GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 25
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 025
 Lượt tr.cập 055764912
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 06.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - MeÌ£ Æ¡i, con xin lỗi

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Tâm sá»± 
Người đăng Thông điệp
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 10.03.2010    Tiêu đề: MeÌ£ Æ¡i, con xin lỗi Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




Cầm bút trong tay ngồi nhìn tờ giấy xác nhận mà con cứ rưng rưng nước mắt, rồi con tự nhủ mình đừng khóc. Nhưng sao con có thể không khóc được? Con lo lắm Mẹ àh!
Mẹ vừa gọi điện cho con; Mẹ nói chuyện, hỏi thăm lại còn cười đùa nữa - còn con thì rưng nước mắt và bắt đầu nhớ lại những lúc Mẹ buồn.
"Đúng là ơ hờ" - con biết câu nói này sẽ thay thế những câu nói vui đùa Mẹ đang nói, và thay vào nụ cười sẽ là cơn giận và Mẹ sẽ rất buồn.
Con biết Mẹ giận, Mẹ buồn vì Mẹ lo cho con, Mẹ yêu con.
Nhưng mỗi lần Mẹ buồn thì lòng con đau lắm, con không thể diễn tả nỗi tâm trạng của con lúc đó. Nhưng con yêu và lo cho Mẹ nhiều lắm, con chẳng bao giờ muốn Mẹ phải lo, buồn hay khóc vì con đâu! Con luôn tự nhủ với bản thân rằng con phải cẩn thận hơn, cẩn thận hơn thật nhiều để Mẹ đừng bao giờ phải khóc vì con!
Thật sự con cũng không hiểu tại sao hôm con về quê nghỉ tết con lại đánh mất CMND và thẻ SV được cơ chứ? Con không biết con đánh rơi hay là... chỗ nào nữa. Bây giờ làm sao đây Mẹ? Con chẳng dám nói với Mẹ - nhưng nếu không nói với Mẹ thì con phải làm gì bây giờ?
Và thế rồi con cũng viết, có phải do tâm trang con đang hoang mang hay con lại "ơ hờ" khiến tên Mẹ lại vào mục tên của con.
Sáng hôm nay thời tiết thật đẹp, có chút se lạnh của mùa xuân và dự định của con là học bài, rồi thiết kế một cái theme về Mùa Vọng tặng mọi người nhưng bây giờ con chẳng còn muốn làm cái gì nữa. Con thấy thất vọng về mình quá!
Con sẽ không nói với Mẹ và có thể những dòng chữ này Mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng con mong Mẹ hiểu rằng con không bao giờ muốn Mẹ buồn và lo lắng cho con!
Mẹ ơi, con xin lỗi!
Con ước gì con được như trái tim Chúa Giêsu xưa chẳng bao giờ làm Mẹ Maria buồn!

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu cực trọng - cực Thánh, xin giúp con từ nay đừng bao giờ để Mẹ buồn phiền nữa!

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
peter_hohanh
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 14/03/2010
Bài gửi: 1
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 22.03.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

mình tin rằng:
mẹ của Hiếu sẽ hiểu và cảm nhận được Hiếu yêu mẹ nhiều.
Nhưng có những điều, mình không nên dấu mẹ, dù biết rằng, khi nghe xong tin đó mẹ sẽ rất buồn. Nhưng chính mẹ lại là nơi chúng ta dễ tâm sự nhất....
hiiiiiiiiiiii........... cố lên Hiếu.
mình thật mến bạn, khi bạn có một tình yêu dành cho mẹ thật sâu sắc như vậy .
hjjjjjjj

_________________
Lạy Chúa! xin cho con luôn biết lắng nghe và thực hành thánh ý Chúa trong đời con.
kí tên: tin yêu và hy vọng
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 23.03.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em cảm ơn anh!
Chắc có ít người con nào mà không yêu, thương Mẹ mình đâu anh nhỉ? Chỉ là mỗi người có một cách thể hiện khác nhau và đôi khi còn chưa nhận thức ra thôi!
Em thấy em còn làm Mẹ buồn nhiều, vì em chưa thực sự khôn lớn lắm. Lúc nào Mẹ cũng phải lo từ những cái nhỏ nhất (vậy là chưa lớn rồi).
Dạo trước đến cuối tuần Mẹ thường bảo ai đó đến đón em về mà bây giờ Mẹ bảo em phải tự đi xe buýt về (em biết Mẹ cũng không muốn thế). Nhưng em biết Mẹ đang muốn em tự lập ấy mà!
Hì, 20 tuổi rồi mà cái gì cũng hỏi bố, hỏi mẹ...thật xấu hổi :)

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
ngocnghech
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 03/11/2010
Bài gửi: 4
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 07.11.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mình cũng giống bạn một phần nào đó, nhiều lúc mình buồn mà phát khóc nhưng mình không thể tâm sự cùng mẹ. vì mình là người đi tu mà . mình chỉ biết là lúc nào được nghỉ học là mình xin về thăm mẹ dù chỉ 1 buổi thôi .
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 07.11.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ngocnghech đã viết:
Mình cũng giống bạn một phần nào đó, nhiều lúc mình buồn mà phát khóc nhưng mình không thể tâm sự cùng mẹ. vì mình là người đi tu mà . mình chỉ biết là lúc nào được nghỉ học là mình xin về thăm mẹ dù chỉ 1 buổi thôi .


Ủa, đi tu là ko đc tâm sự cùng Mẹ sao? khó đấy

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
ngocnghech
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 03/11/2010
Bài gửi: 4
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 07.11.2010    Tiêu đề: re: MeÌ£ Æ¡i, con xin lỗi Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Có những chuyện chỉ có những người đi tu mới hiểu thôi. không tin bạn đi thử xem . hix!
Cầu chúc bạn luôn bằng an!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
pxchuyen
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 08/11/2010
Bài gửi: 4
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 08.11.2010    Tiêu đề: re: MeÌ£ Æ¡i, con xin lỗi Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

hiếh à! mình nghỉ những giòng chũe đó mẹ câu ko bao giờ dọc được.nhương rồi mẹ cậu sẽ hiểu cho tâm lòng yêu quý cua cậu đối vôi mẹ.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net