GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 23
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 023
 Lượt tr.cập 055744741
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 05.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 6

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 05.10.2007    Tiêu đề: NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 6 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

**********************
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
**********************

51. CHUYỆN ÔNG TRÙM

Vào một chiều mùa thu ảm đạm. Vị linh mục già gặp một bà trùm có chồng mới chết đầu năm vừa rồi. Ngài hỏi bà trùm:
- Bà trùm ơi, bà quên ông trùm rồi à ? Bà không xin lễ cầu cho linh hồn ông sao ?
- Thưa cha ngày nào con cũng nghĩ đến ông trùm nhà con. Nhưng nếu như ông ấy về thiên đàng rồi thì xin lễ nào có ích gì ?
- Thế ông trùm được lên thiên đàng rồi à ?
- Con nghĩ thế đấy, còn nếu ông ấy xuống hoả ngục rồi thì có mất tiền xin lễ thì cũng vô ích thôi.
- Nhưng bà trùm này, giả như ông trùm còn ở trong lửa luyện tội ?
- Giả như còn trong luyện ngục, thì đối với các lão nghiện rượu ấy thế là xứng đáng quá rồi.

52. XUỐNG CẤP ÐẾN THẾ

Một chị nọ tuổi đã quá "đát", dẫn một thanh niên say mèm đi đến nhà Cha sở để xin làm phép cưới. Vị Linh mục vẻ khó chịu lên tiếng hỏi :
- Sao lại đưa người say thế này vào Cha ?
Chị ta thú thật :
- Thưa Cha, nếu anh ta không có rượu thì con không tài nào kéo anh ta đi với con vào Cha để xin cưới được.

53. ÐỪNG ÐẾ MẤT CHÚA THÁNH THẦN

Một vị Linh mục xứ nọ, có sáng kiến làm cho bài giảng của mình thêm sinh động bằng cách đưa vào vài hình ảnh minh hoạ.
Hôm ấy vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vị Linh mục nhờ ông từ chuẩn bị sẵn một chim bồ câu (tượng trưng Chúa Thánh Thần) rồi người dặn rằng khi Người đọc là "cầu xin Chúa Thánh Thần" thì từ tên trần nhà thờ, ông từ sẽ thả bồ câu ra. Lời cầu xin thốt lên tới hai lần mà vẫn chưa thấy chim bồ câu thả xuống. Quá sốt ruột. Vị Linh mục ra lệnh :
- Ông từ, hãy thả Chúa Thánh Thần bay ra.
Thế nhưng vì vô ý, ông từ đã để bồ câu lọt vào tay chú mèo, run quá ông từ đành thú nhận với vị Linh mục:
- Thưa Cha, xin Cha tha lỗi cho con, Chúa Thánh Thần vừa bị mèo vồ mất rồi !

54. NGÀY CHÚA NHẬT CỦA CÁC BÀ

Cha sở cắt nghĩa cho trẻ em về điều răn thứ ba của Chúa. Trước tiên, Ngài đặt câu hỏi :
- Ðố chúng con biết : " Ngày của Chúa " là ngày nào ?
Bọn trẻ chưa quen kiểu hỏi này nên chẳng biết trả lời thế nào. Cha chỉ một em gái và hỏi:
- Này bé Măng, thế ngày nào má con đi lễ nhỉ ?
Con bé trả lời :
- Thưa Cha, ngày má con bôi son đánh phấn và mặc chiếc áo dài đẹp nhất ạ.

55. CHÚA ÐI LỄ

Chị giáo lý viên bắt các em tập lại từng chi tiết của bài giáo lý việc Chúa sáng tạo trong sáu ngày. Câu cuối chị hỏi là:
- Còn ngày thứ bảy, Thiên Chúa làm gì hở các em ?
Bé Nam trả lời :
- Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đi lễ kính Ðức Mẹ ạ.

56. MŨI GƯƠM ÐÂM THÂU LÒNG ÐỨC MẸ

Ngày lễ "Dâng con", trong thánh lễ, Cha Phó đọc đoạn Tin Mừng về việc Ðức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ. Sau đó, Cha hỏi các em thiếu nhi:
- Qua câu nói về Ðức Mẹ: "Trẻ này sẽ nên mũi gươm đâm thâu lòng bà", tiên tri Simêon muốn ám chỉ sau này Chúa Giêsu sẽ ra sao?
Một thiếu nhi giơ tay đáp :
- Thưa Cha, Chúa Giêsu sẽ trở thành một tên du côn ạ.
Thấy Cha Phó lắc đầu, cu cậu trả lời vội:
- Chúa Giêsu sẽ trở thành tên đâm thuê chém mướn .

57. ÐÂU PHẢI CỨ NHIỀU MÀ NGON

Ngoài vỉa hè của một lớp Giáo lý, Cu Tèo đang phải quì. Cu Tí đến lớp học trễ. Thấy Tèo bị quì, trước khi vào lớp, Tý hỏi Tèo :
- Sao mày bị quì thế Tèo ? Không thuộc bài à ? Bà ấy hỏi mày câu gì vậy ?
Tèo :
- Bà ấy hỏi tao có mấy Ðức Chúa Trời.
Tý :
- Dễ ợt vậy mà mày không trả lời được. Có một Ðức Chúa Trời chứ mấy nữa !
Tèo :
- Ờ, ở đó mà một Ðức Chúa Trời tao nói tới ba rồi mà còn bị quì đây nè.

58. NHỮNG CƠN HO CỦA BÀ BÁC SĨ

Một Cha sở một giáo xứ lớn tại thành phố, sáng chủ nhật hôm ấy gặp một bác sĩ giáo dân của Ngài, liền nói với ông ta:
- Bác sĩ này, hôm nay khi tôi đang giảng lễ, bà bác sĩ ho một cơn là mọi người phải phát sợ lên đấy, chắc bà bị viêm cuống họng nặng, bác sĩ nên chữa trị ngay.
Ông Bác sĩ cười trả lời Cha xứ :
- Thưa cha, cha dừng lo lắng cho vợ con, vô ích thôi. Bà ấy có bệnh hoạn gì đâu. Cơn ho bất lịch sự của bà ấy chỉ để báo động cho mọi người biết là bà ấy hôm nay mặc chiếc áo dài nhưng mới lần đầu tiên đấy thôi.

59. ÐÂU CÓ LƯƠNG TÂM MÀ PHẢI LO

Dịp tĩnh tâm mùa Chay, vừa ở nhà thờ nghe giảng về, bà vợ khoe với chồng :
- Cha giảng phòng hôm nay có nói về đề tài "lương tâm con người" thật thấm thía, nghe mà nhiều người phải suy nghĩ.
Ông chồng trả lời vội:
- Cảm tạ Chúa, nhà ta không hề có vấn đề đó.

60. NƯỚC CANH NÀO RỬA TỘI ÐƯỢC ?

Tổng Giám Mục Toulouse là Ðức Cha Bienne đến thăm một tiểu chủng viện và hỏi các chủng sinh đang học một lớp về Bí Tích:
- Phải rửa tội bằng gì ?
- Thưa Ðức Cha bằng nước.
Ðức Cha hỏi tiếp :
- Nếu không có nước nguyên chất thì rửa tội bằng nước canh có thành không ?
Một chủng sinh trả lời :
- Thưa Ðức Cha, cần phải phân biệt, nếu là nước canh của các chủng sinh thì rửa tội thành, nếu là nước canh của các cha Giáo thì rửa tội sẽ không thành được.

******************
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
******************
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net