GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 28
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 028
 Lượt tr.cập 056055973
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Đời sống, mục vụ 18.05.2024
Đại lễ khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 110 năm Đền Thánh Antôn tại Linh địa Trại Gáo
14.06.2008

Xem hình
Triết học có nói: “Bonum attrahit - Sự thiện có sức thu hút”. Đời sống thánh thiện và tình thương của thánh Antôn Pađua đối với mọi người, nhất là những người đau khổ, nghèo đói, đã thu hút khoảng 40.000 khách hành hương về với linh địa Trại Gáo trong ngày khai mạc Năm Thánh - kỷ niệm 110 năm Đền thờ của ngài được thiết lập nơi đây.

Theo thông báo của Ban Tổ chức, Thánh lễ khai mạc Năm Thánh bắt đầu vào lúc 7h30’ ngày 13/06/2008, nhưng từ chiều hôm trước, dòng người trong và ngoài giáo phận đã tuôn về linh địa Trại Gáo.

Số người tăng lên ngoài tưởng tượng vào ngày chính lễ. Từ lúc 5 giờ sáng, Tỉnh lộ 534 từ phía Quốc lộ 1A trở lên và từ phía các huyện Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn… đổ xuống xã Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An giống như con lộ một chiều. Đặc biệt khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, khi đi đến đầu đoạn đường mới mở (rộng 8 mét, dài khoảng 1,5 km) từ TL534 vào Đền Thánh, các xe ca không thể di chuyển được do lượng người đi bộ và xe máy đã chật kín.

Trong tiếng nhạc du dương, oai hùng của Ban kèn giáo xứ Bảo Nham với khoảng 70 thành viên, hòa lẫn với tiếng trống rộn ràng của các em thiếu nhi giáo họ sở tại, đúng giờ quy định, đoàn đồng tế gồm khoảng 120 linh mục và Đức cha Phaolô trong lễ phục trắng ngần sang trọng, trang nghiêm, sốt sắng tiến lên lễ đài.

Khi đoàn đồng tế hôn kính bàn thờ xong, linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền, quản hạt Nhân Hòa, phó Ban Tổ chức đã đọc lời chào mừng Đức giám mục giáo phận, quý linh mục đồng tế, chủng sinh, tu sĩ nam nữ, các anh chị em lương dân và tôn giáo bạn, cũng như toàn thể tín hữu trong và ngoài giáo phận đã tề tựu về linh địa Trại Gáo.

Sau lời chào mừng, cha Fx. Võ Thanh Tâm, Tổng đại diện và là Trưởng Ban Tổ chức đã long trọng đọc Văn thư của Tòa Thánh và chính quyền cho phép tổ chức Năm Thánh.

Khi những lời cuối cùng trong văn thư vừa kết thúc, những tràng pháo tay giòn giã của cộng đoàn liền vang lên, bày tỏ niềm tri ân tới Đức Thánh cha Bênêđictô XVI và Bộ Xá Giải, cũng như nói lên niềm vui mừng bước vào Năm Hồng Ân.

Tiếp sau đó, Đức cha Phaolô Maria đã hân hoan khai lễ. Mặc dầu đông người tham dự như thế, và tuy tối hôm trước phần đông khách hành hương về đây đều không ngủ do tham dự đầy đủ chương trình Thánh lễ, Diễn Nguyện và Chầu Thánh Thể thâu đêm với các giáo xứ trong hạt Nhân Hòa nhưng mọi người đều hết sức sốt sắng và nghiêm trang. Như Kinh Thánh nói: Thiên Chúa nhậm lời những người công chính cầu khẩn. Cuộc đời thánh thiện của thánh Antôn đã làm cho lời bầu cử của ngài bên tòa Chúa luôn đắc lực; cùng với lòng sốt mến của các tín hữu về đây, đặc biệt là của những người thức suốt đêm qua bên Thánh Thể như đã làm cho Thiên Chúa thêm sự rung cảm. Thật kỳ lạ, giữa mùa hè xứ Nghệ, giữa thời điểm mà ngày hôm trước nắng như lửa đốt, vậy mà trong suốt Thánh lễ khai mạc mọi người như ngồi dưới mái nhà của mây trời. Chính bầu không khí mát mẻ này đã làm cho các tín hữu thêm phần sốt sắng.

Trước những tấm lòng mộ mến vị thánh “hay làm phép lạ, lừng danh rao giảng Tin Mừng và giàu lòng nhân ái với những người nghèo khổ”, vị chủ chăn giáo phận đã cho mọi người thấy lại nguồn gốc và ý nghĩa Năm Thánh. Sau đó, ngài mời gọi mọi người sống Năm Hồng Ân trong tinh thần của thánh Antôn. Đức cha nói: Như ý nghĩa Năm Thánh bắt nguồn từ Cựu ước, trong thời gian năm Hồng Ân: mọi nô lệ được trả tự do, nợ nần được tha xóa, dân chúng sống đoàn kết, yêu thương nhau, mọi người phải hoà với kẻ thù của mình… (Xh 23:10-11; Lv 25:1-28; Ðnl 15:1-6). Đọc lại hạnh tích thánh Antôn, một cách nào đó, chúng ta thấy ngài đã sống những ý nghĩa này trong suốt cuộc đời của mình. Vì vậy, có thể nói cuộc đời của thánh nhân là chuỗi ngày của Năm Thánh. Hôm nay chúng ta về tham dự Thánh lễ khai mạc Năm Ân Xá, mỗi người cũng được mời gọi tìm lại con người tự do của mình trước tội lỗi, trả lại cho Thiên Chúa con người nguyên vẹn thuở ban đầu; hơn bao giờ hết, để ơn thánh năm nay đến với mỗi người, chúng ta cần biết gạt qua những bất đồng, thù ghét… để xây dựng một cộng đoàn, một giáo phận, một Giáo Hội và một thế giới trong sự hợp nhất, yêu thương như Chúa mong muốn. Mỗi người sẽ làm cho thánh Antôn cảm động, nhanh chóng cầu bầu cho mình trước tòa Thiên Chúa khi luôn biết noi gương ngài trong sự chia sẻ tinh thần và vật chất với những người ở bên lề cuộc sống, dưới đáy cùng của xã hội.


Như truyền thống của Giáo Hội, rước lễ là một trong 3 điều kiện để lãnh ơn toàn xá trong các dịp đại lễ Năm Thánh. Để giúp các tín hữu về linh địa Trại Gáo thực hiện được điều này, suốt mấy tiếng đồng hồ đêm hôm trước và sáng sớm hôm sau, khoảng 30 linh mục đã ngồi tòa ban bí tích Hòa Giải cho các tín hữu, nhờ đó rất đông tín hữu đã lãnh nhận Mình Thánh Chúa. Thời gian cho rước lễ hết khoảng 1/3 thời lượng của buổi lễ, và số bánh lễ hết 12 kg, gấp 3 lần so với năm ngoái!

Mọi người tham dự thánh lễ thực sự đã được lôi kéo đến gần Chúa và thánh Antôn hơn khi ca đoàn và nhạc đoàn liên tục thay nhau cất lên những bản thánh ca ngọt ngào du dương, đặc biệt là trong phần hiệp lễ.

Cuối Thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Xuân Quý, quản xứ Xuân Mỹ, thay lời cho Ban Tổ chức cảm ơn Đức giám mục giáo phận, quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn.

Như thường lệ, khi kết thúc Thánh lễ, nhiều khách hành hương đem tượng ảnh, các bình nước và các loại lá có thể làm trà uống… đến xin các linh mục làm phép. Nhưng do lượng khách quá đông, nên các linh mục phải dừng lại để Đức cha Phaolô Maria long trọng làm phép chung một lần.

Thánh lễ tại lễ đài kết thúc vào lúc 9h00’. Nhưng sau đó hơn một tiếng đồng hồ, nơi ngôi Đền kính thánh Antôn (được xây dựng cách đây 110 năm, với chiều dài 18 mét, rộng 12 mét ngay cổng vào) mới hết người chen lấn nhau. Với lòng tin tưởng thánh Antôn có thế lực bầu cử trước tòa Thiên Chúa cho hết mọi nhu cầu chính đáng của cuộc sống nên rất nhiều người đã lưu lại để cầu khấn cùng ngài.


Không kể hướng đường về các huyện ở miền Tây Nam xứ Nghệ, đoạn Tỉnh lộ 534 từ Đền Thánh ra quốc lộ 1A chỉ độ 12 km, nhưng phần đông khách hành hương phải mất khoảng một, hai tiếng đồng hồ mới ra khỏi.

Chắc chắn, bầu không khí vui tươi, thánh thiện của Thánh lễ khai mạc Năm Thánh và sự linh liêng của thánh Antôn trong lời cầu bầu sẽ làm cho các khách hành hương ghi nhớ những điều cần thực hiện trong năm Hồng Ân này. Một khi mọi người tích cực sống theo lời mời gọi của Năm Thánh, cũng có nghĩa là họ đang sống trong sự thánh thiện. Như đã nói: sự thiện có sức thu hút. Chính đời sống được biến đổi theo tinh thần Năm Thánh của họ, cùng với lời bầu cử của thánh Antôn, sẽ làm cho Thiên Chúa nhìn đến những nhu cầu trong đời sống của họ nhiều hơn, và khi đó họ cũng đang góp phần rao giảng Tin Mừng cho người khác giống như thánh Antôn.




Anthony Hoàng



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net