GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 23
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 023
 Lượt tr.cập 055695787
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 03.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Lên mạng học "Tiếng Việt trẻ"

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Phiếm luận - Phiếm đàm
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Phiếm luận - Phiếm đàm 
Người đăng Thông điệp
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 23.11.2009    Tiêu đề: Lên mạng học "Tiếng Việt trẻ" Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một ngày đẹp trời nọ, tôi bỗng nhận được một tin nhắn SMS từ một cô bạn đang là giáo viên dạy Anh Văn ở một trường phổ thông trung học: “Ui bunwa! Pabitko today ganha tui hok bit co zuan j mu ngui ta k hat umsum lun, lemtui chag5 dc j het, jo oai nhu an duacai ah…”. Tôi hết hồn tự hỏi bạn mình vừa học được thêm một ngoại ngữ nào trông lạ lùng mà lại nhanh thế nhỉ?!!

TIẾNG VIỆT ĐÂY SAO?

Sau khi “hoàn hồn”, tôi nhận ra đây là Tiếng Việt, chứ có phải ngôn ngữ gì đâu! Chỉ có điều đây không phải là tiếng Việt bình thường mà là thứ tiếng Việt đã được giới trẻ sáng tạo, “phát triển” thời gần đây, mà chúng ta hay gọi là ngôn ngữ @ hay ngôn ngữ 9x, ngôn ngữ chat… Và đoạn tin nhắn kia nếu “dịch” sang tiếng Việt thì nội dung sẽ là: "ôi buồn quá! Bà biết không hôm nay gần nhà tui hổng biết có vụ án gì mà người ta ca hát um sùm luôn, làm tui chẳng ngủ được gì hết, giờ oải như ăn dưa cải á". Tuy nhiên, để “dịch” được như trên là nhờ vào những “khóa học cấp tốc” ngôn ngữ @ của tôi.

Vì việc học tôi phải vào mạng thường xuyên để làm bài tập, tìm tài liệu tham khảo. Dần dần tôi nhận ra càng ngày mình càng tiêu hao nhiều thời gian hơn cho việc lên mạng này, mà nguyên nhân chính là vì tôi phải dán mắt, vận dụng tối đa các dây thần kinh để “dịch” những trang web viết bằng ngôn ngữ @ khó hiểu. Mà than ôi, những trang web biết bằng ngôn ngữ @ đang ngày một nhiều thêm. Tôi tự hỏi phải chăng tiếng Việt giàu đẹp mà mình được học từ khi vào lớp một đến giờ đã trở nên “lạc hậu trước tình hình” đến thế này sao? Cùng với không ít lần nhận được những tin nhắn “bí ẩn”, tôi quyết tâm “học” ngôn ngữ @

Có nhiều trang web sử dụng ngôn ngữ @ thì cũng có rất nhiều trang web hướng dẫn, chỉ bày cho những ai có nhu cầu “học” hoặc “hành”, hoặc vừa “học” vừa “hành”, nói vậy bởi có các bài tập hẳn hoi. Nhiều diễn đàn có những bài tương tự phần trích sau đây từ trang web gsm.vn mà tôi đã “học”: Đây là bài đầu tiên nhằm giúp những người mới vào nghề chat có thể hiểu ngôn ngữ của những dân chơi Việt Nam nhé: Làm sao -> lèm seo / l4m s4o, Hôm nay -> hum nay, Trời ơi -> trùi ui, Bó tay -> pó tay… Chú ý đây là lớp sơ cấp xóa mù chữ cho các bạn mới tò te thui… Lý thuyết là vậy! Giờ mời các bạn thực hành! Đề bài là đặt 1 câu 1 đoạn văn càng tốt có sử dụng ngôn ngữ chat. Phần thực hành của các bạn sẽ được đem ra bình chọn, bình phẩm ở entry sau. Nhưng các bạn đừng tưởng thế là đã hết… Nhầm to… Đấy là chuyện của năm 2007 trở về trước, còn năm nay 9X đã cải tiến…và… cho ra đời một loại ngôn ngữ @ version 2 hay còn gọi là … Mật mã @ (Mật mã 9X)…”

Thứ ngôn ngữ méo mó như trên được giới trẻ đua nhau áp dụng và sáng tạo thêm chỉ vì "…em thấy sẽ hứng thú hơn nếu mình viết như vậy, nếu không thì chả có gì vui cả” như thú nhận của một bạn trẻ.

Có lẽ ban đầu vì để tiết kiệm ký tự khi nhắn tin và tiết kiệm thời gian khi chat, viết bài trong blog, diễn đàn… mà giới trẻ sáng tạo ra những từ như bùn wá (buồn quá), thik lém (thích lắm), j` (gì), F9 (đánh nhau), 2 (chào), G92U (Good night to you), 4ever (forever), 9wk (nice weekends)… sau đó vì thấy “hay hay”, “vui vui” mà thứ ngôn ngữ @ này mỗi lúc một “biến hóa” và lây lan thêm…

Với trình độ học “cấp tốc” như tôi hiện nay, để đọc được ngôn ngữ @ ở mức độ bình thường, tôi mất khoảng 20-30 phút để đọc một trang, còn ở mức độ “cao cấp” với những ký hiệu kiểu “mật mã” (thoạt nhìn như tiếng Ả rập) thì có khi phải mất cả ngày để dịch…

KHI TRÒ CHƠI ĐI QUÁ XA…

Khi đề cập vấn đề ngôn ngữ @, đa số các bạn trẻ đều cho rằng sử dụng vì thấy vui, thấy lạ, rằng “chỉ như một trò chơi thôi mà, hồi nhỏ ai chả có lần lấy số thế cho chữ, nghịch tùm cho vui thôi”, “có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới đâu, cứ chấp nhận cho vui vẻ cả làng”. Thậm chí, nếu có ai lên tiếng phản đối thì các bạn trẻ lại cho rằng ”vít như thía nài là chuẩn rùi, ai hok bík đọc thì cấp tốc đi học ngôn ngữ 9x”, “tự nhiên mò vào khu vực không phải dành cho mình, vớ lấy mà đọc rồi lại kêu người ta viết gì đọc không hiểu thì kể cũng lạ thật”…

Các bạn trẻ cho rằng mình chỉ viết như thế trên mạng thôi, còn trong bài làm nộp thầy cô thì không bao giờ viết vậy. Nhưng thực tế, khi đã sử dụng thường xuyên thành thói quen, thì ranh giới này là quá mong manh. Thấy Tuấn - giáo viên dạy Văn trường THPT Lê Quý Đôn, Biên Hòa, Đồng Nai - liệt kê một loạt ngôn ngữ chat mà học sinh vô tình hoặc cố ý chép vào các bài tập làm văn: "Các em hay viết không thành ko, biết thành bít, chiều chuộng thành chìu chuộng, yêu thành iu…có lẽ các em khi viết gấp gáp, vội vàng. Gặp những trường hợp như thế tôi cảm thấy rất bực mình, cảm giác các em thiếu tôn trọng mình… Hơn nữa, với thói quen viết như thế trên mạng, dần dần các em sẽ bị thui chột vốn từ, yếu về chính tả, ngữ pháp, diễn đạt…”

Còn một điểm nữa mà các bạn trẻ có lẽ không nghĩ tới, đó là với cách nói, cách viết gây khó hiểu, khó chịu cho người đối diện chính là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng người khác và thiếu tự trọng với bản thân. Ngôn ngữ @ lây lan như một loại virus, nhạc trẻ, các chương trình truyền hình, bào chí dành cho giới trẻ, thậm chí nhiều người lớn, kể cả giáo viên cũng sử dụng loại ngôn ngữ này.

Theo các nhà ngôn ngữ học, việc giới trẻ ngày nay sử dụng thứ ngôn ngữ kỳ dị, lệch lạc dễ dẫn đến lối sống, cách ứng xử lệch lạc. Bởi ngôn ngữ là phương tiện điều chỉnh văn hóa và xác định hành vi văn hóa… Về phía các bạn trẻ, không phải ai cũng “ủng hộ” cho hiện tượng “ngôn ngữ” @, nói như bạn Thanh Thủy (sinh viên trường Đại học Văn hóa TP.HCM) thì: "…Tôi cảm thấy khó chịu khi nghe những từ méo mó đó, chẳng có gì hay và hấp dẫn cả. Hơn nữa không biết người nước ngoài sẽ nghĩ gì khi nhìn vào thứ tiếng Việt này? Tôi còn nhớ trong chương trình tiếng Việt hồi cấp 2, có một bài nói về "Sự trong sáng của tiếng Việt”. Là một người Việt Nam, ta hãy giữ cho mình một ngôn ngữ trong sáng và thuần Việt, bởi tiếng Việt của chúng ta cũng đáng được trân trọng lắm chứ!”

Thạch Thảo
(Trích báo Công Giáo và Dân Tộc)
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 24.11.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngồi buồn lật sách “Coi tướng” của người Trung Quốc ra xem,

Cảm thán :

Trăm năm kể chuyện tào lao,
Rằng là thiên hạ có số trước sau .
“Gương mặt”, “chữ viết” xem mau,
Biết ngay phong phóc kẻ nào ra sao.

Chử viết lăn quăn vô kỷ : (a)
Trai thì trộm cướp, gái thì lang dâm.
Mắt sáng trong, mặt chữ điền :
Anh hùng tế thế đáng bậc hiền nhân.


Chữ viết mất đầu mất đuôi :
Là thằng đểu cán ôi thôi khổ rồi.
Hí hí mắt lươn, càm nhọn :
Là tên nịnh hót, đòn xốc hai đầu.

Chữ viết “đậm lợt” lấy đà :
Con người chính chắn lòng mà sáng trong.
Ôi Việt Nam dể tiếp cận,
Sao “Mi” chứa chấp thứ cạn bả này? !!!

(a)Kỷ luật.


DNA
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Phiếm luận - Phiếm đàm


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net