GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 21
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 021
 Lượt tr.cập 055609022
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 30.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Chuyện vui "CƯỜI KHÔNG Ná»”I"

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 13.12.2009    Tiêu đề: Chuyện vui "CƯỜI KHÔNG Ná»”I" Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chuyện vui “Cười không nổi”
Mùa Vọng Tuần III
"TRÁO TRỞ"




Trúng số

Anh thanh niên nọ chuyên nghề không vốn chôm được chiếc đồng hồ đeo tay. Anh vào Toà Các Giải xưng tội :
- Thưa Cha, con có chôm một đồng hồ đeo tay…
Linh mục :
- Phải trả lại cho chủ chiếc đồng hồ mới hết tội.
- Con chôm của khách ngoài đường đâu biết ai mà trả lại, bây giờ con đưa cho Cha.
- Không được!
- Vậy bây giờ làm sao hà Cha?
- À! à! thôi ông tạm giử lấy.
- !!!



Làm việc đền tội

Hai thanh niên là bạn thân nhau, sau khi lãnh nhận bí tích Giao hòa, (xưng tội) gặp lại ngoài nhà thờ rủ ghé quán cà phê. Thanh niên A nói :
- Mình không có tiền.
Thanh niên B :
- Hôm nay mình đãi.
- Mình còn phải tranh thủ chạy vài cuốc xe ôm kiếm tiền.
- Đừng lo, cứ yên chí uống nước, mình gởi tiền xe cho Cậu.
- Ôi chao! Sao hôm nay Bạn tốt thế?
- Với Bạn mình nói cũng không sao, lúc nảy xưng tội Ông Cha bắt mình làm việc từ thiện làm “việc đền tội”
- À! ra vậy, thế Bạn cho tiền mình trước.
Thanh niên B móc túi cho Thanh niên A 30 ngàn đồng. Thanh niên A cầm tiền vội vàng chạy vào Nhà Thờ bỏ 30 ngàn vào thùng tiền. Thanh niên B hỏi :
- Bạn làm cái gì vậy?
- Không nói giấu vì Bạn, Ông Cha cũng bắt mình “làm việc đền tội” là làm việc từ thiện…
- !!!



Chung thủy

Cũng như các Thánh Tổ Tông, Nguyên Tổ A-dam và E-va qua đời tạm trú ở ngục Tổ Tông chờ Đấng Cứu Thế nhiều ngàn năm sau mới được lên Thiên Đàng, gặp Thánh Phê-rô giữ cửa, A-dam nói :
- Ta vào Thiên Đàng được chứ ?
Thánh Phê-rô :
- Dạ, con mời Cụ Tổ vào ạ.
E-va nói
Ta vào nhé?
- Không được.
- Tại sao?
- Cụ nhiều tội nặng lắm.
- Ta tội gì, nói phải có chứng cớ.
- Có phải ngày trước Cụ ăn trái Chúa cấm không?
- Thì A-dam cũng ăn vậy, thế sao A-dam được vào?
- Cụ Tổ A-dam ăn vì bị Cụ xúi biểu.
- Bằng cớ đâu?
- Cụ Tổ A-dam ăn phần còn lại nhưng vì quá sợ Chúa không kịp nhai, nuốt vội mắc nghẹn ở cổ, từ đó tất cả những ngưởi đàn ông đều có cục xương ở cổ. Đó là bằng chứng.
- Rồi sao?
- Còn sao nữa, Cụ không được vào Thiên Đàng chứ sao?
- Nè Thánh Phê-rô, Ta là Tổ của Thánh, Ta biết trước ngàn năm sau cháu chắc của Ta là Chúa Ngôi Hai xuống thế sẽ dạy “Vợ Chồng cùng nhau chia sẻ buồn vui, cực nhọc, vui sướng, luôn phải sống cùng nhau bất khả phân ly”.
- ???
- Ta ăn nữa trái cấm, Ta biết mình sẽ bị Chúa phạt, Ta cho A-dam ăn để A-dam cùng Ta bị phạt đau khổ có nhau giữ đúng theo lời Đức Giê-su Ki-tô dạy, sao Thánh bảo Ta có tội?
- ???
- Thánh làm ngược lại lời Đức Ki-tô dạy phải không?
- !!!
Thánh Phê-rô thò tay vào túi móc khăn ra lau mồ hôi trán nói :
- Con ngu dốt, xin Cụ Tổ tha cho, mời Cụ Tổ vào Thiên Đàng tự nhiên.
E-va môi mĩn cười, còn Thánh Phê-rô lầu bầu gì trong miệng không nghe được !!!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Bienluu
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 30/04/2009
Bài gửi: 159
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 82 lần trong 78 bài viết

Bài gửigửi: 13.12.2009    Tiêu đề: re: Chuyện vui "CƯỜI KHÔNG Ná»”I" Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lầm
Thánh Peter đứng trước cổng thiên đàng để đón chào linh hồn những người mới đến. Ngài trông thấy Đức Jesus đang đi đến bèn ra dấu thu hút sự chú ý của Chúa.
- Con có chút việc phải đi. Người có thể trông chừng cánh cổng này giúp con không ạ?
- Được! Nhưng ta phải làm gì?
- Chỉ cần tìm hiểu những người đến đây, hỏi về hoàn cảnh gia đình họ, cuộc sống của họ. Sau đó quyết định họ có xứng đáng được vào thiên đàng không.
- Nghe thú vị đấy nhỉ. Được, để ta làm cho. - Chúa nói.

Thế là thánh Peter ra đi và Chúa Jesus đứng canh cổng. Người đầu tiên xuất hiện trước cổng thiên đàng là một ông lão già nua, loà dở. Đức Jesus gọi ông lão ngồi vào bàn kiểm tra và ngồi đối diện với ông. Nhìn chăm chú vào ông lão, Đức Jesus hỏi:
- Ông sinh sống bằng nghề gì?
- Tôi làm nghề thợ mộc. - Ông lão trả lời.
Đức Jesus nhớ lại cuộc sống của ngài khi còn ở trần gian và hỏi tiếp:
- Ông có gia đình không?
- Có! Tôi có một đứa con trai, nhưng đã lạc mất nó.
Đức Jesus ấn tượng mạnh hơn:
- Ông lạc mất con trai à? Ông có thể kể tôi nghe về con trai ông không?
- Nó có những cái lỗ ở tay và chân.
Đức Jesus ấn tượng mạnh đến nỗi không thốt nên lời, chỉ có thể nghe tiếng ngài thì thầm:
- Cha đó ư?
Cụ già cũng xúc động không kém, giọng cụ khàn đi vì xúc động:
- Pinochio đó phải không con?
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 14.12.2009    Tiêu đề: re: Chuyện vui "CƯỜI KHÔNG Ná»”I" Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hình phạt trên thiên đường

Ba cô gái bị tai nạn, lên tới của thiên đường thì gặp thánh Pie. Các cô gái này được dẫn vào vườn thiên đường cực đẹp nhưng vịt con đi lại kín cả vườn. Thánh Pie bảo: "Ai mà dẫm phải vịt thì sẽ bị trừng phạt rất nặng". Nói xong ông bỏ đi.

Được một lúc thì cô thứ nhất dẫm bép một cái, chết một con vịt. Thánh Pie hiện ra tức thì, dắt theo một người đàn ông cực xấu và nói: "Đây là hình phạt dành cho con, con phải sống với hắn".

Hai cô còn lại sợ khiếp nên cẩn thận lắm. Nhưng không ăn thua, một lúc sau cô thứ hai làm bép một cái nữa, thế là thánh Pie lại hiện ra với một người còn xấu hơn lúc nãy.

Cô thứ ba run như cầy sấy, đi dò dẫm từng bước một. Mãi chả dẫm chết con vịt nào. Cô dừng chân nghỉ, thở phào nhẹ nhõm. Thánh Pie hiện ra cùng với một chàng trai tuyệt đẹp và đưa chàng cho cô. Cô hạnh phúc lắm. Còn chàng trai mặt cau có bực bội: "Tức quá đi, đã cẩn thận thế rồi mà vẫn dẫm chết vịt". (ST)
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 15.12.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính gởi Nhị Vị MeDom và Bienluu,
Xin thông báo: Tôi đã gởi đơn lên Ngọc Hoàng yêu cầu xét xử 2 bài "Cười" của Nhị Vị bổ sung bài "Cười Không Nổi" của tôi có đúng chủ đề "TRÁO TRỞ" không?
Ngọc Hoàng cho biết vụ việc sẽ được xét xữ vào ngày thứ hai sau Chúa nhật IV mùa Vọng C, với thành phần Thẩm phán gồm : Phật giáo = Trư Bát Giới, Tin Lành = Luther, Cỏi dương = Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thằng Mõ, Cỏi âm = Nguyễn văn Mười Hai.
Vậy trong số Thẩm Phán này ai có yêu cầu gì thì liên hệ trước.

Trong dịp này tôi tặng Nhị vị bài thơ văn học dưới đây để làm nền tảng :

Cái Cò, Cái Vạc, Cái Nông,
Sao mầy giậm lúa nhà Ông hởi Cò?

Không không, tôi đứng trên bờ,
Mẹ con Cái Vạc đổ thừa cho tôi.


Chú thich : Ở nông thôn có nhiều loài chim ăn ngao, sò, ốc, hến, cá, cua. Hình ảnh ấn tượng là Chin Bồ Nông, Chim Vạc, Chim Cò. Bồ Nông thì hiếm khi gặp, Vạc thì ăn đêm. Cò ăn ban ngày. Thế thì...!!!

Hihihihi!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Bienluu
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 30/04/2009
Bài gửi: 159
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 82 lần trong 78 bài viết

Bài gửigửi: 16.12.2009    Tiêu đề: re: Chuyện vui "CƯỜI KHÔNG Ná»”I" Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

"Bienluu thò tay vào túi móc khăn ra lau mồ hôi trán nói: Con ngu dốt, con lạy Cụ, con đền Cụ. Nhưng lại chỉ là chuyện trần gian thôi, thưa Cụ:

Vườn nhà xứ được Cha xứ cho trồng nhiều chuối nòi, chuối tốt và trổ buồng quanh năm, buồng nào buồng nấy, nái to nái nhỏ trông vào thấy thèm, cả làng cứ tấm tắc khen vườn chuối. Một tuần nọ, Cha xứ chuẩn bị đi chầu lượt, Ngài chuẩn bị hành lý đầy đủ để đi. Với cái tánh đam mê và cẩn thận, Ngài không quên viết mấy chữ: "Thứ bảy chớ lấy của người" và treo lên buồng chuối đã sắp chín ở trước cổng, sát nhà hàng xóm, Ngài chỉ tiếc cái đẹp của buồng chuối nên mới làm thế thôi. Ngài an tâm ra đi. Đến chiều Chúa nhật Ngài về, vừa đến cổng cũng không quên ngước nhìn buồng chuối nhưng Ngài rất ngạc nhiên vì thấy buồng chuối không còn, lại chỉ thấy cái cùi dô ra và còn có tấm bìa ghi mấy chữ: " Thứ nhất cho kẻ đói ăn".
Ngài đứng nhìn và cười nắc nẻ cả hồi lâu !
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 16.12.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính chào Thành Viên Bienluu,
Bài bổ sung lần hai của Bạn đúng chủ đề "Tráo Trở". nhưng chưa chắn ăn ở Tòa Án mà cần có Luật sư cho ngậm tí vàng biện hộ, sủa gấu, gâu cho mọi người nghe.

Riêng mình đọc bài này xong cười mãi một mình.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 17.12.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Medom mấy hôm nay ăn không ngon ngủ không yên khi đọc xong bài của Đặng lão tiền bối. Ôi, chao ôi! phải làm sao bây giờ?Vò đầu bứt tai gần cuối tuần rồi và ngày xét xử đã gần kề. oan quá oan quá

Anh Bienluu chơi ác, biết cứu thân mình mà không cứu bạn hiền. Giờ medom đành phải chuộc lỗi bừa thôi, hên thì được không thì chịu chết vỡ mộng méo mặt
---------------
- Chuông cửa reo giữa đêm Giáng sinh tại 1 ngôi nhà trong khu Harlem (New York). Ông già Noel xuất hiện và bảo với chủ nhân:

- Hãy nói 3 điều ước, ta sẽ đáp ứng ngay.

- 1 cỗ Rolls-Royce đời 2009, 1 căn biệt thự có vườn giữa Hollywood và 1 triệu USD trong tài khoản ngân hàng.

- O.K! Nhưng xin hỏi lại 1 câu: Ngươi được bao nhiêu tuổi rồi?

- Mới… 42, thưa ông - Chủ nhân hồ hởi đáp.

- Ngần ấy tuổi mà còn tin ông già Noel là có thật ư? (ST)
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Bienluu
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 30/04/2009
Bài gửi: 159
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 82 lần trong 78 bài viết

Bài gửigửi: 17.12.2009    Tiêu đề: re: Chuyện vui "CƯỜI KHÔNG Ná»”I" Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Medom ơi, trách bienluu mà tội nghiệp chơ, ra giữa đại giang rồi thì ngay biênluu cũng chưa cứu nổi bienluu huống chi... thà còn một người sống, còn hơn là chết cả đôi, lấy ai mà thưa "Cụ Tổ" đây. Bienluu gửi thêm cái ni coi cho khuây nhé!

Sắp đến lễ trọng, Cha xứ về dưới nhà thờ họ để giải tội cho giáo dân đỡ phải lên nhà xứ hơi xa. Ở dưới nhà thờ họ, các tòa giải tội được đặt hai cái quay phía trong với nhau, Cha ngồi vào giữa để giải tội cho bên này xong là quay qua bên kia liền ngay để đỡ mất thời gian. Đang khi Cha giải tội cho người bên kia, gã thanh niên đang quỳ chờ lượt mình ở phía bên này nhìn thấy đôi giày hàng hiệu ITALIA bóng loáng phía dưới chân Cha, vì Cha xứ có thói quen mỗi khi ngồi tòa giải tội đều cởi giày cho thoáng chân. Gã ta rón rén "nhặt" đôi giày, định đem về diễn để đi lễ trọng. Vừa nhẹ nhàng đặt đôi giày bên cạnh, liền nghe Cha gõ cọc một cái trên tòa, gã thót cả tim nhưng Cha gõ là ra hiệu đã đến lượt. Gã vội vã làm dấu thánh giá và lập bập xưng tội, cũng vì chưa kịp định thần với cái gõ cọc kia, gã tưởng là Cha đã phát hiện mình "nhặt" giày nên xưng luôn: "Thưa Cha, con có "chôm" một đôi giày của người khác". Trong lúc khuyên lơn, Cha yêu cầu:" con phải trả lại giày cho người ta, làm thế là không được". Trong lúc lắng nghe thì gã cũng nhè nhẹ đặt đôi giày gần tới chân Cha. Thấy cha vẫn không quan tâm đến đôi giày, gã lại thưa:" thưa Cha, con trả mà người ta không lấy, người ta không lấy nữa thì con lấy dùng có được không cha?"
- Người ta không lấy nữa thì con lấy mà đi, không sao, chẳng lẽ lại vứt đi, có lẽ người ta có ý cho con đó thôi.
Xong xuôi, gã ra về xách cả đôi giày, Cha lại tiếp tục giải tội cho người bên kia xong và cũng hết người xưng tội. Ngài cúi xuống khua chân tìm giày để đi thì đôi giày không còn nữa. Ngài mỉm cười vì biết đôi giày vừa mới bị ai "chôm", Ngài vui vẻ đi chân đất ra về, vừa đi vừa cười và lẩm bẩm:" tội nghiệp..."
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 18.12.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính chào Nhị vị Medom và Bienluu,
Công Tố Viên Nhà Trời vừa đi ở hành lan vừa nói :
Tội phải bị phạt nặng để làm gương là "Dùng tư liệu của người mà không ghi xuất xứ".
Mau mau chạy thuốc, kẻo... Huhuhu!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net