GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 30
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 030
 Lượt tr.cập 055832301
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 09.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Được gặp Cụ Chánh xứ

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
Bienluu
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 30/04/2009
Bài gửi: 159
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 82 lần trong 78 bài viết

Bài gửigửi: 15.10.2009    Tiêu đề: Được gặp Cụ Chánh xứ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Các cụ trong giáo xứ tui kể lại rằng: Cách đây chưa lâu lắm, ở giáo xứ tui có một cậu thanh niên được mọi người cho là mạt hạng, bởi cuộc sống bê tha tội lỗi đủ đầy mọi giống trên thế gian, đến nỗi đã có lần Cụ chánh xứ không ngần ngại nói thẳng với cậu rằng: "Cậu coi chừng, nếu như cứ đà này mà sống thì chỉ đi xuống hoả ngục mà thôi..." Quả thật, cụ Chánh xứ nói như tiên phán, vì không lâu, cậu thanh niên đã được Quỷ vương gọi xuống hoả ngục làm đệ tử. Một bữa nọ, cậu được Quỷ sư phụ cho về thế gian chơi, cậu gặp Bác phó xứ và kể với bác âý là em được về cõi trần mấy bữa, vì vừa rồi đã cho Quỷ vương biết số điện thoại của Cha xứ, nên mới thưởng cho em. Cậu kể tiếp: Bác phó ạ, mới cách đây không lâu, bữa ấy em đi mua đồ nhậu cho Quỷ sư phụ, bất ngờ gặp cụ Chánh xứ ta, đang hỏi đường vào phủ Quỷ vương, em vừa ngạc nhiên vừa mừng, vì lâu ngày gặp cụ Chánh nên vồn vã: Ồ, con chào Cụ Chánh xứ ạ, Cụ mới xuống đây à, Cụ khoẻ lắm chứ, chắc Cụ xuống đây có việc quan trọng lắm chứ Cụ, thế Cụ đi cùng ai nữa chứ hay chỉ mỗi Cụ thôi? Cụ chánh cũng hơi ngập ngừng đáp: Ôi, cảm ơn người anh em, tui đi với Cha xứ nữa chứ, cả đời tui chưa đi xa, may mà có Cha xứ đi với nữa chứ không thì ... thì cụ cứ hỏi con... xuống đây, công việc xong cả rồi thì con sẽ dẫn Cụ di dạo, tham quan bao nhiêu là “cảnh đẹp”, “ đường sá rộng thênh thang”, cơ man nào là “nhà cao cữa rộng”, “ lộng lẫy đèn hoa”, đặc biệt ai mà có chức có quyền hơn kẻ khác một chút thì…woa…”, ôi! cụ ơi, sáng cả mắt, mũi, chỗ này chỉ mới là tầng ngoài thôi cụ ạ…
Rồi Cụ bận đi công việc, em hẹn gặp lại Cụ sau… (còn nữa)
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
leanh
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 30/10/2008
Bài gửi: 14
Số lần cám ơn: 38
Được cám ơn 3 lần trong 3 bài viết

Bài gửigửi: 15.10.2009    Tiêu đề: re: Được gặp Cụ Chánh xứ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thực tình tôi thấy câu chuyện này (cũng như một số câu chuyện khác của cùng tác giả) nó... làm sao ấy. Thứ lỗi cho tôi nếu có điều gì không phải, cái mô-tip mà tác giả hay dùng là một "ông cụ" nếu không ở trong hỏa ngục thì cũng... chẳng được nhận vào thiên đàng, một "ông cụ" luôn luôn xuất hiện dưới dáng vẻ hách dịch, quan cách...

Trước hết, là một giáo dân, tôi thấy bình sinh chẳng có ai như anh thanh niên trong câu chuyện trên đây, "chào cụ Chánh xứ ạ". Chỉ có những người lương hay những cán bộ ở ngoài đời hay gọi các linh mục là "cụ", giáo dân không bao giờ chào cha xứ của mình là "chào cụ Chánh xứ" cả, cho dù họ có ghét, có giận hờn chăng nữa.

Thứ đến, các linh mục của Chúa cũng có những lúc thể hiện cái sự "hỷ, nộ, ái, ố..." thường tình của con người, đáng tiếc có những trường hợp thái quá gây nên những đổ vỡ. Nhưng trước sau tôi vẫn muốn nói rằng đó chỉ là thiểu số. Tôi không có ý bênh các linh mục, nhưng phải thấy rằng các vị mục tử đúng nghĩa biết yêu thương, săn sóc, lo lắng cho dân, sống hiền hòa thánh thiện rất nhiều, nhiều lắm...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 15.10.2009    Tiêu đề: Re: re: Được gặp Cụ Chánh xứ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

leanh đã viết:
Trước hết, là một giáo dân, tôi thấy bình sinh chẳng có ai như anh thanh niên trong câu chuyện trên đây, "chào cụ Chánh xứ ạ". Chỉ có những người lương hay những cán bộ ở ngoài đời hay gọi các linh mục là "cụ", giáo dân không bao giờ chào cha xứ của mình là "chào cụ Chánh xứ" cả, cho dù họ có ghét, có giận hờn chăng nữa.

Không biết leanh có đọc nhầm chăng? cụ Chánh xứ ở đây chắc hẳn là 1 ông trùm chánh xứ có chức có quyền chứ không phải là Cha Xứ, vì trong bài có câu này mà:

bienluu đã viết:
Cụ chánh cũng hơi ngập ngừng đáp: Ôi, cảm ơn người anh em, tui đi với Cha xứ nữa chứ, cả đời tui chưa đi xa, may mà có Cha xứ đi với nữa chứ không thì ...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 15.10.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mình đồng ý với MeDom, nhưng lưu ý hãy xét xem lý do nào Tác giả không đưa bài này vào những trang thích hợp mà là trang "Thư giản"?
Nếu thấy được ý đồ ẩn dấu bên trong nội dung vấn đề mà Tác giả muốn nói thì mới định danh "Cụ" là tôi hay anh? bên kia hay bên này?
Bienluu! Bienluu! một cái tên vừa gần lại vừa xa, vừa vuông lại vừa tròn, vừa nhược lại vừa dũng. Các Bạn ơi! vậy mà không phải vậy đâu nhé!
Phải đọc lại tất cả các bài của Thành Viên này đã đưa vào thì Bienluu đáng cho chúng ta quan tâm.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net