GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 27
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 027
 Lượt tr.cập 055837009
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 09.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Xin Chúa thÆ°Æ¡ng con !

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
Hoai_ke_mui
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 13/08/2007
Bài gửi: 202
Số lần cám ơn: 2
Được cám ơn 23 lần trong 22 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 25.08.2009    Tiêu đề: Xin Chúa thÆ°Æ¡ng con ! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Xin xương sườn cụt hãy rời khỏi con
Bao năm con đã chịu đòn
Nhìn đi, Chúa thấy thân con teo dần
Thân tàn lên cấp số nhân
Chiều ngang tăng rõ chẳng cần phải cân
Sáng nào nàng cũng phải cần
Phở, mì hay bún mỗi lần ba tô
Cơm trưa nàng nuốt không vô
Chê con nấu dở toàn đồ không ngon
Quán hàng lê đến gót mòn
Từ trưa đến tối vừa tròn một tua
Chúa ơi! Con chẳng dám đùa
Cái xương sườn cụt to vừa cái chum
Chúa quay nhìn xuống thử giùm
Bên nàng như số kết chùm Một - Không
Cứ trông thấy tội kiếp chồng
Hom hem bên cạnh bóng hồng khủng long
Con quỳ xin Chúa rộng lòng
Tha cho con thoát khỏi vòng tay ôm.


Tác giả: Quý Bùi
----------------------
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 25.08.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hứng tác bài thơ "Xin Chúa thương con".

Nghe vẻ nghe vè thuở mênh mông,
Thượng Đế lấy xuơng sườn đàn ông,
Nặn với đất tạo nên đàn bà.
Một trăm phần trăm là chuyện thật,
Bà có “béo” cũng còn may đó,
Sao bà ở dưới không lên ngực?
Nếu là xương sườn thì ở đây!!!


Nghe vẻ nghe vè chúng kháo nhau,
Xương sườn lấy rồi thiếu đất tạo
Ngài để đó Thiên Thần mau giữ,
Bay đi lấy đất chốn tinh tuyền,
Thiên Thần ham chơi quên bổn phận,
Loài chó nhảy ra gặm khúc xương,
Bốn cẳng năm chân trốn vào hốc.

Nghe vẻ nghe ve cái dở khóc,
Thượng Đế hồi đáo cầm bọc đất,
Thiên Thần quỷnh quá tỏa đi tìm.
Nắm lấy đuôi chó hì hục kéo,
Hai bên dằng co chó đứt đuôi,
Tuột da phơi xương ra trắng phếu,
Na ná xương sườn của đàn ông.


Nghe vẻ nghe ve cái long bong,
Tin tưởng Thiên Thần nghiêm vâng lệnh,
Ngài biến xương (với) đất thành đàn bà!
Chó ăn tạp đuôi luôn uoắc uoắc.,
Bà õng ẹo xực nhiều béo ịch
Nếu thật xương đó là của ông,
Bà ngồi trên ngực chịu nổi không?

Ông ơi! Ông còn may lắm đó!
Than khóc mà chi, tạ ơn Trời.
Hi! Hi !!!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 26.08.2009    Tiêu đề: Re: Xin Chúa thÆ°Æ¡ng con ! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

hoai_ke_mui đã viết:
Con quỳ xin Chúa rộng lòng
Tha cho con thoát khỏi vòng tay ôm.

Đọc xem ngày xưa ai xin tạo ra đàn bà nhỉ?

"Từ khi loài vượn tiến lên
Đi thẳng ưỡn ngực gọi tên là "người"
Lúc đó chỉ có mười mươi
Toàn là đực rựa gọi người đàn ông
Tối ngày cứ chạy lông bông
Không quần không áo hở lông... í lộn hở mông cởi chuồng
Thế rồi phát chán kêu buồn
Rủ nhau cúng tế cử luôn một người
A đam tên gọi hay cười
Đi lên thượng giới xin mười niềm vui
Ngẫm nghĩ Thượng đế bùi ngùi:
"Chín thì có đủ thiếu thui một điều"
A đam vội vã nói liều:
"Hay là Thượng đế tạo nhiều người nha"
Nghe xong Thượng đế kêu "À"
Tạo ra một mụ gọi là Eva
Kêu A đam đem về nhà
Để còn tạo giống gọi là sản sinh
A đam dời bỏ cung đình
Trái đất lại có thêm sinh vật này
Và nó còn sống đến nay
Gọi tên phụ nữ hoặc hay mụ già...í quên nói lộn, hơ nì (honey)"

(Đông Phong)
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net