GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 25
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 025
 Lượt tr.cập 055735973
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 05.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Tâm sá»±... biết nói cùng ai?

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»± Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Tâm sá»± 
Người đăng Thông điệp
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 20.05.2009    Tiêu đề: Tâm sá»±... biết nói cùng ai? Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chồng tôi là một Ca Trưởng, anh rất đam mê và hăng say phục vụ. Bất chấp trời mưa, trời nắng anh vẫn đi đều đặn mỗi tuần 2 buổi tập hát và hát lễ ngày Chủ Nhật, rồi thêm các lễ đám cưới, ma chay, đọc kinh.... Từ nhà tôi đi đến nhà thờ phải mất 30’, tuần nào ca đoàn hát lễ ca sáng là chúng tôi phải thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị. Thấy anh hăng say tôi cũng vui và cũng nhiệt tình ủng hộ mặc dù tôi cũng hy sinh khá nhiều để gánh vác việc gia đình cho anh yên tâm mà phục vụ.

Những buổi lễ lớn như Noel, Phục Sinh, Giao thừa ca đoàn thường hát lễ đêm, vì thương con đi lễ khuya lại quá xa nên tôi đành đèo 2 nhóc đi lễ ở nhà thờ gần nhà, nhìn người ta đi lễ ra cả gia đình dìu dắt nhau tự dưng tôi lại thấy tủi...Rồi tết năm nào cũng vậy anh hát lễ giao thừa đến nữa đêm, mùng 1, mùng 2 thì lại bận đi chúc tết với anh chi em ca đoàn, như Tết vừa rồi anh lại dẫn ca viên đi chơi xa, thế là mấy mẹ con tôi đành ở nhà đón 1 cái tết thui thủi buồn hiu (vì bé con tôi bị mệt không thể đi xa được). Bây giờ con tôi đã đến tuổi học giáo lý, tôi lại phải đi lễ một mình, lại phải tự đưa con đi học. Anh bận đến nỗi có khi cha và con không gặp nhau cả 3, 4 ngày liền, vì anh vừa tập hát vừa phải tham gia lễ lạc, tiệc tùng của các hội đoàn nên tối ba về thì con đã ngủ, sáng ba chưa thức thì con đã đi học rồi... Anh dành nhiều thời gian cho ca đoàn hơn là cho gia đình, việc nhà gần như tôi phải gánh hết đến như đóng đinh, khoan tường... có khi tôi cũng phải tự làm. Mặc dù đôi lúc tôi cũng hơi thấy tủi nhưng vẫn thấy vui và ủng hộ chồng phục vụ, nhưng nếu sự việc cứ thế thì tôi đã không phải ngồi mà viết những dòng tâm sự này.

Gần đây việc tập hát không còn trôi chảy, ca viên người thì đi tập hát trễ, người không đi, rồi lễ cưới người ta lèo teo có mấy người hát, đọc kinh đám ma cũng chẳng ai đi, đành rằng ai cũng phải lo việc mưu sinh riêng nhưng không ai hiểu cho ca trưởng là người cực hơn ai hết, khi trời mưa anh cũng phải đội mưa đi cả mười mấy cây số đến nơi chỉ thấy lác đác bóng dáng 1,2 ca viên thôi. Thấy anh nản tôi càng khuyên lơn và động viên anh nhiều hơn, nhưng càng ngày sự việc nó càng trầm trọng, rồi lời an ủi động viên của tôi nó cũng chẳng còn tác dụng, bao nhiêu công sức anh đổ vào để rồi nhìn ca đoàn ngày một bết đi, bản thân anh thì lại buồn bực, có khi giận dữ chẳng biết trút ở đâu thế là về nhà vợ con lãnh đủ... đã vậy tôi còn nghe ca viên nói ngược lại “chắc bị vợ đay nghiến nên lúc này ca trưởng mới hay nổi nóng với ca đoàn”.

Sự hy sinh của tôi có giới hạn, tôi có thể chia sẽ cùng anh mọi khó khăn nhưng tôi không thể nào chịu được cái kiểu “giận cá chém thớt” đó của anh, mà hơn nữa lúc này việc đó xãy ra rất thường xuyên với gia đình tôi mà nguyên nhân cũng chỉ vì ca đoàn (mặc dù sau khi hết nóng lúc nào anh cũng xin lỗi). Có phải Chúa thử thách tôi không? Đôi khi tôi muốn buông xuôi tất cả cho rồi, chả thèm ủng hộ, chả thèm động viên. Anh thì đang chán, tôi cũng chán, chỉ cần tôi nói thêm vào chắc anh cũng nghĩ ca đoàn luôn. Tôi viết được ra đây cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào...

Giờ tôi không biết phải như thế nào nữa? Buông xuôi sao? Hay là tiếp tục động viên để anh chu toàn trách nhiệm phục vụ? Xin anh chị em hãy giúp tôi thêm lời cầu nguyện, xin cho tôi được vững lòng tin, xin cho tôi được cứng rắn hơn và xin cho tôi được sáng suốt để quyết định...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 20.05.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nổi lòng nầy dám nói cùng ai?
Kẻ thương người ghét nhiều vô số.
Môi cười trời nắng mặt trong mưa.
Cơm nguội lạnh ráng nuốt hơi chua.


Hởi ai la rằng : người trong cuộc,
Mau xuống đường nghị quyết nêu lên,
Cùng thuyền, cùng nắm tay lập Đảng,
Địa chỉ ghi rằng là : Cha Xứ ? |||
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 21.05.2009    Tiêu đề: re: Tâm sá»±... biết nói cùng ai? Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sống trên đời, người giàu có cũng như đói nghèo, người có chức phận cũng như người hạn mạt, không ai tránh khỏi 4 thứ “hĩ, nộ, ái, ố”. Là thứ vi rút không thuốc chữa phải chịu đựng cho đến ngày xuôi hai tay nằm trong 4 tấm ván.

Tuy nhiên có phương châm, có chính nghỉa thì vượt qua được hết mọi trở ngại, khó khăn, tồn động trong cuộc đời, trong tâm hồn ta.

Thua Chi Medom
Nói đến phạm vi Ca Trưởng nhà thờ, không ai hiểu được tâm trạng của người làm Ca Trưởng bằng chính bản thân của anh Ca Trưởng, thâm niên Ca Trưởng càng lâu năm càng thấy rỏ tính năng, chức năng, quan năng, bản năng trong con người mình.

Đa số những chị có chồng làm Ca Trưởng thì hết 80 phần trăm vướng mắc tình huống như Chị. Ta hãy nghe một người có 55 năm với gần 100 Ca Đoàn trong vai trò Ca Trưởng tâm sự :
Trên đời này không có việc ngu dại nào bằng làm Ca Trưởng Nhà thờ, này nhé.
Điều thứ nhất, ăn cơm nhà, làm việc không công,
Điều thứ hai, bỏ bê công việc nhà,
Điều thứ ba, thiếu trách nhiệm gia đình,
Điều thứ tư, bị Cha xứ hoạnh họe,
Điều thứ năm, bị giáo dân chê,
Điều thứ sáu, bị vợ hành hạ bởi tính ghen tuôn,
Điều thứ bảy, tám, chín,.. ba mươi, bảy mươi, chín chục…|||

Mỗi khi có sự cố gì đó, Ông đến trao đổi với tôi, làm như tôi là cái “bô” để Ông trút bầu tâm sự. Tôi nói, thế đừng làm Ca Trưởng nữa. Ông nói, dường như đó là cái nghiệp chướng như Kinh Nhà Phật nói “kiếp trước…vân vân…” Mỗi lúc ra về, Ông và tôi rất vui rằng : Việc có ích lợi phần rỗi cho mọi người, là chính nghỉa, ta kiên định lập trường hăng hái tiếp tục vai trò Ca Trưởng.

Tôi được biết có những Ca Trưởng thường xuyên xa nhà 5, 3 tháng mới được phép về thăm gia đình vì cơ quan làm việc ở xa. Có những Ca Trưởng là Kỷ sư Xây dựng luôn đến giúp thanh tra xây dựng cho Nữ Ca viên xây nhà. Có những Ca Trưởng là Bác sỷ, Y tá luôn đến chăm sóc Nữ Ca viên hoặc gia đình khi ốm đau. Có những Ca Trưởng làm xe ôm đưa rước Nữ Ca viên. Có những Ca Trưởng hằng tuần 4 đêm, phải nuốt đoạn đường 40 cây số đi, 40 cây số về để tập hát cho Ca Đoàn…vân vân. Thậm chí có những Ca Trưởng bị vợ nói, Anh mang áo quần đến nhà Cha ở luôn đi…do Ca Trưởng nầy phụ trách cho 4 Ca Đoàn, thế là ngày chúa nhật là ngày các con được nghỉ học sum hợp, thì anh Ca Trưởng này coi như bị đi tầu suốt mất tích.

Thưa Chị Medom, tôi tự thấy không có quyền khuyên Chị phải vầy, phải vầy… nhưng ước mong Chị đặt mình vào những trạng huống như trên, ắt Chị sẻ thấy mình còn hạnh phúc hơn hẳn những Chị có chồng làm Ca Trưởng khác.
Tuy nhiên, xin mách nhỏ với Chị một giải pháp được công nhận là tối ưu cho những trường hợp vướng mắc của Chị là “chính Chị hãy vào Ca Đoản”, lúc tập hát, hay khi là Thánh Lễ vẩn mang các con đi theo.

Xin nhắc Chị, đạo ta luôn suy niệm 4 ngắm : Vui, Thương, Sáng, Mừng, thì cuộc sống gia đình của chúng ta đều phải trải qua con đường ây. Hãy trông cậy vào Chúa bình an.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 22.05.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bác Đặng Ngọc Ẩn kính mến,

Nghe danh bác đã lâu nhưng con không ngờ ngày hôm nay mình lại được chính bác chia sẽ như thế này. Con cám ơn bác rất nhiều, cám ơn bác đã bỏ thời gian chỉ dạy và giúp cho con được manh mẽ hơn.

Thật sự đọc qua những lời bác nói con mới thấy mình thật nhỏ nhoi so với bao nhiêu người, cứ tưởng như vậy là mình đã hy sinh nhiều, nhưng qua những dẫn chứng mà bác nêu ra thì con mới thấy mình có hy sinh là bao? thật đúng như bên Kinh Phật nói "hãy nhìn xuống, đừng nhìn lên". Dù biết là thế nhưng tâm tư tình cảm con người đúng thật không thể tránh khỏi thứ virus không thuốc chữa. Nhưng con sẽ cố gắng!

Giải pháp bác khuyên thật là rất tối ưu, trước đây con cũng đã từng tham gia ca đoàn, nhưng giờ con không thực hiện được phần vì nhà xa, phần vì không thể sắp xếp được giờ học
của cháu, chắc vì vậy mà con luôn cảm thấy tủi thân. Dù sao con cũng cám ơn bác đã hiểu và thông cảm cùng con, những lời chia sẽ của bác giúp con cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Con sẽ cố gắng để sẽ là chị vợ Ca Trưởng nằm trong số 20% còn lại.

Xin Chúa luôn chúc lành cho bác được nhiều sức khỏe để bác tiếp tục hướng dẫn và chỉ bảo cho chúng con.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 23.05.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin kề tay nói nhỏ nhé,

Chính tôi là người trong cuộc, Bà Vợ mình không ưa Nữ Ca viên tý nào cả, nhờ đó được kinh qua rất nhiều tình huống trong vai trò Ca Trưởng. Chỉ hãy hỏi lại Ông Xả xem tôi phân tích có đúng không?
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 23.05.2009    Tiêu đề: re: Tâm sá»±... biết nói cùng ai? Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

@dangngocan: hi..hi..hi.. má hồng hèn chi mà bác hiểu thấu đáo đến thế! Nhưng con nào có ganh tị, ghen tuông gì đâu? nếu có chỉ là xíu xiu thôi, phần trăm nhỏ quá không đáng kể mà bác! hở 10 cái răng
Bác ơi, nếu là bác thì bác muốn nghe vợ mình nói gì, khuyên nhủ như thế nào? hoặc là một hành động cụ thể nào đó...?

---------------

Mấy hôm nay gia đình tôi đã ổn nhưng tâm trạng của 2 chúng tôi thì chưa bình thường, vẫn cứ ỉu xìu, thấy tôi im lặng anh cũng chả hăng hái. Chỉ buồn là những chuyện không đâu làm xào xáo gia đình, nhiều khi tôi muốn anh nghỉ quách cho rồi, nhưng buồn tức thì nói vậy thôi chứ tôi cũng hiểu đâu thể nghỉ bỏ ngang trách nhiệm như vậy được.
Thật sự tôi không muốn anh nghĩ ca đoàn nhưng tôi không biết phải nói gì đây...?
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 23.05.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
Chính tôi là người trong cuộc, Bà Vợ mình không ưa Nữ Ca viên tý nào cả, nhờ đó được kinh qua rất nhiều tình huống trong vai trò Ca Trưởng. Chỉ hãy hỏi lại Ông Xả xem tôi phân tích có đúng không?

Thế QTV có vợ hả!!!
Lâu nay cứ tưởng QTV là linh mục hay là đang học ĐCV chứ!
Thế QTV có biết Levitan là ai không? (đây chắc chắn là Thầy hoặc Cha)

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 23.05.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào Hieu16,
A! ha… Bạn cần học thêm khóa Bói toán nâng cao nghiệp vụ, vì Bạn đã bói không đúng rổi. Thế nầy nhé : Những Linh Mục, Tu sĩ giảng dạy về đời sống hôn nhân là phải có Vợ mới có kinh nghiệm dạy? Những Kịch bản, những Tiểu Thuyết Gia phải là Tu sĩ, Linh Mục, Giám Mục mới sáng tác được những truyện về hoạt động của Giáo quyền ?
Điều vô cùng đơn giản mà ít người lưu ý, mình bật mí một chút : Mổi cái tên “Ẩn” là đã nói “không có gì rồi”. Hi! hi…
Theo đó, tôi và bạn vẩn có thể rằng : Rất có nhiều khả năng Medom chỉ đóng vai trò Vợ Ca Trưởng nêu lên để vấn đề được rộng thông tin cập nhật. Ta cứ cho “vậy mà không phải vậy” là thượng sách.


Được sửa chữa bởi dangngocan ngày 23.05.2009, sửa lần 1
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 23.05.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

hieu16 đã viết:
Thế QTV có vợ hả!!!
Lâu nay cứ tưởng QTV là linh mục hay là đang học ĐCV chứ!
Thế QTV có biết Levitan là ai không? (đây chắc chắn là Thầy hoặc Cha)

cười vỡ bụng Quẻ đầu tiên "thầy bói" Hiếu săm soi gieo cho bác Ẩn vậy là trật rồi. Quẻ cho Levitan phải "ngâm cứu" kỹ hơn nhá. Biết đâu Levitan là anh xe lai hay cửu vạn chưa biết chừng tỉnh bơ

Nói chơi thôi, là ai không quan trọng, vấn đề là nhiệt thành, tâm huyết với diễn đàn... Đang định hô hào các thành viên GiaophanVinh.net gặp gỡ offline một bữa tại thành Vinh, không biết ý kiến mọi người thế nào?
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 23.05.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bạn Levitan quí mến,
Đề nghị hằng năm Thành viên chúng ta gặp nhau của Bạn khả thi đó, rât có nhiều bổ ích. Lại nói nhỏ cùng Bạn “có những Diên đàn Web khác họ đã tổ chức như vậy rồi”. Giờ phần còn lại của chúng ta, trước hết tham khảo ý kiến chung của mọi Thành viên, sau đề nghị Ban Quản Tri nghiên cứu.
Kính chúc sức khỏe.-
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»± Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net