GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 42
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 042
 Lượt tr.cập 055711660
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 04.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - ThÆ° giãn

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 23.06.2009    Tiêu đề: ThÆ° giãn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BÉ CÁI LẦM

Thánh Peter đứng trước cổng thiên đàng để đón chào linh hồn những người mới đến. Ngài trông thấy Đức Jesus đang đi đến bèn ra dấu thu hút sự chú ý của Đức Chúa.

- Con có chút việc phải đi. Người có thể trông chừng giùm cánh cổng này không ạ?

- Được! Nhưng ta phải làm gì?

- Chỉ cần tìm hiểu những người đến đây, hỏi về hoàn cảnh gia đình họ, cuộc sống của họ. Sau đó quyết định họ có xứng đáng được vào thiên đàng không.

- Nghe thú vị nhỉ đấy. Được, để ta làm cho. - Chúa phán.


Thế là thánh Peter ra đi và Chúa Jesus đứng canh cổng. Người đầu tiên xuất hiện trước cổng thiên đàng là một ông lão già nua, loà dở. Đức Jesus gọi ông lão ngồi vào bàn kiểm tra và ngồi đối diện với ông. Nhìn chăm chú vào ông lão, Đức Jesus hỏi:

- Ông sinh sống bằng nghề gì?

- Tôi làm nghề thợ mộc.
- Ông lão trả lời.

Đức Jesus nhớ lại cuộc sống của ngài khi còn ở trần gian và hỏi tiếp:

- Ông có gia đình không?

- Có! Tôi có một đứa con trai, nhưng đã lạc mất nó.


Đức Jesus ấn tượng mạnh hơn:

- Ông lạc mất con trai à? Ông có thể kể tôi nghe về con trai ông không?

- Nó có vài cái lỗ ở tay và chân.


Đức Jesus ấn tượng mạnh đến nỗi không thốt nên lời, chỉ có thể nghe tiếng Ngài thì thầm:

- Cha đó ư?

Cụ già cũng xúc động không kém, giọng cụ khàn đi vì xúc động:

- Pinochio đó phải không con?

(Sưu tầm)


Được sửa chữa bởi medom ngày 23.06.2009, sửa lần 1
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 23.06.2009    Tiêu đề: re: ThÆ° giãn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài độc địa quá sao gọi là Thư giãn?
Phải chăng câu chuyện mang cho mọi ngưòi bài học tình yêu là luôn luôn gắn bó với nhau. Có gắn bó tình yêu mới ngày càng thêm sâu động, không xa rời nhau ở mức độ quên mặt nhau...
Tuy Chúa về trời nhưng Người cả quyết "Thầy sẽ ở cùng chúng ta cho đến tận thế" thực tiển là mầu nhiệm Bí tích Thánh Thễ.
Xin được "cười" với cái "cười biết ơn".
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 23.06.2009    Tiêu đề: Re: re: ThÆ° giãn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

dangngocan đã viết:
Bài độc địa quá sao gọi là Thư giãn?


Không phải đâu bác dangngocan ơi, đó là medom chọn tiêu đề chung cho mục này chứ không phải chỉ cho bài ở trên, vì medom sẽ còn đăng tiếp nhiều bài nữa ở mục này. Chứ nếu cứ mỗi lần gởi bài lại mở 1 tiêu đề mới thì e là sẽ làm chật đất của diễn đàn bác à.

Cám ơn bác đã nêu ra ý nghĩa cho medom và các ACE, vì có khi mình chỉ đọc cho vui thôi chứ cũng chẳng để ý nữa.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 24.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

(Sưu tầm)

YẾU NHÂN

Giáo Hoàng vừa kết thúc chuyến nghỉ mát và đang trên xe limousin tới sân bay. Chưa bao giờ lái một chiếc xe như vậy, Ngài yêu cầu tài xế lái xe cho mình lái một lúc. Tài xế chuyển ra đằng sau và Giáo Hoàng cầm tay lái.

Khi bắt đầu phóng đến 90 dặm một giờ, Giáo Hoàng bị đội tuần tra liên bang bắt tạt vào lề. Người cảnh sát đi đến cửa sổ xe, nhìn vào trong một lúc, rồi nói:

- Đợi một lúc, tôi cần phải gọi điện.

Cảnh sát gọi điện và yêu cầu được gặp sếp. Anh ta báo cáo:

- Tôi đang xử lý một yếu nhân phạm luật và tôi muốn biết mình phải làm gì.

Sếp hỏi lại:

- Ai thế? Một thượng nghị sĩ chăng?

- Không, còn quan trọng hơn thế nữa.

- Đó là ngài thống đốc phải không?

- Không. Quan trọng hơn.

- Tổng thống?

- Không. Quan trọng hơn.

- Vậy thì tóm lại đó là ai mới được chứ?! - Đầu dây bên kia mất bình tĩnh la lớn.

- Tôi không biết! - Viên cảnh sát nói. - Nhưng Giáo Hoàng làm tài xế cho anh ta.

------------------

LÊN SỚM HƠN

Một cặp vợ chồng già đã trên 80 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, họ ăn uống theo chế độ và tập thể dục thường xuyên. Không may hai cụ qua đời do một tai nạn xe buýt, họ lên thiên đàng và được Thánh Pierre đón tiếp nồng hậu. Thánh Pierre đưa hai người đi tham quan nhà bếp khổng lồ, hồ bơi, phòng tắm hơi, sân chơi golf... Lóa mắt vì sự sang trọng của ngôi nhà, cụ ông hỏi Thánh Pierre:

- Chúng tôi có phải trả tiền các dịch vụ không?

- Tất cả đều miễn phí, đây là thiên đàng mà. - Thánh Pierre trả lời.

Đến giờ ăn, Thánh Pierre đưa hai cụ đến bàn bày thức ăn linh đình. Cụ ông hỏi:

- Tất cả các món ăn này đều miễn phí à?

- Tất nhiên. - Thánh Pierre trả lời.

- Chúng tôi có thể ăn tùy thích, không phải lo ngại dư mỡ, đường, cholesterol à?

- Không, tôi đã bảo là cụ đang ở trên thiên đàng mà. Cụ có thể ăn uống no say tùy thích mà không sợ bị béo phì, đái đường hay nhồi máu cơ tim...

Bỗng nhiên mặt cụ ông trở nên đỏ gay, quay sang bà vợ quát to:

- Tất cả do lỗi của bà! Nếu bà không ép tôi phải ăn uống kiêng cữ và tập thể dục, thì tôi đã lên đây sớm hơn 10 năm!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 24.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MeDom Æ¡i!

Levitan vừa mói phong cho mình chức "Tiếu gia" chưa được tháng, mình đang hí hững, cớ sao MeDom định chiếm đoạt chức này của mình??? Thế sau này mình lấy gì mà sống đây!!!

Lúc rổi rảnh, MeDom xem xem lại đề nghị của mình nhé. Thư MeDom thì minh đọc đi đọc lại nhiều lần cả tuần nay suy nghỉ. Và lưỡng ước có hay không chuyển cho Levitan.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 26.06.2009    Tiêu đề: re: ThÆ° giãn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

(Sưu tầm)

ĂN CHAY KIỂU MỚI

Một hôm Đức Giám Mục gặp bé Hà đang chơi ngoài sân nhà thờ, Ngài đứng lại hỏi:

- Có phải con của mẹ Lan đó không?

Bé Hà lễ phép:

- Dạ phải.

Đức Giám Mục hỏi tiếp:

- Mẹ con khỏe không?

Bé Lan thành thật:

- Dạ khỏe, nhưng mẹ ăn chay hơi nhiều.

Đức Giám Mục mừng rỡ:

- Tốt quá! Nhưng sao con biết mẹ ăn chay?

Bé thành thật:

- Ngày nào con thấy mẹ cũng đứng lên cái cân, rồi nói: "Tạ ơn Chúa".

Đức Giám Mục: ???!!!....
--------------

CHUNG THỦY

Có ba linh hồn bay lên trời. Ở cổng thiên đường, Thánh Pierre chờ sẵn và hỏi họ có chung thủy với bạn đời không?
Kẻ thứ nhất thú nhận có vài mối tình ngoài hôn thú. Thánh Pierre nói rằng anh ta sẽ chỉ được cấp một con Matis.
Kẻ thứ hai nói rằng đã có một đôi lần bị lạm dụng, và bà ta chỉ được một chiếc Atila.
Người thứ ba hoàn toàn chung thủy với vợ nên được cấp cho chiếc Ferrari.

Một tuần sau, họ gặp nhau. Thấy người thứ ba đang bừng bừng giận dữ, hai người kia ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy? Xe không ổn à?
- Tôi vừa gặp bà vợ tôi - Anh ta giải thích - Bà ấy... đi patin!

----------------

CHÚA NÓI GÌ?

Trong thánh lễ hôn phối, vị linh mục già khả kính hỏi các giáo dân của Ngài :

-Các con có biết là Thiên Chúa đã nói gì với những người lập gia đình ?

Sau một hồi im lặng, bổng có một em nhỏ giơ tay nhanh nhảu trả lời :

-Dạ thưa, Chúa đã nói rằng: "Xin Cha tha tội cho chúng, vì chúng không biết việc chúng đang làm."

-----------
@dangngocan: Bác Ẩn ơi, oan cho medom quá! con nào dám "chiếm đoạt" chức danh gì đâu. Con cũng chỉ copy và dán thôi mà, làm sao dám so với "Tiếu gia" chứ. má hồng

Con có gởi thư riêng cho bác rồi nhé!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 06.07.2009    Tiêu đề: re: ThÆ° giãn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Góp vui với cả nhà vài mẩu con con lượm lặt được. Vì không thể truy tìm tác giả nên tạm xếp vào "Made in Dân Gian" vậy

-----------------------------------

XƯƠNG... CHÚA

Có một anh chàng thanh niên ở một giáo xứ nhỏ thuộc miền quê của thành phố nọ, anh ta nổi tiếng là bê bối, rượu chè say sưa từ ngày này qua ngày kia nên người đời gọi anh ta là "Con sâu rượu".

Vào một ngày Chúa Nhật đẹp trời, anh chàng thanh niên đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật và đi lên rước lễ trong lúc anh ta đang say rượu. Vị linh mục khi thấy anh ta thì rất là lúng túng vì biết rằng không thể cho kẻ say rượu rước Mình Thánh Chúa. Nhờ ơn Chúa sáng soi, ngay lúc đó, vị linh mục nhớ là mình có một hột nút áo dòng bị đứt đang nằm trong túi, Ngài liền lấy ra và đút vào miệng anh chàng thanh niên. Sau khi rước mình máu Chúa, anh chàng thanh niên cảm thấy sao Mình Thánh Chúa hôm nay cứng quá, anh ta nghĩ thầm: "Chắc là hôm nay ta không được may mắn nên nhận lãnh trúng... xương của Chúa."

-----------------------------------

CHA CHÁNH XỨ

Cha chánh xứ trông coi một giáo xứ lớn. Để thuận tiện trong việc tiếp giáo dân, cha cho treo trước cửa tấm bảng thông báo. Hôm nào ở nhà thì cha treo bảng “CHA CHÁNH XỨ CÓ NHÀ”. Buổi trưa thì cha treo hàng chữ “CHA CHÁNH XỨ NGHỈ TRƯA”. Hôm nào đi khỏi thì cha treo tấm bảng “CHA CHÁNH XỨ ĐI VẮNG”.

Một hôm Đức Giám mục tình cờ ghé thăm lúc cha đang đi xức dầu kẻ liệt. Đức Cha đến trước cửa nhà xứ và thấy tấm bảng bị rơi mất chữ “H”, chỉ còn “CHA CHÁN XỨ ĐI VẮNG”.

-------------------------------------


Ä á»ªNG CÓ TƯỞNG BỞ!

Một cô nàng xinh đẹp và gợi cảm mời một người thợ tới nhà để sửa tivi. Sau khi công việc kết thúc, cô gái trả tiền cho anh thợ, liếc mắt tình tứ và thì thầm như rót mật vào tai anh ta:

- Tôi phải đưa ra một đề nghị bất thường với anh. Nhưng trước hết, tôi xin anh hãy hứa giữ bí mật chuyện này!

Anh thợ chấp thuận ngay và cùng cô gái vào phòng trong một tâm trạng khấp khởi và hồi hộp.

Tiến gần bên chiếc giường ngủ, cô gái nói tiếp:

- Chồng tôi là một người đàn ông nhu nhược về thể chất, có thể gọi là bất lực trong chuyện này. Giờ đây, chỉ có tôi với anh. Tôi là một phụ nữ và anh là một người đàn ông, còn kia là chiếc giường ngủ…. - Cô gái ngập ngừng.

Anh thợ hồi hộp giọng hổn hển:

- Vâng, vâng!... Tuyệt quá!...

- Kể từ khi tôi nhìn thấy anh ở ngoài cửa tôi đã... biết anh thích hợp với chuyện đó.

- Vâng, vâng!...

- Vậy... anh có thể giúp tôi khiêng cái giường này lên tầng 5 được không?

- !!!????

-----------------------------------
Sưu tầm từ Internet
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
nguyenphien
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 18/04/2009
Bài gửi: 300
Số lần cám ơn: 21
Được cám ơn 31 lần trong 30 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 07.07.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHA CHÁN XỨ ĐI VẮNG===> A best of story!!!
Thank bác levitan luôn!!!

_________________
Tôi làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi
Mời ghé thăm:
http://giaoxucaycam.net
http://giaoxutanloc.net/
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 12.07.2009    Tiêu đề: re: ThÆ° giãn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

LÀM THẦY, LÀM TRÒ

Trong lớp học giờ Ðạo Ðức, thầy giáo giảng bài về công ơn thầy cô. Thầy hỏi cả lớp: “Các em cho thầy biết một câu tục ngữ về người Thầy.”

Lớp im lặng.

Thầy mớm ý: “Câu này có hai chữ “Mày” và “Nên.” Các em cố lên nào.”

Lớp im lặng.

Thầy lại mớm ý: “Câu này có cả hai chữ “Không” và “Ðố.” Ráng lên mấy em.”

Lớp vẫn tiếp tục im lặng.

Thầy giáo điên tiết: “Câu này có sáu chữ, có cả hai chữ “Thầy” và “Làm.” Ðây là câu gì?”

Cuối lớp, một cánh tay rụt rè đưa lên: “Thưa thầy câu đó là “Làm Thầy Mầy Không Nên Ðố.”

Thầy giáo: “?!..?!”

-----------------------------------


T RÊN THIÊN ĐÀNG GỌI NHAU LÀ GÌ?

Một hôm, cha xứ tới nhà dùng cơm và hỏi bé:

- Con biết trên thiên đàng người ta gọi nhau bằng gì không?

Bé đáp tỉnh bơ:

- Thưa cha, bằng em...

Cha xứ lấy làm ngạc nhiên:

- Sao con lại trả lời như thế?

Bé:

- Tôi hôm qua, con nghe ba con nói chuyện trên phôn rằng, em là thiên đàng của anh.

Cha xứ: !!!???....


-------------------------------------

TỘI NGHIỆP NỘI

Một hôm trời chiều gió mát, bé nằm hiu hiu bên cạnh ba sắp ngủ. Thấy ba bắt đầu có tóc bạc bé nhỏ nhẹ hỏi:

- Tại sao ba bạc tóc vậy?

Ba bé vừa trả lời vừa có ý dạy dỗ bé:

- Mỗi khi bé hư là ba bạc một sợi tóc đó.

Đầu năm, Tết đến. Cả gia đình về quê thăm nội. Vừa thấy bé, bà nội mừng rỡ bế bé lên, hôn lấy hôn để. Bé nhìn bà nội tóc bạc trắng la to:

- Tội nghiệp nội, ba con hư quá!

Bà nội trợn mắt: ???!!!...


------------------------------------

TÁM MỐI PHÚC THẬT

Một cha nọ nổi tiếng là giảng lâu. Trong một thánh lễ, cha đang giảng về tám mối phúc thật. Giảng mới tới phúc thứ ba mà đã nửa tiếng, bỗng nhiên đến phúc thứ tư, cha quyên mất nên ngập ngừng:

- Phúc thứ tư, phúc cho ai.... phúc cho ai....

Ông trùm ngồi dưới nóng lòng đáp lớn:

- Phúc cho ai không nhớ mà quên.

Cả nhà thờ: !!!???

-------------------------------
(Sưu tầm đó đây)

cười vỡ bụng
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net