GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 24
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 024
 Lượt tr.cập 055565520
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 28.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Sống!

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Chút ngẫm nghÄ©
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Chút ngẫm nghÄ© 
Người đăng Thông điệp
tranquan
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 11/03/2011
Bài gửi: 50
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 3 lần trong 3 bài viết

Bài gửigửi: 06.09.2011    Tiêu đề: Sống! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sống là không chờ đợi. Đây là một quan niệm sống tích cực của nhiều vĩ nhân và những người làm nên lịch sử nhân loại.

"Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian, vì chất lượng cuộc sống làm bằng thời gian"
Benjamin Franklin

Ngày nay, rất nhiều người đánh mất dần quan niệm sống ý nghĩa này. Người ta dễ dãi để cho thời gian trôi qua kẻ tay để đi vào quá khứ. Trong số họ, đáng lo ngại nhất là các bạn trẻ. Bạn trẻ ngày nay hầu như không được giáo dục về ý nghĩa của cuộc sống và điều gì giá trị làm nên cuộc sống này.

Họ sống ngày hôm nay mà mịt mù trong ngày mai. Việc học hành và phấn đấu được xem như là trách nhiệm của thầy cô và cha mẹ. Nơi bạn trẻ đáng ra phải là "tuổi của ước mơ, hy vọng và quảng đại" (Gm. Paul Nguyễn Thái Hợp, Để họ lớn lên). Thế nhưng, họ lại dần đánh mất cuộc đời phía trước của mình bằng những ngày tháng ít ý nghĩa và chán chường. Làm sao ước mơ có thể thành hiện thực, hy vọng được cập bến và quảng đại dấn thân nếu bạn trẻ không biết dùng thời gian để học tập và tự rèn luyện.

Có lẽ, lỗi lầm không quy hoàn toàn cho họ được. Tôi thiết nghĩ, xã hội này đã tạo ra những con người sống dễ dàng bằng lòng về những gì đang có. Trách nhiệm đó phải chất vấn nơi những người có nhiệm vụ giáo dục, lẫn xã hội và tôn giáo.

Sống là không chờ đợi, là không phung phí thời gian. Quan niệm tích cực này phải được các thế hệ nối tiếp nhau phát huy và nhất là giúp các bạn trẻ có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội để họ biết vun trồng cho tương lai. Thế hệ này rồi sẽ qua và chúng ta phải trông chờ nơi người trẻ thay thế.

thân,

trần quân
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Chút ngẫm nghÄ©


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net