GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 29
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 029
 Lượt tr.cập 055753000
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 05.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - CHUYỆN VUI MÙA PHỤC SINH NÄ‚M 2008

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 23.03.2008    Tiêu đề: CHUYỆN VUI MÙA PHỤC SINH NÄ‚M 2008 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MÙA PHỤC SINH 2008 CÙNG NHAU VUI


À!…HÁ!…số 19

ĐỪNG CHO CON CÁI HÁT TRONG CA ĐOÀN !

Thánh lễ cử hành đến giai đoạn Tung hô Tin mừng, Ca đoàn hát AL-Lê-Lu-ia, hai Bà bạn thân ngồi cạnh nhau :
Bà A : Chị có con đi Ca đoàn không?
Bà B : Có! Chị hỏi chi vậy?


Bà A : Chị đừng cho Cháu đi nữa.
Bà B : Tại sao vậy?
Bà A : Còn sao à? Chị không nghe bọn chúng kêu la “Aí ui da” sao? bọn chúng gào thét “ái ui da, ái ui da” đó …!
Bà B : ??? …
Bà A : Chị nhìn lên xem, anh Ca trưởng quay mặt đối diện với các Ca viên, tay trái chỉ chỉ, chỏ chỏ, tay phải thì cầm roi quất quất bọn chúng đau phải kêu la “ái ui da” thôi….
Bà B : Vậy bây giờ phải làm sao?
Bà A : Chuyện dể ợt, Chị lên lầu lôi Cháu xuống đây không cho hát trong Ca đoàn nữa là xong.
Bà B : (gục gật đầu) À!…HÁ!…



À!…HÁ!…số 20

CÁI GẶP ĐẦU TIÊN SAU 2000 NĂM.

Một nhóm thanh niên ngồi vỉa hè nhà thờ tán gẩu chờ đến giờ “Sinh Hoạt Giới Trẻ” ;
- Đức Ki-Tô sống lại Người lên trời, đến bao giờ con người mới gặp lại?
- Ngày tận thế!
- Không!
- Hằng ngày trong Mầu Nhiệm Bí Tích Thánh Thể?
- Đó là dấu chỉ thiêng liêng, phải thực sự hiện diện bằng xương bằng thịt cơ!
- Đặt câu hỏi bậy bạ…!
- Chẳng những con người sẽ gặp được Đức Ki-tô mà còn có diễm phúc gặp Đức Mẹ Maria nữa đó chứ…!
- ??? Đừng ba hoa chích choè…!
- Nè nhé ; bài trích sách Tông Đồ Công Vụ Act, 1-11 “……..Người được cất lên trước mặt các Ông….” đoạn Tin Mừng này xác tín Chúa Ki-tô lên trời cả hồn xác. Và trong 5 Tín Điều về Đức Mẹ có Tín Điều “Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời”.
Thế không phải ta thấy ngay dung nhan Chúa Giê-su và Đức Maria qua 2 bộ xác phàm trần trên Thiên Đàng sao?
- !!! …À!…HÁ!…


À!…HÁ!…sá »‘ 21

TỦI THÂN
Dân Nhà thờ, thời gian hãm mình hối cãi ăn năng đền tội chay lòng kiêng thịt của Mùa Chay, đã tích lũy tiền kha khá, một số gia đình tính tới hưởng thụ trong dịp Lễ Phục sinh :
- Tờ 500 ngàn đồng : Các cậu biết không? Tớ được đi nhiều nơi lắm, nào là cửa hàng mỹ phẩm, các shop thời trang rồi nhé, nay sắp sửa đi Nha trang nữa…
- Tờ 100 ngàn đồng : Em cũng đến nhiều nơi rồi Anh ạ, Đầm Sen, Núi Bà, Làng Nường… có thể đi Vũng Tàu nay mai đó… thật là nhiều chỗ ngoạn mục…
- Tờ 1 ngàn đồng : (bổng òa khóc nức nở) Tủi thân cho em quá, tuần nào cũng chỉ được đi tới Nhà thờ thôi ạ !
(Cải biên)


À!…HÁ! số 22

THÁNH TÔNG ĐỒ XÍ XỌN !!!

Các anh chi Tân Tòng vừa nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội xong vào Lể Đêm Vọng Chúa Phục Sinh, nay học tiếp Giáo lý Hôn nhân, các anh chị đang xem hình vẽ 12 Thánh Tông Đồ, một anh chỉ tay vào một bức ảnh nói :
- Thánh nầy dỏm!
- Là sao?
- Không phải dỏm mà là xí xọn
- Đừng nói bậy bạ!
- Còn mấy ngày nữa mãn khóa học, liệu chừng không được cấp “Giấy
chứng nhận” đấy!
- Ông nầy dỏm thật mà.
- Dỏm chổ nào?
- Nầy nhé, chúng ta được dạy ngày Lể Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần lấy
hình “lưỡi lửa” đổ trên đầu các Thánh Tông Đồ…
- Rồi sao?
- Tức là tóc bị lửa cháy các Thánh không còn tóc phải trọc đầu mà ảnh
nầy tóc vẩn còn, thế không phải dỏm sao?
- Không dỏm!… Ông có tóc là bởi “xí xọn” đội “tóc giả” đấy!
- !!! À!…HÁ! (có tiếng vổ tay, hay! hay!)


À!…HÁ!…số 23

ĐÁM TANG VUI VẺ

Bé 8 tuổi thường theo anh chị sinh hoạt vui chơi ở nhà xứ, đặc biệt hôm nay là ngày thứ hai trong tuần bát nhật Mừng Chúa Phục Sinh, các Anh Chị Giáo Lý Viên tập hát chuẩn bị phục vụ Thánh Lể An Táng ngày hôm sau :
Bé : Mẹ ơi, Mẹ cho con đi theo tham dự thánh lể sáng mai Mẹ nhé!
Mẹ Bé : Sao con thay đổi vậy? con đi lể chiều mà.
Bé : Con chỉ xin đi lể sáng một lần nầy thôi.
Mẹ Bé : ? … con nói lý do cho Mẹ nghe xem.
Bé : Ngày mai là thánh lể an táng, đám ma nầy người ta không khóc mà vui lắm Mẹ ạ!
Mẹ Bé : Ai nói với con vậy?
Bé : Con nghe mấy Anh Chị rù rì với nhau vì là mừng Chúa sống lại không được khóc.
Mẹ Bé : Có thật vậy không?
Bé : Thật mà Mẹ, các Anh Chị hát ; “Vui ơi!…là vui !…” mấy người có khăn tang cũng nói “Vui ơi, là vui !” nữa.
Mẹ Bé : (cười ngất) !!! À!… HÁ!…có lý, có lý, vì người chết có tên là “VUI”!



À!…HÁ!…số 24

CON SỐ 12 ! TÔI CŨNG KHÔNG BIẾT LUÔN !

Hơn mươi Ông Cụ có tuổi 60 trở lên sau Lể ra hiên Nhà thờ trò chuyện, một giọng nói khàn khàn :
- Nầy! mấy Ông, có Ông nào biết tại sao Chúa Giê-su chỉ chọn trong các
môn đệ lấy “12 người” mà không phải 11 hay 13 người làm Tông Đồ, tại
sao?
- Ngài dựa vào con số 12 Chi Họ Is-ra-el…
- Là 12 ngôi sao hào quang trên đầu Đức Mẹ.
- Đức Giê-su là Thiên Chúa mà còn phải dựa vào cái nầy cái kia à?
- ???
- Ngài căn cứ đời sống của Ngài.
- Là sao?
- Tháng 12 Ngài sinh ra.
- Không đúng!
- 12 tuổi Ngài rao giảng trước sự có mặt đông đảo các Thầy Tư Tế, Thông
luật, các bô lão.v.v…trong Đền Thánh?
- ???
- Ngài trút hơi thở cuối cùng chết trên Thập Giá vào giờ thứ 9 bên Do Thái
là giờ Ngọ ở Việt Nam, tức là 12 giờ trưa?
- ???
- Ngài thành lập Đội Bóng Chuyền, mổi bên 6 cầu thủ phải có đủ 12 người ?
- Ồ!….ồ!..???
- Ngài trước tác 12 con Giáp ; Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ …vì Ngài là
Người Á Châu?
- ???
- Này, này, Ông hỏi nhưng sao Ông nín thinh hoài vậy?
- ??? …!!!…À ..à…Mấy Ông không biết, tôi cũng không biết luôn.
- ???….À!…HÁ!…



À!…HÁ!⠦. số 25

LÀM SAO CHỊU NỔI ?[/b]

ông Từ nhà thờ gần sông rạch (người giúp việc Nhà thờ bất cứ tuổi tác nhỏ hay lớn cũng gọi là Ông) Thánh Lề Thứ Bảy Tuần Thánh đến giai đoạn “Vinh danh” Từ hăng say giật chuông rôm rả mừng Chúa Sống Lại, chuông nầy cũng lâu đời rồi, trái chuông rớt ra văng đâu mất, Cậu buồn rầu lo sợ khóc kể… liền có một người hiện ra nói :
- Ta là Thánh Đa… thấy con khóc, tại sao vậy?
- Thưa Thánh, con giật chuông đánh mất trái chuông, sau nầy chuông
không kêu thì khổ…
- Thôi được, con ở đây chờ Ta,
(Một lát sau Thánh trao cho Từ trái chuông bằng vàng nói :)
- Phải cái nầy không?
- Thưa Thánh không phải.
- Con chờ Ta tìm cái khác,
(Thánh đưa cho Cậu trái chuông bằng bạc, nói :)
- Phải cái nầy không?
- (Cậu Từ lắc đầu) Thưa Thánh không phải ạ!
(Thánh tìm và đưa cho Cậu Từ trái chuông bằng sắt, nói :)
- Phải cái nầy không?
- Đúng! Đúng! dạ phải, đúng cái nầy rồi.
- Ta thấy con hiền lành không tham lam, Ta cho con hết 3 trái chuông đó. (Thánh biến đi).
Cậu Từ đã có tuổi độ khoảng ba mấy, bốn mươi còn độc thân vì bị chê nghèo không nghề nghiệp, nay nhờ bán đi trái chuông vàng, bạc, có được số tiền khá lớn gởi Cha xứ ai cũng biết. Thế rồi như dịch, nhà nhà có con gái luôn luôn mời Cậu Từ đến chơi, Nhà xứ không còn được yên ổn bởi tiếng ồn ào của các Cô lảng vảng lân la… biện pháp thượng sách là mua nhà cưới vợ cho Cậu Từ. Vợ Cậu tính đua đòi la cà nhà hàng xóm, Cậu đầu tắt mặt tối lao động hết cơm nước chén bát đến giặt dũ khổ cực 10 lần hơn lúc chưa vợ nhưng Cậu không than van… Một hôm Vợ Cậu đi đâu 3 ngày rồi không thấy về, Cậu buồn rầu lo lắng ngồi khóc, Thánh Đa… hiện ra hỏi :
- Sao con khóc?
- Vợ con đi đâu đã 3 ngày rồi không thấy về.
- Để Ta đi kiếm cho.
Thánh dẩn về một cô gái trẻ đẹp má phấn môi son hỏi :
- Phải người nầy không?
- Dạ không phải.
Thánh lại đi tìm và dẩn về một cô gái khác tay xách bóp đầm, tay cầm điện thoại di động,
- Phải người nầy không?
- Dạ không phải.
Lần thứ ba Thánh đi tìm trở về không thấy Cậu Từ trong nhà, Thánh cho 3 Cô gái ngồi chờ Thánh đi tìm Cậu Từ. Thánh gặp Cậu ngồi ở mé sông, Thánh hỏi :
- Sao con bỏ nhà ra đây?
- Con nhảy xuống sông tự vận.
- Tại sao vậy?
- Con sợ như lần trước Thánh cho con hết 3 người thì “làm sao con chịu nổi” thà chết còn hơn.
- (Thánh gật gù)…À! …HÁ!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net