GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 32
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 032
 Lượt tr.cập 055713226
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 04.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Thay đổi không khí

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5  Trang kế
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 13.06.2009    Tiêu đề: Thay đổi không khí Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THAY ĐỔI KHÔNG KHÍ

Tan lễ ra, thằng cha ẨN quơ quơ tay gọi nói: Ê! bọn mình ra quán Cà phê Vườn chơi...
Có tiêng xông xáo : Mà ai là Thủ bầu? (đó là tiêng nói của anh chàng Hieu16).
Thằng cha Ẩn : Ta đây, ta khao.
- Đi, ngu sao không đi. (đó là giọng ồm ồm của Nguyenphien).
Thằng cha Ản ghé mồm vào tai Levitan nói gì đó. Levitan đảo mắt ngó dáo dác, sảy bước qua phía Nữ...
Tại Quán Cà phê vườn,
- Bọn mình có 4, dọn chi 7, 8 ghế vậy?
- Có khách!!!
- Ô kìa, Levitan dẫn 2 Chị nào đến vậy?
- Đừng vội, sẽ biết ngay thôi.
- Xin chào tất cả...
- Dùng gì? dùng gì cứ gọi.
Tiếng ly tách chạm nhau lách cách, Levitan trịnh trọng,
- Mình xin giới thiệu, đây là Chị BeNho, Chị Medom...
- Không cần giới thiêu, mình là Hieu16,
- Còn lại môt già một trẻ, chắc mẽm là Bác Ẩn và Chú Nguyenphien đúng không?
- Thật tài, thế vào Diễn đàn làm một bài Chấm Tữ Vi ăn chắc...
Bầu khí có phần cởi mở, bổng có tiêng Nguyenphien :
- Đ...m cái thằng nào xóa bài của mình...
- Phải, phải, bài của mình cũng bị, thế nà thế lào? (giọng nói của Hieu16).
- Viêc gì phải nóng, phải có lý do gì đó...(giọng nói của Levitan).
- Ủa sao Bác Ẩn im lìm mà môi mâp máy cái chi? (giọng nói của BeNho).
- Đọc kinh!!!
- Ái chà! đạo đức ghê, trong nhà thờ đọc chưa đã sao, ra đây còn đọc?
- Phải đọc, để chạy theo con số 1720...? lần "Lời nguyện trong thinh lặng" chứ, thật dễ nể...cái này phải ghi vào Guinesse...
- Thế Bác đã theo dỏi...
- Là chó giữ nhà mà, luôn luôn chạy rong hết nơi này sủa gấu gấu, nơi kia táp một miếng. Quản trị là vậy đó.
- Thê chó có bị ăn đòn chưa?
- Có, bị nhẹ, may mắn chưa bị gậy phênh mà mới bị mắng sơ sơ... (Nhiều tiếng cười và vỗ tay)
- Mình đề nghị thông qua chuyện đó, nhờ Bác Ẩn kể chuyện chúng ta nghe chơi (giọng nói của Levitan).
Già Ẩn :
Hẳn là trong chúng ta ai cũng thích hát hò phải không, đúng không Medom? Tưởng chừng có nhiều ca khúc mà ai cũng biết, như là bài hát có câu "Đừng nghe những gì con gái nói, con gái nói có là không, con gái nói không là có..." Thực tế nghe qua ai cũng mĩn cười cho là đúng, nhưng công khai trên văn đàn thì phạm vào tội danh "công xúc tu sĩ" nghỉa là bôi nhọ Nũ giới. Rất tiếc người có trách nhiệm sau 4 bốn năm mới phát hiện câm lưu hành.
Ca khúc Nhac rừng (Cúc cu, cúc cu) có thể được đánh giá là bài ca bât hủ, ai cũng thuộc hát từ bé, trong bài có đoạn "Có Anh Chiến sĩ đi qua khu rừng vắng, lắng nghe nhac rừng tâm hồn vui phơi phới, Anh cười một mình, rổi cất tiếng hát vang..."
Ta thử bình giải : Câu 1, ...đi qua khu rừng vắng, câu 2, lắng nghe nhạc rừng. Đã kể là "rừng vắng" sao lại có "nhạc rừng"? Câu 3, Anh cười một mình, cái chi làm Anh cười? mà lại "cười một mình", khùng chăng? Câu 4, rồi cât tiếng hát vang...quả là khó hiểu, tại sao Anh hát, hát cho ai nghe!!!
Đấy! những bài tuỏng chừng là mẫu mực nhưng đôi khi văn chương không thuận, hơn nữa phải tính đến có bao nhiêu phần trăm nhờ đó mà hưởng lợi, bao nhiêu phần trăm có hại. Ông, Bà, Cô, Bác, Anh, Chị biết thì nhờ, để bụng. Nói ra, e thiên hạ đánh cho.

Diễn đàn chúng ta lâu lăm rồi, có khi Benho biết, vì thời gian đó Benho đã có bài trong Diễn đàn, có bài "Thơ đối" rât hay, nhưng Già này đau lòng mà xóa ngay. Bài Thơ viết như sau :

Hoa đẹp thì không thơm,
Hoa thơm thì không đẹp,
Chỉ có hoa hồng vừa đẹp lại vừa thơm.
(các Bạn thấy sao, vô thưởng vô phạt phải không?).

ĐỐI THƠ :

Rắm kêu thì không thối,
Rắm thối thì không kêu,
Chỉ có rắm hành, tỏi vừa hôi vừa thơm.
(Hay nhưng không thanh phải không các bạn)?

ĐỐI THƠ :

Vợ đẹp thì không ngoan,
Vợ ngoan thì không đẹp,
Chỉ có Vợ hàng xóm vừa ngoan vừa đẹp.
(Các Bạn thấy sao? nếu Diễn Đàn này không phải mang danh của Giáo Phận thì mình không xóa đâu).

(Một vài giây im lặng rồi có tiêng cười sang sảng nơi bàn cà phê).
Có tiếng :
- Kể tiếp nữa đi Bác.
Già Ẩn,

Dân Nhà Đạo đi đưa đám tang, thưòng hay đọc rất nhiều "kinh", cánh đàn Ông mệt nhọc từ việc mang linh cữu ra, bê những đồ tang, hoa tang, liẻng tang, đẩy xe tang ra tới phần mộ là phờ phạt ngất ngư rồi, mong chóng hạ huyệt trở về còn bao công việc khác đang chờ ở nhà. Thê mà bên cánh các Bà cứ đọc hết kinh này lôi kinh khác ra đọc, thì có giọng nói vừa đủ nghe :
- Kìa tụi nó lôi Tổ của ông ra cầu xin kìa. (là lúc đó các Bà đang đọc kinh Thánh Giu-se, Ông nọ có bổn mạng thánh Giu-se).
- Kìa tụi nó lôi Tổ của mầy ra cầu kìa. (là lúc đó các Bà đang đọc kinh Thánh An-tôn, Ông nọ bổn mạng thánh An-tôn).
- Thôi, xin mấy Ông, tụi nó lôi hết ra tru tréo kìa. (là lúc đó các Bà đang đọc kinh cầu Các Thánh).
- A ha! chăc chắn các ông Thánh, bà Thánh trên trời sẽ đùa cho nhau, Ông làm đi, Bà làm đi, rốt cuộc không Ông Bà nào nhút nhít...
Câu chuyện có tính trào phúng nhưng giúp cho ta suy nghỉ về "Cầu nguyện". Cầu nguyện khác với Cầu xin. Đa số Dân Nhà Đạo hễ mở miệng là : Xin cho con..., Xin cho con...,Cho con được..., Cho con được..., thậm chí có nguời lâm râm gọi là "khấn" <Nếu con được... con sẽ đên tạ ơn Chúa...,Mẹ gì gì đó>. Hóa ra những người này đang "hối lộ" Chúa, Mẹ.
Thế nào là "Cầu nguyện". Một từ rất bình thường nhưng khi đặt câu hỏi thì...thi...
Cho đến hôm nay một đa sô Tín Hữu chưa biết cầu nguyện nên các Nhà thờ luôn vang lên tiếng đọc kinh đến độ bị gán cho là lải nhải. Vấn đề là từ trước Giáo Hội đã nhận ra nên soạn sẳn một số bài cho Giáo dân cầu nguyện là "những Kinh đọc hôm nay“ đã được Imprimatur. Theo đó những lời cầu nguyện của Thánh này, Thánh khác chỉ được là mẫu gương để noi theo không phải là Giáo lý. Như câu "Thiên Đàng con không mong, Hỏa ngục con không sợ, con là con Của Chúa, con chỉ biêt yêu thôi…" đây là lời cầu nguyện của Thánh Tê-rê-sa Giê-su Hài Đồng, nếu lấy đó buộc người khác cùng theo là sai Thần học. (Già Ẩn cuời vỗ vai Hieu16, rồi nhìn Medom nói):

Việc hát xướng nói lại với Ông Xã (Ông Xã MeDom là Ca trưỡng) coi chừng, những bài ta cứ hát luôn, sai mà không biêt, đơn cử bài "Trên con đường về quê mà vắn bóng Mẹ. Con biết cậy nhờ ai, biết nuơng nhờ ai..." hoặc "Con thờ lạy Chúa Giê-su, đang ẩn nương trong hình bánh..." là sai Tín Lý Thần Học, vì là Chúa cho chứ không phải Me, vì là bánh rượu đã "trở nên" là Mình Máu Thánh Chúa, chứ không phải là lốp bọc cho Chúa Giê-su ở. Khổ nổi cả hai bài này và còn những bài khác đã Imprimatur, 5, 6 chục năm trước, nay mới thấy sai, tác giả đã đổi lời khác nhưng có mấy ai cập nhât.

Mình kẹt, nội cái món "Tiếu lâm" có những chuyện "rất cười" mà không đưa vào được, bởi lý do này hoặc khác mà trên hết là đạo đức. Những chuyện dưới đây là thí dụ :

Noel, sáng hôm sau hai cô gái làng chơi gặp nhau :
- Đêm qua Ông Già Noel cho mầy quà gì?
- Cũng như những thằng đàn ông khác 200 đô.
- ???


Một Bà có tuổi dọn dẹp đồ trong nhà kho, bắt gặp cái đèn cũ, Bà cầm chùi cho sạch, bổng có một ông Thần hiên ra nói :
- Cám ơn Bà giải thoát tôi, tôi đền ơn Bà, tôi cho Bà ước 3 lần, ước gì được nấy.
- Tôi muốn mình trẻ lại như thời 17, 18 tuổi, (tức thì Bà được trẻ lại).
- Tôi muốn đẹp nhât hơn các cô gái khác . (tức thì Bà được đẹp như các hoa khôi).
- Tôi muốn con mèo của tôi trở thành một Hoàng Tử trẻ đẹp. (tức thì con mèo Bà đang ôm biến thành một chàng thanh niên đẹp).
Chàng thanh niên ấy nói:
- Bây giờ Bà có ân hận ngày xưa Bà đã thiến tôi thì việc cũng đã rồi...
- Hả! hả???

Hai gia đình nhà cách nhau trên dưới 100 mét. Ông bên này sang hỏi Ông bên kia :
- Chừng nào là ngày sinh nhật của anh?
- Chi vậy?
- Tôi tặng cho anh tấm rèm treo lan can nhà để che bớt mỗi khi chị rượt anh không ai thấy.
Ông bên kia hỏi lại :
- Còn anh, chừng nào là ngày sinh nhật của anh?
- Chi vậy?
- Tôi tặng cho anh cái ống dòm để anh xem cho rỏ người đàn bà rượt tôi là vợ của ai.
- ???
(Có tiếng cười lớn và tiêng vỗ tay)

Levitan nói :
- Thôi trưa rồi mình giải tán kẻo ơ!!!...
(Có tiêng cám ơn Bác Ẩn đãi nước và kể chuyện …)

Già Ẩn hai tay choàng hai vai của Nguyenphien và Hieu16 cười nói "Cám ơn người cho tiền"...cám ơn...

Các Bạn thân mến! tuy đây là chuyện bịa, nhưng nếu chúng ta cùng nhau hình dung khung cảnh này mà có thật, ắt là vui và nhiều thông cảm, hiểu nhau cùng yêu mến nhau hơn.
Kính chúc các Bạn sưc khỏe.-
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 13.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HÌ hì!
Bác Ẩn thật là tài tình! Trí tưởng tượng của bác thật là phong phú
Có điều bác sai đoạn này:
Trích dẫn:
- Đ...m cái thằng nào xóa bài của mình...
- Phải, phải, bài của mình cũng bị, thế nà thế lào? (giọng nói của Hieu16)

Sự thật là con khơi chuyện này trước, sau đó anh Phiên mới bắt đầu:
Trích dẫn:
bài của mình cũng bị, thế nà thế lào?

Hihi, bài này đúng là thay đổi không khí thật - nhưng sao buổi Off (tưởng tượng) này không có PhongDuong; pet_tran; dinhsinh đặc biệt là BacNaVi nhỉ?
Hừm, có thể là do các vị đó ít thể hiện mình nên bác Ẩn cũng khó lòng tưởng tượng được!
Đọc bài này thấy ấm cả người, cảm ơn bác Ẩn nhé!

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 13.06.2009    Tiêu đề: re: Thay đổi không khí Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

cười vỡ bụng Chịu không nổi nữa rồi... Trời ơi, "lão già" Ẩn này ác quá, bớ người ta, bớ người ta!!! bắt được lão có thưởng... hì hì hì, Levitan không có ý kiến, nhưng mà nghĩ mãi vẫn chưa ra tại sao lão lại cho Levitan đi với cả... 2 cô quỷ râu xanh

Thông báo cho cả nhà, Levitan tôi vừa thỉnh ý Tổng quản và đã được đồng ý là cho mở thêm chuyên mục "Hình ảnh, clips... ngộ nghĩnh ngớ ngẩn vui vui" trong room Thư giãn, vì trong đó mới chỉ có phần truyện thôi, chưa có phần hình.

Rồi, bây giờ Levitan sẽ trình làng trước để các "quan" duyệt một số "chưn dung"... mới thu lượm, ai biết thì bổ sung thêm.


Quản trị viên Đặng Ngọc Ẩn


Chuyên viên Levitan


Quản lý BeNho


Quản lý nguyenphien


Quản lý hieu16

(.....................)
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 13.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hìhì! Sao Chuyên Viên Levitan khôn thế, mỗi cái ảnh đẹp trai nhất lại cho mình!
Anh Phiên không biết đút lót cho Chuyên Viên gì mà chân dung anh Phiên cũng ngộ nghĩnh nghê nhỉ!

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
BeNho
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 12/06/2007
Bài gửi: 363
Số lần cám ơn: 32
Được cám ơn 69 lần trong 65 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 13.06.2009    Tiêu đề: re: Thay đổi không khí Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

hahhaha ... Bác quản trị viên Ẩn nhà ta giỏi thật ... Đọc chuyện bác Ẩn kể tưởng tượng cảnh đó lòng thấy vui vui, ước chi có ngày đó ... hihihi
Bác Ẩn , con không nhớ bài thơ đó nữa.

Bác chuyên viên Levitan nhà ta làm gì để bé kia khóc sướt mướt , lụt trôi nhà giờ bác Levitan ơi ... hahaha
Có chuyên mục mới đó tin chắc là sẽ có nhiều nụ cười.
Bác Levitan đi với cô/chị Medom đi ... Bé đi rũ Bác NaVi nhà ta đi chung ... hihihi

2 bác làm con cười từ hôm qua giờ . Cám ơn 2 bác ... hoa hồng hoa hồng

hieu16 ơi ! chắc bác Ẩn nhà ta có chuyện dài nhiều tập ... Mai mốt chắc có cả các thành viên nữa .... hihih

BN mến chúc cả nhà một cuối tuần vui khỏe.

_________________
Con cảm tạ vì tất cả của 1 ngày Chúa ban. hoa hồng
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 13.06.2009    Tiêu đề: re: Thay đổi không khí Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

...Tiếp theo:


Tổng quản BacNaVi


Quản trị viên amngovantu


Quản lý dinhsinh


Quản lý pet_tran [ehe, dịch nôm là pét (ở) trần!]


Quản lý PhongDuong

(còn tiếp...)
.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 13.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hì, cười không thể chịu nỗi nữa rồi...nhìn QTV amngovantu; pet_tran ; PhongDuong kìa (!!!)
Nổi bật nhất là ...dinhsinh

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 13.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

mà hôm nay chị BeNho nói rồi ta, lâu nay chỉ thấy chị cầu nguyện thôi mà!
Trích dẫn:
Bác Ẩn , con không nhớ bài thơ đó nữa.

Hóa ra trước đây chị cũng bị bác Ẩn ... del, hihi (cứ tưởng mỗi em bị bác phê bình)
Cảm ơn bấc Ẩn nhé, như thế này đúng là "thay đổi không khí thật"
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, và bắt đầu tuần mới thật ý nghĩa nhé!

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 13.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hieu 16 đã viết :
....nhưng sao buổi Off (tưởng tượng) này không có PhongDuong; pet_tran; dinhsinh đặc biệt là BacNaVi
?


Ba Bê Bi PhongDuong, pet_tran, dínhinh hôm đó tham dự Lễ chiều vắng mặt. Vị kia bận tiêp xúc giáo dân bu chung quanh không lối ra.

Rồi sẽ có ngày trong bài ca chuyển biên "Sẽ...Sẽ có ngày nào, cùng găp chung vui, đi trên đuòng phố. Sẽ...sẽ có một ngày tình tình tang tang hả hê lòng ta."

Nào! chúng ta hãy cùng ca.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 13.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Minh đề nghị đưa trang nầy lên trình làng ngoài Diễn Đàn cho Thành viên thiên hạ lé mắt, rụng rời chơi. Điều kiện thiểu sồ phục tùng đa số. Chuyên viên Levitan chiếu nhiệm vụ thi hành.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5  Trang kế


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net