GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 35
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 035
 Lượt tr.cập 055701988
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 04.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Æ n Chúa...

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Suy niệm & chia sẻ theo chủ đề
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Suy niệm & chia sẻ theo chủ đề 
Người đăng Thông điệp
Nguyen_H_Son
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 06/08/2009
Bài gửi: 18
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

Bài gửigửi: 19.09.2009    Tiêu đề: Æ n Chúa... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa nói về dụ ngôn "Người gieo giống" Sống Niềm Tin cảm thấy trong lòng một sự xúc tính rất mạnh, nên mạn phép gởi đến các bạn, một vài cảm nghiệm chia sẻ về ƠN CHÚA.
Trước khi tìm hiểu về dụ ngôn "Người gieo giống", SNT sẽ dành một vài lời để nói về ơn Chúa.

Như chúng ta đã biết, phàm là người thì mọi hoạt động đều nhắm tới một mục đích nào đó. Ví dụ: tôi cắp sách tới trường là để trau dồi những kiến thức cần thiết làm giàu cho bản thân và làm đẹp cho cuộc sống. Tôi viết một bức thư là để truyền thông cho nhau những tin tức nóng bỏng, đồng thời thắt chặt thêm sợi giây yêu thương. Tôi vất vả đổ mồ hôi trên ruộng đồng là để tìm kiếm chén cơm manh áo cho gia đình.

Tuy nhiên, có một câu hỏi thật quan trọng, xác định hướng đi của chúng ta, cần phải được đặt ra. Câu hỏi ấy như thế này:

- Ðâu là mục đích của cuộc sống?

Ðứng trước câu hỏi này, người ta đã đưa ra những đáp số, những lời giải quyết khác nhau.

* Người thì bảo mục đích cuộc đời là tiền bạc vật chất. Sống là để lao động sản xuất, tìm tiền kiếm bạc vì có tiền là có tất cả, như tục ngữ đã bảo:

- Có tiền mua tiên cũng được.

Thế nhưng, tiền bạc có đem lại hạnh phúc đích thực hay không?

Biết bao nhiêu gia đình đã đổ vỡ chỉ vì tiền. Biết bao nhiêu người đã khổ đau cũng vì tiền. Tiền bạc bình thường là một tên đầy tớ tốt, nhưng một khi chúng ta quá quyến luyến, quá dính bén với nó, lúc bấy giờ nó sẽ trở thành một ông chủ hà khắc bóp nghẹt những tình cảm tốt đẹp nhất của chúng ta đối với Thiên Chúa cũng như đối với anh em.

Vì thế, người Việt nam chúng ta thường ghép chữ tiền đi đôi với chữ bạc, bởi vì tiền làm cho bạc tình bạc nghĩa. Có người thì cho rằng mục đích cuộc đời là địa vị danh vọng. Họ dành mọi sức lực, mọi khả năng để cố ngoi lên, chiếm một địa vị trong xã hội hay để lại một vài dòng vắn vỏi trong lịch sử.

Thế nhưng, địa vị và danh vọng có đem lại hạnh phúc đích thực hay không?

Người ta thường bảo danh vọng là như của đồng lần, nay còn mai mất, nay ở tay mình mai ở tay người khác. Bởi vì như tục ngữ cũng đã bảo:

- Quan nhất thời, dân vạn đại.

Hơn thế nữa, càng trèo cao thì lại càng ngã đau. Và sau cùng, trước cái chết, chúng ta không thể nào đem được cái ghế này, cái ghế nọ mà chúng ta đã ngồi sang thế giới bên kia.

* Có người thì cho rằng mục đích cuộc đời là vui thú. Họ thầm nghĩ: cuộc đời quá ngắn ngủi, nên phải vội vã hưởng thụ, nào rượu chè, nào cờ bạc, nào trai gái, nào hút xái... Họ hô hào theo kiểu:

- Chơi xuân kẻo hết xuân đi, Cái già sồng sộc nó thì tới mau.

Thế nhưng, sau những trận cười thâu đêm suốt sáng, thử hỏi sẽ còn lại gì ?

Nếu không phải chỉ còn lại một thân xác bải hoải và một tâm hồn trống rỗng. Sau cùng, có người cho rằng cuộc đời chẳng có mục đích nào cả.

Tại sao tôi sinh ra? Tại sao tôi sống? Và tại sao tôi phải đau khổ? Tất cả đều vô lý.

Quan niệm này chẳng đem lại một lợi ích thiết thực nào cả, mà chỉ chồng chất thêm những thất vọng, những bi quan, những chán chường mà thôi.

Còn chúng ta thì sao? Mục đích của cuộc đời chúng ta là gì?

Xin thưa rằng:

- Mục đích của cuộc đời chúng ta chính là tìm về với Chúa trong cuộc sống vĩnh cửu.

Vì thế, chúng ta thường bảo:

- Sinh ký, tử qui. Có nghĩa là sống gửi, thác về.

Trần gian là như quán trọ để chúng ta tiếp nối đoạn đường dài.

Hẳn chúng ta còn nhớ lịch sử của dân Do thái. Sau khi rời bỏ đất Ai cập, họ đã phải lang thang trong sa mạc suốt bốn mươi năm dài, trước khi được đặt chân vào miền đất hứa.

Ðời sống chúng ta cũng vậy. Ðó là một cuộc hành trình, mà miền đất hứa chính là quê trời chúng ta đang hướng tới.

Chúng ta cũng giống như những người Do thái, mặc dù bị lưu đày bên Babylon, nhưng tâm hồn họ luôn hướng về Giêrusalem.

Trần gian này phải chăng là nơi chúng ta bị lưu đày, bị thử thách, bị thanh luyện? Chúng ta hãy biết ngước mắt lên trời, vì trời mới là quê hương đích thực của chúng ta.

Ðã là một cuộc hành trình, đã là một chuyến đi, thì cần phải có một con đường và một điểm tới. Hơn thế nữa, muốn đạt đến điểm tới, chúng ta còn cần phải bước đi trên con đường ấy.

Cũng thế, trong chuyến đi tìm về cùng Thiên Chúa, Ðức Kitô đã chỉ cho chúng ta một con đường. Ðó là cái đạo mà Ngài đã truyền dạy, bởi vì đạo là gì nếu không phải là một con đường.

Nhưng có đạo, có một con đường mà thôi chưa đủ, chúng ta còn cần phải sống đạo, còn cần phải bước đi trên con đường ấy, nếu như chúng ta muốn đạt tới quê hương Nước trời. Tôi muốn đi Long xuyên mà lại cứ xuôi miền Rạch giá, thì chắc hẳn đi mãi đi hoài cũng chẳng thế nào tới Long xuyên cho được.

Ngoài việc đi đúng đường, đúng hướng, chúng ta còn cần phải có những phương tiện, chẳng hạn như tàu thuyền, xe máy hay xe hơi...Trong đời sống siêu nhiên cũng vậy. Ðể giúp chúng ta tiến tới trên con đường của Chúa, Ngài cũng đã trao ban cho chúng ta những phương tiện, đó là những ơn thánh chúng ta nhận được qua việc cầu nguyện và lãnh các Bí tích.

Những ơn huệ ấy là những phương tiện cần thiết nâng đỡ chúng ta trên bước đường tìm về cùng Thiên Chúa. Ðây chính là một thứ quà tặng không những Ngài ban cho chúng ta nhờ vào lòng thương xót của Ngài và do công nghiệp của Ðức Kitô.

Đây là những lời chia sẻ của SNT. Xin các bạn đừng có nghỉ SNT là linh mục hay tu sĩ nha!... SNT chưa có đứng vào một đấng bậc nào cả Mộng mơ

Lời chào hiệp nhất trong một Dức Kitô

Sống Niềm Tin
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 19.09.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào Bạn Nguyen_h_Son,
Tin Mừng Chúa Nhật XXV thường niên năm B hôm nay 20-9-2009 phụng vụ không phải là Tin Mừng "Người Gieo Giống" mà là "Con đường dẫn tới vinh quang" (Mc. 9, 30-37).



Chào hathanh,
Hoan nghênh Bạn tham gia diễn đàn.
Bạn có thư riêng trong họp thư của Bạn.
Kính,
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Nguyen_H_Son
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 06/08/2009
Bài gửi: 18
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

Bài gửigửi: 20.09.2009    Tiêu đề: re: Æ n Chúa... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mến chào bạn dangngocan,

Xin bạn đọc lai bài chia sẻ của SNT nha! Vì SNT chia sẻ đoạn Tin Mừng theo Thánh LC 8, 4-15 của ngày thứ bảy 19.09.2009 nói về "Người Gieo Giống". Nếu có gì sai xót bạn cứ việc xóa bỏ.

cám ơn thông báo của bạn
Sống Niềm Tin
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 20.09.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính chào tất cả,
Theo Đạo Chúa là “Sống và thực thi Lời Chúa” . Trong mọi thời gian với tinh thần trang nghiêm; Dân Chúa đọc bất cứ Bài Đọc hay Tin Mừng nào đều tốt cả, và Diễn Đàn cùng có chủ trương.
Phụng vụ ngày thứ bảy hằng tuần có 2 Thánh Lễ ; Sáng và chiều. Thánh lễ chiều phụng vụ Lời Chúa của ngày Chúa Nhật ngay sau đó.
Câu viết : “Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay” không xác định được là “Sáng hay Chiều” rất dể ngộ nhận.
Nếu là Thánh Lễ “sáng” chưa hẳn bài Tin Mừng “Người Giao Giống” là tuyệt đối do có nhiều Giáo Xứ mừng Bổn mạng phụng vụ Thánh Lễ Mừng Quan Thầy Thánh Gia-nu-a-ri-ô Giám Mục Tử Đạo.
Kính,
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Nguyen_H_Son
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 06/08/2009
Bài gửi: 18
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

Bài gửigửi: 21.09.2009    Tiêu đề: re: Æ n Chúa... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sống Niềm Tin xin chân thành cám ơn bạn quản trị viên dangngocan đã phân tích những lỗi lầm bài chia sẻ không rỏ ràng thời gian và không gian qua câu “Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay” của SNT!

Thật ra bạn dangngocan nói đúng, "Phụng vụ ngày thứ bảy hằng tuần có 2 Thánh Lễ; Sáng và chiều. Thánh lễ chiều phụng vụ Lời Chúa của ngày Chúa Nhật ngay sau đó." và "Nếu là Thánh Lễ “sáng” chưa hẳn bài Tin Mừng “Người Giao Giống” là tuyệt đối do có nhiều Giáo Xứ mừng Bổn mạng phụng vụ Thánh Lễ Mừng Quan Thầy Thánh Gia-nu-a-ri-ô Giám Mục Tử Đạo."!!!

Nhưng có điều là SNT đang sống ở nước ngoài và khi SNT viết bài chia sẻ là vào buổi sáng thứ bảy, sau khi SNT đọc kinh dâng ngày. Và trong giờ kinh sáng, thường thì SNT giở Kinh Thánh và coi lịch Công giáo để biết hôm nay là Bài Đọc và Phúc Âm của ai? Hôm sáng thứ bảy vừa rồi qua đoạn Tin Mừng của Thánh Luca, đã xúc động về Tin Mừng Chúa nói về Người Gieo Giống.

Sau đó SNT có viết: "Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay về... trong lòng SNT thật là Xúc Tích..." nên mới chia sẻ cùng các bạn đoạn tin mừng nói về người gieo giống và đã không để ý đến thời gian và không gian.

Kính mong bạn quản trị viên dangngocan nhìn lại bài chia sẻ, va xin cho SNT có lòi xin lỗi gởi đến bạn. Xin cho SNT mạo muội hoi QTV dangngocan có phải là một linh mục hay không? Nếu là Lm thì xin hướng dẩn cho SNT, và cũng dể xưng hô, bởi vì SNT đang trên đường tìm hiểu về "Ơn Gọi của Chúa".

Một lần nữa SNT chân thành xin lỗi Ban Quản Trị & Diều Hành Giáo Phận Vinh và cách riêng đến QTV dangngocan.

Lời chào hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần

sống niềm tin Mộng mơ
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 23.09.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin tóm tắt vấn đề :
- Dân Chúa đọc Kinh Thánh là cần thiết, đọc bất cứ bài nào và trong mọi thời gian có thể. Chỉ khi phụng vụ dâng thánh lễ có giáo dân tham dự mới buộc thi hành theo Lịch phụng vụ.
- Diễn Đàn tôn trọng mọi ý kiến, bài viết của Quý Thành Viên tham gia gởi bài, không đánh giá bài đúng sai, ngoại trừ trường hợp bài vi phạm nội qui hoặc để làm rỏ thêm hầu tránh ngộ nhận cho người đọc. Cách riêng cám ơn Bạn đã quan tâm, nhưng không nhận xin lỗi của Bạn, vì Bạn chẳng có lỗi gì cả, Bạn quá khiêm nhượng đó thôi.
- Xin thông tin : Ngày 27-9-2009 lúc 08 giờ, Đức Thánh Cha Benedicto XI sẽ viếng thăm và dâng thánh lễ tại BRNO và sau đó Đức Ngài đến Praha Tiệp Khắc. Dân Chúa sống nước ngoài như Áo, Tây Đức, Hungary, chỉ với 4, 5 giờ ô-tô đến nơi cùng hiệp thông.
- Có thư riêng tặng Bạn một ít kinh nghiệm về cuộc sống ‘tận hiến” góp ý về tìm hiểu “Ơn Gọi Của Chúa”.-
Kính.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Nguyen_H_Son
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 06/08/2009
Bài gửi: 18
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

Bài gửigửi: 25.09.2009    Tiêu đề: re: Æ n Chúa... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lời nói đầu tiên của SNT là Cám ơn, Cám ơn và Cám ơn đến QTV dangngocan rất nhiều, về những lời trích dẩn trong suy niệm chia sẽ và nhũng lời khuyên đến SNT trong tìm hiểu Ơn Gọi của Chúa. Xin lỗi QTV dangngocan và các bạn nha! Vì thời gian vừa qua...SNT đổi đường dây Internet cho nhanh và rẻ tiền hơn hihihih... đến hôm nay mới vào, và đã nhận được trả lời dể thương của bạn QTV dangngocan và phần nhắn tin riêng nữa.
Lời chào yêu thương
Sống Niềm Tin Mộng mơ
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 28.09.2009    Tiêu đề: re: Æ n Chúa... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tin thêm về cuộc công du của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI, theo giờ địa phương lúc 9 giờ 30 ngày 27-9-2009 máy bay đáp xuống tại sân bay BRNO và dâng thánh lễ tại đây với trên 12 ngàn khách tham dự.

Được biết, BRNO là một thành phố của nước Cộng Hoà Sec chưa đến 500 ngàn dân mà đa số là công nhân viên chức của các nước đến kinh doanh, nhưng có một bề dầy lớn lao về tôn giáo Công Giáo.

Đón tiếp Ngài, ngưới ta phải đi từ lúc 04 giờ sáng, Cảnh sát giao thông làm việc tối đa, cấm tất cà các loại xe con di chuyển ra vào thành phố, phương tiện duy nhất là xe buýt chở người đến sân bay tham dự thánh lễ miễn phí.

Sau thánh lễ Đức Thánh Cha lên máy bay về Praha là Thủ Đô nước Cộng Hoà Sec như bản tin ở Trang Chủ đã đưa tin, nhưng thiếu phần Đức Thánh Cha mục vụ ở Thành Phố BRNO.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Suy niệm & chia sẻ theo chủ đề


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net