GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 27
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 027
 Lượt tr.cập 055724159
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 04.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Thay đổi không khí

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang kế
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 22.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
P/s: chị medom ơi, khi nhắc đến em chị cứ nói tên em: Hiếu hoặc hieu16 nhé! (chứ đừng Hiếu16-sai mất ý nghĩa)

Oh, chị cũng không để ý, cứ tưởng em nói là chị ghi có dấu.
OK xin ghi nhớ em dzai khó tính ạ! haha

Vậy là hieu16 thấu đáo hết rồi chứ làm gì mà chưa rõ đúng không? hihihi. Medom cũng đồng tình với hieu16 là bác Ẩn đừng ẩn nữa mà hãy hé hé tí xíu đi bác ơi....
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 22.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Không dám đâu, hé ra bị hieu16 thù đón đường ... rồi đốt nhà thì...
MeDom nói dùm đi mà.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 22.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
OK xin ghi nhớ em dzai khó tính ạ!

Chị ơi em đâu có khó gì đâu, tại nickname hieu16 nó có ý nghĩa riêng, chứ nếu viết sai nó sẽ mất đi ý nghĩa thôi!
hihi, bác Ẩn ơi con cũng đồng tình với ý kiến của chị medom bác hé lộ tý đi, thế này chắc là con khóc vì tò mò mất thôi!

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 24.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

dangngocan đã viết:
Không dám đâu, hé ra bị hieu16 thù đón đường ... rồi đốt nhà thì...
MeDom nói dùm đi mà.


Medom năn nỉ mà... bữa giờ tò mò lắm rồi mà không tài nào nghĩ ra cả khó đấy đành ngậm ngùi chia tay với phần thưởng của bác Ẩn thôi. méo mặt
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 24.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính chào Quý Vị Diễn Đàn,

Tôi tên Bạch, tay Ẩn nhờ tôi giải thích câu "Khóc thầm ban đêm" cho Diễn Đàn. Vì là chổ bạn bè thân nhau tuy hai nhưng là một, xin được hầu chuyện như sau :

Thuở xưa, có hai chàng thanh niên ở cùng tỉnh, nhà cùng vách, chơi cùng nhau, học cùng lớp, rất thân nhau, chuyện gì cũng kể nhau nghe, cùng nhau chia sẻ tâm sự. Cả hai cùng đậu Đại học, cùng một trường tại Thành Phố... xin tạm gọi là Anh A, Anh B.
Còn những 3 tháng mới nhập học, gia đình A chủ trương cưới Vợ cho A để cho chắc ăn sợ thời gian học ở Thành phố bị rủ ren hư thân, vả lại A là con một việc nối dòng tổ tông phải ưu tiên theo quan điểm địa phương lúc bấy giờ.

Đây là lần đầu tiên A và B phải xa nhau, thời ở tuổi 14, A và B luôn thắc mắc câu nói của người lớn "Cưới Vợ làm ăn" là cái gì? cũng không dám hỏi ai, vì mắc cở, xấu hổ, đành ấm ức canh cánh bên lòng mãi cho đến hôm nay. Giây phút A và B tạm biệt nhau, B nói :
- Tình bạn mình không bao giờ phai!
- Đó là phải đạo.
- Bạn biên thư cho mình mỗi ngày,
- Tất nhiên.
- Trong thư phải kể đầy đủ những việc xảy ra từ chi tiết nhỏ,
- Nhất trí.
- .....................
Do bên Đàng Gái ở tỉnh xa, họ bắt Rể, nghĩa là Lễ Cưới xong thì chàng Rể phải ở lại bên nhà Đàng Gái.
Anh B ở quê nhà vò vỏ nhớ bạn, rồi một ngày nhận được thư A, B mừng rơn, rung rung tay mở ra, vỏn vẹn có 6 chữ : “khá đẹp, ôm nhau, hẹn thư sau”. Thế mà B đọc hoài như bức thư dài 100 trang, da mặt B thì lúc trắng lúc đỏ, bức tóc, gải tai...đứng lên, ngồi xuống, lầu bầu trong miệng...đi tới, đi lui, trông ngóng thư sau mau đến...

Mới tờ mờ sáng hôm sau, người ta thấy Anh chàng B đã có mặt ngoài lộ, người ta tò mò theo dỏi. Khoảng 3 giờ sau Anh B chạy ngay lại ngưòi Phát thư Bưu điện hỏi thư. Mặt B rạng rở nhận thư thứ hai của A rồi chạy ngay ra sau vườn, mắt ngó dáo dác tìm chổ kín đáo không ai quấy rầy, trịnh trọng mở thư ra đọc. Không biết trong thư viết nói gì, nhưng nơi xa xa người ta thấy chàng B uốn éo thân mình, hai tay ôm lấy cây vuốt ve, mơn trớn, tưng tiu, hôn lấy hôn để...thời giờ như ngừng trôi.

Có người trong nhà gọi tên B về đến giờ ăn trưa, anh Chàng cầm đũa qua loa chén cơm rồi vào phòng đóng kín lại cửa, không ai tiếp xúc được với anh mà chỉ nghe tiếng anh thút thít như khóc cho nỗi đau nào đó.

Cũng như hai lần trước, Chàng B đón nhận thư thứ ba của Bạn xong, người ta thấy B có thái độ rất kỳ quặc, mặt lầm lì nhìn xuống đất, môi mấp mái như nói gì với ai trong cỏi hư vô, thẫn thờ mặc chân đẩy đưa như người bị mất trí. Vào đến nhà B vô buồn đóng kín cửa im lìm không nói, không rằng, không ăn, không uống, ai kêu, ai gọi cũng không lên tiếng. Bên ngoài, Cha Mẹ anh có phần lo lắng nhưng nghỉ rằng con mình đã lớn khôn, 19 tuổi rồi còn gì, do Anh là người con có đức hạnh.

Ba ngày cách ly với bên ngoài, Cha Mẹ và người thân Anh B giờ đây không còn yên tâm như hai ngày trước, hốt hoảng bàn tán, cuối cùng quyết đinh phá cửa vào thăm con.
Ôi! một cảnh tượng đau lòng xót dạ, B nằm chèo queo ở góc giường, áo quần sốc xếch, mền gối tứ tung, thân hình tiều tụy, bất tĩnh mê sãng, thỉnh thoảng ú ớ lãm nhãm câu nghe được, nghe không "làm sao đây, làm sao đây?...Ba ơi, Má ơi..." Người nhà rối rích lên, người nói vầy, kẻ nói khác, bàn tới bàn lui, cuối cùng quyết định

(Xin lổi Quý vị, viết đến đây tiệm đóng cửa, xin hẹn viết tiếp vào thời gian sớm nhất)
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 24.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thưa Quý Diễn Đàn, trước khi đọc tiếp tục câu chuyện, tôi xin nói qua một chút tiểu sử của chuyện đang kể : Câu chuyện này có thật một trăm phần trăm, thuộc loại chuyện mà dân gian Việt Nam ai cũng biết, được xếp vào dạng sách 1001 văn học thế giới, ảnh hưởng truyện 7 đêm... của Pháp. Theo đó tôi cố gắng có thể được không kể cảnh làm tình nóng bỏng của chuyện mà nhè nhẹ lướt qua, xin quý Vị thông cảm cho.

Ba ngày cách ly với bên ngoài, Cha Mẹ và người thân Anh B giờ đây không còn yên tâm như hai ngày trước, hốt hoảng bàn tán, cuối cùng quyết định phá cửa vào thăm con.
Ôi! một cảnh tượng đau lòng xót dạ, B nằm chèo queo ở góc giường, áo quần sốc xếch, mền gối tứ tung, thân hình tiều tụy, bất tĩnh mê sãng, thỉnh thoảng ú ớ lãm nhãm câu nghe được, nghe không "làm sao đây, làm sao đây?...Ba ơi, Má ơi..." Người nhà rối rích lên, kẻ nói vầy, người nói khác, bàn tới bàn lui, cuối cùng quyết định mời Thầy Thuốc đến xem bệnh.

Đây là ông Thầy Thuốc Đông Y, có tuổi chừng 60, Ông cầm tay B bắt mạch, vạch mí mắt ra xem, nghe hơi thở, quan sát tay chân. Ông lim dim đôi mắt gục gật đầu, môi mĩm cười bí hiểm, rồi nói : Xin các Ông các Bà ra ngoài cho, tôi cần khám thân thễ bệnh nhân.
Còn lại một mình, Ông Thầy Thuốc lục soát hiện trường bắt gặp 3 lá thư, sau này Ông kể lại, trong thư nói toàn là những cảnh yêu đương trong phòng the, từng chi tiết lớp lan trước trước sau sau, chính Ông đang ở cái tuổi 64, mới vừa đọc một thư mà Ông cảm thấy thân mình hừng hực nóng rang lên, huống hồ thanh niên chưa vợ lại đọc những thư này thì làm sao chịu nỗi. Ông thao thao kể lại chuyện trong thư như thuộc lòng từ thuở nào "chúng tớ ôm nhau, hôn nhau, cùng khắp từng xăn-ti-mét..."

(Thưa Quý Bạn Đọc, viết đến đây thì tôi được điện thoại, đầu dây bên kia nói, Moa đang núp trong hầm, Toa viết đến đâu rồi, không được kể chi tiết các tác động yêu đuơng sôi nổi cho dù với tính khách quan, hầu tránh bị đánh giá kém đạo đức nhen. Rỏ ! thưa xếp!).

Vì lời căn dặn tôi không được kể theo trong thư chàng A viết cho chàng B tả lại, những cử chỉ âu yếm, hun hít, tay mân sờ mó nơi này chổ nọ mê ly của đôi trai gái tôi không kể đâu, cũng như những tiếng thì thầm "Anh yêu Em, Em yêu Anh" những tiếng chắt lưởi, xít xoa, những tiếng rù rừ như mèo tru, những tiếng cọt kẹt, nhất đinh không kể là không kể...
Sau đó, Ông Thầy Thuốc ra ngoài, kêu người nhà nấu một nồi cháo trắng chuẩn bị cho B ăn, rồi Ông kê toa thuốc trao cho Cha Mẹ B, bảo mang toa thuốc này đến tiệm ... hốt thuốc, đem về sắc với trầu, cao, rượu cho cậu B là hết bệnh.
Cha B cẩn thận xếp toa thuốc bỏ vào túi áo, tiển đưa Ông Thầy Thuốc đồng thời tranh thủ đi hốt thuốc.

Cha của B đến địa chỉ mà Ông Thầy Thuốc ghi, ngó quanh quất, đây đâu phải là Tiệm Thuốc? nhưng vì có lòng tin uy tín của Ông Thầy Thuốc, Ông kêu cửa thì có một Ông cùng trạc tuổi ra mở cửa. Cha của B bèn nói mục đich của mình. Ông chủ nhà hiền lành, vui tính, nhận thấy có cái gì bí ẩn đây, bèn mời Cha của B vào nhà hàn huyên. Ông Chủ nhà nói : Đâu Ông cho tôi xem cái toa thuốc coi. Ông Chủ nhà đọc toa thuốc xong, ngã dựa lưng ra phía sau "cười ngất"!!! Cha của B lấy làm lạ hỏi : Toa thuốc ghi gì trong đó mà Ông cười quá vậy. Ông Chủ nhà : Bộ Ông chưa xem sao? Ba của B : Tôi làm gì đọc được chữ Tàu. Ông Chủ nhà : Không, không có chữ Tàu nào hết mà là hai câu chữ Việt. Ba của B cầm toa thuốc nhìn rồi nói : Thế là nghĩa gì? Ông Chủ nhà : Ông Thày Thuốc quá độc, Ổng chơi kham Ông và tôi. Ba của B : Tôi không hiểu! Ông Chủ nhà giải thích,
Có phải Ông có thằng con trai không? nó bệnh liệt giường vô cớ phải không? Trong toa thuốc có 2 câu, câu thứ nhất , "Đêm khuya bướm vướng tơ tầm"nghỉa là con trai của Ông mơ tưởng đến cảnh trai gái yêu đương nhau. Thế rồi ao ước mong được thành công mà không dám nói ra. Ôm lấy tâm sự sinh bệnh nên câu thứ hai viết :"Trai tơ đòi Vợ khóc thầm ban đêm". Cả hai Ông cùng rộ cười. Ba của B lại hỏi : Thế tại sao Ông Thầy Thuốc bảo tôi lại đây? Ông Chủ nhà mĩm cười : Vì tôi có 3 đứa con gái tuổi cặp kê.!!!

Thưa Quý Diễn Đàn, câu chuyện đến đây thì tôi được điện thoại bảo ghi thêm rằng: Mới chỉ là đọc thư thôi mà Anh chàng B khốn đốn như vậy, nếu Anh chàng hieu16 nào đó xem bằng hình ảnh sinh động bởi video, thì còn phải khổ sở đến bậc nào nữa?

Trong bài "Thay đổi không khí" thì là tay Ẩn tránh cho hieu16 :
Đêm khuya ...ứ..ư..bướm vướng ..ứ..ư..cái mà..tơ tầm..ư..ự...
Trai tơ... ứ..ư..đòi vợ...ứ..ư..cái mà ...ư...mà ..ư..khóc...ứ..khóc, khóc thầm ban đêm.


Xin hết, chúc sức khỏe mọi người. Chúc hieu16 nhiều can đãm trình bày cùng Bố Mẹ.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 25.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin kính chào bác Ẩn, suy nghĩ của con cũng có phần hơi hơi như vậy...nhưng không đến nỗi như vậy đâu bác àh; nói ra hơi...nhưng mà đó là quy luật tự nhiên đúng không bác?
Con chân thành cảm ơn bác nhé, lỡ ra con mà xem được lại làm ô uể đầu óc
Àh, bác có viết: Chúc hieu16 nhiều can đãm trình bày cùng Bố Mẹ
Nhưng con không có muốn lấy vợ đâu bác àh!
Chúc bác và cả nhà luôn bình an trong tình yêu của Thiên Chúa!

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 26.06.2009    Tiêu đề: re: Thay đổi không khí Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

medom đã viết:
1. Hieu16 đã nhanh tay chộp lấy đường link => tối ngủ “ngứa ngáy” => khóc thầm


hoan hô Vậy là giả thuyết 1 của medom gần đúng với câu chuyện mà bác Ẩn kể rồi nhé!

@hieu16: medom cũng chỉ đoán cho vui thôi vì đây là chuyện vui để thay đổi không khí mà, mong hieu16 đừng giận mà “tấn công” medom thì tội nghiệp lắm nhe.
Xin thưa cả nhà, vậy là hieu16 nhà ta tính quy y rồi má hồng, í lộn... có ý định trở thành chủng sinh. Medom cũng chỉ đoán vậy, không biết có phải không? Chúc hieu16 sẽ đạt được ước mơ của mình.

@BeNho: BN ráng chờ bác Ẩn về mà lấy quà nhé! má hồng
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
BeNho
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 12/06/2007
Bài gửi: 363
Số lần cám ơn: 32
Được cám ơn 69 lần trong 65 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 28.06.2009    Tiêu đề: Re: re: Thay đổi không khí Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

medom đã viết:


@BeNho: BN ráng chờ bác Ẩn về mà lấy quà nhé! má hồng

Bác Ẩn mấy bữa nay không thấy mô hì... méo mặt
Chị medom biết bác Ẩn đi mô không ? Gọi bác Ẩn về phát quà thôi ... hihiihi
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẽ .

_________________
Con cảm tạ vì tất cả của 1 ngày Chúa ban. hoa hồng
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 28.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
Xin thưa cả nhà, vậy là hieu16 nhà ta tính quy y rồi , í lộn... có ý định trở thành chủng sinh. Medom cũng chỉ đoán vậy, không biết có phải không? Chúc hieu16 sẽ đạt được ước mơ của mình

Chắc vậy rồi chị medom àh!
Nhưng tất cả tùy vào ý Chúa thôi, nhưng hy vọng sẽ được phục vụ cho Chúa!
Nhờ chị cầu nguyện cho em với nhé!
Chúc cả nhà luôn bình an trong tình yêu của Thiên Chúa!

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang kế


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net