GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 32
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 032
 Lượt tr.cập 055756299
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 05.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Câu Lạc Bá»™ "ĐỒNG XANH THÆ "

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Vườn ThÆ¡ - Nhạc 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 07.08.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CÂU LẠC BỘ
SÁNG TÁC THƠ – VĂN CÔNG GIÁO








01/08/2010



Kính thưa Quí Linh mục, Quí Nam Nũ Tu sĩ, Quí anh chị em ĐXT và Quí Độc giả.

• Ngôn ngữ của thi ca, ngôn ngữ của tình yêu, là ngôn ngữ nối kết mọi tâm hồn gần gũi nhau hơn. Qua thi ca, con người ngất ngây tâm hồn khi chiêm ngắm những kỳ công Thiên Chúa. Qua cung điệu của thi ca rung lên trong tâm hồn của chúng ta những điều muốn nói, muốn bộc lộ với một ai đó. Mỗi tâm hồn là mỗi cung bậc tình yêu diệu cảm trước Thiên Chúa, thiên nhiên vạn vật và con người. Đặc biệt thơ văn Công giáo diễn tả đời sống Văn Hóa Công Giáo, một loại văn hóa lấy cuộc sống của Chúa Kitô làm chuẩn mực. Vì thế, ngôn ngữ của Thi Ca Công Giáo là một ngôn ngữ đi vào thế giới chiều sâu của con người và vạn vật, là cái “thì thầm”, cái “giao cảm” của con người với Thiên Chúa.


Trong tập TRANG THƠ 11 nhỏ bé này. Chúng con xin giới thiệu với Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Quí Độc Giả một số tác phẩm của các Tác giả Đồng Xanh Thơ:

Lê Nguyễn; Thế Kiên Dominic; Giuse Nguyễn Văn Sướng; Sông La; Trầm Thiên Thu; Sr Hoàng Yến; Xuân Phúc; Cao Danh Viện; Dzuy Sơn Tuyền; Madala Thạch Dã Qùy; Vũ Thủy; Bâng Khuâng Chiều Tím; Hạt Nắng; M. Madalena Hoa Ngâu; An Thiện Minh; Jos. Nguyễn Hữu Đạt; Mặc Trầm Cung.

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse chúc lành và tuôn đổ muôn Hồng Ân xuống cho TRANG THƠ nhỏ bé của chúng con.

Câu Lạc Bộ Sáng Tác Thơ – Văn Công Giáo
Đồng Xanh Thơ Sài – Gòn.


Kính thưa quí Linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em ĐXT và quí độc giả kính mến.
Đồng Xanh Thơ Sài Gòn mỗi tháng phát hành 2 kỳ vào ngày 1 và 15 hằng tháng. Rất mong nhận được sự ưu ái quan tâm của quí vị, đóng góp ý kiến xây dựng cho Câu Lạc Bộ Sáng Tác Thơ – Văn Công Giáo mỗi ngày được phát triển tốt đẹp theo đường hướng của Giáo Hội.

Bài vở xin quí vị gởi về trước ngày 12 để phát hành số ngày 15 và trước ngày 28 để phát hành số ngày 1 tháng tới. Các bài được chọn sẽ đăng trên trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn của website www.dunglac.org và www.tamlinhvaodoi.net và được gởi đến các điện chỉ mail của các tác giả và độc giả. Bài vở xin quí vị gởi về:


Hoàng Thi Ca.
Email: dxtsaigon@gmail.com
Chân thành cám ơn quí vị





THƠ LÊ NGUYỄN


VÙNG TRỜI BÌNH YÊN



Con muốn là vùng trời bình yên
Chẳng áng mây bay chẳng ưu phiền
Không có cơn gió nào qua đó
Êm ả lặng thinh cõi thiên duyên


Con chẳng khi nào có bình yên
Khi áng mây bay chẳng muốn tìm
Về nơi hoang vắng nằm yên nghĩ
Cứ mãi bay hoài mãi muôn niên


Con chẳng bao giờ có bình yên
Khi kiếp tha nhân vẫn nối liền
Tâm hồn thể xác là một thể
Phải mãi cầu xin để bình yên


Làm sao để có được bình yên
Cuộc sống là chi mãi vẫn tìm
Tìm chi tìm gì trong nước mắt
Cuối đường một nấm mộ sầu riêng

Lê Nguyễn



THƠ THẾ KIÊN DOMINIC


ƠN CỨU ĐỘ CỦA CHUNG NHÂN LOẠI



Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ.
Ngài sẵn sàng đáp ứng cho niềm tin,
Niềm đợi trông của kẻ sống nhân hiền,
Người tín hữu, người lương không kỳ thị ...


Ta còn nhớ có lần Ngài công bố:
“Không kẻ nào trong dân Ích –ra –en
Có niềm tin vững mạnh thật đáng khen
Bằng vị sĩ quan ngoại người La Mã.”


Tình thương Chúa, tình thương thật cao cả
Khi hai ngày lưu lại Sa Ma Ria
Để dân thành có dịp khám phá ra
Và xưng tụng Ngài là Đấng Cứu Thế .


Chúa đáp ứng niềm hy vọng bền bỉ:
Si Mê On gặp Chúa trong đền thơ:
Sau bao năm cầu nguyện và mong chờ,
Đ được ẵm Đấng Hài Nhi Cứu Thế


Ôi, Thiên Chúa! Tình Ngài không hạn chế,
Luôn thương yêu và tôn trọng tự do.
Ngài hứa rằng: gõ cửa sẽ mở cho
Và chắc chắn: ai xin sẽ được nhận
…
Thế Kiên Dominic



THƠ GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG

NẾU CHÚA KHÔNG ĐẾN


Nếu Chúa đã chẳng đến thế gian
Con đường nào gọi mời con dấn bước ?

Đường " duy vật " hiển nhiên là hợp lý
Rất rõ ràng , thực tế , khách quan
Song buồn thay khi đến cuối đoạn đường
Là chấm...hết thằng người "nhân linh ư vạn vật "

Đường " hiện sinh " con cũng muốn đi theo
Để sống vội , yêu cuồng đời ngắn ngủi
Để nuông chiều , thoả mãn những đam mê
Nhục dục , truy hoan , là cùng đích đời người
Đời đi đâu , về đâu cũng mặc

Đường " luân hồi" như vòng tròn khép kín
Bể khổ mênh mông đâu là bến là bờ
Một đời người đầy rẫy những đau thương
Nhưng không hẳn hoàn toàn vô căn cứ

Đường "Đa thần " thoạt tiên không hợp lý
Nhưng cuối đường lại ...ăn chắc cho con
Bất luận thế nào khi nhắm mắt xuôi tay
Là chắc nụi mình đã về đến đích .

Còn một đường cũng hay ho không kém
Gác bỏ lợi danh hưởng cuộc sống thanh nhàn
Tấm thân ngoại vật hướng đến " vô vi "
Và siêu thoát với đất trời trường cửu

"Đường" thì nhiều , lối cũng lắm , Chúa ơi !
" Xuống thế gian " sao Chúa chọn "ĐƯỜNG " này
Và gọi mời , khích lệ bước chân con
Con theo Chúa lên đường vào " cửa hẹp "

Ôi con ĐƯỜNG là chính CHÚA MUÔN CAO
ĐƯỜNG khổ đau , ĐƯỜNG khốc liệt quên mình
ĐƯỜNG hy sinh , ĐƯỜNG Thánh giá , chông gai
Nhưng chính ĐẠO dẫn đưa vào vĩnh cửu

Nếu Chúa đã chẳng đến thế gian
Con biết chọn ĐƯỜNG nào ? .
GỖ THÁNH GIÁ
Đây là cây gỗ nhám thô
Nơi treo thân Chúa Ki-Tô tội tình
Giang tay nhận lấy khổ hình
Thay cho nhân loại một mình đau thương
Đây là cây gỗ thay giường
Chúa nằm hấp hối giơ xương giữa trời
Hang lừa máng cỏ một thời
Giờ cây gỗ nhám...cuộc đời Chúa tôi !



GỤC CHẾT TRÊN ĐẦU GỐI CHÚA


Tôi đã đọc , một lần , thời thơ ấu
Chết trên đầu gối Chúa , truyện thần tiên
Rồi vấn vương ghi khắc mãi trong lòng
Dư âm ấy biết bao năm còn nhớ .

Truyện bắt đầu tại một tu viện nọ
Trẻ sơ sinh , ai đem bỏ cổng tu
Các thày dòng thương xót phải cưu mang
Chú bé lớn từng ngày không bè bạn .

Tính hiếu động , chung quanh không trang lứa
Chú phải chơi , lủi thủi một mình thôi
Và gây ra biết bao chuyện phiền hà
Khiến tu viện khóc cười ra nước mắt .

Rồi một hôm chú tình cờ tìm thấy
Trong nhà kho giữa đồ đạc ngổn ngang
Tượng đóng đinh to lớn tựa vào tường
Tò mò lắm , chú ngây thơ hỏi chuyện .

-Này , ông cụ , ai trói ông vào đấy ?
+Chính loài người , cậu bé dễ thương ơi
-Tội ông chưa , trông ông khổ quá chừng !
+Con có giúp gì ta không , chú bé ?

Chú bé thương người đơn côi cùng khốn
Ghế bắc lên , chú hì hục nạy đinh
Sức yếu đinh to , mồ hôi toát dầm dề
Chúa lắc đầu , con ơi thôi đừng tháo .

Trưa hôm ấy trộm phần ăn đem xuống
Cứu giúp người trên khổ giá đau thương
Có biết đâu đấy chính Chúa Thiên Đường
Chờ đón chú , soi lòng thằng con dại .

Kể từ đấy nhà dòng luôn mất mát
Khi rượu nho , lúc lại ổ bánh thơm
Chuyện xảy ra khiến thày bếp điên đầu
Bị khiển trách vì khẩu phần thiếu hụt .

Và cứ thế giòng đời trôi lặng lẽ
Mỗi buổi trưa chú tìm xuống nhà kho
Để hàn huyên thân mật với Con Người
Mà tự nhiên chú sinh lòng yêu mến .

Tính tình chú cũng dần dần thay đổi
Cha bề trên để ý cũng quan tâm
Bí mật lâu rồi cũng đến một ngày
Bị thày bếp do tò mò phát giác .

Trong vui mừng lẫn kính sợ , hân hoan
Thày ém đi không nói với người nào
Chuyện êm đềm : chú bé – Chúa Giê-Su
Thời gian lặng lẽ trôi , an hoà quá .

Một buổi trưa nắng dòn , trời oi ả
Vẫn lệ thường chú bé xuống nhà kho
Âu yếm ôm chân Chúa chú tâm tình
Miệng liến thoắng , mắt sáng ngời tình mến .

Con yêu dấu bấy lâu nay Ta muốn
Tỏ cho con mầu nhiệm Nước Tình Yêu
Hỡi con yêu , con đã sống đơn thành
Ta hài lòng tình thơ con dâng hiến .

Vậy giờ đây con hãy cho Ta biết
Có muốn cùng Ta sống mãi không con ?
-Con muốn thế , con hằng ao ước thế
Sống gần Người và chỉ thế mà thôi !

Chiều hôm ấy , giờ ăn không thấy chú
Kiếm khắp dòng tung tích vẫn bặt tăm
Xuống nhà kho bắt gặp chú bé quỳ
Gục trên đầu gối Chúa chết …ngây thơ .

Dư âm ấy biết bao năm còn nhớ !
Mãi trong lòng êm ái vết yêu thương
Kể bạn nghe câu chuyện , ước một điều
Cuối đời chết êm đềm trên gối Chúa .
Giuse Nguyễn văn Sướng .



THƠ SÔNG LA

NGƠ NGÁC


“
Trần gian chẳng dám làm thơ
Trong Chúa và mẹ thơ ơi ngọt ngào”

Trong những phút thảnh thơi
Trong cuộc đời dâu bể
Viết lời ca tụng Chúa
Viết tình Mẹ ,tình người

Chúa và Mẹ cho con
Một nguồn thơ bất tận
Chỉ trong Chúa và Mẹ
Con mới gột nên thơ

Mẹ yêu con bất tận
Dắt tay con bước tới
Bên Chúa đồng cỏ tươi
Cho lòng con trông cậy

Tình thơ Chúa trao con
Là bình an muôn thủa
Nhiệm mầu ý cao siêu
Trọn một niềm tín thác

Thơ Chúa bảo ,con ơi
Hạ mình dù có chết
Đức khiêm hạ xin vâng
Tìm hoa quả Thần Khí

Thơ con ơi ngơ ngác
Nhưng dấu ấn tình yêu
Mẹ trao con cho Chúa
Ngơ ngác vẫn là thơ.




THÆ 


Thơ hồn ủ niềm riêng

Nhưng phải đâu bí mật

Thơ nghệ thuật thi ca

Thơ ơi muôn muôn thưở

Cho ai vấn vương tình

Đốt cháy nỗi khát mong vươn tới

Dệt muôn hoa từ thực tại

Đẹp cuộc sống muôn màu

Thơ nhật ký đời ta

Dệt hồn ta kết hồn thơ nên một




VÌ SAO CON YÊU CHÚA?


Có ai hỏi vì sao con yêu Chúa?
Mực bút nào trí lòng nào diễn tả được đâu
Ôi lạy Chúa ,mạo muội con xin Chúa
Trả lời rằng vì Chúa đã yêu con


Từ Trời cao Chúa xuống thế gian
Trong hang đá nghèo hèn sinh hạ
Và cứ thế Chúa mãi yêu con
Yêu đến tận cùng dẫu con phường tội lỗi


Chúa yêu con bước vào đường thương khó
Chúa yêu con thánh giá vác ngọt ngào
Chúa yêu con vượt đèo cao lên đỉnh
Thân xác đớn đau đinh đóng thảm hình


Chúa yêu con ban lời muôn thủa
Lời sáng soi muôn nẻo con đi
Lời chân lý đưa con đi trong sự thật
Lời an bình hạnh phúc tin yêu


Chúa yêu con trao mình máu Thánh
Dưỡng nuôi con thân xác tấm linh hồn
Đồng hành cùng con che chở muôn phương
Dẫu là ách vẫn nhẹ nhàng êm ái


Chúa yêu con đến tận cùng sự chết
Yêu vì yêu đã sống lại thật rồi
Yêu xé toạc màn đêm trao ánh bình minh
Muôn nẻo vinh quang tỏa sáng rạng ngời


Chúa đã yêu ban hình hài tuyệt đẹp
Trao quả tim, hơi thở thắm nồng
Cho mẹ Cha anh chị em mình
Có huynh đệ quanh mình đằm thắm ủi an


Hỡi người ơi sao không yêu Chúa
Hãy yêu đi cảm nếm sự ngọt ngào
Và bạn hỡi vì sao ta yêu Chúa
Bởi Thiên Chúa ta thờ là Thiên Chúa của tình yêu


Con yêu Chúa vì Chúa mãi bao dung
Luôn thứ tha nhân ái vô cùng
Quảng đại hy sinh và nhẫn nhục
Là Chúa muôn loài khiêm hạ khiêm cung.

Sông La




THƠ TRẦM THIÊN THU

CUỘC SỐNG


Có những điều chân thật
Nhưng chẳng ai chịu tin
Có những điều giả dối
Người đời lại tôn vinh
Ai cũng một cuộc sống
Dù chỉ một giờ thôi
Hoặc vài ngày, vài tháng
Dẫu tám mươi, chín mươi
Cuộc sống cần bề dày
Thâm trầm và ý vị
Chứ đâu bởi chiều dài
Với tháng ngày ích kỷ!



THƠ KINH VỌNG CHIỀU


Con không xin thoát khổ đau
Nhưng xin sức mạnh để theo bước Ngài
Nguyện xin Thần Khí Chúa Trời
Chở che, thánh hóa, sáng soi, dắt dìu
Đời con một chuyến gieo neo
Thao thức sớm chiều, khao khát ngày đêm
Kêu sương tiếng vạc đục khàn
Xin dâng lên Chúa chút tâm sự chiều
Thơ kinh lục bát liêu xiêu
Một mình con biết làm sao cân bằng?
Đời xuôi ngược hóa lăng xăng
Xin Ngài sớm tối đỡ nâng bước trần.



XIN LỖI CHÚA


Xin Thiên Chúa từ ái

Thương tha thứ lỗi lầm

Bao đam mê năm tháng

Luân lạc bước trần gian

Con tim hằng thao thiết

Hồn xao xuyến khát khao

Vẫn ngày đêm thao thức

Được sống trọn tin yêu

Bước đời con xuôi ngược

Lêu bêu như cánh bèo

Ưu tư sầu trăm mối

Biết trôi về bến nào?

Nỗi niềm luôn quay quắt

Sớm khuya cứ bồi hồi

Luôn không nguôi day dứt

Vắng Ngài, thiếu niềm vui!

Vạn lần xin lỗi Chúa

Con trót phạm đến Trời

Xin niệm tình tha thứ

Con về đây, Chúa ơi!

Trầm Thiên Thu



THƠ SR HOÀNG YẾN

CHÚA HIỆN HỮU


Chúa ở giữa thiên nhiên
Sông, núi, rừng, hoa, lá
Chúa ở giữa ngôi nhà
Thô sơ và mộc mạc
Chúa ở trong sa mạc
Vùng hoang vu hẻo lánh
Chúa ở trong bánh thánh
Mãi tiếp tục trao ban
Chúa ở trong tiếng đàn
Làm du dương bài hát
Chúa ở trong suối mát
Tặng biết bao hồng ân
Chúa ở trên bàn cân
Lượng công bằng bác ái
Chúa ở trong cây trái
Trái chín mọng thơm tho
Chúa ở cùng trẻ nhỏ
Lòng đơn sơ thật thà
Chúa ở cùng ba má
Cả nhà sống yêu nhau
Chúa ở trong sơn màu
Gây hứng cho họa sĩ
Chúa ở trong kỳ thi
Giúp các em học trò
Chúa ở trong quán trọ
Đón đưa người lữ khách
Chúa ở trong tập sách
Giúp trí tuệ mở mang
Chúa ở trong mùa màng
Giúp nông phu gặt lúa
Chúa ở trong bốn mùa
Xuân, Hạ rồi Thu, Đông
Chúa ở trong cầu vồng
Bảy màu khoe tươi đẹp
Chúa ở phố ngõ hẹp
Cùng với người lang thang
Chúa ở tấm lòng vàng
Với những người rộng lượng
Chúa dạy con hướng thượng
Nhìn thấy Chúa khắp nơi.......

Sr. Hoàng Yến



THƠ XUÂN PHÚC

MỪNG KÍNH MẸ LÊN TRỜI


Mười lăm tháng tám là ngày
Mừng kính Đức Mẹ quan thầy họ tôi
Tước hiệu hồn xác lên trời
Cộng đoàn giáo họ dâng lời tạ ơn

Mẹ ơi thương đến đoàn con
Đức tin đang bị sói mòn phôi pha
Vì đời có lắm quỷ ma,
Thế gian, xác thịt cả ba mời chào
Danh vọng hấp dẫn làm sao
Tiền tài sắc dục cái nào cũng ham
Tội lỗi ma quỷ xúi làm :
Thề gian, nói dối, gian tham bướng lì….
Đường ngay nẻo chính chẳng đi

Xin Mẹ dẫn dắt con đi đường lành
Giúp con đừng hám lợi danh
Giúp con bỏ thói gian manh ở đời
Tránh xa sắc dục tiền tài
Tránh xa dịp tội hại đời của con

Thành tâm cầu khấn van lơn
Xin Mẹ đến giúp lúc con sinh thì
Hồn con được Mẹ dẫn đi
Trình diện với Chúa Mẹ thời bênh con
Con tin Mẹ sẽ ban ơn:
Được sống gần Mẹ ở trên thiên đàng.



CON YÊU MẸ


Maria tuyệt mỹ
Evà mới tinh khôi
Mẹ hồn xác về trời
Xin thương con dưới thế


Con yêu Mẹ từ bé
Yêu mãi đến khi già
Dù đời lắm phong ba
Vẫn một lòng chung thủy


Đường đời lắm ma quỷ
Rình rập lại đời con
Con dâng Mẹ xác hồn
Xin Mẹ luôn gìn giữ


Trên con đường lữ thứ
Ghềnh thác, dốc cheo leo
Dù sống trong cảnh nghèo
Phó thác tin yêu Mẹ


Mẹ ơi thương con nhé
Lúc nhắm mắt lìa đời
Cho con được lên trời
Hưởng hạnh phúc đời đời
Bên Mẹ và cácThánh.

Xuân Phúc



THƠ CAO DANH VIỆN


XIN THÌ SẼ ĐƯỢC


Khiêm cung khẩn nguyện với trời cao
Trí tịnh tâm yêu mến dạt dào
Vinh phúc trao dâng lời tán tạ
Đơn hèn đón nhận ý thanh cao
Niềm tin phó thác trong một Chúa
Đức cậy kiên trung giữa ba đào
Chúa dạy con xin thì sẽ được
An tâm xác tín Chúa ban trao



TÌM THÌ SẼ GẶP


Hành hương một kiếp giữa nhân sinh
Hướng đến cố hương nhớ bạn tình
Loáng thoáng mắt nhìn chưa tỏ lối
Liêu xiêu chân bước dã chông chênh
Chân run gối mỏi mình tìm Chúa
Mắt ngóng tay giăng Chúa đợi mình
Chúa dạy rằng ai tìm sẽ gặp
Con tìm gặp Chúa cõi trường sinh



GÕ SẼ MỞ CHO


Run run nhẹ gõ cửa thiên đàng
Cửa kín then cài kín lối ngang
Lạc lối tay vin bờ ngực thánh
Âm trầm trí nhớ cõi xa hoang
Bâng khuâng con gõ vài ba nhịp
Lắng đọng Chúa cho mấy vạn lần
Cánh cửa tình yêu là Ý Chúa
Đưa tay con gõ nhịp bình an.

Mic. Cao Danh Viện





THƠ DZUY SƠN TUYỀN

CỎ DẠI


Đời con cỏ dại Chúa ơi,
Mọn hèn con sống cuộc đời vô danh,
Giữa đồng cỏ,giữa rừng xanh.
Con thân yếu ớt,mong manh giữa đời.
Vô tích sự,nhỏ bé thôi.
Mà sao Chúa đã muôn đời gọi tên.
Cho con cỏ dại vươn lên,
Cho con cuộc sống vượt trên đất cằn,
Vượt lên sau biết bao lần.
Khốc khô sỏi đá,vết hằn nắng thiêu,
Vượt lên sau những tiêu điều,
Cho con cuộc sống mĩ miều..cỏ xanh.
Giọt sương mát,sáng long lanh.
Cho con uống trọn ƠN LÀNH CHÚA ban.
Thân con cỏ dại chóng tàn,
Mà sao Chúa vẫn vô vàn yêu thương.
Thân con cỏ dại bên đường.
Có chi để Chúa bận lòng Chúa ơi.
Tình Yêu Chúa quá cao vời.
Thân con cỏ dại,trọn đời…TẠ ƠN.



MÂY TRẮNG


Đời con trần thế trắng đôi tay
Chúa ơi dâng hết kiếp lưu đày
Thời gian trắng xoá,không gian trắng
Trắng cả đời con Trắng như Mây.
Như mây dẫu đời đầy hương sắc
Dẫu đời toả sáng ánh vinh quang
Dẫu đời khoe sắc hoa rực rỡ
Cũng tàn theo cánh gió thu sang
Thu sang lá rụng chiều lộng gió
Còn lại chút gì,còn chút gì
Vàng rơi lá úa thu tơi tả
Giữa đám cỏ hoang cuốn cuốn đi
Cuốn đi đi mãi như mây trắng
Giữa trời lồng lộng giữa bao la
Chỉ còn trong Chúa trong tay Chúa
Con nép bên Người xin thứ tha.



HẠT BỤI NHỎ


Tôi
hạt bụi nhỏ mong manh.
Bay Ä‘i
cuộc sống vô danh
tháng ngày.

Chẳng ai biết
chẳng ai hay.

Chỉ hạt bụi nhỏ bay bay
vô chừng.

Vào mênh mông,
cõi mênh mông.

Tôi
hạt bụi nhỏ
không không giữa đời.
Chẳng buồn phận bé nhỏ nhoi.

Mà vui vì bởi
ơn NGƯỜI tạo nên
Tôi hạt bụi nhỏ không tên.

Vẫn là tuyệt tác
vượt trên muôn loài.
Cám ơn NGƯỜI đã cho tôi.

Thăng trầm một cõi
buồn vui tháng ngày..
Hạt bụi nhỏ vẫn bay...bay.....

Dzuy Sơn Tuyền
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 07.08.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



THƠ MADALA THẠCH DÃ QUỲ


TU THÂN


Bước qua ngưỡng cửa cuộc đời
Dẫu gì cũng phải biết người biết ta
Muôn vàn vũ điệu lời ca
Khen ai đã biết sống ra kiếp người
Sống đời ai đủ mười mươi
Nhưng lòng tinh tấn chẳng lười sửa thân
Sắm thêm cái đức muôn phần
Dù thân sâu bọ lòng nhân phải thừa.



NHỦ LÒNG


Món quà Thượng Đế tặng ban
Là thân thể sống chứa chan ân tình
Lộc phủ tựa ánh bình minh
Ngấm tận xương tủy anh linh tinh tường
Chữ yêu Ngài trải muôn phương
Cả nơi an tịnh -sa trường nội tâm
Dù đời tựa tảng băng ngầm
Hay khi hưng phấn như tâm trút lòng
Chữ mến xá gì đục trong
Hướng ta ta tiến thỏa lòng khát khao
Chẳng biết ở đời được bao
Chúa thương ta đáp có sao đâu mà!
Càng hiến ta càng được ta
Chỉ sợ nhụt chí tay ta buông Ngài
Giữ con cho chặt Chúa ơi !
Cậy nơi sức Chúa con thời trung kiên.



BẠN THƠ


Thơ tôi là người bạn thân

Mỗi ngày tích chứa hạnh nhân cuộc đời

Đường thơ là đường làm người

In dấu năm tháng những ngày nhục vinh

Nét thơ là nét tâm linh

Biểu dương cái đức cái trinh cuộc đời

Tâm thơ luôn mới luôn tươi

Gieo muôn sức sống cho người thế nhân

Hương thơ thắm đâm chữ Chân

Rèn tôi thêm nghĩa thêm phần tín trung

Sắc thơ phủ đến vô cùng

Khắp nơi hoàn vũ cả vùng thẳm sâu

Chẳng biết thơ có từ đâu

Hay là Thiên Chúa hóa màu thành thơ

Trở thành bạn nghĩa bất ngờ

Dẫn đưa tôi đến bến bờ phúc ân

Cảm ơn Thiên Chúa hóa thân

Thành muôn cảm hứng thơ Thần cho con.

Madala Thạch Dã Qùy



THƠ VŨ THỦY

ĐỐI ẨM


Chúa ơi, Chúa có đấy không?
Hồn con đây như ấm trà đã nhạt. . .
! ! !
Ta, Ta đang ở bên con!
Ta tặng cho con hương trà mới cất
Con hãy tỏa hương thơm nồng nàn!
Qua những lần đối ẩm
Với tách trà bốc khói
Hồn con lại ấm phải không nào?

Lạy Chúa, nếu Chúa ở với con
Con nguyện là ấm trà nghi ngút khói!



GÃ SI TÌNH


Tôi biết, có một gã si tình
Một mình len lỏi khắp nhân gian
Để ban phát khối tình yêu vĩ đại

Gã mãi hoài nhẫn nại trồng cây si
Trước cánh cổng của tâm hồn khép kín
Của người gã thầm yêu trong câm nín

Người ấy có biệt danh là Nhân Loại
Giống y như những kẻ phụ tình
Ả bỏ gã chạy theo đường danh lợi

Khi Nhân Loại gặp gian nan đau khổ
Quay tìm gã để than van khóc lóc
Còn trách móc gã nỡ bỏ mặc mình

Gã si tình vẫn thủy chung da diết
Gã đã yêu và đã chết vì yêu
Cố để lại cho Nhân Loại cây thập giá.



GIÀN NHO VÀ NGƯỜI LÀM VƯỜN


Dưới một giàn nho xanh đong đưa trái

Có người làm vườn tựa gối ngủ thiu thiu

Một khoảng không gian bình yên kết tủa

Mùi mồ hôi lẫn vào mùi của đất

Quyện rất lâu trên giàn nho đong đưa trái

Những trái nho no tròn như môi mọng.




Đôi tay người làm vườn nhăn nheo méo mó

Có chút gì vương, tôn lên niềm thánh thiện

Run run hái những chùm nho thơm ngát

Cất tiếng hát trổi dây tơ lòng cung tiến

Trong tình yêu dâng hiến ngất ngây say

Hồn bay bổng người làm vườn mơ cõi phúc.

Vũ Thủy



THƠ BÂNG KHUÂNG CHIỀU TÍM

LẮNG ĐỌNG

Chúa Nhật 16TNC – (Lc 10, 38 – 42)



Đời trăm mối lo toan, tất bật,
Chuyện áo cơm, chật vật sớm hôm.
Băn khoăn, lo lắng, ôm đồm,
Chạy theo cơn lốc tâm hồn bất an.

Lo thái quá xa đàng công chính,
Chuyện đua tranh, bất định tâm linh.
Khoe khoang tự mãn về mình,
Tranh giành địa vị, bạc tình hơn thua.

Lời Cứu Độ con chưa lắng đọng,
Chưa dừng chân thinh lặng tâm tư.
Lắng nghe Lời Chúa nhân từ,
Soi đường chỉ lối thực, hư cuộc đời.

Trái tim Chúa gọi mời chiêm ngắm,
Tình yêu Ngài nồng thắm bao la.
Lòng Thương Xót Chúa hải hà,
Ngọt ngào ân sủng, mặn mà phúc ân.

Nghe lời Chúa chiếm phần cao trọng,
Sống quân bình, sinh động tâm linh.
Kho tàng bền vững bên mình,
Thành tâm phục vụ ân tình nở hoa.

Dù cho bão táp phong ba,
Nồng nàn trung tín thiết tha yêu đời.
Tim con trong trái tim Người
…
15/07/2010
Bâng Khuâng Chiều Tím



CHIÊM NGẮM TÌNH CHA

Chúa Nhật 17TNC – (Lc 11, 1 – 13)


Sóng bấp bênh, giòng đời luôn bất định,
Chuyện buồn vui, đời tất tả, chơi vơi.
Kiếp lênh đênh, bao cám dỗ gọi mời,
Đời trôi nổi như thuyền không định hướng.

Niềm hạnh phúc biết tìm đâu hướng thượng,
Nỗi khổ đau sao cứ mãi ngậm ngùi.
Ngước lên trời mong tìm chút niềm vui,
Kìa Cha đó, đang nhìn con vẫy gọi.

Hãy đến với Cha, lòng Cha hằng mong đợi,
Được vỗ về, được chăm sóc đời con.
Bao nhọc nhằn, vất vả chuyện áo cơm,
Hãy tín thác vào Cha trong mối tình con thảo.

Hãy dâng cho Cha, bước chân con chao đảo,
Giữa cuộc đời đầy toan tính mưu mô.
Cả quá khứ thương đau, cả tương lai mơ hồ,
Cha sẽ giải thoát khỏi tà thần đen tối.

Tình Cha bao la, đã soi đường mở lối,
Con tìm được bình an trong Thánh Ý cao vời.
Lòng Nhân Từ Cha dào dạt tựa biển khơi,
Nguyện Thánh Danh Cha ngàn đời luôn tỏa sáng.

Chiêm ngắm Tình Cha, tâm hồn con xán lạn
Lòng Thương Xót vô bờ, ngời sáng mãi thiên thu.

23/07/2010
Bâng Khuâng Chiều Tím



THƠ HẠT NẮNG


KHÔN NGOAN

Chúa Nhật 16TNC – (Lc 10, 38 – 42)


Phục vụ quên mình, chẳng ghét ghen,

Chu toàn bổn phận, sống nghèo hèn.

Khoe khoang, tự mãn, người chê trách,

Lặng lẽ, khiêm nhường, Thiên Chúa khen.

Hoạt động tông đồ, nêu đức ái,

Lặng thầm cầu nguyện, tỏa hương sen.

Hành trình nhân chứng cần ngơi nghỉ,

Lời Chúa sáng soi tựa ánh đèn.

15/07/2010
Hạt Nắng



TÃŒNH CHA

Chúa Nhật 17TNC – (Lc 11, 1 – 13)


Tình Cha thắm thiết quá bao la,

Rộng lượng bao dung rất hải hà.

Danh Thánh hiển vinh, trời tấu nhạc,

Ý thiêng sáng tỏa, đất hoan ca.

Âm no cơm bánh, đồi ân phúc,

Đói khát ân tình, suối thứ tha.

Cám dỗ bủa vây, ơn giái thoát,

Ác thần trốn chạy, thắm Tình Cha.

22/07/2010
Hạt Nắng



THƠ M. MADALENA HOA NGÂU

SUỐI BÌNH AN

Chúa Nhật 16TNC – (Lc 10, 38 - 42)


Bước lao xao, đi giữa cuộc đời,
Nỗi băn khoăn, khao khát gọi mời.
Chuyện bạc tiền, chuyện cơm áo,
Chuyện chức quyền, chuyện đua tranh.


Bước lao đao, mải miết kiếm tìm,
Bước u mê, bóng tối im lìm.
Đời nhục nhằn, chuyện cơm áo,
Đời thù hằn, chuyện đua tranh.


Con về đây Chúa ơi! Tìm ánh sáng nơi thánh điện Ngài.
Con quỳ đây Chúa ơi! Lời của Ngài cho con sức sống.
Cho con niềm cậy trông. Lời Hằng Sống tưới mát tâm hồn.
Cho con niềm bình an. Lời Chúa là sản nghiệp đời con.


Tim reo vui, hạnh phúc bên Ngài,
Hát reo vang, tình Chúa cao vời,
Chúa chính là nguồn suối mát,
Chúa chính là nguồn bình an.

15/07/2010
M. Madalena Hoa Ngâu



TÌNH CHA ĐÓ

Chúa Nhật 17TNC – (Lc 11, 1 – 13)


Con gọi Cha giữa đất trời lồng lộng,
Giữa âm u, giữa bóng tối cuộc đời.
Giữa tủi sầu, từng giọt lệ tuôn rơi,
Đêm buốt lạnh, hay hồn con giá lạnh.

Con gọi Cha, trên lối về hiu quạnh,
Giữa cô đơn, lạc lõng giữa lòng người.
Giữa lạc loài, cất tiếng gọi “Cha Ơi!”,
Cha hiện diện, giữa đất trời.
Ôi! Huyền nhiệm.

Tình Cha đó, cho hồn con xao xuyến,
Giữa nắng vàng tô điểm buổi hoàng hôn.
Giữa mưa đêm làm mát dịu tâm hồn,
Giữa muôn vàn tinh tú,
Theo dõi con từng bước.

Tình Cha đó, cho con nhiều mộng ước,
Ước Danh Cha sáng tỏa khắp trời mây.
Ước Ý Cha được thể hiện tràn đầy,
Triều đại Cha muôn đời luôn hiển trị.

Tình Cha đó, cho con niềm tri kỷ,
Giải thoát gông cùm tội lỗi tháng ngày qua.
Giải thoát con trước thế lực gian tà,
Đời lao nhọc Cha tặng ban cơm, áo.

Tình Cha đó, là món quà tuyệt hảo,
Cha trao tặng cho con người,
Để con người biết trao tặng cho nhau
.
23/07/2010
M.Madalena Hoa Ngâu



THƠ AN THIỆN MINH

SỰ CHUYỂN DỊCH KỲ LẠ


Sự Chuyển Dịch kỳ lạ
Đang mạnh mẽ xảy ra trong ta
Cuồn cuộn một hấp lực xoáy động
Kéo ta ra khỏi ước vọng một thuở đời thường

Sự Chuyển Dịch cứ trào tràn liên lỉ
Tách đôi chân khỏi điểm tựa bùn đất ngày tháng
Sự Chuyển Dịch không cho ta cơ hội ngó lại phía sau
Ta không kịp đem theo điều thế trần bám dính

Sự Chuyển Dịch ào ạt gạt phăng mọi chướng ngại
Lâu đài tự ngã đổ sập cả thành trì
Một sức đẩy hay lực hút ta không biết !
Thúc ta tiến nhanh về phía trước trong chới với đôi tay

Sự Chuyển Dịch cuốn ta vào Ánh Sáng chói chang
Mọi giác quan trở thành quyền năng bất lực
Ta rơi vào tăm tối bản ngã
Thấy đơn độc một thụ tạo yếu mềm
Ta trở lại chính mình bụi đất
Đi vào khoảng không trống rỗng trái tim
Cho tiếng Gió xé toạc mọi hào nhoáng che đậy

Sự Chuyển Dịch càng lúc càng mạnh
Kéo ta đi trong vận tốc siêu phàm
Ta thiêu rụi chính mình từ bên trong
Bản ngã đỏ rực màu lửa Thần Khí
Đam mê nghiêng chìu trở thành tro bụi giữa hư không
Ta trở thành đốm lửa thanh tinh một cõi
Lao thật nhanh về miền Ánh Sáng Sự Sống

Sự Chuyển Dịch xoáy ta lên cao
Ta nhẹ đi biến hình theo Ánh Sáng
Trong mịt mờ giác quan
Niềm tin trong ta bỗng đâu rực sáng
Ta không thấy điều muốn thấy
Nhưng gặp điều kỳ diệu thâm sâu
Qua cái chạm nhẹ thần thiêng chớp nhoáng
Ký ức không còn lại trong ta
Để gợi nhớ lột tả điều không bao giờ nói được

Sự Chuyển Dịch đưa ta lên cao mãi
Ngoài tầm với của thụ tạo nhân sinh
Ánh sáng vẫn là Ánh Sáng của Thực Tại
Nhưng hào quang choàng phủ suốt linh hồn
Ta trở thành ánh sáng của Ánh Sáng
Một ánh sáng trong Ánh Sáng
Không tạp nhiễm vương bóng đường trần
Sự toàn bích chưa phải sự toàn bích
Trong ta vỡ lỡ một cảm nếm linh thiêng
Siêu thăng chưa phải siêu thăng
Linh hồn ta đang chạm tới ngưỡng cửa thần nhiệm

Sự Chuyển Dịch cuốn ta đi hun hút theo chiều vô tận
Dòng chảy Ánh Sáng càng rực rỡ chói loá
Ta không hiểu điều ta muốn hiểu
Những gì trái đất cưu mang cả một đời
Chẳng là chi trước điều cao quang hiện hữu
Không ai biết được sự tỏ lộ linh thánh
Nếu không được Sự Chuyển Dịch hé mở cuốn đi
Linh hồn ta hoàn toàn quy phục
Bản thể nhẹ nhàng buông rơi
Ta gặp lại chính mình trong Ánh Sáng
Không còn tốt xấu khái niệm đời người vặt vãnh
Một chính mình trong suốt màu Ánh Sáng
Một chính mình bừng sáng cả Tình Yêu

Ôi ! Sự Chuyển Dịch kỳ lạ !
Đang mạnh mẽ xảy ra trong ta !
Ôi ! Sự Chuyển Dịch kỳ lạ !
Biến ta nên chính ta !
Trong Người !



ĐỐM LỬA THẦN THIÊNG


Một Đốm Lửa âm ỉ từ lâu trong ta
Nay bỗng cựa mình trái tim ta bỏng rát
Ta không biết đốm lửa ấy do đâu bùng cháy
Phụt lên làn khí cực nóng tinh ròng
Xoáy hồn ta đến tận thâm sâu bản thể
Nung từng ý tưởng đến độ chín kinh hoàng

Tiếng răng rắc đam mê vỡ ra muôn vạn mảnh
Những bóng dáng rời rạc mất hút theo chiều sâu
Đôi tay ta hừng hực bốc cháy đầy lửa
Thả rơi lốp bốp giá trị tạm bợ nổ tung
Ta không còn thuộc về ta trong bùn sét đặc sánh
Chất thể tự rã tan thăng hoa thành khí thiêng
Quyện tinh thần thành ngọn lửa thanh trong rực sáng

Ta không phải Lửa nhưng trở nên lửa
Cuồn cuộn từ một Sức Nóng quyền năng bật lên
Tự bên trong tự thăm thẳm căn tính
Sức Nóng liên lỉ nung đỏ trái tim
Thành nỗi khát khao Vô Biên Vĩnh Cửu
Không còn gì bám chặt vào lòng muốn
Ngoài Sự Thật ta đang bỏng cháy độ yêu

Tình Yêu thiêu đốt ta trong sự dịu ngọt
Cháy rụi chính ta chỉ để cho Người
Đôi mắt tâm linh đau đáu về Nguồn Ánh Sáng
Khoảnh khắc biến tan… ngàn năm đợi chờ… !

Ôi Đốm Lửa âm ỉ khao khát !
Huyền nhiệm Người bao giờ ta hoá thân !

28/06/2010
An Thiện Minh





THƠ JOS. NGUYỄN HỮU ĐẠT

CÁT BỤI ƠI CÓ BIẾT KHÔNG?


Từ không con được vào đời
Hai bàn tay trắng xác hồn không yên.

Tập lật, tập lẫy, tập lăn
Tập bò, tập uống, tập ăn làm người
Tập đi, tập chạy, tập cười
Thẳng lưng con đứng, ngả lưng con nằm…

Theo thời gian lớn từng năm
Theo mùa mạnh khỏe thành trầm nhân sâm
Vui, buồn, sướng, khổ âm thầm
Trẻ trung trai tráng, ngọt mềm nữ nhi.

Con quên ngày tháng qua đi
Bóng câu cửa sổ, chim di qua mành
Mái đầu xanh,dáng vóc thanh
Tương lai tươi sáng, học hành chuyên chăm.

Dòng đời trôi nổi bồng bềnh
Phẳng phiu từng lúc, gập ghềnh nhiều phen
Không gian cuộc sống êm êm
Hôn nhân nhận lãnh, ngọt mềm thương yêu.

Cháu con nội ngoại dần chêm
Là đầu tóc bạc, trắng đen đan cài
Tay chân, thân xác mệt nhoài
Cúi đầu từ giã trần ai bên mình!

Chuyện tình cát bụi, chuyện tình hư không !
Con chỉ còn mối Tình hồng
Đêm đông xuống thế Tình nồng Giêsu
Cát bụi ơi, ngươi có biết không ?

31-7-2010



CHUYỆN THÁNH MATTA
…
“NGƯỜI TA SỐNG KHÔNG NGUYÊN BỞI BÁNH…”(1)


Mat-ta bếp núc lo mừng Thầy
Tất bật bữa ăn chóng vánh ngay
Thầy đến sướng vui khôn tả xiết
Tình dồn ấp ủ bỗng dâng đầy
Ma-ry bên Chúa ngồi nghe giảng (2)
Quên cả chị than, ngây ngất say
Lời Chúa no đầy hồn lẫn xác
“Soi đường, dẫn nẻo” (3), có ai hay ?


Chú thích :
(1) Mt 4, 1-4
(2) Luca 10, 38-42
(3) Tv 119, 105




CON THUỞ ĐỊA ĐÀNG

( Theo ý STK II, 21-25 )


Rừng vương giả cận thần muông thú
Từng bước chân hương ngát quyện quào
Cỏ mát thay long mã xanh rêu
Tay dắt díu trang đầu huyền sử

Em bước vui, anh theo kỳ thú
Băng băng trôi từ ngữ thiêng liêng
Thiên Chúa Cha mỉm cười hiền
Con thần trí Ngài truyền diễm tuyệt

Hồng hoang nào chẳng biết, chẳng hay
Chỉ hôm nay đắm say hạnh phúc
Những dấu in tiền sử loài người
Những nụ tình tinh tuyền tráng lệ

Tháng ngày qua đẫm mệt hân hoan
Lướt bao nhiêu khoảnh khắc núi ngàn
Chiêm ngưỡng tràn lan màu dị dạng…

Cứ đi hoài địa đàng bất tận
Cõi hư vô chất thánh lao xao
Em dừng bước nhã ca dìu dặt
Anh uống mật xuân đào khai nhụy

Hơi thở hòa nhịp cả bầu trời
Đất đai ngày mới mỡ vàng tươi
Ôm ấp nhau nhựa sống loài người
Ôi giấc ngủ, đời đời đoan thệ !

Jos. Nguyễn Hữu Đạt

T

HƠ MẶC TRẦM CUNG

PHÚT TĨNH LẶNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên – C – (Lc 10, 38 – 42)


Bao năm qua con mải mê tìm kiếm,
Chút hư danh, ảo vọng của cuộc đời.
Tìm tiền tài, danh vọng mệt tả tơi,
Chạy đôn đáo mãi kiếm tìm vô vọng.

Con mệt lả dòng đời luôn cuộn sóng,
Kéo lôi con vào kiếp sống bon chen.
Con lao theo những giá trị thấp hèn,
Thân tàn tạ đời chẳng còn ý vị.

Đường ghập ghềnh làm hồn con nhụt chí,
Dạ bồn chồn xao xuyến chuyện tương lai.
Con lo âu, ảo tưởng những đêm dài,
Trước bạo lực trần gian con sợ hãi.

Chúa yêu ơi ! Tâm hồn con hối cải,
Muốn quay về bên chân Chúa từ nhân.
Được lắng nghe lời nhắn nhủ ân cần,
Lời Tình Thánh cho con nguồn sức mạnh.

Nay con về quỳ trước nhan cung thánh,
Để được nghe chân giá trị cuộc đời.
Xin giã từ một kiếp sống chơi vơi,
Phút tĩnh lặng ngắm nhìn tình yêu Chúa.

Ân tình Ngài bao la như đồng lúa,
Ru hồn con nỗi khao khát mong chờ.
Lời dịu dàng, lời âu yếm tình thơ,
Tình yêu Chúa thỏa lòng con kín múc.

Lời của Chúa, cho con niềm cảm xúc,
Xin chọn Ngài làm gia nghiệp đời con.
Luôn tín trung dù thân xác hao mòn,
Sống Lời Chúa trên bước đường nhân chứng.

Lời Thánh Thiêng chính là nguồn cảm hứng,
Nâng đỡ con sống bác ái, yêu thương.
Biết sẻ chia bao kiếp sống đoạn trường,
Để tình Chúa, tình người luôn sánh bước.

Lời Hằng Sống cho lòng con mong ước,
Luôn khát khao được kết hiệp với Ngài.
Trọn đường tình bền vững mãi không phai,
Bởi cành nho không tự mình sinh trái.

Lời Thánh Thiêng làm hồn con thư thái,
Như thân nho nguồn mạch sống trào dâng.
Hiệp thông tình truyền nhựa sống phúc ân,
Tăng mạnh sức trên bước đường phục vụ.

Lời Hằng Sống sáng hơn ngàn tinh tú,
Mở trí con thoát khỏi những đam mê.
Nâng bước con mạnh mẽ lối chiều về,
Quỳ bên Chúa kiếm tìm phần tuyệt hảo.

AP. Mặc Trầm Cung



ABBA - LỜI KINH HUYỀN NHIỆM

Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm C – (Lc, 11, 1 – 13)


Thật tuyệt vời lời kinh phong phú,
Chứa bao điều ấp ủ yêu thương.
Lời thân thưa rất khiêm nhường,
Thắm tình phụ tử vô lường hồng ân.

Gọi Abba, tâm thần xao xuyến,
Triều đại Cha vinh hiển muôn đời.
Danh Cha toả sáng muôn nơi,
Tình Cha sống động rạng ngời trong con.

Xin Cha thương ban ơn thánh hoá,
Ơn kiện toàn sáng tỏa nhân sinh.
Hồn con tha thiết ân tình,
Ý Cha nên trọn Thần Linh tuôn tràn.

Kiếp nhân sinh vô vàn nỗi khổ,
Giọt mồ hôi tuôn đổ mỗi ngày.
Cha ban lương thực hôm nay,
Hạt mưa, hạt nắng đong đầy yêu thương.

Con trót dại, lầm đường lạc lối,
Cha bao dung, tá»™i lá»—i Ä‘a mang.
Để con cũng phải trao ban,
Anh em lầm lỗi sẵn sàng thứ tha.

Bao cạm bẫy, món quà thử thách,
Hồn trinh trong, cấp bách tránh xa.
Vững vàng nương tựa tình Cha,
Giúp con chiến thắng vượt qua ác thần.

Vững tin yêu tinh thần hoan lạc,
Đường gian nan, tín thác, cậy trông.
Kiên trì cầu nguyện hiệp thông,
Sống trong ân sủng quan phòng của Cha.

Sung sướng gọi Abba Chí Ái,
Ban rộng tay quảng đại phúc lành.
Tình yêu từ cõi cao xanh,
Hồng ân tuôn đổ, lòng thành tri ân.

Lời kinh tuyệt diệu muôn phần,
Món quà Cha tặng, muôn dân nương nhờ.
Gọi Cha, con ngỡ nằm mơ...

AP. Mặc Trầm Cung


Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 08.08.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CUỘC CHƠI XƯỚNG HỌA
ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI – 08







01/08/2010


Kính thưa Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí anh chị em ĐXT và VOL cùng Quí độc giả kính mến.

Mỗi bậc sống đều có một ơn gọi đặc thù, một lời mời gọi rất riêng tư mà Thiên Chúa muôn chúng ta đáp trả. Để trung thành với đời sống đức tin, giữa một cuộc sống đầy chông chênh, thử thách, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải nỗ lực không ngừng để vươn tới, để đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa và Giáo Hội. Nhưng nếu chỉ cậy vào sức yếu hèn của chúng ta thì khó có thể trung thành với niềm xác tín. Nhưng vẫn có một “Ai Đó” đứng sau lưng chúng ta, có một “Ai Đó” vẫn âm thầm dìu bước, cùng đồng hành với chúng ta, giúp chúng ta mạnh mẽ, can đảm vững bước trên cuộc hành trình đức tin và tình yêu.

Xin hãy chia sẻ cho nhau về một “Ai Đó” đã giúp chúng ta vững bước trên bước đường đời. Những áng văn, những vần thơ chia sẻ cho nhau cũng sẽ là nguồn trợ lực không nhỏ để giúp nhau tiến bước.

Kính mong mọi người cùng nhiệt tình tham gia cuộc chơi xướng họa này.

Cuộc chơi xướng họa này không có giải thưởng, mục đích nhằm tôn vinh Chúa. Những bài văn, bài thơ xướng họa cũng sẽ được đăng trên Trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn của 2 website www.dunglac.org và www.tamlinhvaodoi.net và gởi đến từng địa chỉ mail của quí vị để thưởng thức, theo từng đợt phát hành.
Rất mong được nhiều người hưởng ứng.

Những bài văn, bài thơ của quí vị gởi về xin đề là “Tham gia cuộc chơi xướng họa” và gởi về:


Hoàng Thi Ca
Email: dxtsaigon@gmail.com
Chân thành cám ơn.




CUỘC CHƠI XƯỚNG HỌA
ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI - 08.


Xin kính gởi đến Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí anh chị em ĐXT và VOL cùng Quí độc giả kính mến những vần thơ tham gia cuộc chơi xướng họa “ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI - 08” của các tác giả:

Trầm Thiên Thu
Bâng Khuâng Chiều Tím
M. Madalena Hoa Ngâu
Hạt Nắng





TÍN THÁC


Tai nghe, mắt thấy sự đời

Trong lòng suy niệm rạch ròi trước sau

Dẫu đời là cuộc bể dâu

Nhưng con tín thác Tình Yêu Chúa Trời

Noi gương Đức Mẹ mà thôi

Chứ con vẫn nặng một đời tội nhân

Ngày sai, tháng lạc, năm lầm

Sớm khuya trông cậy Hồng ân Chúa Trời

Nguyện xin Đức Mẹ giúp lời

Để con được Chúa mỉm cười ngày đêm

Trầm Thiên Thu




KHÚC LỮ HÀNH


Dâng lên Ngài niềm cậy tin yêu mến

Dù kiếp người băn khoăn suốt trăm năm

Dâng lên Ngài từng chiều con xao xuyến

Đời lữ thứ hằng khao khát bình an

Ngày qua ngày lòng tựa như tơ rối

Ngày qua ngày ưu tư mãi không nguôi

Mong Thánh Ân đỡ nâng trên đường đời

Phận yếu đuối đôi khi thấy mệt

Phần tinh thần nhẹ nhàng như cơn gió

Phần xác phàm nặng như đá ê chề

Năm tháng trôi trái tim con bộn bề

Đời tân toan thao thức bao ước nguyện

Lời kinh trầm trọn thành tâm yêu mến

Từng cung nhạc rung theo những nỗi niềm

Con ước mong tha thiết cả một đời

Xin hiến dâng cho muôn người hạnh phúc.

Trầm Thiên Thu



THỨC TỈNH


Đời dong duổi, con kiếm tìm lẽ sống,
Cứ ngỡ bạc tiền là hạnh phúc, niềm vui.
Cứ ngỡ quyền cao, chức trọng,
đem lại những ngọt bùi,
Như con thiêu thân lao mình vào lửa cháy.


Quyết đua tranh, mù quáng đâu còn thấy,
Tha hóa, bất công, trục lợi quyết đổi đời.
Mặc đói nghèo, khốn khổ khắp mọi nơi,
Bạc vàng tích trữ cứ ngỡ là nguồn cứu cánh.


Cuộc sống phù du, tâm hồn con hiu quạnh,
Bạc bẽo tình thân, tìm tham vọng cho mình.
Trơ trụi, khô cằn, đất thiếu sức hồi sinh,
Giật mình hoảng hốt,
nếu hôm nay Chúa gọi con tính sổ.


Nhìn về xa xăm, Chúa sáng soi nâng đỡ
Mở mắt con, thoát lối sống hẹp hòi.
Ngước nhìn trời, hồn rộng mở sáng tươi
Nhận ra lẽ sống,
đâu mới chính là gia tài vĩnh cửu.


Lòng Thương Xót của Chúa là suối nguồn êm dịu
Con quyết “làm giầu”
Dựa theo lòng nhân ái Chúa bao dung.

30/07/2010



Bâng Khuâng Chiều Tím

GIA TÀI CỦA CON


Đường con đi Chúa ơi!
Có mưa giông, bão tố đón chờ.
Đường con đi Chúa ơi!
Không có nắng vàng dệt khúc tình thơ.

Đời con bao xót xa!
Nhận đồng tiền bằng giọt nước mắt cay.
Lời giả dối đắm say
Góp nhặt bạc tiền, từ cuộc tình mưa bay.

Con xót xa, giữa cơn giông cuộc đời,
Con tái tê, giữa trắng đen lòng người.
Con tìm đâu nguồn lẽ sống,
Nguồn gia tài, nương náu tấm thân con.

Tình yêu Chúa bao dung,
Dẫn đưa con từng bước quay về.
Lòng Thương Xót bao la,
Là nguồn gia tài không hư nát đời con.

Con sướng vui, vượt qua trời giông bão,
Con hát ca, tình Chúa rất nhân từ.
Trái Tim Cha nguồn lẽ sống,
Nguồn gia tài, con tín thác trọn đời.


30/07/2010



M.Madalena Hoa Ngâu


PHÙ VÂN



Phù vân nối tiếp lại phù vân,

Khắc khoải năm canh, khéo tạo vần.

Danh vọng chức quyền, lòng tính toán,

Bạc tiền của cải, dạ đong cân.

Kẻ cười chiếm hữu đời sung túc,

Người khóc trắng tay sống kiếp bần.

Ai dại, ai khôn nguồn tích trữ,

Gia tài vĩnh cửu chốn nương thân.


30/07/2010
Hạt Nắng


Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net