GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 29
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 029
 Lượt tr.cập 055588925
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 29.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - "Chú ếch má»™ng mÆ¡" - Chút ngẫm nghÄ©

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Chút ngẫm nghÄ©
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Chút ngẫm nghÄ© 
Người đăng Thông điệp
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 08.07.2009    Tiêu đề: "Chú ếch má»™ng mÆ¡" - Chút ngẫm nghÄ© Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHÚ ẾCH MỘNG MƠ

Có một chú ếch kia rất khôn ngoan thông thái, đông tây kim cổ chú thuộc làu làu, kiến thức ngày xưa ngày nay chú chất đầy cả đầu, hình như tràn trề trong cả con người chú ếch toàn là kiến thức và chỉ là kiến thức. Ai ai đến với chú đều được học hỏi thêm rất nhiều điều hay ho, bổ ích rất thú vị. Người ta thương yêu trìu mến gọi chú là Chú Ếch Bác Học.

Chú ếch vô cùng hãnh diện và từ hào vì mình là chú ếch thông thái duy nhất trên khắp thế gian này được mang danh là Bác Học. Mà quả thật, chú ta rất thông thạo và giỏi giang, chuyện gì cũng đều biết hết, mà còn biết rành rẽ thành thạo nữa cơ, chẳng hạn như:

Mọi ếch khác đang quây quần vui chơi, bỗng nhiên trời nổi lên cơn gió, cây lá lay động rì rào. Các ếch khác không thể nào biết được gió từ đâu mà đến nên kéo nhau tới hỏi chú ếch bác học:

- Bác học ơi, gió từ đâu sinh ra và đi về đâu vậy?

Bác học ếch gật gù đăm chiêu rồi chậm rãi giải thích:

- Ồ! Cách ếch biết không! Gió được sinh ra từ các lá cây. Mỗi lá cây vẫy tay chào nhau thế là gió thoát ra từ mỗi lá cây một ít. Một ít gió đó góp lại thành ra cơn gió rì rào đấy!

Mọi ếch vỗ tay rầm trời tán thưởng khen ngợi chú ếch bác học thông thái:

- Ồ! Bác Học ếch tài giỏi vô cùng!

Hoặc là:

- Bác học ơi, tại sao không gọi bằng tên khác mà lại gọi là Bác Học?

Bác Học ếch giải đáp ngay:

- Ô, Bác là danh xưng dùng để gọi người lớn tuổi hoặc là già cả. Học là danh xưng dùng để gọi người còn ôm sách vở đến trường học để càng ngày càng mở mang kiến thức hơn, để ngày càng thông thạo hơn, giỏi giang hơn. Cho nên những ai thông thạo giỏi giang thì gọi là Đi Học, còn những ai lớn tuổi rồi mới đi học thì gọi là Bác Học. Nói tóm lại Bác Học có nghĩa là Bác già rồi mà còn đi Học. Bác học là vây đó hiểu chưa nợ?

Mọi ếch nức nở khen ngợi:

- Bác Học ếch giỏi quá xá! Bác Học ếch giỏi quá xá!

Một cô ếch hỏi:

- Bác Học ơi, trên trời có cái đèn gì mà sáng thế?

Bác Học ếch ngước nhìn lên trời rồi từ tốn trả lời:

- Ồ! Các ếch biết không! Cái đèn sáng trên trời đó mình phải gọi là “Cái Đĩa Sáng” nó mới ra ếch trí thức. Đừng gọi nó là cái đèn mà người ta nghe được họ cười cho thúi mũi đấy. Còn không thì phải gọi nó theo ngôn ngữ của loài người là “Cái Mặt Trăng”.

Mọi ếch tròn xoe đôi mắt ếch lên khâm phục ếch bác học sát đất:

Một bé ếch hỏi:

- Bác Học ơi, trên Cái Đĩa Sáng đó có cái gì vậy?

Bác học ếch giải thích:

- Ô! Trên Cái Đĩa Sáng đó có chị Hằng Nga, có chú Cuội và có cả cây đa cùng chú Thỏ Ngọc nữa đó. Ai mà lên được trên đó thì thích lắm đấy!

Mọi ếch vỗ tay reo hò tán thưởng chú ếch bác học rầm rầm.

Kể từ đó chú ếch bác học cứ đêm đêm ngắm nhìn Cái Đĩa Sáng Mặt Trăng mà mơ mộng mãi. Chú mơ tưởng rằng: Một ngày kia chú leo lên được khỏi thành giếng trơn tuột và dốc đứng, lúc đó, chú sẽ lên đến Cái Đĩa Sáng Mặt Trăng. Lúc đó cuộc đời chú chắc là hạnh phúc lắm lắm!!! Khi đó chú sẽ chơi đùa nhảy múa với chị Hằng Nga, với chú Cuội, với Thỏ Ngọc dưới gốc cây đa cổ kính um tùm cho thỏa chí tang bồng, cho mọi người mọi vật lác mắt chơi.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Thời gian cứ thế trôi qua. Chú ếch bác học cứ mơ tưởng mãi, mơ tưởng mãi. Tuổi tác chú ếch cứ theo ngày tháng mà tăng dần lên, tăng dần lên, chẳng mấy chốc chú ếch đã lụ khụ già nua. Chú ếch trẻ trung mạnh khỏe ngày nào giờ đây đã trở thành cụ ếch già ốm yếu. Ngày nào cụ ếch già cũng nhìn lên Cái Đĩa Sáng Mặt Trăng mà mơ tưởng một ngày kia mình sẽ được lên chơi trên đó.

Thoáng chốc thời gian vùn vụt trôi qua nhanh chóng, cụ ếch già nua thở không nổi nữa, lăn ra chết ngay đơ. Cụ ếch già trở thành ếch thiên cổ. Cụ ếch chết đi ôm theo niềm mộng mơ muôn thưở không thể nào thực hiện nổi, không bao giờ thi hành được của mình xuống nấm mồ lạnh lẽo.

----------------
Cuộc đời con người chúng ta cũng vậy. Nhiều khi chúng ta mơ tưởng điều này điều khác vượt quá khả năng của mình. Đêm đêm tưởng tượng mông lung, ngày ngày mơ mộng hão huyền.

Trong cuộc đời hãy lo ngay các công việc trước mắt, của phút giây hiện tại đây hơn là chỉ suy tư về quá khứ hào hùng hoặc mơ tưởng về tương lai chưa đến. Nhiều người nghĩ rằng trong tương lai mình sẽ làm điều này điều nọ nhưng quên mất rằng phải bắt tay ngay vào công việc hiện tại đây ở nơi này để rồi trong tương lai mình mới có thể biến những ước mơ đó trở thành hiện thực, khi đó cuộc đời mình mới xinh tốt đẹp tươi hơn.

(Lm. Nguyễn Ngọc Phi, GP. Đà Nẳng)
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Chút ngẫm nghÄ©


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net