GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 25
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 025
 Lượt tr.cập 055727586
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 04.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Sá»± cố gắng không mệt mỏi!

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Tâm sá»± 
Người đăng Thông điệp
terexaphuongthu
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 12/04/2009
Bài gửi: 20
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 4 lần trong 3 bài viết

Bài gửigửi: 13.04.2009    Tiêu đề: Sá»± cố gắng không mệt mỏi! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cứ 2 năm Thanh Hoá lại gửi vào ĐCV Vinh- Thanh vài chục thầy chủng sinh. Họ là những bông hoa xuất sắc nhất, tươi đẹp nhất trong vườn hoa tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh. Họ đã học tập không biết mệt mỏi, lao động và hi sinh quên mình trên con đường mà Chúa đã gọi. Ngày chia ly có những nụ cười và cả những giọt nước mắt, kẻ ở người đi nhưng trong sâu thăm tâm hồn, họ không bao giờ ân hận về con đường mà mình đã bước!
Mỗi dịp lễ tết được về đoàn tụ với gia đình nhưng đâu phải đó là quãng thời gian các thầy được nghỉ ngơi. Ngày ngày tất bật với công việc trong nhà xứ, đến thăm những gia đình nghèo, dạy giáo lý, tổ chức các hoat động sinh hoạt cho thiếu nhi rồi lại phóng xe đến các xứ vùng xa giúp đỡ công việc ở đấy...đó là những ngày nghỉ của các thầy! Họ không chỉ cố gắng học tập mà hơn thế nữa các thầy luôn cố gắng sống cống hiến cho giáo xứ, giáo phận, cho mọi người thân yêu xung quanh. Đã có những lúc tôi từng ghét họ, ghét sự nghiêm khắc và quá khô khan, nhưng khi nhìn lại bản thân mình tôi lại tự đặt ra câu hỏi: “ Mình đã làm gì khiến các thầy phải tỏ ra thái độ đó?”, tôi đã nhầm khi đánh giá con người qua hình thức hào nhoáng bên ngoài chỉ đến khi tôi có điều kiến khám phá phần đời sống nội tâm bên trong các thầy tôi mới thực sự nhận ra được sự đáng quý, đáng trân trọng nơi họ. Bạn đang có cái ác cảm như tôi trước đây về các thầy thì hay suy nghĩ lại đi bạn nhé! Thử hỏi những con người luôn bộn bề với công việc của giáo hội, những con người thầy lòng mình xót xa khi chứng kiến cuộc sống khốn khó của những mảnh đời éo le, những con người đã rơi nước mắt trước sự mất mát của đồng bào vùng lũ có thể nào đáng ghét như bạn nghĩ? Tôi không mang hình ảnh của họ đi khoe với thiên hạ vì tôi biết chủng sinh nơi đâu cũng tuyệt vời như vậy nhưng trên phương diện người con Thanh hoá tôi nghĩ mình có quyền được tự hào về các thầy chủng sinh quê tôi. Một thầy xứ đã từng tặng tôi triết lý sống: “ Sống là động mà không xao động. Sống là thương mà không vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi ta coi thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vẫn biến”. Tôi nghĩ rằng đó không chỉ là chuẩn mực sống đối với tu sĩ nam nữ mà nó thực sự là một mục đích sống đúng đắn cho tất cả mọi người: bạn có thể vui chơi, có thể giao lưu bè bạn nhưng hay luôn nhớ rằng đừng bao giờ để đánh mất mình, đừng để mình xa ngã vào vòng vây ma quỷ mà hãy sống là chính bạn!
Chắc chắn rằng sự vất vả khó khăn đang còn dài trên con đường phía trước nhưng với những gì các thầy đã hi sinh đã cống hiến thì chức linh mục là thành quả cao quý nhất mà các thầy đáng được nhận. Xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân của Người trên các thầy, và Xin hãy luôn ở bên soi sáng để các thầy vững tin trên con đường mà Chúa đã gọi.Amen


Hình Đính Kèm
 nh.jpg

Click here to see the Image in full size.

 Mô Tả: Thành quả sau bao nhiêu cố gắng - Lá»… truyền chức phó tế tại nhà thờ Chính Toà, Thanh hoá (3/ 2009)

_________________
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net