GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 31
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 031
 Lượt tr.cập 055834716
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 09.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Thay đổi không khí (Tập 3)

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 18.09.2009    Tiêu đề: Thay đổi không khí (Tập 3) Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THAY ĐỔI KHÔNG KHÍ (Tập 3)

Ôi! vui lắm, một số giáo hữu sau Thánh lễ, còn ở lại xúm xít trước nhà Cha Quản nhiệm Nhà Thờ Chính Tòa cười cười nói nói. Bên trong nhà khách có gần chục người cùng với Cha Chủ Tế Nguyễn Nam Việt, Linh mục vừa dâng Thánh Lễ “kính” Mừng Sinh Nhật Đức Ma-ri-a Quan Thầy Bản Mệnh Diễn Đàn Web Giáo Phận Vinh. Có tiếng ai :
- Đủ mặt chưa?
Một giọng khác :
- Một, hai, ba...tám, dạ! còn thiếu ba.
- Thiếu ai?
- Chị BeNho, Anh amngovantu và hieu16
- Lạ nhỉ !?
- Dạ Chị BeNho và Anh amngovantu có lý do, con xin lát nữa trình bày còn hieu...??? Đây là những cán bộ lãnh đạo Diễn Đàn Web Giáo Phận Vinh gồm : BacNavi, josephhoc, BeNho, amngovantu, Levitan, pet_tran, dangngocan, dinhsinh, hieu16, PhongDuong, nguyenphien, medom.

Có tiếng ồn ào trước sân Nhà thờ, mọi người nhìn về hướng ấy thấy : Một cậu thanh niên bị 2 người đàn ông, nắm chặc tay kè hai bên lôi đi:
- Mấy ông ơi! bắt được cái tên nầy âm mưu chém vè (núp lại) trong nhà thờ chôm đồ thánh, tụi tui bắt được...
- Đem đến Cha,
- Trói lại, kẻo nó chạy...
Lạ lùng là gương mặt cậu thanh niên này không có chi là lo sợ. Một người trình bày; - Chúng con đóng các cửa nẻo nhà thờ thì bắt gặp tên này ngồi trong góc tối có mưu đồ gì đây, chúng con bắt mang đến trình Cha tra xét.
Mọi người trong Nhà Cha đổ xô ra nhìn :
- Ô kìa! hieu16 mà, sao kỳ cục vậy?
- Có sự hiểu lầm đâu đây!
- Ủa Cha quen biết cậu này sao?
- Xin ổn định cho tôi nói vài lời.
Tổng Quản Trị BacNavi phát biểu : Cậu này tên <hieu16> là Quản Lý Diễn Đàn Web Giáo Phận Vinh, gần như mỗi khi rảnh rổi cậu luôn luôn vào nhà thờ cầu nguyện, Cậu rất sốt sắng và đạo đức, vụ việc xảy ra chắc hẳn cậu ở lại trong nhà thờ cầu nguyện thêm. Thôi xin thông qua, mời tất cả chúng ta cùng an toạ khai mạc bửa cơm thân mật mừng Bổn Mạng. Nhân danh Cha...
- Một, hai, ba : Dô!
Từ bàn bên cạnh có giọng nói con gái :
- Anh hieu16 ơi! bộ anh định đi tu hả? thế em cưới ai bây giờ?
Có giọng ồm ồm :
- CÆ°á»›i tui, ha ha!!!
- Xí!
- Bên bàn chúng tôi có nhiều anh chưa lấy vợ!
- Hãy giới thiệu cho mọi người biết.
- Trước tiên xin giới thiệu một người đẹp trai nhất, có công ăn việc làm ổn định, xin mời BacNavi đứng lên trình diện cho mọi người chiêm ngưỡng.
- Ồ!!! đẹp trai thật nhưng buồn 5 phút vì Ông là nhà tu hành.
- Xin giới thiệu người thứ hai tài hoa phong nhả có thừa, phong sương đường đời đầy kinh nghiệm cùng mình. Xin mời Anh Levitan đứng lên cho mọi người thưởng thức dung nhan.
Có nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng và :
- Anh Levitan ơi! bộ anh kén vợ lắm sao? Anh chịu em không?
- Không phải Levitan kén vợ đâu. Anh đã chọn Vợ trong 6 Dòng Tu rồi đó, giờ đang suy nghỉ dừng chân ở Dòng tu nào chưa biết.
- Anh Levitan ơi! Tu đâu không bằng tu nhà, thà Anh cưới quách em mà tu ti. Hi hi!!!
- Em xin dăng ký,
- Em cũng vậy, hi hi!!!
Ba bốn cô gái cầm ly qua đứng bao quanh Levitan :
- Nào! Anh uống với em ly rượu…giao cảm…
Levitan đỏ mặt tía tai, gải gải tóc...
- Anh Levitan ơi! thế nà thế lào? Ha ha!!!
- Làm gì hiếp Levitan dử vậy?
- Thôi nào, lát nữa tính sau. Xin giới thiệu người trai trẻ thứ ba, tốt nghiệp đại học, hiện là nhà mô phạm gỏ đầu học sinh ở trường Phổ thông cấp 3. Anh Nguyenphien xin đứng lên cho mọi người nhìn mặt. Xin bật mí là Anh đang tìm ý trung nhân...các Cô gái hãy nhìn cho kỷ ...
- Ồ! Chàng này được đấy.
- Nhào vô!
- Anh Nguyenphien cưới em nhé!
Giọng nói của Nguyenphien :
- Cưới hết! Ai mình cũng cưới...ha ha!!!
Nhiều tiếng vỗ tay la ó : hết sẩy, hết ý...
- Xin ổn định, mời Quản trị viên dangngocan kể lý do vắng mặt của Anh Amngovantu và Chị BeNho mà mọi người đang thắc mắc đây.
dangngocan nói :
- Xin mọi người đừng nghỉ xấu về hai Anh Chị này tình tính tang, không phải đâu. Anh Amngovantu thì đống đô ở Saigon, Anh làm chức vụ gì đó của một Công ty không đến vui với chúng ta được. Còn Chị BeNho thì ở tận nước Hòa Lan, Chị đã ra sân bay mua vé về tham dự Bổn mạng Diễn Đàn chúng ta nhưng gặp sự cố không đi được...
- Sự cố gì, ra sao?
- Chuyện thật buồn cười, người trật tự máy bay không cho Chị lên máy bay..
- Tại sao, tại sao?
Hai bên cải lảy tiếng qua lại mình nghe được như sau :
- Cháu phải có người lớn đi kèm bảo hộ.
- Cháu đâu còn là con nít mà bảo hộ, Chú xem năm sinh của Cháu sẽ biết.
- Thông hành ngụy tạo...
Các bạn biết không, chỉ mổi cái tên <Bé> thì ta hình dung ra sao rồi. Bé tức là “nhí” lại còn thêm <Nhỏ> tức là “xíu”. Hai chữ này ráp lại ra là [Chí mén]. Ôi thôi, những người thân Chị thì rỏ biết Chị trưởng thành từ lâu, nhưng những người chưa biết thì luôn nhầm lẩn xem Chị như trẻ thơ, nhất là dân nhà thờ tưởng Chị là hiện thân của Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, bởi Chị có “Những Lời Cầu Nguyện Trong Thinh Lặng” gần 4000 đọc giả.
Rốt cuộc Chị khóc tức tưởi, mủi dãy lòng thòng ấm ức ở lại không bay về Việt Nam được. Trong điện thoại báo tin cho tôi mà tôi còn nghe tiếng híc híc của Chị tưởng chừng như máy điện thoại của tôi cũng bi lây ướt ngoi từng giọt nước mắt của Chị rơi xuống.

pet_tran, dinhsinh, PhongDuong, đồng loạt :
- Vừa vừa thôi, làm gì có chuyện đó.
- Có! bằng chứng sau đó tôi bị sốt H1N1 mấy ngày liền do nhiểm những giọt nước mắt ấy.
- Còn nữa, mình và Chị MeDom hẹn điểm gặp nhau để cùng đi chuyến xe cho vui, nếu không có mình Chị MeDom cũng không lên xe được, làm gì có chuyện chia vui mừng Bổn mạng hôm nay.
- Lại có chuyện gì nữa đây?
- Bảo vệ Bến xe kiểm tra đối chiếu tên vé xe với tên trong Chứng Minh Nhân Dân xem có ăn khớp không. Không rỏ Anh Bảo vệ này đọc chữ ra sao cứ lầm bầm <mẹ dỏm, mẹ dỏm> rồi trù trừ có ý mời Chị xuống xe làm việc. Thấy vậy tôi can thiệp vào ; Chú không nên thắc mắc cái tên đó vì không bỏ dấu, Chị này Cháu của tôi tên là “Me” theo ngữ Pháp là <tôi> (Je, Me, Moi) chữ “dom” này khi làm khai sanh, Ông Hội Đồng Làng ghi sai thay vì chử “don” thì Ông ghi là “dom” theo ngữ Pháp là động từ <donner> thì hiện tại viết tắt là “don”. Hai từ này ghép lại là “Me Don” có nghĩa Việt Nam là [Tôi cho]. Anh Bảo Vệ gật đầu ; quì quì, non non, yes yes, no no, ok ok ! cho xe chạy.
Đừng ham, vậy mà không phải vậy đâu, chẳng những Chị « không cho » lại còn bắt thêm. Bố Mẹ chị chỉ bằng lòng gả Chị với điều kiện bắt Rể ! Hu hu !!!

Có giọng hỏi :
- Còn những tên của Quản Lý khác thì sao ?
- À ! à ! câu hỏi hay, nói về Quản Lý DinhSinh, ai là những người kín miệng kín mồm thì mới được Anh tiết lộ. Anh vừa kể vừa nghiến răng ; Tổ mẹ mấy thằng dốt mà làm đại diện dân, thậm chí bọn nó chưa biết viết chữ, Bố mình đi làm khai sinh suy tính rất kỷ, thằng con mặt mủi rất « xinh đẹp », đẻ trong thành phố « Vinh », dự tính đặt tên cho mình là [Vinh Xinh], cái bọn nát chữ ấy lại viết « DinhSinh » thế có ức không ?

Lúc này PhongDuong đến bên dangngocan nói nhỏ gì đó, tay thì nắm lại nhứ nhứ vào dangngocan, có thể hiểu ngầm PhongDuong cấm không cho dangngocan kể về một cái đêm mưa gió cuồng "phong" nổi lên ở địa danh người đẹp Bình "Dương" ha! ha! . Rồi Pet_tran cũng hùa vào đứng vể phía PhongDuong, khủng bố dangngocan không cho nói về minh...
Người tham dự tiệc lo lắng không biết dangngocan có mất hồn tè ra quần không, lủi chạy đâu mất.

Ký giả làm phóng sự đến đây tịt ngòi không viết tiếp được. Xin mời Chuyên viên Levitan lên tiếng cho vui đánh dấu mừng Bổn mạng chúng ta.-
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nguyenphien
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 18/04/2009
Bài gửi: 300
Số lần cám ơn: 21
Được cám ơn 31 lần trong 30 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 19.09.2009    Tiêu đề: re: Thay đổi không khí (Tập 3) Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cảm ơn Bác Ẩn nhiều nhiều!
Không biết sao bác lại có thể nghĩ và viết được những vở kịch hay như thế này? Chưa được gặp Bác Ẩn có lẽ là thiệt thòi của Cháu rồi!
Hy vọng sẽ có cơ hội vào Vũng Tàu thăm bác!
Thank bác lần nữa!

_________________
Tôi làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi
Mời ghé thăm:
http://giaoxucaycam.net
http://giaoxutanloc.net/
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 22.09.2009    Tiêu đề: re: Thay đổi không khí (Tập 3) Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

nguyenphien ơi, những vở kịch này sao gọi là hay? phải nói là quá hay hoan hô má hồng

Công nhận bác Ẩn nhà ta quả là suy nghĩ quá phong phú, medom tôi đây đọc xong mà cứ tủm tỉm cười. Mấy hôm nay việc công ty của mình cũng bận rộn vào đây đúng là thay đổi không khí thật. Xin cám ơn bác Ẩn nhiều.

À dạo này sao không thấy hieu16 nhỉ?
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Phero_nguyen
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 22/09/2009
Bài gửi: 2
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 22.09.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cac ban co y nghi viet kich hay qua, minh doc tuong la that khong a, very good idea
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Phero_nguyen
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 22/09/2009
Bài gửi: 2
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 22.09.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cac ban co y nghi viet kich hay qua, minh doc tuong la that khong a, very good idea
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
ngocanh
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 09/09/2009
Bài gửi: 9
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 25.09.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin Ban Lãnh Đạo Diễn Dàn hé lộ một ít ; Chuyên này có thật không? Ly lich Chuyen gia Levitan và Quản Lý Nguyephien có đúng như kể trong chuyện không? Mình chỉ ái mộ thôi không có ý huyền hoặc.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 02.10.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bác Ẩn cho địa chỉ:
Trích dẫn:
ở trang "Thư giãn" Cấm đọc

con phi chuột phóng đến đây ngay!
Bác Ẩn ơi, sao Bác viết...
...không có câu nào để khen ngợi bài viết của bác ngoài câu của chị MeDom:
Trích dẫn:
vở kịch này sao gọi là hay? phải nói là quá hay

con mà được một nữa của Bác thì chỉ còn lo 2 môn nữa là đỡ lo rồi...
---------------------
xin chào cả nhà, từ hôm nay được cùng cả nhà trò chuyện, học hỏi...vui quá!!!
chúc cả nhà trung thu vui vẻ nhé!

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net