GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 41
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 041
 Lượt tr.cập 056089467
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 19.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Còn cách nào tốt hÆ¡n

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Tâm sá»± 
Người đăng Thông điệp
dinhkhoi
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 16/04/2010
Bài gửi: 9
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 05.08.2010    Tiêu đề: Còn cách nào tốt hÆ¡n Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CÓ PHẢI BỎ CHẠY LÀ CÁCH TỐT NHẤT khó đấy
Mọi người chắc cũng gặp nhiều trường hợp như vậy
Một anh sv kia đi làm về lúc 22h chờ tí
lúc đó trên đường (Đường thành phố) củng không nhiều xe cộ nữa Chàng sv chủ quan đường vắng nên anh chạy với tốc độ nhanh. Trên đường hai chiều ở giữa có phân cách bằng một hàng cây cảnh, có nhiều cây Cau cảnh cao hơn đầu người chàng vẫn ung dung với tốc độ cao với chiếc xe không có đèn.
ngạc nhiên quá Anh bắt đầu hoảng hốt khi thấy một bóng người mang đồ thể dục đang từ hàng cây phân cách bước xuống đường. Khi anh nhìn thấy bóng người đó thì cách xe anh cỡ khaỏng 20m. Xe đang đi với tốc độ cao lại không có đèn anh ta hơi sợ sẻ có gì xãy ra nhưng lại chủ quan với "tay lái vàng" Mộng mơ của mình có thể giải quyết được nên chỉ giảm nhẹ tốc độ.
Trên đường có một người đàn ông (tuổi >60) mới đi tập thể dục về đang qua đường. ngạc nhiên quá Ông đứng lại khi phát hiện ra có một chiếc xe đang đâm thẳng vào mình. Vì chiếc xe chạy nhanh nên Ông đang lưỡng lự chưa biết nên lùi lại hay tiến lên. Bỗng theo quán tính Ông lùi lại thì thấy chiếc xe đang đâm thẳng vào phía sau lưng mình. Ông hết hồn bước nhanh lên phía trước ...aaah..áh ..áh. oan quá
Bóng người mang bộ đồ thể dục bị khuất dưới bóng mấy cây Cau khi chạy xe gần tới anh sv mới thấy rỏ một Ông già. Anh hốt hoảng đánh tay lái ra phía sau lưng ông già với suy nghĩ có thể vượt qua ông già bằng phía sau. Ai ngờ ông già kia lại lùi lại "chết cha" Vò đầu bứt tai phải làm gì đây? anh sv hoảng hốt vội đánh tay lái cho xe lên phía trước mặt ông già. Lúc này hai người chỉ cách nhau = 3m.đùng đùng phằng phằng cả hai cùng hét ...aaah. ...ah vì bất ngờ ông già lại bước lên phía trước nên cả hai không thể làm gì được khi khỏang cách quá gần. Cả hai cùng nhắm mắt đợi số phận.
Anh sv nghĩ xe mình đang đâm thẳng trực diện vào người Ông già có thể ông già sẻ bị hất tung và nằm sỏng soài cách đó vài mét. Anh củng đã nghĩ tới hậu quả của cú va chạm, có thể anh phải bán nhà để đền bù
Ông già có lẽ lúc đó củng đang tưởng tượng cú va chạm như trời giáng này. Nó có thể đưa ông đi chầu Diêm Vương hay cho ông nằm dài trong bênh viện. mặt xị
Nhưng như mọi người đã biết Chúa quan phòng mọi thứ. Chúa đã che chở cho cả hai với một kết cục nhẹ nhàng hơn. Lạy chúa
Khi xe đâm thẳng vào người Ông già, Ông né người ra phía sau hai tay quờ quạng chạm vào tay lái anh sv làm cho xe hơi ngã về phía đối diện. Cả hai cùng nín thở, bánh xe cán lên bàn chân Ông già, đàu gối ông đập vào mang xe, tay lái của xe đập nhẹ vào hông.
Hai tay chàng sv rung lên làm cho xe lảo đảo khi qua được phút giây tử thần.
Ông già đang chết lặng khi chiếc bánh xe xuống khỏi bàn chân Ông và phóng đi. Xe chạy được 10m anh sv mới dám nhìn lại thấy Ông già đang cúi xuông ôm lấy đầu gối một cách đau đớn. Anh phân vân không biết có nên quay lại hay không, anh nghĩ tới phải chịu trách nhiệm với Ông già sẻ gặp nhiều rắc rối khi anh quay lại. Anh đã bỏ chạy bỏ mặc lại Ông già với vết thương. Anh vừa chạy vừa nghĩ sợ sẻ có người chạy theo tóm lấy anh và cho anh một trận. Càng nghĩ anh càng phóng xe nhanh hơn cho dù đôi tay rung lên làm cho xe lắc lư.
Chạy được một lúc cảm thấy an toàn anh mới ngĩ lại "thật có lỗi với Ông già" anh chăng làm gì được nữa chỉ cầu xin Chúa phù hộ cho Ông già.
Anh biết việc làm của mình là không đúng nhưng anh bỏ chạy cũng không phải hoàn toàn sai vì khi anh trong túi không một đồng xu, xe thì mượn của người khác, ngày mai phải đi làm sớm. Không cách nào khác hay hơn nên anh đành làm vậy.
chăc mọi người cũng gặp nhiều trường hợp như vậy. Và không biết mọi người sẻ làm gì khi là anh sv.
Chẳng hay mọi người sẻ nghĩ gì khi anh chàng sv làm vậy. mọt sách
xin cho ít ý kiến để mọi người có thể làm kinh ngiệm khi gặp trường hợp trên.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này
quangluat
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 10/01/2008
Bài gửi: 47
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 4 lần trong 4 bài viết

Bài gửigửi: 05.08.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh dinhkhoi gì ấy ơi!
Bài anh viết hơi dài, kết hỏi phải làm "cách nào tốt nhất"?
Câu đáp đó dành lại cho những Sinh Viên có hành vi giống như cái Anh Sinh viên gây ra tai nạn kia.
Xin hỏi lại : Sinh viên! anh là ai? có phải anh mới vừa bước qua ngưởng cửa trường Phổ Phông một tí, có nghỉa là anh chưa thành niên, tuy nhiên nếu con người sống trong môi trường giáo dục "tốt" thì đứa con nít vẫn có "đạo đức" tốt.
Bản chất là nguyên nhân của tất cả vấn đề cho xã hội.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nguyenhong
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 27/05/2009
Bài gửi: 155
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 4 lần trong 3 bài viết

Bài gửigửi: 06.08.2010    Tiêu đề: re: Còn cách nào tốt hÆ¡n Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào bạn DinhKhoi
Bạn nói nghe thật hay,túi không tiền ,xe thì mượn, mai phải đi làm sớm. Theo tôi nếu người nằm té là chính bạn chứ không phải là ông cụ, bạn có còn viện vào lý do trên để bật dậy vì mai còn phải đi làm sớm, xe phải trả......
Trước khi bạn cầm lái đã có suy nghĩ trên bạn sẽ thận trọng hơn, nhưng bản chất con người của bạn quá tự tôn, kiêu ngạo là 1 tay lái lụa...
Tối nay tôi sẽ cầu nguyện cho bạn.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dinhkhoi
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 16/04/2010
Bài gửi: 9
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 10.08.2010    Tiêu đề: re: Còn cách nào tốt hÆ¡n Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

cám ơn tất cả mọi người dã quan tâm bài viết!
xin nghi nhận các ý kiến của các anh.
dinhkhoi nghĩ đã có người thông cảm với người trong chuyện nhưng cũng chẳng ít người sẻ không ưa hành động đó.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net