GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 33
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 033
 Lượt tr.cập 055661719
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 02.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Ý Chúa Æ° ??? Đừng mong tìm thấy!!!

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Chút ngẫm nghÄ©
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Chút ngẫm nghÄ© 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 16.11.2013    Tiêu đề: Ý Chúa Æ° ??? Đừng mong tìm thấy!!! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ý Chúa ư ???
Đừng mong tìm thấy!!!



Trong nhà Đạo dường như không có bất cứ điều gì bị lạm dụng bằng “Ý Chúa”
- Thi đậu: Ý Chúa.
- Thi rớt: Ý Chúa.
- Đi đường bình an: Ý Chúa.
- Bị xì lốp, hay đụng phải cột đèn: Ý Chúa.
- Cưới được vợ: Ý Chúa.
- Cam phận độc thân suốt đời: Ý Chúa.
- Làm ăn phất lên: Ý Chúa.
- Làm ăn thất bại: Ý Chúa.

Nhưng có một điều khá kỳ lạ
- Ý bề trên: Ý Chúa.
- Ý bề dưới: Ý riêng, bị vất vào thùng rác dù rằng ý riêng này hay gấp 10 ý bề trên về tâm linh, khoa học, tổ chức và chắc chắn sẽ mang lại nhiều hiệu quả tốt đẹp hơn cho cộng đoàn…
Nhưng chỉ vì là bề dưới nên bị coi như Ý riêng…
Thậm chí còn bị bề trên kết tội là Phá rối sự ổn định của cộng đoàn !!!
Phá rối ý lôm côm của bề trên thì có !!!
Ngoài ra Ý Chúa còn đưa dẫn vào ngõ cụt khi một thắc mắc ngàn đời đã được từng nêu lên từ xa xưa
- Chúa biết tôi xuống hỏa ngục, tại sao Chúa vẫn dựng nên tôi ???
Giáo hội đã từng kết án và đặt tên cho trường phái này là bè rối Tiền định.
Giáo hội lý luận rằng: Chúa KHÔNG tiền định cho người này lên thiên đàng, kẻ kia xuống hỏa ngục..
Giáo hội đưa ra lý do: Chúa cho mỗi người có Tự Do
Nhưng ngược lại giáo hội vẫn không ngừng tuyên xưng : Chúa TOÀN TRI, có nghĩa là Chúa biết hết mọi sự…
Ngàn năm Chúa kể là gì,
tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi ! (Tv 90:4)
Anh em thân mến, một điều duy nhất, xin anh em đừng quên: đối với Chúa,
một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. (2Pr 3:8)
thế là nhóm tiền định lại được dịp vặn lại rằng:
trong ngàn năm tích tắc đó hàng triệu người đã được sinh ra và chết đi..Chúa biết hết…và thắc mắc ngàn đời lại được hét lên:
Nếu Chúa biết tôi xuống hỏa ngục, tại sao Chúa vẫn dựng nên tôi??
Nếu Chúa không biết thì nên dẹp bỏ ý niệm: Chúa toàn tri..
Mà nếu Chúa cũng không biết, suy ra Chúa cũng mù tịt… không biết chúng ta sẽ lên Thiên đàng hay xuống hỏa ngục!!! Chúa không phải là Đấng Toàn Tri !!!1
Thế thì kẹt cho Chúa quá nhỉ???

Thực tế : Có 2 trường hợp xảy ra
- Nếu anh bảo: không có Ý Chúa ..
Vào thời trung cổ, hàng triệu người kết án anh tội báng bổ Chúa Trời rồi hè nhau lôi anh lên giàn hỏa..
Vào thời hiện đại: họ sẽ xếp anh vào phường rối đạo, loại trừ anh ra khỏi cộng đoàn Giáo xứ với bản án : VẠ TUYỆT THÔNG.
Không được rước lễ, chết không được chôn trong Đất Thánh: May quá!!! bây giờ người ta thiêu nhiều hơn chôn !!! Huề cả làng!!!!
- Nhưng nếu gặp gì cũng tuyên bố bừa: đó là Ý Chúa
Lại nghe có vẻ mê tín, thậm chí cuồng tín!!!! Bởi vì thắc mắc trên vẫn chưa giải quyết triệt để
Hóa ra là đường nào cũng kẹt, thế thì phải làm sao đây???
Ai đã từng quyết tâm đi tìm ý Chúa chắc chắn sẽ rơi vào bát quái trận đồ đặc biệt là những lựa chọn liên quan đến cả cuộc đời.
Đi tu hay lập gia đình??
- Đang cặp kè một con chìm vành khuyên cực kỳ dễ thương…thế rồi sau cuộc tình tâm nào đó, bỗng nhiên dường như nghe tiếng Chúa gọi tận hiến cho Ngài.
Bỏ thì thương vương thì tội…
Trong khi đó có cả chục lời khuyên khác nhau mà lời khuyên nào cũng có lý một phần!!!
- Nếu lập gia đình thì lấy cô nào trong những cô mà tôi đang quen. Khổ nỗi cô nào cũng có vẻ thánh thiện như nhau kèm theo một vài khuyết điểm!!!

Anh em trong nhóm Tamlinhvaodoi cũng đã từng mổ xẻ quyết liệt về vấn đề này trong một thời gian dài…bất phân thắng bại…
Mỗi người yên lặng tìm hiểu trong 6 tháng..
Cuối cùng anh em đi đến kết luận rằng:
Nếu ai thích tìm Ý Chúa , xin cứ tiếp tục…
anh em trong nhóm quan tâm hơn tới việc khám phá ra Chúa hiện diện và thực sự sống ngay trong lòng mình
Để từ đó.. chúng tôi có thể tận dụng sức mạnh của Chúa mà vượt qua mọi gian nan vất vả cuộc đời tương đối dễ dàng hơn.
Và cũng từ đó… tận dụng sức mạnh tình yêu của Thần Khí Thiên Chúa mà thông cảm, tha thứ và cùng nắm tay nhau trên con đường Loan báo Tin Mừng bằng chính những kinh nghiệm sống với Chúa của mình…
Một vài năm sau anh em nào cũng cảm thấy cuộc sống đạo của mình nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn và nhất là ngày càng bình an hơn…
Điều đó cũng có nghĩa là

Thay vì lùng sục tìm cho bằng được Ý Chúa là gì? Chúa muốn tôi làm gì?chúng tôi lại thúc đẩy nhau dồn mọi nỗ lực để tập sống với Ngài ngay trong tâm mình giữa chốn hồng trần này…

Lung Linh
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Chút ngẫm nghÄ©


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net