GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 45
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 045
 Lượt tr.cập 055741811
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 05.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 7

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 05.10.2007    Tiêu đề: NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 7 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

*********************
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
*********************

61. MỘT KINH NGHIỆM CHO CÁC LINH MỤC TƯƠNG LAI

Trong một giờ học giáo lý, Cha giáo đại chủng viện dạy về bí tích sám hối. Ngài cho các Thầy kinh nghiệm sau đây :
- Sau này khi làm Linh mục phải giải tội, các thầy phải biết tâm lý một số hối nhân là họ thường ít dám xưng tội một cách rõ ràng.
Một thầy thắc mắc :
- Xin cha giáo cho chúng con một thí dụ cụ thể.
- Thí dụ, khi họ phạm tội về điều răn thứ sáu với một bà goá thì họ chỉ xưng là "đã an ủi bà goá tối đa".

62. SỮA BÀ GIÀ

Ông Thầy dòng nọ tu tại một dòng chuyên sinh sống bằng việc nuôi dê sữa. Thầy mang sữa đi bán hàng ngày. Vì là thời gian dê ít cho sữa nên nhiều khách hàng phải nghỉ uống và chờ đợi. Một bà già nọ lâu rồi không có sữa uống, lần kia gặp thầy giữa đường, bà đơn sơ hỏi thầy :
- Thầy ơi, "sữa" tôi bao giờ có hở thầy ?
Thầy mắc cỡ nhưng vẫn tủm tỉm cười và nghĩ thầm : "Bao giờ bà già có sữa thì có trời mới biết nổi ".

63. CHA MÀ CŨNG MẮC BỆNH ẤY

Một giáo dân báo cho một bà cụ hàng xóm:
- Cha Xứ mình bệnh nặng.
- Cha bệnh gì vậy ?
- Cha bị tiểu đường.
- Vô lý, cả khu nhà xứ rộng thênh thang, toa-lét đàng hoàng, thế mà cha mắc phải cái bệnh ấy. Nghĩ cũng lạ !

64. CÓ PHẢI LINH MỤC CHỈ NÊN Ở NHÀ THỜ ?

Một Linh mục ở một xứ miền quê, lâu lắm không đi đâu xa hôm đó đi Honda lên thành phố. Vô ý vi phạm luật đi đường. Ngài bị công an giữ lại và hỏi:
- Ông làm nghề gì ?
- Tôi là Linh mục.
- Là Linh mục của nhà thờ, ông lại không biết luật đi đường.
- Theo tôi nghĩ, càng là Linh mục càng không biết luật, vì tôi có mấy khi đi ra ngoài, xin anh thông cảm cho.
Viên Công an cho Linh mục đi và dặn :
- Theo tôi nghĩ, ông chỉ nên ở nhà thờ và đừng đi đâu nữa là tốt hơn cả.

65. Ý TƯỞNG " NHỠN" GẶP NHAU

Trước ngày lễ khánh thành nhà xứ một bữa, bà con giáo dân của một xứ nọ, để diễn tả tình hiệp nhất và niềm vui mừng lễ, đã có sáng kiến sau đây: Chuẩn bị một cái thùng thật lớn để ỡ giữa sân nhà xứ và quyết định mời gia đình trong xứ phải mang đến để đổ vào thùng một lít rượu ngon nhất để sẽ có nhiều rượu và được uống chung thứ rựơu vào ngày mai.

Trong số giáo dân, có một trùm sò nghĩ ra sáng kiến là nếu mình đổ vào một cái chai nước lã thay vì rượu cũng chẳng ai biết. Có bao nhiêu rượu ngon của người khác, một chai nước phai vào cũng chẳng hề gì.

Ngày hôm sau, mỗi người mang chai , ly đến lấy cùng một thứ rượu để uống. Thế nhưng, chứa trong cái thùng lớn ấy chỉ có toàn nước lã. Kỳ diệu thật là mọi người trong xứ đều có chung cái ý nghĩ của trùm sò trên đây :

Bạn cần nói thêm : trên đây chỉ là chuyện tưởng tượng. Việc làm này chưa bao giờ và sẽ không bao giờ xảy ra trong giáo xứ chúng ta.

66. MUỐN TIN CÓ ÐỊA NGỤC

- Mẹ ơi, con không lấy anh ấy làm chồng đâu !
- Sao vậy, anh ấy được lắm mà ?
- Ðược nhiều mặt, nhưng đạo nghĩa nhếch nhác, và nhất là anh ấy không tin có địa ngục nên con không lấy anh ấy đâu.
- Không sao con ạ, con cứ lấy đi ! chỉ sau ngày cưới vài hôm , anh ta phải tin là có địa ngục ngay thôi.

67. CHÚA HÀI ÐỒNG KHÔNG BIẾT ÐỌC

Gần đến lễ Noel, một bé gái 3 tuổi lấy giấy bút ra, nằm xoài trên giường và viết như một người lớn. Thình lình bố của bé gặp liền hỏi :
- Con làm gì thế ?
- Con viết thư cho Chúa hài đồng, Ngài sắp sinh ra rồi.
Ông bố ngạc nhiên hỏi :
- Nhưng con có biết chữ đâu mà viết ?
Cô bé hiên ngang đáp :
- Không sao bố ạ. Chúa hài đồng cũng chắc không biết đọc, vì Ngài còn bé hơn con cơ mà!

68. NHIỀU NGƯỜI XIN CẦU NGUYỆN QUÁ !

Một bà cụ sống rất thánh thiện nằm hấp hối trên giường bệnh. Nhiều người đến thăm viếng bà. Ai nấy không quên xin bà rằng, khi về trời rồi, xin bà đừng quên cầu nguyện cùng Chúa cho họ. Lúc mọi người ai đã về nhà nấy, còn lại một mình với con gái, bà cụ thở dài mắt buồn bã. Người con gái hỏi bà :
- Sao má buồn thế ! má phải vui vì sắp được về với Chúa chứ ?
- Má lo quá.
- Má lo gì nữa ?
- Má lo không biết khi về gặp Chúa rồi, má có nhớ nổi không. Nhiều người xin má cầu nguyện quá.

69. PHÉP LẠ ÐẦU TIÊN CHÚA LÀM

Trong một lớp giáo lý Phúc âm, giáo lý viên hỏi các em :
- Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên biến nước thành rượu ở đâu nào ?
Một em trả lời không cần suy nghĩ :
- Dễ ợt, Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên ở Canađa ạ.

70. Ý KIẾN ÐỘC ÐÁO

Giải thích xong về ý nghĩa phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu đã làm ở Cana, Cha sở hỏi đám cử tọa :
- Chúa Giêu làm phép lạ để làm gì ?
- Ý kiến thứ 1: Ðể bù vào số lượng rượu quá nhiều mà Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài đã uống trong tiệc cưới.
- Ý kiến thứ 2: Ðể làm chứng cho các môn đệ rằng theo Chúa phải từ bỏ mọi sự. Nhưng rượu thì được uống thoải mái.

*******************
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
*******************
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net