GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 33
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 033
 Lượt tr.cập 055763515
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 06.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Lời tá»± đáy lòng...

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Tâm sá»± 
Người đăng Thông điệp
hathanh
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 31/07/2009
Bài gửi: 17
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

ICQ Number
Bài gửigửi: 19.04.2011    Tiêu đề: Lời tá»± đáy lòng... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Là người con của giáo phận, được lớn lên trong tình thương của giáo phận, tình cảm đó suốt đời con không bao giờ quên. Bây giờ nơi đất khách quê người, tình cảm đó lại càng dâng cao...

Trong tinh thần của Tuần Thánh, tất cả mọi người đều chuẩn bị mà con thì không chuẩn bị được gì lại còn không tham dự được cả Thánh lễ, lòng con thật không yên tâm, nhưng biết làm sao khi con là NÔ LỆ của người ta. Nghỉ phải đươc phép, giống như cái máy suốt ngày suốt tháng không có ngày nghỉ. Bình thường thì không sao nhưng mà trong Tuần Thánh thì thật là khốn khó...

Không phải là con không muốn, nhưng mà con không có cách nào khác. Con mong sao trên thế giới này sẽ không còn có những hoàn cảnh này, nhưng không chỉ có con mà thôi, đa số những người đi xa đều giống nhau. Xin mọi người cầu nguyện cho con...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
daymamu
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 06/03/2009
Bài gửi: 6
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 19.04.2011    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính Chị Hathanh,

Đọc qua những dòng chữ của Hathanh trên đây, là một độc giả đã trãi nghiệm qua tình huống ấy, tôi xin được chia sẻ : Thiên Chúa biết rỏ tất cả nỗi lòng các con của Ngài, và giàu lòng thương xót, hẳn Ngài sẽ yêu mến hơn những ai phải khó khăn giử đạo vì Danh Ngài.

Có những trường hợp bi đát hơn khi đang ở trong tù bởi những bất công.

Vậy mọi người cùng hướng lòng chia sẻ an ui nhau.

Nguyên xin Chúa luôn ở cùng Hathanh,
Kính,
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
thuannghia
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 09/05/2010
Bài gửi: 8
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

Bài gửigửi: 23.05.2011    Tiêu đề: re: Lời tá»± đáy lòng... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin bình an vủa Thiên Chúa luôn ở cùng hathanh.
Chúc chị mọi đều tốt lành!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net