GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 26
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 026
 Lượt tr.cập 055622328
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 30.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Ngày của mẹ, bạn đã làm gì?

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Suy niệm & chia sẻ theo chủ đề
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Suy niệm & chia sẻ theo chủ đề 
Người đăng Thông điệp
terexaphuongthu
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 12/04/2009
Bài gửi: 20
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 4 lần trong 3 bài viết

Bài gửigửi: 10.05.2009    Tiêu đề: Ngày của mẹ, bạn đã làm gì? Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

" Ngày của mẹ, bạn đã làm gì?"- câu hỏi ấy có lẽ rất thường tình phải không nhưng tôi chắc chắn có nhiều bạn sẽ phải đỏ mặt trước câu hỏi đó. Đỏ mặt có thể vì bạn chưa làm được gì cho mẹ vào ngày hôm nay hoặc bạn không biết đến hôm nay là ngày gì, có thể lắm chứ? Tuy ngày 10/ 5- ngày của mẹ mới chỉ " du nhập" vào nước ta vài năm gần đây và có vẻ nó chưa được phổ biến lắm nhưng nếu để ý một chút, quan tâm một chút bạn sẽ không thể vô tâm như thế này đâu. Mẹ là người nắng ở bên, mưa ở bên, lúc buồn lúc vui mẹ cũng bên cạnh, lúc khó khăn nhất cũng là mẹ mà thôi... bạn biết rằng mẹ là ngừoi quan trọng nhất cuộc đời bạn nhưng đôi khi vì một lí do nào đó bạn không thể hoặc không biết bày tỏ tình cảm của mình với mẹ bạn hãy nhớ rằng : không mất gì một lời yêu thương. Vào ngày này chỉ một cái ôm âu yếm, một lời nói ngắn gọn 3 tiếng thôi:" con yêu mẹ" bạn cũng đã thể hiện mình là người con tuyệt vời của mẹ rồi. Hãy nhớ nhé, mẹ là người quan trọng nhất cuộc đời ta!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
ngocthanh
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 10/05/2009
Bài gửi: 7
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 10.05.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đi đến đâu, ta bắt gặp bất cứ trường học nào bây giờ cũng có hàng chữ to "Tiên học lể, hậu học văn", thế mà hiện nay cha mẹ phải khóc vì con cái rất nhiều, ai biết tại sao?
Đồng thời có cả những học vị Tiến sĩ Tâm Lý Học giải quyết vấn dề nhiều mâu thuẩn, vậy phải nghe lời ai đây?
Nên chăng dùng châm ngôn "ai khen ta là kẻ thù của ta, ai chê ta là thầy của ta" làm tâm niệm? !!!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 12.05.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngày của Mẹ ở nhiều nước trên thế giới là một ngày vô cùng đặc biệt để mọi người bày tỏ sự biết ơn và tình yêu với Mẹ. Ở Việt Nam, ngày lễ này mới chỉ được biết đến vài năm gần đây nhưng đã được các bạn trẻ đón nhận khá nồng nhiệt.


Thiếp chúc mừng được nhiều bạn trẻ lựa chọn để gửi đến Mẹ kính yêu



Niềm vui con “Cảm ơn Mẹ”



Không giống các ngày lễ có ngày tháng cố định, ngày để tôn vinh các bà mẹ trên thế giới được xác định vào ngày Chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5. Tuy chưa thật phổ biến nhưng những ai biết tới ý nghĩa ngày của mẹ đều muốn làm một việc gì đó cho người mẹ thân yêu của mình.

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nguyenphien
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 18/04/2009
Bài gửi: 300
Số lần cám ơn: 21
Được cám ơn 31 lần trong 30 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 18.05.2009    Tiêu đề: re: Ngày của mẹ, bạn đã làm gì? Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Gửi các bạn bài hát!

File kèm theo
File gửi kèm  Ngay Cua Me.zip [ 202.6 KB:  598 lần ]
 Mô Tả: mừng ngày của Mẹ bằng những cành hồng biết Æ¡n!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Suy niệm & chia sẻ theo chủ đề


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net