GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 26
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 026
 Lượt tr.cập 055818571
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 08.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Chuyện trÆ°á»›c cổng Thiên đàng

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
Bienluu
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 30/04/2009
Bài gửi: 159
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 82 lần trong 78 bài viết

Bài gửigửi: 09.10.2009    Tiêu đề: Chuyện trÆ°á»›c cổng Thiên đàng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mọi người đang ngồi cả trong phòng đợi trước cổng Thiên đàng, chờ đến lượt tên mình để vào, ai nấy đều vui vẻ hàn huyên với nhau những chuyện trần gian quá khứ.
Thánh Phêrô xuất hiện với vẻ vui tươi, tay ôm sổ thiên đàng bước ra đứng trước cổng, Ngài lật trang sổ gọi tên từng người một. Người trước tiên được Ngài gọi là một Cha xứ, Cha xứ lâm bệnh nặng rồi qua đời vì buồn, sau những lần Cha giảng lễ, giáo dân ngủ gật ngủ gà vì chẳng muốn nghe giảng dại, giảng dài, giảng sai thần học. Sau khi Thánh Phêrô cho biết sơ qua về công trạng được hưởng phúc Thiên đàng, Ngài trao cho Cha chiếc áo choàng trắng và chiếc gậy gỗ cẩm lai. Cha xứ cúi đầu cảm tạ và đứng nép sang bên chờ mở cữa. Tiếp đến, Ngài gọi tên một người thanh niên, hắn bị tai nạn chết sau lần uống rượu say rồi chạy xe không làm chủ tốc độ. Hắn vui vẻ tiến lên gần, lòng vui khấp khởi vì tưởng rằng hắn đâu được phúc Thiên đàng như hôm nay. Vừa nghe gọi, hắn mau mắn trình bày: Con tên là Ba trợn, một vợ với hai con, con làm nghề lái xe khách, Thánh Phêrô giơ tay cắt lời: Anh không phải trình bày nhiều vì đã có sổ ghi đầy đủ rồi...Thánh Phêrô trao cho hắn chiếc áo choàng vàng lóng lánh và chiếc gậy vàng sáng choang. Ngài quay vào mở cữa, khi ánh hào quang thiên đàng chói lòa tỏa sáng, Ba trợn còn lẩm bẩm chê thánh Phêrô không hiểu gì luật lệ giao thông: Bật đèn pha giữa thành phố, làm lóa cả mắt...
Thánh Phêrô mời từng người vào theo hàng thứ tự, đến lượt Cha xứ thì hơi chần chừ muốn hỏi điều gì đó. Thánh Phêrô biết ý và cho phép Cha được trình bày. Cha xứ hơi ngượng rồi thưa: Lạy thánh Phêrô, sao con chỉ được chiếc gậy gỗ và tấm áo trắng này sao? anh kia thì được áo choàng vàng và cả gậy vàng sáng loáng, vậy là sao? Thánh Phêrô vui vẻ trả lời: Mặc dầu cha có danh sách trong Thiên đàng, nhưng vì khi còn là mục tử dưới thế gian, Cha giảng dạy thì Giáo dân chẳng ai muốn nghe và ngủ gật ngủ gà. Còn anh kia, khi hắn chạy xe, thì hành khách lo đấm ngực ăn năn thống thiết, luôn miệng đọc kinh xám hối, và kêu tên: Giêsu-Maria-Giuse.

Phỏng tác.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 10.10.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hỳ, cảm ơn Bienluu
Hễ những ai có công làm cho người khác ăn năn thống hối thì sẽ có thưởng...tuy nhiên không thể hiểu theo nghĩa đen của câu chuyện này được,
không lỡ đọc xong có người lại về bỏ việc để học bằng lái xe...
chúc bạn đầy ơn Chúa!

_________________
Nothing...


Được sửa chữa bởi hieu16 ngày 12.10.2009, sửa lần 1
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 11.10.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

hieu16 Æ¡i!
Người ăn bánh mình bị khát đây. Bài này không phải Ẩn đưa lên mà của Thành viên Bienluu, lẽ ra nó đi cùng với bài viết của Tâm Linh Vào Đời về bệnh chủ quan thì mói rỏ câu chuyện. Hẳn Bienluu đã trăn trở và chọn quyết định không đưa bài của Tâm Linh Vào Đời nội dung đào bới cái tiêu cực, đây mới là cao kiến không chủ quan.

Dạo này hieule ra sao rồi? Chúc sức khỏe nhé.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 12.10.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hỳ, xin lỗi bác và Bienluu...
Thú thực là chạy từ ngoài index vào nên chắc nhầm với bài viết nào đó của bác Ẩn mà không hay...

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Bienluu
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 30/04/2009
Bài gửi: 159
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 82 lần trong 78 bài viết

Bài gửigửi: 12.10.2009    Tiêu đề: re: Chuyện trÆ°á»›c cổng Thiên đàng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hiêu16 thân mến!
khỏi băn khoăn, bienluu chưa kịp nói cảm ơn Hiêu16 thì đúng hơn, vì Hiêu16 cảm ơn Bác Ẩn thì còn hơn cả cảm ơn bienluu nữa đó nghe.
Vào TIẾNG NÓI GIÁO DÂN để chia sẻ với bienluu nhé.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 12.10.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bienluu ơi, TIẾNG NÓI GIÁO DÂN ở đâu hèy? Thú thật là tìm mãi chẳng biết chỗ nào cả, lâu nay có việc nên rời diễn đàn mới quay lại được ít hôm thôi
Lúc nãy mình chuẩn bị viết bài thì thấy có thành viên đăng nhập (cứ tưởng lát nữa có chuyện để nói) ai dè viết xong ra chẳng thấy bài nào mới mà thành viên ấy cũng đâu mất rồi
Thành viên diễn đàn mình gần 2000 nhưng thành viên viết bài lại chẳng mấy, khó hiểu thật?
Hồi trước còn có anh Phiên nói chuyện, giờ thì...
Sad

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Bienluu
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 30/04/2009
Bài gửi: 159
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 82 lần trong 78 bài viết

Bài gửigửi: 12.10.2009    Tiêu đề: re: Chuyện trÆ°á»›c cổng Thiên đàng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hiêu16 thân mến!
Dùng Ultrauf 9.5 (vượt tường lửa) rồi vào TIENGNOIGIAODAN.NET là có mà. cảm ơn Hieu16 nhé.
Chào thân ái.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 12.10.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Àh, ra thế làm Hiếu cứ tưởng là bài viết của Bienluu (tìm mãi mà chẳng thấy)
Muộn rồi mà còn Online àh? Ngủ sớm đi nhé!
Chúc ngủ ngon trong bàn tay của Chúa!

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net