GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 25
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 025
 Lượt tr.cập 055754558
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 05.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Làm sao để thay đổi bản thân.....

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»± Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Tâm sá»± 
Người đăng Thông điệp
peterphung
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 13/06/2011
Bài gửi: 8
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 13.06.2011    Tiêu đề: Làm sao để thay đổi bản thân..... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đề tài nên kết thúc sớm... Hy vọng những gì không phải của mọi người đừng chấp trách.



Sincerely - [P]eter

CHÚ THÍCH :
của Quản Trị Viên Diễn Đàn

Một Gia chủ kia nội bộ bất ổn mời khách đến tham vấn. Vói tình tương thân tương ái, người nọ kẻ kia quần áo chỉnh tề, mang theo phẩm vật đến nhà Gia chủ nọ thì nhà vắng chủ, thật quá ngở ngàn.

Khi một vấn đề đưa vào Diễn Đàn tự xóa đi để rồi những thiện ý đóng góp của những Thành viên bị trở nên trơ trẻn vì không có vấn đề tham khảo.

Trường hợp này Ban Lãnh Đạo quyết định :
Vì Tác giả đã xóa bài viết của mình, tất nhiên những bài viết của Thành viên không còn tác dụng sẽ cùng bị xóa theo. Tuy nhiên, vấn đề nghiêng về sự tôn trọng Thành viên hơn, và chép bài đưa vào lại dưới đây.

----------------------------------------------------------------------- ----

gửi: 13.06.2011 Tiêu đề: Làm sao để thay đổi bản thân.....
Petertran đã viết :

Trước hết... Xin chào mọi người... Pt(Peter) là người kẻ mui... Vào trang của giáo phận lâu rồi mà ko hiểu sao tới giờ mới là thành viên nữa... Hi... Hôm wa là ngày lễ Thánh Thần.... Đang lúc chán chường thì tự nhiên lên net... gõ vào trang giáo phận... thấy mọi người cùng nhau chia sẽ... thì Pt cũng có điều muốn chia sẽ vs mọi người... Ai có kinh nghiệm,,, chỉ giùm PT vs...


Vấn đề của PT là ko biết làm sao để thay đổi bản thân....
Chuyện là PT là người nói chung là vui vẻ với hết mọi người... dù quen biết lâu cũng như người mới quen biết... Pt chỉ muốn khiến họ vui vẻ và tạo mối quan hệ tốt,,,, thế nhưng... ko hiểu sao mọi việc PT làm... Có vẻ như chỉ mang tới điều ngược lại.... Nc vs nhiều người(Bạn bè)... Ko hiểu sao dần dần... bạn bè cứ xa dần.. ko đc hòa đồng như trước... Có người nói.. Pt quá người lớn so với bạn bè cùng lứa nên chơi ko có vui... Nửa khác lại nói PT con nít... :(... ko hiểu sao lại thế... Dần... theo thời gian... Pt ít nói, ít cười đi rất nhiều... khiến những cuộc đi chơi vs bạn bè trở nên chán nản... "Chán như con gián"... ko đc như trước.. Dù pt có muốn làm cho không khí trở nên vui vẻ... nhưng ko đc... dường như PT đã thay đổi... Pt muốn tìm lại bản thân vui vẻ trước đây nhưng ko đc... Muốn mọi người hiểu PT hơn... nhưng ko đc.. ko đc.... ko hiểu vì sao...

Có ai biết vì sao ko?? Chỉ giúp PT vs...
Hãy giúp PT tìm lại bản thân...
Nếu PT viết ko có rõ ràng thì bỏ qua hên...

Sincerely - [P]eter


Được sửa chữa bởi peterphung ngày 18.06.2011, sửa lần 1
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Belan
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 14/06/2011
Bài gửi: 22
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 5 lần trong 5 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 14.06.2011    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào bạn.
Mình nghĩ nguyên nhân khiến bạn ít nói, ít cười là do lòng tự trọng của bạn. Như bạn nói thì đa số bạn bè đều...không thích bạn lắm. Vậy đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi VÌ SAO chưa?
Một khi bạn đã tìm được lý do và khắc phục được thì mọi người sẽ lại quí bạn. Tất nhiên bạn sẽ lại vui vẻ thôi!

Belan
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
tranquan
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 11/03/2011
Bài gửi: 50
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 3 lần trong 3 bài viết

Bài gửigửi: 14.06.2011    Tiêu đề: re: Làm sao để thay đổi bản thân..... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào Peter Phùng (number seven)!

Rất chân tình và cởi mở-là điều mình thể hiện suy nghĩ khi đọc những chia sẻ của bạn.

Peter! Về vấn đề bạn trình bày, tớ nghĩ không khó để khắc phục đâu.hjhj

1/ Bạn là người vui vẻ được hết với mọi người. Điều này làm cho bạn thật hạnh phúc và đáng tự hào đấy. Vì không ai lại muốn một kẻ buồn chán và rầu rĩ bên mình. Bạn vui vẻ và làm cho người khác yêu đời đó là một món quà lớn mà người khác thầm cảm ơn bạn rồi đó.

2/ Bạn muốn mang yêu thương, tiếng cười và hạnh phúc đến cho người khác. Đây là khát vọng chân chính của một con người có trách nhiệm với bản thân, bạn bè và xã hội đấy. Nhưng bạn "cho" mà bạn bè "không nhận"? ah cái này chắc phải xem lại cách mình trao món quà đó thế nào nha?

- Bạn đã cho đi một cách vô vị lợi chưa?

- Bạn đã thật sự hòa đồng để rồi người nhận không bị mặc cảm là phải mang ơn nụ cười của bạn chưa?

- Người khác bảo bạn "lớn tuổi ạ" cái này tốt mà. Nhưng nè, một người bạn cùng tuổi nếu đánh giá mình "già hơn tuổi" bạn thử cố gắng đơn giản, và "xuề xòa" vui chơi với các bạn xem sao. Sinh viên- đơn gian thôi gọi tụm ba, tụm bảy đi uống cafe... nói chuyện tao lao thì mối quan hệ nối lại liền ạ?

- Lâu rồi không gặp mấy đứa để buôn chuyện nên nó ít gần mình đó.hjihi nhớ cầu này hay nè:
"Đừng để những gì bạn không thể làm cản trở những gì bạn có thể làm" John Wooden.

tối nay, rủ mấy đưa đi chơi nghe...

Thế nào? hi vọng Peter sẽ lại làm cho người khác vui vẻ luôn nha!

Mỗi người có những trăn trở riêng trên cuộc đời và trăn trở mang lại tiếng cười cho người khác là một điều đáng trân trọng.

Chúc Peter luôn vui...

Best wishes to you!

thân,

trần quân
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Belan
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 14/06/2011
Bài gửi: 22
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 5 lần trong 5 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 14.06.2011    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh tranquan!
Trích dẫn:
Vì không ai lại muốn một kẻ buồn chán và rầu rĩ bên mình.

Vậy những người sống nội tâm không có bạn rồi?
Làm thế nào để "thực sự" thoát khỏi kiểu sống nội tâm?

Belan.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
tranquan
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 11/03/2011
Bài gửi: 50
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 3 lần trong 3 bài viết

Bài gửigửi: 14.06.2011    Tiêu đề: re: Làm sao để thay đổi bản thân..... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào "Belan"! gọi là bé nhưng chắc nhiều tuổi rồi hjhi

- kẻ "buồn chán" và "rầu rĩ"

- người sống nội tâm

không biết bạn nghĩ sao? chứ mình thầy hai kiểu người này khác nhau đấy.

Mong bạn đừng cố gắng "thực sự" thoát khỏi kiểu sống nội tâm.

Nếu bạn được người khác đánh giá là một người sống nội tâm thì bạn hạnh phúc hơn nhiều người rồi đó.

Và như vậy bạn thật xứng đáng với câu nói này:

" Tất cả những tâm hồn vĩ đại đều là con của thinh lặng và trầm tĩnh"
-P. Marc-

Để là một người sống nội tâm người đó phải là "con của thinh lặng và trầm tĩnh". Hai yếu tố này rất quan trọng để xây dựng nên một mẫu người có đời sống nội tâm.

Tại sao nhiều vị thánh vĩ đại không chọn cách tiếp xúc với Thượng Đế nơi chốn phồn hoa đô thị mà chọn nơi sa mạc khô cháy? Chắc là ở đó có nhiều tiếng ồn hơn?

Cầu chúc bạn có được một đời sống nội tâm cao vì nó sẽ không chỉ mang lại nhiều "nguồn ơn" cho bạn mà còn cho nhiều người xung quanh nữa đấy.

Chúc bạn luôn vui!

thân,

trần quân
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Belan
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 14/06/2011
Bài gửi: 22
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 5 lần trong 5 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 14.06.2011    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cảm ơn anh, đọc rl trên làm em cảm thấy rất vui vì ít ra cũng có người tôn trọng và cảm nhận được "cuộc sống nội tâm".

Tất nhiên là không giống, nhưng 1 người "buồn chán, rầu rĩ" và 1 người sống nội tâm thì nhìn nó cứ hao hao nhau nên em nói vậy.
Tuy em ít cười, ít nói...nhưng em rất quan tâm đến người khác, nên khi làm gì đi đâu, thấy mình khép nép quá cũng...

Anh biết có cách nào vẫn là chính mình (ít nói, ít cười) nhưng vẫn làm người khác cảm thấy thoái mái, nhất là những người lạ...?

P/s: Em là con trai nha. "Belan" không phải là Bé Lan mô! Hì

Belan.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
tranquan
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 11/03/2011
Bài gửi: 50
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 3 lần trong 3 bài viết

Bài gửigửi: 14.06.2011    Tiêu đề: re: Làm sao để thay đổi bản thân..... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

hihj. câu hỏi nghe vui thiệt.

Thượng Đế ban cho mỗi loài hoa mang một màu sắc đặc thù. Để người ta có thể phân biệt nó với loài khác.

Cũng vậy, Ngài đặt nơi con người bạn những tính cách đặc thù để bạn thể hiện mình theo cách đó, và cũng để cho người ta gọi bạn là anh chàng "ít nói, ít cười". Bạn đã làm cho thế giới này thêm phong phú rồi đó.

Mỗi người là một nhân vị độc nhất. Biết chấp nhận là mình và tự thể hiện mình theo một cách riêng sẽ làm cho bạn sống không bị "mệt mỏi" theo "kiểu mẫu" của người khác. Nói vậy không đồng nghĩa với việc không cải thiện những khiếm khuyết nơi bản thân mình.

Để người khác cảm thấy thoái mái, bạn hãy sống bằng chất liệu của một con tim tràn đầy tình yêu. Hãy chân thật với người khác và họ cũng sẽ đối lại với bạn như vậy.

Với người lạ. Đừng để người ta bị cô đơn khi họ đến với bạn. Đừng để sự thân thiện của một nhóm bạn làm cho người ta cảm thấy bị cô lập.

Hãy học cách xã giao và cố gắng "break ice" trong lần gặp đầu.

"Hãy là chính mình , điều đó rất đáng để trân trọng"
Tớ quên mất tác giả rồi.

Nếu được gặp bạn chắc chắn mình sẽ thấy thoái mái đấy.

If you need a friend, someone is willing to fill the position.

Best wishes to you!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
peterphung
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 13/06/2011
Bài gửi: 8
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 14.06.2011    Tiêu đề: re: Làm sao để thay đổi bản thân..... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sincerely to thanks to Belan and Tran quan!

Lúc đầu cứ tưởng chia sẽ mà ko có ai góp ý cả !
Thấy Belan chia sẽ thì Pt nghĩ Belan cũng giống PT rồi..

"Tất nhiên là không giống, nhưng 1 người "buồn chán, rầu rĩ" và 1 người sống nội tâm thì nhìn nó cứ hao hao nhau nên em nói vậy.
Tuy em ít cười, ít nói...nhưng em rất quan tâm đến người khác, nên khi làm gì đi đâu, thấy mình khép nép quá cũng... "

Đúng PT cũng giống thế đó, muốn thay đổi mà ko biết làm thế nào cả...
Đi chơi với bạn bè trong những cuộc vui có thể cả ngày mà mình chỉ vui đc thời gian rồi sau đó như trở nên khép mình lại thì thật chán nản, muốn bước ra khỏi nó mà không cách nào bước ra được...



"Sống nội tâm" - THực sự cũng nhiều lúc mình là người sống nội tâm...
Và theo như pt thì sống nội tâm giúp cho pt luôn có những suy nghĩ rõ ràng trước khi làm một điều gì đó.. điều đó khiến cho việc mình làm trở nên tốt đẹp.. nhưng cũng có lúc suy nghĩ nhiều làm cho công việc đi sai hướng, mang lại kết quả ko như mong đợi.. Hi...

Pt thực sự muốn thay đổi mình lại thành PT trước đây ..
Nhưng Belan.. có ai nói vs bạn là việc bạn như thế sẽ tạo cho bạn 1 style riêng ko... Có người nói vs PT thế đó,,, bạn bè ở nhà gọi Pt là "Pt lạnh lùng" nhiều lắm... Pt thấy điều đó cũng hay... Hi

Hy vọng dù thế nào đi nữa thì bạn bè cũng hiểu mình hơn!


Sincerely - [P]eter Phùng

Pt sẽ có thay đổi bản thân 2..
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Belan
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 14/06/2011
Bài gửi: 22
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 5 lần trong 5 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 15.06.2011    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

@tranquan:
Cảm ơn anh nha. Em nghĩ mình cũng nên tươi cười chút xíu cho có không khí nhỉ? :)

@peterphung:
Mình nghĩ bản chất của bạn là vui vẻ và là động lực cho người khác vui vẻ. Đừng thay đổi mình, hãy là bạn - món quà tốt đẹp của Thiên Chúa!

Belan.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
peterphung
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 13/06/2011
Bài gửi: 8
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 15.06.2011    Tiêu đề: re: Làm sao để thay đổi bản thân..... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cảm ơn Belan... Hi vọng Peter - Belan và nhiều nhiều người nữa đang rơi vào hoàn cảnh như vậy sau khi xem những chia sẽ của chúng ta thì họ cũng sẽ tự tin hơn vào bản thân mình và khiến cho cuộc sống tươi đẹp hơn.... PT cũng hy vọng những người có những người bạn như PT sẽ hiểu bạn mình hơn để tình bạn của chúng ta được đẹp mãi....

TỰ tin lên mọi người "Bạn có thể nếu bạn muốn" PT

Sincerely - PT
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»± Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net