GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 31
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 031
 Lượt tr.cập 055626753
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 01.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - BÊ-LEM

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Suy niệm & chia sẻ theo chủ đề
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Suy niệm & chia sẻ theo chủ đề 
 BÊ-LEM 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 26.12.2008    Tiêu đề: BÊ-LEM Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHú Thích : Đêm Noel vừa qua, tôi được Mail chuc mung GS cua Lm. Minh Tien Gx. Thien Lam với loạt hình ảnh về BELEM. Xin chuyển tải vào đây cùng chia sẻ.
23 gio dem 24.12.08 dem thanh vo cung, tu xu lanh Dalat xin gui toi loi chuc mung le Giang Sinh am ap day tinh thuong cua Chua, mot dem an lanh va mot nam moi 2009 day hanh phuc va vui song. Lm Minh Tien,Thien Lam



ĐÊM NAY CHÚA SINH RA ĐỜI


Làng Bethlem hôm nay đẹp hơn xưa nhiều lắm.


Chọn ngày 25. 12 làm Sinh Nhật của Chúa Giêsu, vì vào mùa đông đêm đen rất dài và vào ngày hôm nay Mặt Trời lại bắt đầu chiếu sáng. Tựa như ánh Bình Minh đã đi lại về, sau thời gian dài mùa đông lạnh lẽo, đêm tối đen.

Emmanuel là Chúa ở cùng chúng ta được gian trần đọc trại ra là No-en. Sau thế kỷ thứ 3 mới có lễ Sinh Nhật…Thế là đến nay sau mười mấy thế kỷ, khách hành hương có duyên may đi về Đất Thánh: tận mắt nhìn chốn ấy, nhưng năm xưa không hoành tráng – nguy nga – lộng lẫy như trước mắt. Vì Mầu Nhiệm Nhập Thể đã được thực hiện trong đêm đông lạnh lẽo, có vợ chồng trẻ nhưng lâm phận khó hèn, chỉ còn chỗ hang bò lừa để trú ngụ, sinh con…


Nơi khung vuông mầu đỏ, là máng cỏ xưa



Nơi ngôi sao, đấy là nơi Chúa đã giáng sinh

Khi Ngôi Hai Nhập Thể, những mục đồng và đoàn súc chiên bò – ba người trí thức có thiện chí ở phương xa, được Thiên Thần bảo - ánh sao báo, đã đều có mặt: venite adoremus in Bethlem.


Nhà thờ này ở nơi xưa Thiên Thần báo tin cho mục đồng


Tầng dưới này để đàn súc nghỉ qua đêm


Truyền thống vẫn gọi là Ba Vua đến triều bái Chúa Hài Đồng


Sau khi Ba Vua không quay lại lối cũ, không báo lại cùng Herode Antipa, nhà vua bèn nổi lôi đình hạ sát các trẻ thơ nhi với thâm ý đề phòng hậu họa: trời không hai mặt – đất chẳng hai vua. Hôm nay mới có các Thánh Anh Hài.


Mộ các Thánh Anh Hài, ở dưới nhà thờ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave

Đêm nay nhắc lại giây phút trọng đại ấy, khi Ngôi Hai Xuống Thế nghĩa là Chúa Giáng Sinh, trời đất bỗng tưng bừng vì Hòa Bình được thiết lập lại, giữa Trời với đất, nhưng chỉ những ai có lòng ngay – có thiện tâm: Pax hominibus bone voluntatis mà biểu tượng là Mục Đồng – Ba Vua.

Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn: cố nhạc sư Hải Linh có ca khúc Đêm Đông, hát rằng “ánh sáng chan hòa tưng bừng và tiếng hát Thiên Thần vang lừng” – còn cố nhạc sĩ Hoài Đức có ca khúc Cao Cung Lên, hát rằng “im tiếng đi mà cung kính, Chúa Con sinh ra trong máng cỏ khó hèn”. Đó là xã hội bên ngoài và tâm hồn bên trong của người Tín Hữu trong đêm nay. Tôi đã gởi lời mừng từ hôm trước với lời hứa chân tình: sẽ quì trước Máng Cỏ, lòng trầm ngâm nhớ về Chân Lý năm xưa mà nay đã biến ra “ánh sáng chan hòa tưng bừng, trong tiếng hát…vang lừng”. Chân Lý là Thiên Chúa đã thực hiện Biến Cố trọng đại trong đêm đen, lạnh lẽo mùa đông, chứ không giữa ban ngày nóng ấm, ánh mặt trời tỏa rạng…Ngài sẽ nâng lên kẻ Phận Hèn.

Antonius Nguyễn văn Ngữ
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Suy niệm & chia sẻ theo chủ đề


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net