GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 31
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 031
 Lượt tr.cập 055758592
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 06.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Tâm sá»± của sinh viên

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Tâm sá»± 
Người đăng Thông điệp
ha_bkpro
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 22/09/2010
Bài gửi: 1
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 22.09.2010    Tiêu đề: Tâm sá»± của sinh viên Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào tất cả các bạn , mình là hà , mình học DH Bách Khoa HN . Năm đầu tiên mình đã phải học môn triết rồi , giờ mình bị làm sao ấy . Lòng tin của mình không còn như xưa nữa rồi . Nhiều lúc mình còn nghi ngờ là có chúa thật không ? Giờ mình buồn lắm , chúa ơi xin chúa cho con thêm niềm tin vào người
mọi người giúp mình với nhá . thanks
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 22.09.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính chào ha_bkpro,
Bạn tâm sự :
Trích dẫn:
Năm đầu tiên mình đã phải học môn triết rồi ...

Bạn ơi! văn học loài người rất có nhiều "lý luận" và theo đó triết học rất đa dạng mà không phải là một.. Còn giáo khoa của một quốc gia buộc học sinh học gì thì cứ nghe, làm bài kiểm tra, nhưng phải dùng lý trí suy luận. Đó mới chứng tỏ làm người khác hơn con vật là biết suy nghĩ.

Bạn không phải tự ti mặc cảm, vì giáo khoa đã dạy học sinh từ khi ở cấp I, tổ tiên loài người là "khỉ", thì có sao đâu.

Bạn ghi nhận cho : Tất cả triết học ở trái đất này chỉ giải quyết cho thời đại lúc đó. Có triết học 10 năm, 80 năm rồi cũng phế bỏ.

Có một triết học của ông Giê-su
đã hơn hai ngàn năm rồi vẫn tồn tại chưa ai làm nó sụp đổ cả, tự nó là "chân Lý"
Kính
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
giusecongdanh
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 02/09/2010
Bài gửi: 1
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

ICQ Number
Bài gửigửi: 26.09.2010    Tiêu đề: re: Tâm sá»± của sinh viên Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lau kính hà thân mến. Mình cảm thấy bùn khi nghe bạn là một người công giáo có thể nói ra những lời đó. Tất cả chúng mình này: Đều là sv chứ sao, học gì đi chăng nữa thì chúng mình vẫn luôn luôn tin tưởng vào niềm tin của mình la một CHÂN LÝ duy nhất và nó sẽ mãi mãi bền vững vì Đức Kito đã nói với con người chân lý đó, chứ ko phải như những lý luận của loài người. Cầu chúc bạn mãi giữ trọn niềm tin của mình.
Thân!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nguyenvandai_pl
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 27/09/2010
Bài gửi: 2
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 27.09.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

chào Hà!
lời đầu tiên mình xin gửi đến cậu lời chúc bình an và thiện hảo!
Tiếp đến mình muốn chia sẻ những tâm tư và những cái nhìn của mình về trường hợp của cậu. Trước đây, mình cũng đã ở trong trường hợp của cậu, mình cũng đã có lúc rất là phân vân, rất là lo lắng liệu mình có trở thành một kẻ có sự nghi ngờ về thiên chúa, về tín điều của Hội Thánh. Và điều này cũng đã từng làm day dứt một thời gian khá lâu. Nhưng cậu cứ an tâm, đây cũng có thể là một sự thử thách dành cho cậu để qua đó dần làm cho cậu trở nên mạnh mẽ, dứt khoát hơn trong đức tin của mình. Để có thể giúp cậu từng bước lấy lại những điều xác tín thì cậu cũng nên thường xuyên dành cho mình một khoảng thời gian thanh lặng về cuộc sống, về những chuyển biến của xã hội và hơn thế nữa nếu có thể đựợc thì cậu nên tìm thêm những học thuyết khác ngoài chủ nghĩa mac_lenin, mình ti là những cái này nó sẽ giúp cậu hiểu hơn về các học thuyết khác và cũng đồng thời giúp cậu xác tín thêm niềm tin của mình. Vì mỗi khi cậu chỉ độc một thuyết Mác thì cậu sẽ có cái nhìn chủ quan, không toàn vẹn sự vật, về quy trình tiến hóa và cậu sẽ dễ dàng bị lung lạc đức tin. Mình hy vọng cậu sẽ có một nghị lục, một cái nhìn mới về cuộc sống, về các hiện tượng tự nhiên và một niềm tin tuyệt đối.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
baotrung
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 18/07/2007
Bài gửi: 15
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 9 lần trong 8 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 29.09.2010    Tiêu đề: Re: Tâm sá»± của sinh viên Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ha_bkpro đã viết:
Chào tất cả các bạn , mình là hà , mình học DH Bách Khoa HN . Năm đầu tiên mình đã phải học môn triết rồi , giờ mình bị làm sao ấy . Lòng tin của mình không còn như xưa nữa rồi . Nhiều lúc mình còn nghi ngờ là có chúa thật không ? Giờ mình buồn lắm , chúa ơi xin chúa cho con thêm niềm tin vào người
mọi người giúp mình với nhá . thanks

điều này là dễ hiểu thôi. bạn đã dám chia sẽ thì hi vọng bạn có được lời giải thích và ủi an, tớ cũng đang là sinh viên tớ hiểu.
thân

_________________
Jesu, I trust in You!
Pierre.PBT
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 30.09.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Là sinh viên Công Giáo thì ghét và bức xúc khi học mấy cái môn đó là điều dễ hiểu. Có người dám phản kháng để rồi chấp nhận học lại, có người ấm ức chịu...
Niềm tin cũng vậy, người thế này người thế nọ...
Với trường hợp như bạn, thì mình giúp thế nào nhỉ? Chỉ có 1 cách là cầu nguyện cho bạn thôi. Nhưng như vậy chưa đủ, điều cốt lõi là ở bạn...Bạn phải rèn luyện đức tin: cầu nguyện, đọc Kinh Thánh nhiều,...rồi một ngày nào đó đức tin của bạn sẽ như Áp-ra-ham
Đôi lời gửi đến bạn/

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net