GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 23
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 023
 Lượt tr.cập 055597007
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 29.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Chân dung má»™t con người mẫu má»±c

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Chút ngẫm nghÄ©
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Chút ngẫm nghÄ© 
Người đăng Thông điệp
terexaphuongthu
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 12/04/2009
Bài gửi: 20
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 4 lần trong 3 bài viết

Bài gửigửi: 08.05.2009    Tiêu đề: Chân dung má»™t con người mẫu má»±c Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thầy xứ của tôi- một con người trước đây tôi đã từng ghét- một con người giờ đây tôi vô cùng kính trọng.
Chủng sinh khóa 8 đại chủng viện Vinh- Thanh về giúp xứ, cái ngày đầu tôi không buồn chào hỏi, không buồn nhìn mặt, tôi đã biết thầy từ trước đó và ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp. Cho đến tận 3 tháng trời trôi qua, cái cảm giác hờn ghét vẫn thường trực trong tôi, những gì tôi cảm nhận được lúc này chỉ là sự cau có, khó tính đến khô khan, thậm chí có lúc bị quát mắng răn đe tôi còn ngồi dưới bĩu môi lẩm bẩm. Rồi tình cờ một ngày tôi bắt gặp gương mặt hiền hậu với nụ cười tươi của thầy nhìn thiếu nhi một cách đắm đuối tôi bỗng chợt giật mình. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi liều mình nhắn tin nói chuyện với thầy, thực ra cũng vẫn là cảm giác như bao lần trước tôi rất sợ nói gì sai làm thầy nổi nóng nhưng không… mọi thứ rất vui vẻ và tôi cũng đã nói ra sự thật: đã có một thời gian tôi rất ghét thầy. “ Thầy thương tụi giúp lễ lắm” – đó là lời thầy đã nói với tôi khi nhắc đến việc sử lý vụ các chú lễ sinh không nghiêm túc trên cung thánh. Ngày ngày uốn nắn từng li từng tí từ việc học hành đến chuyện giữ nề nếp trong nhà xứ nhưng kết quả cuối cùng chẳng bao giờ được như thầy mong muốn, đôi khi quát tụi giúp lễ mà lòng thầy còn đau hơn bố mẹ họ vậy. Thầy còn thương cả con nít nữa… Từ ngày về Chính tòa đến giờ đã hai lần thầy bắt tụi nhỏ quỳ, đó cũng là người đầu tiên làm việc đó. Lần thứ nhất, 2 đứa bé đùa nghịch trong nhà thờ thầy đã bắt chúng quỳ ngay dưới bục cung thánh và thẳng thắn nói rằng: “ Bố mẹ các con không bắt các con quỳ nhưng thầy bắt các con quỳ, quỳ để nhớ rằng các con đã không tôn trọng Chúa, không tôn trọng mọi người.” Lần đó tôi đã lườm thầy, lườm cái sự cứng nhắc và khó tính. Lần thứ 2 mới cách đây nửa tháng thôi, cũng lặp lại trường hợp tương tự trong buổi lễ khai giảng lớp Tiếng anh nhưng nó lại mang tính trò chơi. Tôi thấy thầy bắt tụi nhỏ quỳ nhưng khuôn mặt vẫn tủm tỉm nụ cười điều đó đủ cho tôi hiểu thầy đang nghĩ gì! Nhìn phụ huynh đứng ngoài hiên cũng cười tôi biết họ đồng ý với cách giáo dục của thầy. Nhiều người không hiểu sẽ cũng có suy nghĩ như tôi ngày đầu nhưng ai hiểu rồi thì chắc chắn không bao giờ họ có thể nghĩ sai về nhân cách của thầy. Thầy nhận ra điều đó: “ Có những người chưa tiếp xúc với mình lần nào cũng nhận định mình kiêu ngạo. Sống mà để cho người khác nghĩ sai về mình cũng khổ nhưng đôi khi trong đời tu cũng nên có một chút sự hà khắc kiêu căng thì cuộc sống sẽ bình yên hơn” – thầy nói với tôi vậy. Cuộc đời của chúng ta có nhiều khi không đơn giản như chúng ta hằng nghĩ, con người cũng vậy- đừng bao giờ đánh giá họ qua bề mặt bên ngoài. Chỉ với vài tin nhắn thôi tôi đã tự gỡ bỏ cho mình những hoài nghi về một con người – một con người “ chân chính”, một con người “ đáng được kính trọng”. Cái “chân chính” ở đây đừng hiểu nó theo nghĩa đen thông dụng mà tôi lại luôn nghĩ về nó theo một cách trìu tượng và đẹp đẽ hơn: mẫu mực, thánh thiện, hi sinh và biết yêu thương đúng cách. “ Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào . Họ đã dạy bạn những bài học , đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước . Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến.Nhưng khi bạn thờ ơ với họ ,hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn… nếu có ai thương yêu bạn chân thành , hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện , không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .”- đó là bài học cuộc sống tôi đã rút ra được nơi thầy, nơi chính những sự việc mà tôi đã trải qua và cảm nghiệm.Chắc chắn rằng bài ca về thầy sẽ còn dài bất tận và nếu còn thời gian, nếu có dịp để khám phá nó tôi sẽ còn viết, viết những điều tôi cảm nhận được nơi con người tuyệt vời này. Tôi cũng nghĩ mình có quyền tự hào về thầy xứ quê tôi và đem tình cảm đó chia sẻ với tất cả mọi người. Ngày mai đang chờ thầy, những công việc mới sứ vụ mới đang chờ thầy và điều duy nhất tôi có thể làm là cầu cùng Chúa ban phúc lành cho thầy mà thôi!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Chút ngẫm nghÄ©


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net