GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 31
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 031
 Lượt tr.cập 055746875
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 05.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 4

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 05.10.2007    Tiêu đề: NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 4 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

31. CHÚA ÐỘI NÓN TAI BÈO

Cha Phó cắt nghĩa giáo lý cho trẻ em về Thiên Chúa và Ngài trưng dẫn câu này "Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, bởi vì Ngài là Đấng thiêng liêng". Lúc đó một bạn trai đứng lên và nói :
- Có thấy thưa Cha, con đã thấy Chúa .
- Sao con thấy Chúa! Vậy khi con thấy Chúa Ngài như thế nào ?
Cu Cậu trả lời :
- Ngài mặc bộ bà ba đen, đội nón tai bèo.
Cha Phó ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Con thấy Chúa như thế ở đâu nào ?
Nó mô tả:
- Tuần rồi khi ra phường với bố con, trên đường, con đã gặp Chúa. Khi Bố con nhận ra Chúa, bố con chào Ngài vui vẻ hỏi: "Chúa ơi, đi đâu về đấy, sáng nay không đi làm à ?"

32. RÂU ÔNG CẮM CẰM BÀ

Ðức Cha về lần đó ban phép Thêm sức cho một họ đạo nọ. Ðức Cha nhắc sơ qua về những gì các em được học hỏi, rồi Ngài đặt một câu hỏi:
- Ai có quyền ban bí tích thêm sức thành sự ?
Một em bé gái thưa ngay:
- Thưa là tất cả các vị giám mục.
Ðức Cha gật đầu :
- Giỏi lắm, còn gì nữa không con ?
- Thưa là tất cả Giám Mục đã đến tuổi khôn đều được ban bí tích thêm sức thành sự.

33. NẾU CHÚA PHẢI ÐI TRỐN VÀO THỜI NÀY

Cha Xứ nọ giải thích trong giờ giáo lý về câu chuyện trốn qua Ai cập. Ngài nói đến những gian khổ mà Thánh gia phải trải qua trên bước đường trốn đi lưu vong như thế. Thánh Giuse dắt lừa chở Ðức Mẹ tay dẫn hài nhi Giêsu suốt quãng đường dài cát nắng. Cu Xếu nhún vai nhăn mặt tỏ vẻ thương hại. Nó nói thầm:
- Thuê máy bay mà trốn có phải là mau và đỡ khổ hơn không ?

34. TIÊM PHÒNG ÐỂ KHỎI TỘI NGUYÊN TỔ

Dạy giáo lý về tội nguyên tổ và sự cần thiết phải chịu phép Rửa, một Xơ nọ đã cho các em biết về nguyên tắc sau đây : "Tất cả các trẻ mới sinh đời đều mắc tội nguyên tổ hết ". Rồi xơ hỏi các em:
- Dì đố các em, sau khi sinh con trước tiên Cha mẹ phải làm gì nào ?
Chẳng chịu để ý nghe giảng, cu Tí trả lời ngay :
- Thưa dì, trước tiên phải đem đi tiêm phòng ạ.

35. CHỈ ÐƯỢC RỬA TỘI MỘT LẦN

Cha xứ dạy kinh bản và cắt nghĩa cho các em thiếu nhi rằng người ta chỉ có thể chịu bí tích rửa tội được một lần trong đời thôi. Sau đó, Ngài đặt vấn đề cho các em nhớ thêm.
- Giả như Cha đây, tại sao bây giờ Cha lại không có thể được chịu phép rửa tội nữa hả các con ?
- Một thằng bé giơ tay đáp liền :
- Ðúng thế, rửa tội gì nữa hả Cha !
- Sao vậy nào ?
- Bởi vì thưa Cha, người vú đỡ đầu bây giờ sẽ không còn có thể bế Cha đến nhà thờ nổi đâu.
Thắng bé cười toe toét và một trận cười vang lên ầm ĩ cả nhà thờ.

36. BÉ TÍ LÁU CÁ

Bé Tí 6 tuổi và rất thông minh. Lần trả bài đó, thầy xứ hỏi em :
- Nếu em có thể nói cho thầy biết được là Chúa ở đâu, thầy sẽ cho ngay một trái táo Trung quốc.
Bé Tí đáp lại liền :
- Nếu thầy nói cho em biết được là Chúa không có ở đâu, em sẽ biếu thầy 2 trái táo tây luôn.

37. TƯỞNG LÀ GIỜ DẠY MÔN SINH VẬT

Một vị Linh mục giải nghĩa trong giờ giáo lý rằng con người ta có thân xác và linh hồn. Ngài bắt các em nhắc lại những gì vừa nghe và hỏi thử các em. Ngài gọi một em bé gái :
- Con người ta gồm có những gì nào ?
Con bé run quá trả lời :
- Thưa Cha, con người ta gồm có đầu, mình và tứ chi ạ.

38. ÐÓ MỚI LÀ "PHÉP LẠ"

Ông bố của một bé trai kiểm tra con mình về bài giảng mà Cha xứ đã nói ở nhà thờ. Ông hỏi thằng bé :
- Phép lạ là gì ?
Thằng bé không biết trả lời thế nào, bố nó cho nó một cái đá nên thân và lại hỏi nó :
- Có đau không ?
Thằng bé mếu máo gật đầu :
- Dạ có.
Ông bố nói tiếp :
- Này nhé con, nếu mày không cảm thấy đau thì đó chính mới là phép lạ đấy

39. CÓ KHI NÀO ÐƯỢC UỐNG ÐÂU !

Cha phó dạy về phụng vụ. Ngài nhắc lại ý nghĩa và giá trị của thánh lễ và trưng dẫn lời Chúa Giêsu nói trong khi Linh mục truyền phép: "Các con hãy làm việc này để nhớ đến Ta", rồi Ngài thêm:
- Một lần dâng thánh lễ, chúng ta được nhắc nhớ và chắc chắn nhận được ơn cứu chuộc mà Chúa Giêsu đem đến cho nhân loại, chúng ta phải năng dự thánh lễ.
Một người đàn ông nêu ý kiến :
- Ðối với giáo dân như chúng con khó lắm Cha ơi.
- Tại sao khó ?
- Thưa Cha, chỉ dễ cho các Cha thôi. Các đấng có điều kiện dễ nhớ, vì đã thực hiện lời Ðức Chuá Giêsu là được "cầm lấy mà uống". Còn chúng con ở bên dưới thèm muốn chết, nhưng có khi nào được uống đâu mà dễ nhớ.

40. CŨNG LÀ "THIÊN THẦN"

Mẹ ơi, sao Cha xứ dạy Giáo lý nói rằng thiên thần là loài thiêng liêng, không có thân xác nên ta không thấy được ?
- Ðúng vậy con ạ.
- Không đúng, con thấy rõ một thiên thần trong phòng bố. Bố hôn cô gái đẹp và nói : "Hỡi thiên thần của anh ơi"
Bà mẹ tái mặt.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net