GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 24
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 024
 Lượt tr.cập 055744553
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 05.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 10

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 05.10.2007    Tiêu đề: NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 10 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

******************
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
******************

91. CUỘC ÐIỀU TRA LÝ THÚ

Một bạn trẻ đến tham khảo ý kiến cha sở xem ngài có đồng ý với mình về cô bạn anh ta muốn cưới không. Cha sở lấy bút và tờ giấy trắng ra và chàng bắt đầu kể :
- Thưa Cha, cô ta không giàu lắm.
Vị Linh mục ghi một con số không.
- Thế nhưng cô ấy biết chơi đàn phong cầm !
Vị Linh mục lại ghi tiếp một con số không.
- Và cô nàng rất đẹp Cha ơi !
Lại một con zêrô nữa.
- Việc bếp núc cô ta rất khá thưa Cha.
Vị Linh mục đặt bút ghi con số không thứ tư.
- Mà nàng lại thông minh cơ chứ !
Con số zêrô thứ năm.
- Tính tình nàng khỏi chê, vui vẻ dịu dàng...
Cũng là con số zêrô bên cạnh các con zerô trước.
- Cuối cùng cô ấy là người sống đạo rất tốt.
Lúc ấy vị Linh mục ghi con số một đằng trước sáu con số không này. Ngài chỉ vào tờ giấy và nói với chàng thanh niên :
- Cô ấy đáng giá một triệu, cưới ngay đi con ơi.

92. QUÊN MANG KÍNH VỀ TRỜI

Mấy ngày sau khi ông nội của bé Lan chết, con bé tìm thấy ở góc nhà đôi kính trắng của ông, nó mếu máo la lên :
- Ôi, ông nội về trời mà quên mang theo kính, ở trên ấy làm sao mà ông thấy đường nổi cơ chứ !
Má Lan hết lời an ủi con. Sau đó một thời gian, được má dẫn đi thăm một người bà con đang hấp hối trên giường bệnh, Lan phấn khởi hỏi người bệnh :
- Bác ơi, Bác sắp được lên trời phải không ạ ?
Người bệnh thều thào đáp lại :
- Phải, nếu đẹp lòng Chúa.
Mọi người hiện diện hết sức ngạc nhiên khi thấy Lan rút trong túi áo ra đôi kính trắng rồi nghe nó nói thật ngây thơ:
- Bác làm ơn giúp cháu chuyển kính này cho ông nội của cháu. Ông đi về trên ấy mà quên mang kính theo.

93. TÂM TÌNH BẠN GÁI

Ðây là một số thắc mắc của nhiều bạn gái gửi thư cho Cha sở xin ý kiến về đường tình duyên :
- Thắc mắc 1 : Con là con gái đứng đắn. Con mới 58 tuổi và con muốn lấy chồng. Cha nghĩ sao ?
- Thắc mắc 2 : Năm nay con 55 tuổi, chàng thì 16 và chàng đòi tán tỉnh con. Xin hỏi Cha, nếu con nhượng bộ, liệu con có mang tiếng là gái nhẹ dạ không ?
- Thắc mắc 3 : Hai đứa chúng con cùng 99 tuổi rưỡi. Chàng vừa mới bỏ con đi với bà khác. Buồn quá con định kết liễu đời mình. Xin Cha cho con lời khuyên nên nhảy lầu hay thắt cổ, và nếu thắt cổ con nên chọn nút thắc thòng lòng hay nút chân chó ?

94. CHÚ GIÚP LỄ GIỎI THẬT !

Cha xứ dặn chú bé mới giúp lần đầu :
- Con nhớ này ! Khi đang dâng thánh lễ, Cha không nói nhiều và nói lớn đâu nhé, cần dặn gì, cha chỉ ra hiệu bằng tay. Nếu Cha ngoắc tay, con phải hiểu là cha biểu con đến gần chỗ Cha.
Chú giúp lễ thưa lại:
- Con cũng thế, con không phải là người lắm mồm đâu nhé. Nếu con lắc đầu, Cha phải hiểu là con không đến gần Cha đâu nhé.

95. CÁI GÌ CỦA CÁC ÐẤNG CŨNG THÁNH

Chuyện xảy ra bên Pháp Ðức Giám Mục lần đó ghé thăm mục vụ một xứ đạo nọ. Ðể tranh ồn ào buổi trưa. Ngài nghỉ tại một nhà dòng nữ gần nhà xứ. Nghỉ trưa xong, khi thay đồ nhận thấy chiếc quần tây của mình mất một cái nút, Ðức Giám Mục đã nhờ một Chị dòng kiếm và khâu dùm. Xong nhiệm vụ chị dòng này bối rối và ngại ngùng không dám đến gõ cửa phòng Ðức Cha để trao lại chiếc quần cho Ngài. Chị nghĩ thật là bất xứng nếu nói với Ðức Cha : "Thưa, đây là quần của Ðức Cha", bất chợt chị nảy ra ý tưởng cái gì của các đấng cũng là thánh.
Chị mạnh bạo đến gõ cửa phòng của Ðức Cha. Bước vào, chị trịnh trọng thưa:
- Thưa Ðức Cha, đây là cai túi thánh của Ngài ạ.

96. MỘT CÁCH ÐỌC KINH THỜI MỚI.

Ở đất Mỹ, nơi mà mọi người phải chạy đưa với thời gian trong các thời đại máy vi tính hiện nay, người ta đồn rằng để đỡ tốn thời giờ, nhiều người tín hữu đã phát minh ra cách đọc Kinh cầu các thánh như thế này : Mỗi người cầm cuốn sách kinh và đọc :
- Các thánh ở trang thứ nhất - cầu cho chúng con.
- Các thánh ở trang thứ hai và thứ ba - cầu cho chúng con. Amen.

97. HAI CHA DÃ’NG CHÆ I NHAU

Trên một hòn đảo hoang vắng kia, có hai Linh mục, một Cha dòng Tên và một Cha dòng Ðaminh giải tội cho nhau. Cha dòng Ðaminh ra việc đền tội cho vị kia như sau :
- Con hãy lần một tràng hạt Mân côi, và để tỏ chút lòng hãm mình đền tội, sau mỗi chục kinh, con hãy đọc thêm kinh cầu các thánh.
Còn Cha dòng Tên thì ra việc đền tội cho Cha dòng Ðaminh thế này:
- Con chỉ phải đọc Kinh cầu các thánh thôi, và cũng để tỏ chút lòng khiêm nhường thống hối, con sẽ lần một tràng hạt Mân côi sau mỗi một câu của kinh cầu.

98. Ở MỘT XỨ NỌ

Mỗi năm giáo xứ X có một chủ đề sống, Chủ đề năm ấy là "Mau mắn và quảng đại chia sẻ cho người nghèo ". Cha xứ muốn một người nói lên quyết tâm của họ trong ngày đầu năm:
- Ông hai, nếu ông có hai con bò, ông sẽ góp quỹ tặng cho những người nghèo một con chứ ?
Ông Hai hiên ngang trả lời trước Cha xứ và cộng đoàn :
- Ðương nhiên rồi Cha !
- Nếu ông có hai căn nhà, ông hứa dâng một căn chứ?
- Bảo đảm trăm phần trăm với Cha.
- Nếu ông có hai con gà, ông sẽ nhường lại cho người nghèo một gà nhỉ ?
- Ô, không được thưa Cha.
Cha xứ ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy ? Tôi không hiểu sao nãy ông luôn nói đồng ý, bây giờ hỏi ông lại không ?
Ông Hai thành thực thú nhận :
- Thưa Cha, những thứ trước Cha hỏi, nhà con không có, còn gà thì nhà con có nhiều ạ.

99. CÂU TRẢ LỜI KHÔN LANH

Anh chàng chuyên chống đối Giáo hội đã đặt vấn đề với một người giáo dân, có ý bắt bẻ đạo như sau :
- Tôi không tin nổi các Linh mục khuyên dạy người ta về đời sống gia đình mà các ông ấy lại không lập gia đình cho rồi. Các ông ấy dạy dỗ cho những người chồng trong gia đình mà lại chưa lần nào là chồng cả, thật vô lý !
- Tôi cũng không hiểu nổi, nhà anh có ngựa, anh huấn luyện ngựa mà anh lại không thành ngựa cho rồi.

100. MẸ CỦA BỌN PHÁ PHÁCH

Một Cha sở tại miền quê nọ, lần ấy ra bến xe đò về thành phố. Cha vừa vào chỗ ngồi. Có 3 tên chuyên phá phách chọc ghẹo mọi người lại gần. Biết đây là cố đạo, chúng vội hỏi cha :
- Có biết một tin rất sốt dẻo không ?
- Không, sáng nay tôi đi sớm, chưa xem báo. Tin gì nào, các anh có thể kể cho tôi nghe được không ?
- Cố ơi, quỉ cái nó chết đêm vừa rồi.
Biết rõ đây là những tên ngổ ngáo, chuyên chọc ghẹo người khác, Cha cố móc từ bị hành lý của Cha hai trăm bạc và nói với bọn chúng :
- Thế hả ? Cầm lấy đi các anh, tôi gởi ít tiền chia buồn với các anh, hôm nay các anh đã mồ côi, mẹ của các anh chết đêm qua rồi mà.

101. CŨNG CHUYỆN CHA GIÀ

Cũng một Cha già hôm ấy rửa tội cho các trẻ sơ sinh như thường lệ, trước tiên Ngài hỏi : "Ông bà đặt tên cho cháu là gì ?"
Ðến lượt một em bé nọ, cha mẹ và người đỡ đầu của em đáp:
- Tên cháu là Maria.
Cha già trễ kính xuống, lắc đầu :
- Không thể như thế !
Mọi người còn đang ngơ ngác thì Cha già hỏi tiếp:
- Nó là trai hay gái ?
Mẹ em thưa ngay :
- Thưa Cha con gái.
Cha Già vẫn tỏ vẻ nghi ngờ ra lệnh :
- Ðưa nó đây cho ta xem.
Sau đó Cha già mới nhận thức đứa bé là con gái. Số là khi ẵm đứa bé, mẹ của em luồn tay ngang mông em và chĩa ngón tay của mình ra, khiến Cha Già cứ tưởng là cái "của quí" của thằng bé trai.

*****************
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
*****************
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net