GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 25
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 025
 Lượt tr.cập 055829051
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 09.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - À! Há!... Chuyện thÆ° giãn tháng các LH

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 20.11.2007    Tiêu đề: À! Há!... Chuyện thÆ° giãn tháng các LH Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chuyện thư giãn tháng cầu cho các Linh hồn
-------------------------------------------------------
T ác giả : Đặng Ngọc Ẩn


À! HÁ!… (1)

Bé 6 tuổi, nhà gần tháp chuông Nhà thờ, Bé thuộc làu các kiểu đánh chuông, Bé đang chơi trước sân nghe đánh chuông, Bé chạy vào nhà,
Bé : Mẹ ơi, có người chết,
Mẹ Bé : Không phải đâu con, đó là chuông kêu gọi giáo dân đi Lễ cầu cho các linh hồn,
Bé : Cầu cho các linh hồn là sao hở Mẹ,
Mẹ Bé : là đọc kinh cầu nguyện cho những người đã chết,
Bé : Họ chết rồi còn nghe gì đâu mà cầu?
Mẹ Bé : Họ cầu xin Chúa!
Bé : Chúa cũng chết rồi đâu có nghe?
(Mẹ Bé không mấy thông giáo lý, không giải thích được, gục gặt đầu),
Mẹ Bé : ….À! Há!…

---------------------------

À! HÁ!… (2)

Ở một Nhà thờ nọ, hôm nay giáo dân tham dự đầy cả các bàn không còn chổ lại còn chen nhau đứng. Hai bà kề tai nhau nói,
Bà A : Sao hôm nay thiên hạ đi đông quá vậy?
Bà B : (tỏ ra hiểu biết) Hôm nay Lễ Đồng Tế an táng người chết.
Bà A : (thắc mắc) Hôm qua cũng Thánh lễ an táng, Nhà thờ trống trơn có mấy ai tham dự đâu?
Bà B : (cũng tỏ ra hiểu biết) Vì Thánh lễ an táng người chết nầy có họ hàng ruột thịt với Linh Mục.
(Bé 10 tuổi đứng gần đó nói)
Bé : Không phải đâu, con học giáo lý nói rằng : Thánh lễ nào cũng quý trọng như nhau, khác hơn là có nhiều hay ít người cầu nguyện cho mà thôi.
Bà A : Thế chắc là người chết nầy nặng tội lắm phải có nhiều Cha cầu giúp?
Bà B : (cũng tỏ ra hiểu biết, tằng hắng)…Còn phải nói!
Bà A : (gục gặt đầu)… À! HÁ…

--------------------------------

À! HÁ!… (số 3)

Hôm nay Thánh lễ còn đang giai đoạn trao Mình Thánh Chúa thì một số giáo dân ồ ạt bang bang xếp 2 hàng dài trước Tòa Giải Tội. Có một Bà lớn tuổi độ hơn 80, chen ngang chổ nầy, chổ kia, rồi đứng đầu hàng. Rất nhiều người xầm xì thắc mắc…Quì trước Tòa Giải Tội, Bà cụ vì lãng tai cứ tưởng ai cũng vậy nên nói to.
Bà Cụ : Thưa Cha, con có lén bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi con tim một tuần…
Cha giải tội :…..(im lìm)
Bà Cụ : Sau đó con chôm một mớ vàng của cha mẹ con ra đi theo chàng trai người yêu của con 1 tháng…
Cha giải tội : Cụ ơi! Cụ đang độ tuổi 80 còn có gì mà theo trai?
Bà Cụ : Thưa Cha, con sợ như các linh hồn ở luyện ngục nên xưng “tội quên, tội sót’ ấy mà!
Cha giải tội :…À! HÁ!…

---------------------------
Đặng Ngọc Ẩn
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
thanhphuong
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 15/01/2008
Bài gửi: 49
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 29.10.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngồi buồn, lật chuyện củ ra đọc, giải khuây ngâm nga.
À há!!!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 29.10.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Những câu chuyện qua là hay, nó không chỉ là hình thức để ta cười nhưng còn có ý nghĩa trong đó
Cảm ơn Chuyên Viên
Chúc Chuyên Viên luôn bình an và tràn đầy hồng ân của Chúa và Mẹ

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
tinhque158
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 03/08/2009
Bài gửi: 3
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 02.11.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

hiiii minh cụng đang buồn được nghe nhựng câu chuyện vui, nhựng chuyện này chắc thường xuyên xảy ra. cám ơn bạn đã giúp mọi người tự nhắc nhở mình biết học hỏi thêm giáo lý nhất là nhắc mình nhớ tới các đẳng linh hồn. chúc bạn mọi sự binh an
_________________
Ơn gọi của con là tình yêu
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net