GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 22
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 022
 Lượt tr.cập 055587077
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 29.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - CHIM NON

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Chút ngẫm nghÄ©
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Chút ngẫm nghÄ© 
 CHIM NON 
Người đăng Thông điệp
hgdg67
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 16/07/2007
Bài gửi: 111
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 12 lần trong 11 bài viết

Bài gửigửi: 20.01.2009    Tiêu đề: CHIM NON Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chim non!

Buổi sáng mùa Xuân trời nắng ấm, khi mọi người đang làm việc trong cửa tiệm, bỗng một người phát giác ra có một chú chim sẻ kêu chiêm chiếp nho nhỏ trong góc nhà.

Đó là một chú chim non vừa mới tập bay. Sáng sớm cửa tiệm vừa mở thì có lẽ chẳng ai chú ý đến đàn chim bay sà qua, chú chim nhỏ này đã bay lạc vào trong cửa tiệm. Hàng ngày đàn chim vẫn ríu rít trên mấy cành cây trước tiệm, nên đã quen thuộc với người qua lại!

Chú chim nhỏ được mọi người nâng niu chuyền tay âu yếm! Nó vẫn liên tục kêu chiêm chiếp!

Một cô bé lấy chút nước cho chú chim nhấp giọng, nhưng có lẽ nó chẳng thiết tha gì ăn uống, ngoài việc nhìn quanh kêu chiêm chiếp gọi mẹ một cách âu lo run sợ!

Mọi người bàn tán phải làm như thế nào cho chú chim này! Người thì nói cứ để trong tiệm, đút chút thức ăn thức uống cho chú, được ngày nào hay ngày đó, rồi ra sao thì ra, chứ để ra ngoài thì chú cũng chết! Người khác có ý kiến, đưa ra ngoài gốc cây để đó, may rủi thì trời biết, chứ để đây nhìn nó chết tội nghiệp quá!

Cuối cùng, một người đưa chú ra gốc cây trước tiệm, đặt chú đậu trên một cành cao nhất! Chú vẫn chiêm chiếp gọi mẹ! Chỉ mấy phút sau, bố mẹ chú đã tới ríu rít nhảy nhót quanh con mình! Và rồi với khả năng tự nhiên của một bà mẹ, chú chim nhỏ đã được chim bố mẹ hướng dẫn chuyền từ cành này sang cành khác rời xa khỏi chỗ này!

Con chim nhỏ vừa mới nở từ trong chiếc trứng ra có lẽ mới tròn tháng, nó cũng đã biết gọi mẹ khi lạc bầy, nó cũng khát khao gặp lại mẹ, như một chú bé hay cô bé nào của loài người lạc mẹ giữa chốn đông người!

Một con chim tưởng như chỉ là con vật chẳng có tư duy tính toán! Nhưng nó đã hành động như một bà mẹ loài người!

“Mất con, lo lắng hoảng hốt, đi tìm được con, đưa con đi đến chỗ an toàn!”

Bạn đã bao giờ nghe nói đến chuyện một con chim mẹ, vì không muốn nuôi con nên đã đạp bể mấy cái trứng nhỏ bé của mình đẻ ra? Hình như rất hiếm hoi xảy ra như thế!

Con chim là loài vật mà nó không nỡ làm như vậy, chắc hẳn vì tự nhiên bản năng làm mẹ trời cho!

Bạn có nghĩ là chúng ta được diễm phúc sinh ra trên cõi đời này nhờ Cha Mẹ! Và các ngài luôn lo lắng cho chúng ta?

Bạn có nghĩ Đấng đã tạo dựng nên con người cũng lo lắng cho chúng ta như Cha Mẹ chúng ta không?

Tất nhiên là có chứ bạn nhỉ! Vì như mấy con chim bố mẹ kia mà Ngài còn làm cho nó biết quan tâm đến con nó như thế, thì chắc chắn Ngài còn quan tâm đến con người như thế nào nữa!

Và mùa Xuân có nắng ấm, có hoa nở thắm tươi rực rỡ, chim hót líu lo…tất cả cũng đều như quà tặng của Thiên Chúa dành cho con người! Bạn nghĩ thế nào?

Chúng ta hãy cùng suy tư một chút về Ngài, bạn nhé!

Tịnh Tâm.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn Website của thành viên này
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Chút ngẫm nghÄ©


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net