GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 35
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 035
 Lượt tr.cập 055751464
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 05.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 5

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 05.10.2007    Tiêu đề: NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 5 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

***************************
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
***************************

41. " LAO ÐỘNG ÐẦU ÓC"

Dạy giáo lý cho các em về điều răn thứ ba, Cha sở nói với các em thiếu nhi rằng Chúa chỉ cấm lao động trong ngày Chúa Nhật, còn lao động tình thần thì không cấm. Cần phân biệt giữa lao động bằng chân tay và lao động bằng trí óc. Chúa chỉ cấm lao động chân tay trong ngày Chúa Nhật và ngày lễ trọng. Rồi Cha trưng dẫn vài ví dụ về người lao động bằng chân tay như mấy ông bốc xếp, thợ mộc, thợ xây, thợ sửa khoá.. Sau đó Cha sở hỏi :
- Bây giờ chúng con trưng ra cho Cha xem vài thí dụ về những người lao động đầu óc coi nào.
Cu Tũn giơ tay đáp liền :
- Thưa Cha đó là mấy ông thợ hớt tóc và mấy bà làm đầu cô dâu ạ.

42. THẰNG BÉ DÁM CHƠI BỐ NÓ

Ông bố không kiên nhẫn nổi với thằng con trai bày chuyện phá phách nhưng có vẻ thông minh. Ông nặng lời đe con:
- Nếu mày cứ thế, bố sẽ nhốt mày trong chuồng gà, và có lẽ để phạt tội của mày, Chúa sẽ biến mày thành gà mái cho mà xem.
Nhưng thằng bé hiên ngang trả lời với bố nó :
- Bố cứ nhốt con đi, thành gà mái con nhất định sẽ không đẻ trứng cho bố nhắm rượu đâu.

43. MỘT CÁI TÁT CHO THẦY

Trong một lớp Kinh thánh, ông Thầy thường bắt các em học trò thuộc một đoạn Tin Mừng. Hôm đó phải trả bài, một học trò thật vất vả, rặn mãi mới được mấy chữ của đoạn Tin Mừng về việc Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor:
- Ở... đây.... thì.... tốt.... lắm.... nếu... Thầy....... muốn.... chúng.... con.... xin... làm.... ba... lều...
Ông Thầy hết kiên nhẫn nổi quát lên :
- Nếu em không đọc khá hơn , thầy sẽ cho em hai cái tát tai mà xem.
Cậu học trò cuống lên, vừa khóc vừa đọc tiếp:
- Một cái cho thầy, một cái cho Môisen.
Ông Thầy !!!

44. CHA SỞ LẮC ÐẦU

Cha sở nọ đi ngang qua con hẻm thuộc xứ đạo của mình. Lần kia gặp hai đứa con trai đang đánh nhau tơi bời. Cha can chúng nó ra và dạy:
- Này các con đánh nhau ở ngoài đường sá như thế này mà chúng con không thấy xấu hổ à? Chúng con lại là anh em ruột nữa. Cha biết bố mẹ chúng con buồn lòng lắm khi thấy chúng con đánh nhau như thế này đấy.
Lập tức một trong hai đứa trả lời :
- Ô la la, thưa Cha, ở nhà bố mẹ chúng con còn đánh nhau bạo hơn nữa cơ.

45. ÐỐ CHA XỨ LÀM NỔI

Thấy ông Chánh trong xứ của mình có tật uống rượu kinh niên, Cha xứ sau khi khuyên bảo ông bỏ rượu đã hứa :
- Nếu ông bỏ uống rượu được, tôi sẽ tặng ông cái xe cub.
Ông chánh đáp lại một cách bình thản :
- Nếu Cha cũng uống rượu như con, con xin hứa là sẽ biếu cha một cái xe hơi luôn.
Cha xứ hết ý kiến.

46. DO THIẾU HỌC GIÁO LÝ

Một ông bố trong gia đình nọ có đứa con nguy tử, không kịp nhờ Cha sở, ông đành rửa tội cho nó. Sau khi chôn cất con, ông mới đến tường trình sự việc ấy lại cho Cha sở mình. Vị linh mục này muốn biết ông bố này rửa tội có thành sự không bèn hỏi ông :
- Thế ông đã rửa tội cho cháu như thế nào ?
Người cha đắc ý trả lời :
- Việc gì chớ việc này Cha cứ yên trí.
Ông kể tiếp:
- Con đã lấy nước phép, vừa đổ con vừa ghi dấu thánh giá trên trán, trên miệng, trên ngực đứa bé con vừa đọc : "Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ về tro bụi".

47. AI BẢO QUẤN KỸ THẾ

Một Cha già sáng sớm hôm ấy phải rửa tội cho một em bé mới sinh. Cha mẹ em và bà con họ hàng tiến vào nhà thờ mang theo em bé quấn kín bằng tã trắng. Ðể cho nghi thức rửa tội thêm phần long trọng, Cha già nghĩ trước đó nên giảng một bài ngắn. Ngài bắt đầu bằng những lời sau :
- Nước trời từ nay có thêm một công dân mới. Nhưng chàng công dân này còn phải cư ngụ trên quê hương trần gian. Chúng ta phải xin Chúa giữ gìn chàng khỏi mọi sự tấn công và mưu toan của sự dữ. Chúa toàn năng sẽ dành cho chàng phần số nào là tuỳ ở anh chị em chúng ta uốn nắn giáo dục. Biết đâu chàng sẽ đi tu và sẽ trở thành môt Linh mục hay Giám mục trong Giáo hội. Cũng có thể trở thành một quân nhân hay một lãnh tụ phục vụ quê hương đồng loại. Và không chừng chàng sẽ là môt nhà buôn chỉ để thu tích của cải vật chất hay một tay chuyên mánh mung hoặc một tên đâm thuê chém mướn...
Cha Già còn đang thao thao bất tuyệt thì bà vú đỡ đầu ghé vào tay Cha nói nhỏ :
- Xin lỗi, Cha già lầm to rồi, đứa bé là con gái !

48. TÊN THÁNH GÌ KỲ VẬY

Hai vợ chồng trẻ nọ rất hồ hởi đem đứa con mới sinh đến nhà thờ xin được Cha xứ rửa tội cho.Trước khi rửa tội, Cha xứ hỏi bố mẹ em:
- Ông bà đặt tên thánh cho bé là gì ?
Hai anh chị bối rối quá vì đã không chuẩn bị đặt tên thánh cho con, lại cũng chẳng nhớ ra vị thánh nào để đặt cho đứa bé, Cha xứ giúp họ bằng cách đưa cho họ bản kinh cầu các thánh bằng tiếng Latinh để họ chọn. Ngừơi chồng chọn tên đầu tiên trong bản kinh vì thấy nó dài dài hay hay, anh nói với Cha xứ :
- Thưa Cha , con xin đặt tên thánh cho cháu là Kyrie Eleison ạ.

49. CU TÝ MA LANH THẬT

Cu Tý đi xưng tội. Nó xưng với Cha xứ là mới ăn cắp mấy trái xoài. Cha xứ khuyên Tý :
- Con phải trả lại ngay cho người ta.
- Cha có muốn lấy mấy trái xoài đó không ạ ?
- Không, Cha không lấy đâu, con phải trả lại cho người mà con đã lấy của họ.
- Nhưng người mà con đã ăn cắp xoài ấy lại không muốn lấy cơ.
- À, trong trường hợp ấy, con được phép giữ lấy và dùng nó.
Cu Tý khoái chí ra về, vì chính nó đã ăn cắp xoài của Cha xứ

50. TẠI HAM XƯNG TỘI TRƯỚC

Chiều hôm ấy thật đông các bà đến xưng tội và bà nào cũng muốn xưng tội trước. Họ chen lấn nhau thật lộn xôn và ồn ào, cha xứ đang giải tội phải ra khỏi toà, nhẹ nhàng nói với các bà:
- Tôi sẽ ưu tiên cho các bà nào nhiều tội nhất.
Bà nào bà nấy êm ru không hề nhúc nhích, lại còn nhường nhau thật khiêm tốn.

****************************
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
****************************
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net