GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 32
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 032
 Lượt tr.cập 055610883
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 30.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Gượng cười, cười gượng

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 16.05.2010    Tiêu đề: Gượng cười, cười gượng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

GƯỢNG CƯỜI, CƯỜI GƯỢNG


Cái nhìn khác thường

Dư luận xôn xao rằng ; nhiều cô gái Việt Nam túm tụm thắc mắc một Thành viên tài năng của Diễn Đàn Giáo Phận Vinh sang nước “Lào” tìm Vợ, đã trả lời phỏng vấn của báo chí như sau :

Phóng viên : Xin chào anh LE, xin anh cho biết vì sao anh gần 20 năm anh không chọn các cô gái trong nước làm vợ mà phải sang tận tìm bên nước Lào?
Thành viên LE: Vì gái Việt có màu da lơ lớ.
Phóng viên : Xin anh LE nói rỏ hơn.
Thành viên LE : Hầu hết những cô gái Việt có da trắng thì cũng không trắng, đen thì cũng không đen hẳn, họ dùng son phấn hậu quả màu da lơ lớ.
Phóng viên : Thế mấy hôm nay ở Lào anh có chọn được cô nào chưa?
Thành viên LE : Đã chọn xong
Phóng viên : Chắc là cô ấy đẹp lắm
Thành viên LE : Hẳn rồi, Trời cho các cô gái Lào thuần màu “nâu” mà Nữ giới Việt Nam không có.
Phóng viên : ??? T..r...ơ....ì !!!


Săn được 'quái thú'

Ba gã thợ săn có một ngày đi săn tệ hại khi không rình được con mồi nào. Hôm sau, gã thứ nhất quyết định tách nhóm và vào sâu trong rừng một mình.
Hai tiếng sau, gã trở về với một con cáo trên vai và nói với 2 gã kia giọng đầy tự hào:

- Tao phát hiện một cái hang nhỏ. Rình trước cửa hang một lúc rồi hạ được con cáo này.

Gã thứ hai thích thú tách nhóm đi vào sâu trong rừng. Bốn tiếng sau, gã trở về với một con gấu nhỏ trên vai.
- Tao cũng phát hiện một cái hang khá rộng. Rình trước cửa hang rồi săn được con gấu này. Quả là một ngày may mắn.

Gã thứ 3 phấn khích cũng quyết định vào rừng một mình để không thua kém bạn. Đến chiều tối vẫn không thấy gã quay lại. Hai người còn lại quyết định bỏ về.
Vài ngày sau, hai người cùng đến nhà thăm gã thứ ba và bất ngờ khi thấy toàn thân gã bó bột, tàn tạ trên giường. Gã thều thào:

- Hôm đấy, tao.. tao cũng phát hiện ra một cái hang to... to khủng khiếp... Tao cũng... cũng rình trước cửa hang...
- Rồi sao nữa? Kịch chiến với con quái thú hả? - Hai người bạn hồi hộp hỏi dồn.
- ... Kh... không... ng... nguyên con tàu hoả tr... trong hang chạy ra..


Trúng số

Hôm nay Bé được chị dẫn đi chơi trở vế nhà khoe với mẹ,
- Mẹ ơi, con có nhiều tiến
- Ở đâu ra vậy?
- Con trúng số
- Con mua vé số hồi nào mà trúng
- Không phải
- ???
- Chị cho con tiền, bảo con ra phố muốn gì cứ mua, con ra phố nhưng không mua gì, lát sau con trở lại có anh nào đó cho con tiền bảo con tìm mua hộ tim cá voi, con tìm mãi cả buổi không có, lúc trở lại định trả tiền cho anh đó, nhưng anh đi dâu mất. Thế coi như con trúng số.
- Trời ơi !!!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
honghangdrpac
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 15/05/2010
Bài gửi: 89
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 16.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một hôm sư phụ trụ trì hạ sơn xuống núi tới bệnh viện để khám tổng quát.....
Bác sỹ siêu âm, sau một hồi xem xét kỹ lưỡng đọc cho y tá ghi kết quả :
- Bệnh nhân có gan nhiễm mỡ....
Sư phụ quýnh quáng.....
- ấy chết, bác sỹ xem lại cho tôi kỹ lưỡng đi.....tại sao tôi ăn chay trường mà gan bị nhiễm mỡ được.....hay là bác sửa lại cho tôi là " Gan nhiễm dầu " đi, để tôi dễ bề nói chuyện với các đệ tử hơn.....
Bác sỹ :...............trời.....!!!!!

_________________
Cánh hoa rụng chọn chi đất sạch....
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn Yahoo Messenger
BeNho
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 12/06/2007
Bài gửi: 363
Số lần cám ơn: 32
Được cám ơn 69 lần trong 65 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 17.05.2010    Tiêu đề: Re: Gượng cười, cười gượng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

dangngocan đã viết:
GƯỢNG CƯỜI, CƯỜI GƯỢNG


Cái nhìn khác thường

Dư luận xôn xao rằng ; nhiều cô gái Việt Nam túm tụm thắc mắc một Thành viên tài năng của Diễn Đàn Giáo Phận Vinh sang nước “Lào” tìm Vợ, đã trả lời phỏng vấn của báo chí như sau :

Phóng viên : Xin chào anh LE, xin anh cho biết vì sao anh gần 20 năm anh không chọn các cô gái trong nước làm vợ mà phải sang tận tìm bên nước Lào?
Thành viên LE: Vì gái Việt có màu da lơ lớ.
Phóng viên : Xin anh LE nói rỏ hơn.
Thành viên LE : Hầu hết những cô gái Việt có da trắng thì cũng không trắng, đen thì cũng không đen hẳn, họ dùng son phấn hậu quả màu da lơ lớ.
Phóng viên : Thế mấy hôm nay ở Lào anh có chọn được cô nào chưa?
Thành viên LE : Đã chọn xong
Phóng viên : Chắc là cô ấy đẹp lắm
Thành viên LE : Hẳn rồi, Trời cho các cô gái Lào thuần màu “nâu” mà Nữ giới Việt Nam không có.
Phóng viên : ??? T..r...ơ....ì !!!


Khoan ! khoan ! "anh" Lê khoan chọn cô gái màu nâu..... hahahha

Em không ở VN, không dùng phấn son ...nhưng có màu da trắng hơn bông bưởi ... Anh chọn em không ?
cười vỡ bụng


( chọc bác Le tí ...có gì cả nhà tìm bác ĐNA hỏi tội nha ) hahah

_________________
Con cảm tạ vì tất cả của 1 ngày Chúa ban. hoa hồng
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 18.05.2010    Tiêu đề: re: Gượng cười, cười gượng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

@BeNho: BeNho ơi tiếp tục cài số tới đi em ha...ha...ha... haha

-------------------
Câu trả lời hay

Phóng viên tiếp tục...

Phóng viên: Xin anh LE cho biết thêm về chuyến du lịch. (Ví dụ từ những con số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anh có thể thêm danh từ vào và ghép thành 1 câu có nghĩa)
Thành viên LE: Chuyến du lịch 7 ngày, 6 đêm, ở khách sạn 5 sao, tầng 4, phòng 3, có 2 người, 1 giường và 0 quần áo.
Phóng viên: ...???
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
hoangsu
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 15/03/2009
Bài gửi: 11
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 18.05.2010    Tiêu đề: Re: re: Gượng cười, cười gượng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

medom đã viết:
@BeNho: BeNho ơi tiếp tục cài số tới đi em ha...ha...ha... haha

-------------------
Câu trả lời hay

Phóng viên tiếp tục...

Phóng viên: Xin anh LE cho biết thêm về chuyến du lịch. (Ví dụ từ những con số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anh có thể thêm danh từ vào và ghép thành 1 câu có nghĩa)
Thành viên LE: Chuyến du lịch 7 ngày, 6 đêm, ở khách sạn 5 sao, tầng 4, phòng 3, có 2 người, 1 giường và 0 quần áo.
Phóng viên: ...???
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hoangsu
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 15/03/2009
Bài gửi: 11
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 18.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Phóng viên ngẫm nghĩ một hồi, gục gật đầu hỏi tiếp :
Phóng viên : Anh Le có thể cho biết trong phòng 2 người có màu da gì không?
Thành viên Le: !!! không nói được.
Phóng viên : vì sao?
Thành viên Le : Không nói được là không nói được chứ sao? Hihi.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nguyenhong
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 27/05/2009
Bài gửi: 155
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 4 lần trong 3 bài viết

Bài gửigửi: 18.05.2010    Tiêu đề: re: Gượng cười, cười gượng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

với tình trạng thiếu điện trầm trọng như hiện nay cho nên ta cũng biết vì sao LE không nói được !
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
honghangdrpac
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 15/05/2010
Bài gửi: 89
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 19.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trong kỳ thi vấn đáp Thầy giáo hỏi :
- Thế cậu có biết trong phòng này có mấy cái đèn không??
Học sinh nhìn lên trần nhà và đếm:
- Thưa thầy có 4 cái ạ!!!
- Sai rồi, có năm cái.
Rồi thầy rút trong túi quần ra một cái bóng đèn.
Kỳ thi sau,học sinh lại vẫn gặp ông thầy nọ,
- Vẫn câu hỏi trước đấy cậu thử trả lời xem nào!!!
Học sinh thản nhiên đáp :
- 5 cái ạ!!!
- Cậu lại sai rồi, lần này tôi không mang theo cái bóng đèn nào!!!
- Em mang thưa thầy!!!
học sinh rút trong túi quần ra 1 cái bóng đèn!!!!!!!!!!
Thầy giáo.....trời....!!!

_________________
Cánh hoa rụng chọn chi đất sạch....
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 25.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

À HÁ !

Có chừng trên duới 30 người Nam, Nữ nhiều quốc tịch khác nhau ngồi trong phòng của Tòa Lãnh Sự Hà Lan tại Việt Nam, chờ gọi tên “Phỏng Vấn” để được có “Thị thực” đến quốc gia này. Có người ra về với gương mặt rạng rở mĩn cười được chấp thuận, có người đi ra với diện mạo lo âu vì còn phải bổ sung, có người rời khỏi phòng cúi mặt xuống đất che giấu những giọt nước mắt. Bổng có tiếng :

- Ô kìa, phải Anh LE đó không?
- ???
- Bồ nhầm người rồi, Anh LE qua Lào kiếm Vợ và chọn được cô gái có màu da “nâu” cực kỳ hoàn chỉnh, giờ đây bận lo cưới hỏi, còn đâu phân thân đi nước ngoài.
- Không phải vậy, có cô gái Việt Nam định cư sinh sống ở Hà Lan da trắng hơn “bông bưởi” hỏi : “Anh LE có chọn em không?”
- Thế thì sao?
- Còn sao nữa, LE nhà ta mê tít bỏ cô gái Lào nhào qua cô gái Việt má da trắng bóc kia chứ.
- Thế sao LE miệng méo xẹo, nước mắt mũi chảy lòng thòng vậy?
- Tòa Lãnh Sự Hà Lan từ chối thị thực LE nhập cảnh.
- ???
- Thất bại vuột mất vì “Bắt cá hai tay”
- À há!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trieuthien
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 15/10/2009
Bài gửi: 19
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 3 lần trong 3 bài viết

Bài gửigửi: 05.06.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh LE gì đó ới,
Anh đừng nãn lòng, còn có em nè, hẳn khí hậu ở Canada vì là Bắc Mỷ nên lạnh hơn ờ Hà Lan Bắc Âu, em có da trắng hơn nàng Bạch Tuyết nữa. Em sẳn sàng cưới Anh.
Nếu Anh ưng em thì em sẽ gởi thư mời Anh qua Canada cùng với vé máy bay lượt về cho Anh. Quốc gia Canada nhập cảnh không khó khăn như các nước khác. Phấn khởi lên Anh nhé.
Anh hãy nhắn tin cho Em trong họp thư, em chờ.
Bẹo má Anh một cái. Hihihi
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net