tá Cai . Ai đó đã từng nhận xét về dòng nhạc của Lm Thành Tâm rằng "Cuộc đời cuat Thành Tâm là một chuỗi dài những cuộc tìm kiếm đầy thích thú và say mê cái hay cái đẹp của cuộc đời người nghệ sĩ , Ngài như một nhà địa chất cần mẫn đã phát hiên không ít vàng ngọc của Thánh ca ẩn trong lớp bụi của thời gian ". Ngoài những tiết mục do các thành viên trong Đệ Tự Viện biểu diễn, Chương trình conf có những tiết mục của các hội dòng khác như : " Niềm vui Giáng Sinh " Đệ tự Lasan ; Vũ khúc "Đoạn Xuân" Đệ Tử MTG Vinh; Vũ khúc " La Tinh" Đệ tự TG Quảng Bình...Các bạn sinh viên Hà Tĩnh với vũ khúc "Dòng đời ngược xuôi " đã cho mọi người thấy được sự mềm mại trong từng điệu múa, bất ngờ nho nhỏ đến từ tiết mục của bạn Phan Mạnh Quỳnh một tân sinh viên đến từ sinh viên Công Giáo Vinh bạn đã góp vui chia sẽ với chương trình băng một ca khúc do chính mình sáng tác lúc 17 tuổi ca khuc với tự đê "bài ca cho tình yêu "Với giọng ca ngọt ngào và những ca từ tâm tình lắng đọng , ca khúc khiến cho mọi người có mặt trong hội trương phải nhiêu lần vỗ tay khen ngợi .Đan xen giữa những tiết mục văn nghệ là các chương trình bốc thăm trúng thưởng, rát nhiều phần quà được trao trong đêm hôm nay những tiết muc aor thuật và sự hài hước của hai MC Quang Doãn - Trân Sỹ làm cho hội trường có những phút giây sôi động và vui tươi
Một điều quan trọng mà ắt hẳn mọi người ai có mặt trong chương trình hôm nay đều có thể cảm nhận được,đó là chủ đề " TRỞ NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI " Câu chuyện nói về chàng thanh niên người Do Thái trên đường đi Đamat ,có một sự biến đổi lạ lùng.Một con người tràn đầy khí phách đi tim những con chiên ngoan đạo để bắt bớ....nhưng không ít lâu sau đó chàng thanh niên đã trở thành một vị dại Thánh trong Giáo hội với cuộc truyền giáo phi thường ,người thanh niên đó là Phaolô. Trong suốt 2000 năm trôi qua không ít những Lm nhạc sĩ khám phá ra vẽ đẹp bí ẩn nơi con người Phaolô khi bị trẻ Giêsu làm cho đắm chìm trong tình yêu thương của ngài " Tôi muốn hoà mình với hết mọi người để chinh phuc được một số người. Tôi sống không pahỉ là tôi sống nhưng chính Đức Kitô sống trong Tôi " Hình ảnh đó lý tưởng đó và trong tâm tinh của năm Thánh Phaolô như được phần nào thẩm trong nhạc phẩm "Nếu Ngài Trở lại " với chất giọng đầm ấm và đầy cảm xúc Cha Xuân Đuờng đã gửi đến mọi người chính tác phẩm của mình "Em-ma-nu-el một lần Ngài đến sống giữa trần gian từ miền vinh quang đến chốn phàm hèn, một đời nguyện ước nhân thê yên hàn cõi trời hân hoan rồi từ đây địa đàng thủa ấy vang khúc ca hồi sinh..."Mặc dù chất giọng bị ảnh hưởng do mấy ngày hôm nay Ngài bi ốm nhưng với yêu cầu của khán giả Ngài đã hát tặng mọi người thêm một ca khuc nữa,cac khúc"Bước Ngài đi qua " của Lm Ân Đức
Giữa không khí mửng Giáng Sinh cũng l;à lúc con người dừng lại để đón xuân sang :
Cát bụi tung trời đường vất vả
Còn dài nhưng hãy tạm dừng chân
Từng người trong chốn xa xăm ấy
Chẳng biết vui buồn đón gió xuân
Mùaxuân như thôi thúc con người chia sẻ những tâm tình ngọt ngào dường như nó là sứ điệp tình yêu chia sớt tình yêu. Bài hát "Happy new year "cất lên như một lời đón chào mùa xuân mới ,với những cái bắt tay thân thương đày tình cảm và nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ của mọi người thể hiện như những lời chúc mừng đầy may mắn và bình an mà moi người muốn trao cho nhau.Ca khúc "Happy new year " đã khép lại chương trình đêm văn nghệ này
.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Đồng hÆ°Æ¡ng Vinh tại giáo phận


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net