GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 24
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 024
 Lượt tr.cập 055744337
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 05.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 8

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 05.10.2007    Tiêu đề: NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 8 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

************************
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
************************

71. GẶP CHA KHÓ QUÁ !

Gặp Tèo ở giữa đường, Tí hỏi :
- Ði đâu về mà mặt buồn như đi đám vậy ?
- Tao vừa vào gặp Cha.
- Thế có chuyện gì không vui vậy ?
- Không có gì quan trọng, chỉ tội tao bậy quá.
- Nghĩa là làm sao ?
- Gặp Cha tao sợ quá, lúc về thay vì nói : "Chào Cha, con về". Thì tao lại nói : "Chào con, Cha về " mới bậy chứ.

72. BÁC ÁI VỚI BÀ BÁN XÔI

Một tuần sau khi được huấn dụ môt bài dài về đức bác ái, Cha sở muốn biết kết quả bài giảng của mình qua những thực hành của các em thiếu nhi. Ngài hỏi một em :
- Bé Thảo, con đã làm được gì nào ?
- Thưa Cha, con đã đưa tiền cho một bà già nghèo.
- Tốt lắm con, con cứ tiếp tục làm như vậy.
Muốn Bé Thảo nói cho cả lớp động lực của các việc bác ái người tín hữu làm là :" yêu người chính là yêu Chúa", Cha Sở mới hỏi thêm :
- Mà này, tại sao con lại thương người đàn bà nghèo ấy ?
Bé Thảo nhanh nhẩu đáp :
- Thưa vì bà đã bán xôi cho con ạ !

73. AI QUYỀN NĂNG NHẤT ?

Trong một buổi học giáo lý, sau bài học về đề tài Thiên Chúa quyền năng và ở khắp mọi nơi, để kiểm tra bài các em, Cha ở hỏi :
- Ai là người biết tất cả, nhìn thấy tất cả và nghe được thấy tất cả mọi sự ?
Một em bé giơ tay trả lời :
- Thưa là người vợ trong gia đình.
Cha sở lắc đầu nhưng sau một lát suy nghĩ. Ngài nói thầm : - Có lý thật !

74. SỢ VỢ MÀ NGON

Cha sở hỏi thăm về đời sống gia đình của một tín hữu :
- Con đã cãi nhau với vợ con lần nào chưa ?
- Chưa bao giờ.
- Thật không ?
- Vì cứ mỗi khi bả cất giọng với con, con kiên quyết bảo :" Nín đi nhé !" và thế là con nín thinh, rồi bả cũng chán, chẳng thèm nói gì nữa .

75. NGỪƠI ÐẠI DIỆN CHÚA KITÔ

Dạy về Giáo Hội Công Giáo, nhận thấy có một số trò cứ nói chuyện riêng, dừng lại bất chợt Xơ hỏi :
- Tèo, ai là người đại diện Chúa Kitô cai quản Giáo Hội ở trần gian này ?
Tèo không trả lời được, dì hỏi Cu Tí :
- Ai hở Tí ?
Tí gãi đầu, câm như hến, Xơ nhìn nó và quát lớn :
- Ai ?
Tí mếu máo đáp :
- Thưa dì không phải con, mà chính là thằng Tèo.

76. CHÚA CÓ TỚI 5 NGÔI.

Trời mưa lớn, lớp gíao lý hôm ấy cả thảy chỉ có 5 em. Học về Chúa Ba Ngôi đề tài đã khó, Giáo Lý Viên trình bày khô khan, trời lại mưa các tướng ngủ gà ngủ gật. Ðến lúc kiểm tra, hai tướng không trả lời được, Giáo Lý Viên bắt đứng lên. Kiểm tra đến đứa thứ ba giáo lý viên hỏi :
- Ðức Chúa Trời có mấy ngôi ?
Cu cậu trả lời :
- Tất cả có 5 Ngôi.
Trợn mắt ngạc nhiên cô thử hỏi:
- Là những ngôi nào ?
- Dạ thưa là ba ngôi đứng và 2 ngôi ngồi ạ.

77. CHÚA BAO NHIÊU NGÔI CON CŨNG TIN RÁO

Sau một thời gian giúp giáo lý cho người dự tòng là một bà già. Cha sở muốn bà tuyên xưng lòng tin vào những chân lý chính trong đạo. Cha trịnh trọng hỏi :
- Bà có tin các mầu nhiệm trong đạo công giáo không ?
Bà cụ trả lời liền:
- Ðiều gì con cũng tin, Cha khỏi hỏi.
Muốn đi vào chi tiết hơn, Cha nói :
- Bà có tin mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không ?
Bà bình tĩnh đáp :
- Chúa có đến 10 ngôi hay hơn con cũng tin ráo .

78. ÐÚNG LÀ SÁU XỊ

Bác Sáu xị người giáo dân trong một xứ nọ có tật uống rựou kinh niên. Trưa hôm ấy, bác tỉnh táo đến nhà cha xứ và khoe với Cha :
- Thưa Cha, sáng nay cha có hứa nếu con bỏ được rượu Cha sẽ thưởng cho con bất cứ điều gì. Trưa nay con quyết định không uống.
- Vậy bác muốn tôi thưởng gi nào ?
- Con muốn Cha thưởng cho con một ly cho đỡ nhớ .

79. DỰA VÁCH XÉT MÌNH

Sau khi xưng tội lần đầu, Xơ hướng dẫn hỏi thử một em:
- Con đã dựa vào đâu để xét mình ?
Em bé trả lời :
- Sáng nay con đã dựa vách để xét mình vì nhà con không có bàn ghế.

80. KHÔNG PHẢI CHA ÐI NHẬU ÐÂU

Một Linh mục mới về làm phó xứ tại một miền quê, buổi sáng hôm ấy, mặc áo soutane, đi xe đạp vào trog một con hẻm trong xứ, Cha dừng lại trước một đám thanh niên đang chơi và hỏi chúng :
- Quán thịt Chó bà Ð. ở đâu chúng con ?
Bọn thanh niên trố mắt ngạc nhiên. Một đứa hô to :
- Cha đi nhậu tụi bây ơi.
Vị Linh mục chân thành dịu dàng trả lời:
- Không, cha đi giải tội và trao Mình Thánh Chúa cho bà cụ ở gia đình này.

*********************
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
*********************
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net