GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 34
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 034
 Lượt tr.cập 055835050
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 09.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Thay đổi không khí ( bài 2) Bài Tản mạn cuối cùng

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 14.07.2009    Tiêu đề: Thay đổi không khí ( bài 2) Bài Tản mạn cuối cà Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Không biết phải bắt đầu từ đâu vì có quá nhiều chuyện khóc mà cười, cười mà ra nước mắt. Các Bạn xem hình của ai dưới đây :




Ra nước ngoài đừng tưởng có một ít sinh ngữ là ăn chắc! không phải vậy đâu, con người nước ngoài nhất là Ý và Pháp họ có tự ái và sỉ diện dân tộc, khi ta cần điều gì đó, ta dùng ngữ Anh, Pháp liên hệ với người Ý, thì thườngnhận cái lắc đầu và nghe tiếng nô, nô của họ, kể luôn những Cảnh Sát, Tài Xế Taxi và nhân viên tiếp tân Khách sạn.

Trường họp ảnh trên là điển hình, mình thấy Bé lổ mủi tẹt như mình và quen quen, nhưng còn ngại không biết có cùng giống Con Rồng Cháu Tiên với mình không bèn nói ; Nô, x-ta queo. Bé lắc lắc đầu. Mình liền sà xuống ; Phải BeNho đây không? Ô! Bé đứng lên càng khóc to hơn nhưng miệng thì cười toe toét. Mình dổ, đừng khóc, đừng khóc. BeNho : phải khóc, phải khóc, nếu cần thì kết hợp t...è tăng cường cho ngập nước cuốn trôi Levitan luôn, ai biểu Anh ấy chụp hình........ lén.

Việc đầu tiên khi đến xứ người là mua tấm bản đồ của tỉnh đó, mua thêm riêng bản đồ từng Thành phố, thí dụ mình đang ở Khách sạn B, rồi dò tìm trên bản đồ tỉnh, Khách sạn B nằm chổ nào, từ đó muốn đến Rô-ma, nếu là đi xe nhà, cứ gắn cái máy chỉ đường do vệ tinh hướng dẫn là đến Thành phố Rô-ma. Tại đây ta lại mở bản đồ ra, tìm địa chỉ muốn đến, ta bấm vào máy, vệ tinh lại hướng dẫn. Nhưng cũng có khi ta bị hố, do máy có vấn đề, nó chỉ đường, nhưng lại chỉ sai. Biết máy đang chỉ sai nhờ đối chiếu giờ của đồng hồ đeo tay và số giờ trong máy không trùng nhau, hoặc biễn báo cây số trên xa lộ không khớp với con số trong máy. Chức năng máy như sau : Thí dụ từ Saigon đi Nha Trang, ta bấm máy vào chữ Nha Trang, máy hiện lên cái bản đồ có nhiều đường, duy có một đường màu đỏ và một hình nhỏ tượng trưng chiếc ô-tô của ta đang chạy trên đường đỏ ấy, các thông số - 400 cây số, 08 giờ, thời tiết 29 độ, có âm thanh hướng dẫn bằng các thứ tiếng. Ở Á Châu thì mua máy dùng cho khu vực Á Châu, (không biết ngành Bưu Điện và Giao Thông Việt Nam đưa hệ thống lưu thông và hộ dân lên Vệ tinh chưa?) Âu Châu thì mua máy dùng cho khu vực Âu Châu vân vân. Máy báo xe đang đi tốc độ ... cây số, đã đi được ...cây số, còn lại...cây số. Khi thời tiết nắng mưa thì con số thay đổi theo. Máy có hình dáng hơi lớn hơn cái máy điện thoại di động một chút.

Trường họp phải dùng phương tiện cá nhân tự túc thì khó khăn lắm, khó khăn vì ta dốt sử dụng phương tiện, bởi phương tiện quá sức dồi dào.. Mới nghe thì hơi kỳ, chính vì có quá nhiều phương tiện làm cho ta lúng túng.

Phương tiện nhanh nhất và rẻ tiền là Tàu điện ngầm, đoạn đường dài chừng 30 cây số chỉ mất chừng tiền 3 ổ bánh mì nhỏ của ta, cứ vài phút là có chuyến tàu. Mua vé tàu giống như ta mua tem thư, có Trạm bán vé nhưng ít, Kios tạp phẫm nào cũng có bán. Vé có các loại : Vé giờ, nghỉa là ta cần di chuyển một giờ thì mua vé xử dụng một giờ, mua vé 15 phút, 12 giờ v.v... đặc biệt vé có giá trị dùng cho các loại tàu, tất cả các tuyến. Xuống hầm dùng vé đưa vào máy, cổng mở ra, một người bước qua, cổng đóng lại, cứ thế...

Hầm tàu rộng thênh thang mát lạnh, chia thành nhiều đường như bàn cờ, nếu ta đứng ở hầm thứ nhất ngõ Đông, Tây gì đó vẫn có tàu di chuyển nhưng trạm đến sẽ khác, rồi hầm thứ hai, thứ ba cũng vậy. Thế khi bước qua cổng, phải nhìn lại bản đồ tìm cái địa danh mà ta định đến, rồi ta xem mủi tên vẽ trên vách theo đó mà xử dụng chuyến tàu nào. Đôi khi còn phải xuống tàu, ra ngỏ nào đó trong hầm, đón tàu khác đi đến nơi mình muốn, trên tuyến tàu ghé rất nhiều trạm, ta phải đếm trạm trong bản đồ ghi nhớ mà xuống. Mỗi trạm có rất nhiều khách xuống, kẻ tẻ qua đuòng hầm này, người tách qua đường hầm khác, đường nào cũng lên mặt đất, có khác nhau là cửa Đông, hay Tây, Nam, Bắc.

Nên chúng ta phải thông cảm cho BeNho, còn nhỏ thế kia làm sao biết xem bản đồ nên Levitan chộp được lúc mặt, mũi nước tùm lum là sự thật đấy. Mình dổ mãi, nào bánh nào kẹo, Chị ta vẫn khóc, đòi gặp BacNavi mới thôi, mình hứa bừa, thế Chị ta nín khóc. Này Levitan kiếm cái gì độn hai cái mông, trường hợp bị BacNavi đét đít thì đở đau, vì BeNho sẽ mét độc địa với BacNavi đó.



Từ cửa hầm phía Đông sang cửa hầm phía Tây có thể là 500 thước, khốn nỗi là không thấy cửa bên kia vì toàn là khu phố cao ốc 10 tầng che khuất, mình đứng chờ mãi, rồi đi tìm, đầu óc căng thẳng dù là xứ lạnh mà mình đổ mồ hôi, nhìn xa xa thấy bóng dáng Pet-tran, Dinhsinh và Phongduong ngồi bật ngữa, vắt tréo đùi, miệng nhâm nhi thứ nước gì đó, thế có tức không? - Mình nói cửa Đông mà! … - Ai biết! trong hầm cửa nào là Đông, Tây, xuống đúng trạm lên được mặt đất là bọn này tự phục mình sát đất rồi, làm gì dám đòi hỏi thêm. - Thôi đi, trể giờ rồi - Chẳng thấy anh nào nhúc nhích, miệng lại cười cười miếng chi chi nữa chứ - Các Anh như cùng có mật hiệu, đưa bàn tay ra, dùng hai ngón tay cái và trỏ xe xe nhau - Cái gì? - Tiền!!! ??? - Ôi! khổ cho cái thân tôi, ai biểu mình lụ khụ làm chi, giá một tách cà phê bằng tiền 50 tách bên ta, 10 Euro!!! vị chi 30 Euro, có điếc con rái không? Cũng đáng kiếp, cho đáng đời cái tội lần trước không mời 3 Anh uống cà phê. Dầu sao cũng là bài học chung cho chúng ta "đừng thấy 3 Anh Pet_tran, Dinhsinh, Phongduong ít lên tiếng mà cho là hiền đâu nhé, các đương sự biết cách trả thù, mà thù dai kiên trì chờ cơ hội nữa đấy.!!!



Đến điểm hẹn, thấy có mỗi mình Amngovantu, - Levitan và MeDom đâu? - Levitan chưa đến, MeDom ngồi trong góc kìa, không chịu đi.

Các Bạn nhìn ảnh xem ai dưới đây;

Hình Mẹ Dỏm

MeDom nói đau chân, đi không được. - Ấy! có chết không? - Chờ Levitan đến giải quyết. - Mình đề nghị Amngovantu, nhóm chúng ta có 11 người, BacNavi kẹt với Quý Đức Ngài, còn lại 10 người, chia thành 2 nhóm theo dỏi nhau để khỏi bị lạc.

Chúng ta thấy đó, nơi đây còn cách quảng trường Thánh Phê-rô, là Thánh địa Va-ti-can 500 thước mà đã có hơn vài ngàn người, đủ mọi Dân tộc, xếp hàng tư, im lặng trang nghiêm tuyệt đối, đi bộ vào rất chậm, nhít từ cen-ti-mét, do đầu phía trước có tác động của máy soi an ninh, và Lính người Thụy sĩ mặt giáp thời Trung cổ, tay cầm giáo, tượng trưng uy quyền.


Levitan, Nguyenphien, hieu16 cùng đến, không ai có giải pháp nào vụ đau chân của MeDom. hieu16: Anh Levitan chịu khó cỏng Chị ấy là xong. Levitan lắc lắc đầu, chỉ chỉ BeNho, ý muốn nói : Không được đâu, thêm BeNho đòi cỏng thì chết cả đám. Amngovantu : Chờ một chút, anh ra đi và trở lại với chiếc xe đẩy của Siêu thị, ẫm MeDom bỏ vào. Quả là Kỹ Sư có khác, sáng kiến đầy mình, không phải tốn tiền mua xe nôi em bé, đẩy xe thì Nguyenphien và hieu16 thay phiên nhau dưới sự săn sóc của Levitan. Những người còn lại luôn trong tư thế trực chiến cho BeNho.




Nếu chúng ta đã xem trực tiếp truyền hình quang cảnh nghi thức và Thánh Lễ Tang Đức Cố Thánh Cha Gio-an Phao-lô II, thì chúng ta không thể nào bình tâm được khi chính đôi chân mình đang đứng ở nơi Thánh Địa này. Xao xuyến rồi chỉ còn biết ngước mắt lên trời : "TẠ ƠN CHÚA". Khi từng bước vào Đền Thánh Phê-rô, từng viên gạch quý, ngước trông lên, từng vòm, từng vòm với kiến trúc tinh xảo vàng, và những họa phẫm lừng danh thế giới, không có gì so sánh, rồi tự nhiên ta thốt lên "CHÚNG CON CHÚC TỤNG CHÚA, CHÚNG CON TÔN VINH CHÚA".

Đến trước bàn thờ chánh nơi đặt trên mộ Thánh Phê-rô, nếu trước đây Đức Tin ta còn yếu đuối, thì giờ đây ta lớn tiếng "CON THỜ LẠY CHÚA, CON TUYÊN XƯNG CÓ MỘT HỘI THÁNH DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, CÔNG GIÁO VÀ TÔNG TRUYỀN".



Trong khi lòng mỗi người rộn ràng cảm nghiệm riêng, thì ô kìa! BeNho và MeDom đâu mất. Nguyenphien mủi dãi lòng thòng, mặt xanh như tàu lá, hieu16 tay che mặt khóc hu hu, Levitan mắt mang kính râm nhớn nhác ngóng cổ dài ra, Dinhsinh, Phongduong, Pet_tran tủa ra tìm kiếm, làm sao tìm? trong số hàng nghìn ngưòi cùng bên cạnh? Chỉ có Amngovantu và tên dangngocan thì điềm nhiên tỉnh bơ như không có việc gì. Sau này tên dangngocan tiết lộ : cầu cho có tên lỏ mủi nào cỏng BeNho và MeDom thì hay biết mấy. Chính xác là Amngovantu và dangngocan từ đầu đã thấy BeNho và MeDom nắm tay nhau ríu rít thay đỗi quay phim, chụp ảnh ở nơi này chổ nọ. Rồi mọi người nghe tiếng huýt sáo nhẹ, thì thấy các anh Phongduong, Dinhsinh, Pet_tran giơ tay ra hiệu đã tìm thấy hai Nữ nhân. Thế ta được biết thêm các Anh có nhiều biệt tài; chỉ cần đi dưới gió ai đó, sau này cần tìm người đó, là tìm được ngay với đức tính "làm mà không nói".



Chung quanh vách Thánh Đường có nhiều ngõ, mỗi ngõ chứa đựng những Thánh tích của các Triều Đại Giáo Hoàng. Nếu ta chỉ ngắm ảnh, tượng, mà không đọc chữ, thì qua hết một vòng trong Thánh Đường cũng phải mất 1 tiếng 30 phút. Điện thoại di động của dangngocan reo, nghe xong tên này nói lại "BacNavi chúc mừng chúng ta đang có mặt trong Đại Thánh Đường Thánh Phê-rô Vatican, xin mọi người cầu nguyện cho Ngài, cho Đức Mục Giáo Phận và toàn thể Dân Chúa. Cầu cho các Linh hồn đã ra đi được hưởng Thiên Nhan. Cầu cho Nước Chúa lan rộng khắp nơi. Cầu cho Giáo Hội Việt Nam thịnh an..."

Rời khỏi Thánh Đường, vào hầm huyệt, nơi quàng di thễ các đời Giáo Hoàng, Amngovantu lầu bầu gì trong miệng, mình đoán mò; tâm tình Kỹ Sư đang xúc động nhìn thấy những kỳ công vĩ đại mà không Tôn Giáo nào có, hàng trăm Mộ, mỗi Mộ một vẽ đặt trong lô riêng, đa số là cẩm thạch có khắc ghi niên hiệu. Ai đi, ai đến, từng Mộ có từng Nhóm quì cầu nguyện. Xa xa trong tầm mắt thì có một Thầy Tu, hay chức sắc gì đó giữ gìn trật tự và hướng dẫn khi khách cần đến, do trong hầm cũng có nhiều ngõ ngách và nhiều tầng , Có lô có để Mình Thánh Chúa nữa.



Giờ lại đến lượt Dinhsinh, Pet_tran, Phongduong mất tích. Cả nhóm bàn bạc, dù sao thì các Anh nhớn cả không lo. Mọi người ra cửa hầm đến Quảng Trường Va-ti-can nghỉ, ăn cơm tay cầm mang theo. Nhờ có biệt tài như đã nói trên, các Anh Dinhsinh, Pet_tran, Phongduong tìm nhập bọn không mấy khó khăn. Hỏi các Anh đi đâu? - Các Anh cười cười, rồi kề tai nói nhỏ sợ MeDom và BeNho nghe được "kiếm chổ tè", tay dangngocan cười ngất; đáng kiếp ai biểu ham uống cà phê.

Bất cứ trong nước hay nước ngoài, nơi tỉnh thành lạ thì ai cũng gặp khó khăn trong hai khâu; - Phương tiện di chuyển và nơi có WC. Việc di chuyển có phần nhẹ nhàng, còn tìm WC thì cái thời gian ấy sao mà cơ thể khẩn trương quá, gần như sấp chết lâm sàng đến nơi, mà xứ người đâu có được hưỡng chế độ Hà Nội Mới như Levitan đã cho chúng ta thấy hình ảnh trong Mục Thư Giãn Cấm Nhìn!

Cả bọn ra đi lúc 7 giờ sáng, bây giờ hơn 12 giờ trưa, 5 tiếng đồng hồ rồi còn gì, ai cũng có nhu cầu nhưng bị lãng quên do say mê thưởng thức cảnh trí. Bây giờ nghe ba Anh Pet_tran, Dinhsinh, Phongduong nhắc đến, tức thì như một thứ bệnh dịch bạo phát lan truyền, ai ai cũng bị lây nhiểm. Đầu tiên là hieu16 rọ rạy, kế đến Nguyenphien lây sang, Levitan da mặt hơi tái, Amngovantu và dangngocan nhờ trời cho có nước da ngâm, không phát hiện thay đổi gì, riêng BeNho và MeDom, gương mặt trước đây đã trắng lại tăng cường thêm mỷ phẩm làm thuẩn chở che, thế mà không dấu nỗi màu đỏ nó xâm lăng vô nhân đạo!!!

Vì là Kỹ Sư, Amngovantu là ngưòi hiểu rỏ hơn hết sự nguy hiểm thứ bệnh này phải chữa ngay, để lâu nó trở thành độc hại hơn bom nguyên tữ, nói; các Bạn ngồi lại đây, không được đi đâu, tôi đi tìm, rồi lôi dangngocan đi theo.

Do lạ nước, lạ cái mình không biết. Ở xứ người, nếu trên xa lộ thì cứ mỗi 100 cây số có bản to ghi chữ WC, xe rẽ vào có nhiều bộ bàn ghế đặt ngoài trời cho khách lữ hành ngồi nghĩ ngơi, mang bánh, nước ra xơi, cạnh đó là nhà vệ sinh rất sạch, tự do xử dụng đầy đủ tiện nghi như máy sấy khô tay, giấy thấm, nước rữa mặt... cái hơi khó là không biết xử dụng ra sao, vì mỗi nơi trang bị dụng cụ khác nhau rất tối tân.

Những nơi công cộng, đường dành cho người đi bộ, hầm tàu điện, nơi quảng trường gần như mỗi 500 thước là có phòng vệ sinh, nếu không quen thì ta không nhận ra, vì WC đặt dưới lòng đất, người có nhu cầu bước xuống chừng chục nấc thì có vài ba phòng to, mỗi phòng có hơn 10 dụng cụ cho mười người giải quyết cùng lượt, rất khang trang sạch sẻ và mát mẻ. Trái lại trên mặt đất thì chỉ vẽ trên tấm bản 2 hình màu đen Nam và Nữ đứng cạnh nhau, không lớn hơn 10 cen-ti-mét, cấm trên bãi cỏ xanh, đó là biễn báo nơi WC. Biễn báo này thỉnh thoảng ta cũng bắt gặp ở một vài điểm ngồi chờ giờ lên máy bay của Phi trường nước ngoài.



Có giọng nói như quan tâm lắm của Levitan ; Sao? bụng no rồi, Xì xúp bấp, xã bầu tâm sự rồi, bây giờ tiếp tục lên đường chứ? - Chưa uống nước!

Vấn đề nước uống rất dồi dào, miễn phí, những Quãng trường, Giáo đường, đều có đài phun nước 24/24, khách bộ hành cần thì dùng vỏ chai hoặc bụm tay hứng lấy nước mà uống. Nước rất ngon, mát lạnh, ngon hơn nước tinh khiết đóng chai, do nước này có nhiều chất của nước suối thiên nhiên. Đặc biệt độ lạnh không mất, trong khi nước đóng chai thì không lạnh.



Có tiếng thét cải cọ của Nữ nhân, cả bọn nhìn lại thấy BeNho và MeDom tranh nhau ngồi vào chiếc xe đẩy. Levitan nháy mắt ngầm ý mặt kệ, Bọn Nam nhân kéo nhau đi. Hai Chị nhớn nháo, léo nhéo, lẻn bẻn vì không ai đẩy xe, mắc cở nhảy xuống chạy theo, làm cho khách được một dịp cười no mắt.

dangngocan nói ; đi theo mình nhé. Từ giã Va-ti-can, cả Bọn xuống hầm Tàu điện sang địa danh "Đấu Trường Cô-lô-sê". Với nhân văn thì đây là Sử ký thời Đế chế Rô-ma, vua Nê-ron xây dựng nên, tính đến nay gần 2000 năm rồi. Khởi sự dùng làm nơi giải trí, phô trương lực lượng quân sự, về sau dùng làm nơi hành hình tữ tội cho dân chúng xem. Với Hội Thánh, nơi này là Thánh tích, hàng ngàn Giáo dân đã đổ máu ra và chết bởi sự tàn bạo của Nê-ron bắt bớ những người theo Chúa, trói vào cọc cho nhịn đói, nhịn khát rồi châm lữa đốt. Thảm khóc hơn cả là cho bầy sư tử một tháng nhịn đói rồi thả ra xé xác giáo dân ăn thịt. Cũng tại nơi đây có nhiều phép lạ xảy ra cứu Dân Chúa rất đặc biệt, như bầy sư tử chỉ liếm liếm chân giáo dân rồi trở vào chuồng vân vân...



Nơi đây cũng có hàng nghìn khách tham quan xếp hàng vào vòng vo như rồng rắn, có bán vé, tự tìm lối vào vì Đấu Trường rất rộng lớn, có nhiều phòng ngăn, và nhiều tầng như một mê cung. Thỉnh thoảng có 5, 3 người sống bằng nghề ăn mặt như quân lính thời xưa cầm cung, tên, gươm, giáo, đi đi lại lại mời du khách chụp hình kỷ niệm lấy tiền.



Lên được tầng 2, tãn bộ xem xét từng phòng có song sắt bên ngoài treo bản ghi hướng dẫn ; Khu Điều hành, Khu Sĩ quan, Khu Binh sỉ, Khu tù nhân, Hầm thú cọp, beo, sư tử. Vòng cung tròn lớn lắm, bên này nhìn bóng dáng người bên kia chỉ còn bằng ngón tay, phải mất cả ngày mới tham quan hết.

Đi được một phần ba vòng cung, Amngovantu nhìn xuống quảng trường nơi thi đấu và hành hình tù nhân, nói; chúng ta xuống phía dưới chơi. Cả bọn kéo nhau theo.

Cũng không phải nói xuống là đi được ngay, phải tìm lối đi rất lâu. Tìm đến khán đài chổ Vua giáng lâm cùng Hoàng Hậu và các Cung Phi, Quan Cận Thần ngày xưa, hieu16 hỏi: tiếp theo là cái gì? Amngovantu : Ta chơi trò bắt chước ngày xưa, bọn mình kẻ đóng vai Vua, người đóng vai Hoàng Hậu, vai Quân lính, Tù nhân...còn lại là vai dân chúng. Ta viết 4 lá thăm, Vua, Hoàng Hậu, Quân lính và Tù Nhân, ai bắt được thăm gì thì sắm vai đó, phải làm y như thật cho khách tham quan xem, nghĩa là thuê áo bào Vua vân vân...Lá thăm Hoàng Hậu thì dành cho BeNho và MeDom.

OK! Dinhsinh bắt được thăm vai Vua, hí hững nhưng phải tốn tiền thuê cẩm bào. BeNho bắt được thăm Hoàng Hậu, không được vui nhưng cũng phải thi hành. Phongduong bắt được thăm Quân Lính. dangngocan bắt được thăm tù nhân coi như bị xui xẻo nhất, nhưng không phải thuê quần áo gì.

Amngovantu làm đạo diễn, Levitan Phó Đạo Diễn, những người còn lại thì đóng vai tùy tùng Nhà Vua.


- Đạo diễn ; (nói nhỏ) Đã tới giò, hãy đem tội nhân ra hành hình.

- Vua Dínhsinh ; (nói to) Trẫm truyền lệnh đem tội nhân ra hành hình.

- Quân linh Phongduong ; Xin tuân lệnh.

- Đạo diễn ; (nói nhỏ) Phongduong trói dangngocan lôi ra pháp trường buộc vào cọc. Những người khác dùng vỏ chai nhựa đập mạnh xuống đất tạo ra thật nhiều tiếng ồn liên tục. Hoàng Hậu đứng lên, ngồi xuống nhiều lần, tỏ ý sốt ruột bất bình không đồng tình hành động của Vua.

Như là thù oán nhau từ kiếp nào, Phongduong lôi dangngocan bò càn xền xệch dưới đất, buộc chặc vào cọc, dùng bật lửa đốt thật. Mặc cho dangngocan nói : Mình đóng kịch, làm giả sao Bạn làm thật?

Levitan cười ha hả. hieu16 la lên. MeDom kêu dừng tay. Dinhsinh, Pet_tran, Nguyenphien vỗ tay miệng hát; tình tính tang là tang tính tình, anh chàng này, Quản trị ơi, rằng có biết, biết đau không, rằng có biết...cháy áo không? cháy áo không, là cháy áo không? tang tang tang!!! dangngocan bị lửa đốt nóng quá thét to...



Mình lồm cồm ngồi lên, hóa ra là điếu thuốc lá của mình rơi lên áo bỏng da, cùng lúc chộp mắt. Giờ ghi lại chiêm bao mà luyến tiếc, ước gì Ban Lãnh Đạo Diễn Đàn có dịp sum hợp nhau, ngồi vui kể chuyện tâm tình xa xôi..., được Phép Lành của Chúa bởi BacNavi, chúng mình cùng thưa : A-men.



TB : - Bài này xin được là bài cuối cùng "Tản mạn Đi Xa Về Nhà Nói...?" do mình đã bay về đến Việt Nam ngày 11-7-2009. còn vài giờ nữa mình ra phi trường bay về Việt Nam máy bay cất cánh lúc 07 giờ địa phương, VN 12 giờ sáng thứ bảy 11-7-2007).


- Ban Lãnh Đạo cho phép đưa bài này ra Diễn Đàn được không?
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nguyenphien
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 18/04/2009
Bài gửi: 300
Số lần cám ơn: 21
Được cám ơn 31 lần trong 30 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 16.07.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kiểu này mà đưa bài bác Ẩn lên đóng phim thì cũng hay ra trò đó!
Cảm ơn Bác nhiều, có điều Bác tả con
Trích dẫn:
Nguyenphien mủi dãi lòng thòng
ghê quá!!!!
_________________
Tôi làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi
Mời ghé thăm:
http://giaoxucaycam.net
http://giaoxutanloc.net/
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 16.07.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bác Ẩn ơi, con chỉ muốn nói3 chữ: Phục sát đất
Cảm ơn bác nhiều nhé, như là được đi chơi thật ấy!
Mà sao lại là bài cuối cùng hả bác, viết nữa đi mà; con thích đọc lắm!
Chúc cả nhà luôn bình an trong tình yêu của Thiên Chúa!

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 16.07.2009    Tiêu đề: re: Thay đổi không khí ( bài 2) Bài Tản mạn cuố Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào hieu16 mến,

Bạn làm mình cứ sờ sờ mủi xem nó có cao hơi không bởi lời khen của Bạn làm minh hĩnh mủi.
Bài "Tản Mạn Xứ Người" vì là "Chuyện Đi Xa Về Nhà Nói...?" nay mình đã về cái ổ chuột muôn thuở, ai cũng biết quá rỏ thì làm gì nói chuyện trên trời dưới đất được nữa, lộ tẩy bị đánh giá nói "dóc" Levitan phang cho một cái thì còn đâu mặt, mủi, môi đười uơi. (nói về chân dung mà Levitan ban cho) Đành thôi viết gọi là bài cuối cùng.
Vậy vậy đó.

Mình đang nặn óc viết tiếp chuyện "Cái Túi của Thánh Phê-rô hay là Đứa Trẻ Khốn Nạn" mà mình đã hứa với Thành viên.
Chào hieu16 nhé.-
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net