GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 29
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 029
 Lượt tr.cập 055742685
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 05.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 9

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 05.10.2007    Tiêu đề: NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 9 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

********************
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
********************

81. BỂ BONG BÓNG CON RỒI

Cha trẻ mới về nhận xứ, nhà thờ ở gần chợ. Ngài có việc phải đi ngang qua chợ đông người vào sáng hôm ấy. Vô ý Ngài đụng phải một bà đang mang thai. Bà đang cầm quả bong bóng mới mua cho con bà. Ðoàng một cái bà ta nữa đùa nửa thật hô to :
- Ôi , Cha ơi ! bắt đền Cha đấy, Cha làm bể bong bóng con rồi !

82. BÀ XƠ THÔNG MINH

Một Chị dòng nọ phải sang sống bên Pháp theo diện đoàn tụ. Lần đó, chị đi chợ để mua thịt bê đãi khách. Chị không biết trong tiếng Pháp, thịt bê phải nói thế nào, trong khi chị chỉ biết nghĩa của bò đực và bò cái. Thực là thông minh, bằng một câu nói sau với ông bán thịt, chị đã mua được thịt bê:
- Vous, boeuf, moi vache. Donnez moi un kilogramme de motre entant ( Ông là bò đực, tôi là bò cái. Bán cho tôi một ký con của chúng ta)

83. KINH THÁNH KIỂU CÁC BÀ

Trong một lớp giáo lý Kinh thánh cho các bà lớn tuổi. Vị Linh mục hỏi các bà :
- Thế nào là Cựu ước, Tân ước ? Cụ thể hơn, thời gian Tân ước bắt đầu từ lúc nào?
Một bà già đứng lên suy nghĩ một tí rồi trả lời :
- Tân ước bắt đầu từ ngày đất nước được giải phóng, còn Cựu ước thì từ giải phóng trở về trước ạ.

84. TRÙM SÒ BỂ MÁNH

Trùm sò cầu nguyện:
- Lạy Chúa, con nghe rằng một triệu năm đối với Chúa thì chỉ bằng một phút. Có phải không ạ ?
Chúa đáp :
- Phải đó con.
- Vậy có phải một triệu đồng đối với Chúa chỉ bằng một xu không?
- Ðúng vậy con.
Trùm sò đắc ý nói ngay:
- Con chỉ xin Chúa cho con một xu thôi.
Chúa trả lời :
- Ðược, con chờ ta một phút.
Trùm sò le lưỡi bỏ đi

85. CHÚNG CON MỚI CÓ HAI CON

Tại một xứ đạo nhà quê nọ, hai anh dẫn nhau vào cha sở để xin thủ tục xin cưới, sau khi ghi tên và định ngày cưới cho họ, Cha sở hỏi như thủ tục hôn phối thường làm:
- Giữa hai chúng con không có liên hệ họ hàng gì chứ ?
Cô cậu đỏ mặt và tỏ ra thực bối rối không biết phải trả lời sao. Cha sở hỏi hết câu hỏi ấy, cuối cùng họ đành trả lời :
- Thưa Cha, chúng con có liên hệ máu với nhau.
Tỏ vẻ nghiêm nghị, cha sở dõng dạc tuyên bố :
- Nay dựa vào luật Giáo hội, phải ngưng ngay việc tiến tới hôn nhân. Thế anh chị liên hệ với nhau thế nào ?
Lúc này cô cậu càng tỏ vẻ bối rối hơn nhưng kết cục cũng đành thú nhận:
- Thưa Cha, chúng con liên hệ gắn bó với nhau, chúng con đã có hai con ạ.

86. CẬU GIÚP LỄ NỌ

Cậu giúp kia thường tuyên bố với nhiều người rằng cậu quyết tâm không bao giờ lập gia đình và sẽ sống độc thân suốt đời. Cho đến ngày hôm nọ, thấy cậu vào nhà xứ để trình Cha xin cưới, Cha già không thể tin được khi đã từng nghe đồn xưa nay về ý định của cậu. Ngài hỏi :
- Thế nào, con mà muốn lập gia đình à ? Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Giải thích cho Cha xem nào ?
Chàng giúp lễ trả lời :
- Thưa cha, sự thể là thế này ạ: Mới đây thôi, khi đi dự một buổi thánh ca, ngồi bên một thiếu nữ, con nghe cô này cho con biết, cô ta cũng quyết định không bao giờ thèm lập gia đình. Thế là con nghĩ rằng hai chúng con đã nên một với nhau trong tư tưởng và ngay tức khắc, con muốn cưới nàng để sống chung.

87. CHUYỆN CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN

Hai bổn đạo thuộc hai giáo xứ khác nhau hỏi chuyện to nhỏ với nhau về Cha xứ của họ. Một người có Cha sở là người Bắc kể rằng :
- Cha sở của tôi rất khó. Ngài không cho bất cứ cô nào mặc soirée được đến nhà thờ khi cử hành hôn phối.
Người bổn đạo có Cha Sở là người Nam cho biết :
- Ồ , Cha sở của tôi còn khó hơn nhiều, Ngài không chịu làm phép cưới cho bất cứ cô nào, bởi vì Ngài nói rằng làm như thế là có thể làm cớ cho đàn ông sa ngã.

88. MỘT LỄ CƯỚI ÐỘC ÐÁO

Trên giảng đài, cha sở già giảng lễ cưới hôm ấy.Vừa bắt đầu bằng câu : "Hôm nay là lễ thành hôn giữa..." thì tờ giấy có ghi tên đôi hôn nhân bị gió làm bay xuống phía dưới giáo dân dự lễ. Một số người biềt sự việc đã loay hoay tìm giúp Cha tờ giấy. Ðể không bị gián đoạn Cha già lập lại công thức ban đầu: " Hôm nay là lễ thành hôn giữa...". Vừa lúc ấy từ trên giảng đài, nhìn ra chỗ tờ giấy vừa rơi xuống, cha già nói tiếp : "... Giữa hàng ghế thứ nhất và hàng ghề thứ hai kia kìa".
Thật là một lễ thành hôn độc đáo.

89. XƯNG TỘI DÙM

Một đứa trẻ vào toà giải tội, sau khi xưng hết tội của mình, nó hỏi vị Linh mục :
- Thưa Cha con có thể xưng tội cho em gái con được không ?
Vị Linh mục thắc mắc :
- Tại sao con bé không tự đến xưng tội của nó ?
- Thưa Cha, nó bị bệnh không đến được.
- Nhưng làm sao con biết tội của nó được ?
- Ồ, biết chứ cha, con biết rõ những lời nó nói, những việc nó làm, vì anh em con sống chung một nhà với nhau mà.

90. MỘT CÁCH XÉT MÌNH

Một người đàn ông nọ lúc xưng tội đã kể với một vị Linh mục rằng : ông ta chẳng cần phải vất vả và mỗi khi xét mình xưng tội, ông ta trả lời :
- Phương pháp của con là thế này: Khi nào muốn xưng tội con chỉ cần chọc cho vợ con nó nóng giận điên tiết lên. Tức khắc bà ấy trả đũa con bằng một tràng những tật xấu và tội mà con đã phạm từ xưa đến nay, con chỉ cần lọc ra nhưng tội nào chưa xưng rồi đi xưng thật dễ dàng.

********************
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
********************
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net