GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 34
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 034
 Lượt tr.cập 055611535
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 30.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Chuyện cười "XẢ HÆ I"

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 20.12.2009    Tiêu đề: Chuyện cười "XẢ HÆ I" Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chuyện cười "XẢ HƠI"
TRUNG THá»°C



Thật Thà

Giáo xứ nọ các em tập hoạt cảnh chuẩn bị đêm Noel đóng vai Thiên Thần, Mục Đòng được Cha xứ lì xì. Có tiền 3 đứa vào tiệm sách một lượt.
Đứa thứ nhất mua 500 đồng cái lồng đèn trên kia. Ông Chủ tiệm sách thang leo lên ì ạch tháo 2 cái đèn treo ở tuốt cao xuống. Bán xong ông leo lên thang cất cái còn lại trở về chỗ cũ. Sau khi tính tiền, ông hỏi đứa thứ hai:
- Còn em, em mua cái gì?
- Dạ, con mua 500 đồng cái đèn lông trên kia.


Ông chủ bực mình, nhưng cũng chiều khách, ì ạch leo lên lấy 2 cái đèn xuống bán. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ ba:
- Còn em mua 500 đèn lồng luôn hả luôn hả?
Đứa bé lắc đầu. Ông chủ yên chí bắc thang, ì ạch leo lên cất cái đèn lồng còn lại treo lên chổ cũ rồi ì ạch leo xuống. Ông hỏi nó mua gì. Thằng bé nói:
- Dạ ông bán cho con 1000 đồng cái đèn lồng.
- !!!




Khiều nại

Sau Lễ Giáng sinh, một tiệc cưới nọ ở Việt Nam, dường như hai anh chị Rể Dâu ít có thời gian sống trong nước, nay phải cử hành Lễ Cưới nơi quê hương có những ý kiến như sau :
- Tại sao là “Song Hỉ” ?
- Do trong cuộc có cái “Vui” của họ Đàng Trai và cái “Vui” của họ Đàng Gái cọng lại thành 2 cái “Vui” gọi theo chữ Hán là “Song Hỉ”.
- Sai! Có nhiều cái “vui” trong lễ Thành Hôn mà không chỉ có “hai”.
- ???
- Cái vui thứ ba tức là “Tam Hỉ” có nhiều thân hữu bạn bè đến chúc mừng mà không phải chỉ có hai ‘Họ”.
- ???
- Cái vui thứ tư tức “Tứ Hỉ” mọi người thoải mái dự tiệc, sân khấu tự do hò hét. đặc biệt chỉ xảy ra duy nhất một lần trong cuộc đời.
- !!!
- Và đây là cái vui thứ năm. Tối đến công việc các cái xong, hai anh chị Cô Dâu Chú Rể tay trong tay, mắt liếc đưa tình rồi cùng một lượt thốt lên : “Ngủ Hỷ”.
- !!!



Tiền của Chúa (Chuyện dân gian)
Đón mừng Lễ Giáng sinh, nhà thờ khắp nơi đua nhau tổ chức thật hoành tráng có thể được. Một linh mục Công giáo, một Mục sư Tin lành và một Giáo sĩ Do thái giáo cùng trao đổi về việc giữ lại những của quyên góp sau Lễ Giáng Sinh.

Linh mục nói:
- Tôi vẽ một vòng tròn dưới đất, vứt tiền lên trời. Phần nào nằm trong vòng tròn là của Chúa, còn lại là của tôi.

Mục sư:
- Tôi vẽ một đường thẳng, vứt tiền lên trời. Số tiền nằm bên kia vạch là của Chúa, nằm ở bên này vạch là của tôi.

Gíao sĩ:-
Tôi tung tất cả tiền lên trời và đồng nào Chúa muốn thì ngài chụp lấy, còn những đồng rơi xuống là của tôi

Nhắn tin : Nhị vị Medom và Bienluu ga hầu Tà vào lúc 25 giờ hôm nay do hính Ngọc Hoàng nàm Chánh Án, về vụ kiện bổ sung chuyện cười "đúng hay sai" chủ đề "Cháo Chở".
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
tiepnguyenhoang
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 08/03/2009
Bài gửi: 8
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 4 lần trong 4 bài viết

Bài gửigửi: 21.12.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

hay hay.Thanks
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Bienluu
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 30/04/2009
Bài gửi: 159
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 82 lần trong 78 bài viết

Bài gửigửi: 21.12.2009    Tiêu đề: re: Chuyện cười "XẢ HÆ I" Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

SỐNG LỜI KINH THÁNH

Một ông trẻ tuổi mới được bầu lên làm chủ tịch cộng đoàn. Cha xứ dặn ông:
- Chúng ta phải sống Lời Kinh Thánh, có nghĩa là chúng ta nói gì cũng bắt đầu với Lời Kinh Thánh. Thí dụ như có ai đến tìm cha mà cha chưa ra, thì ông hãy nói:
- Giờ cha chưa đến. Ông nhớ chưa?
Tuần sau, lễ bổn mạng cộng đoàn vào lúc 5 giờ sáng. Cha xứ vì mệt nên ngủ quên. Cả cộng đoàn đọc hết 150 Kinh thì cha mới ra. Vừa thấy cha ở dưới cuối nhà thờ, ông tân chủ tịch vội bước lên bục cầm micro phôn nói lớn:
- Giờ cha đã đến!
Cha xứ: ???!!!...


Nụ cười trẻ-thanhlinh.net
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Bienluu
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 30/04/2009
Bài gửi: 159
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 82 lần trong 78 bài viết

Bài gửigửi: 22.12.2009    Tiêu đề: re: Chuyện cười "XẢ HÆ I" Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHA CHÁNH XỨ

Cha chánh xứ trông coi một giáo xứ lớn. Để thuận tiện trong việc tiếp giáo dân, cha cho treo trước cửa tấm bảng thông báo. Hôm nào ở nhà thì cha treo bảng “CHA CHÁNH XỨ CÓ NHÀ”. Buổi trưa thì cha treo hàng chữ “CHA CHÁNH XỨ NGỦ TRƯA”. Hôm nào đi khỏi thì cha treo tấm bảng “CHA CHÁNH XỨ ĐI VẮNG”.
Một hôm Đức Giám mục tình cờ ghé thăm lúc cha đang đi xức dầu kẻ liệt. Đức Cha đến trước cửa nhà xứ và thấy tấm bảng bị rơi mất chữ “H”, chỉ còn “CHA CHÁN XỨ ĐI VẮNG”.


Diễn đàn GDGL Phú Trung
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net