GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 28
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 028
 Lượt tr.cập 055741947
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 05.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 3

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 05.10.2007    Tiêu đề: NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 3 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

21. HÃM MÌNH GÌ NỔI !

Sau lễ, xơ Ngoan đã gợi ý cho các em thiếu nhi hãy làm vài hy sinh nho nhỏ trong mùa Chay như sau :
- Ít nhất chúng con hãy làm như dì thí dụ đây : Ở nhà nếu trên bàn ăn, chúng con thấy có vài thức ăn mà chúng con không thích ăn thì chúng con hãy ráng ăn để dâng hy sinh hãm mình ấy cho Chúa nhé !
- Sau 15 ngày, xơ muốn dò lại xem các em thiếu nhi trong xứ đã tập sống mùa Chay ra sao. Một bé gái giơ tay mà nói :
- Thưa dì, quá 15 ngày rồi, nhưng ở nhà chúng con không có thức ăn gì mà chúng con không thích cả. Món nào cũng ngon, chúng con ăn hết cả.

22. AI BẢO CHỈ LO NGHỊCH

Một Cha Xứ trong bài giáo lý đã cắt nghĩa cho trẻ về lịch sử việc sáng tạo trời đất. Ðến bài học lần sau, Cha muốn kiểm tra khả năng tiếp thu của các em.Trước tiên Ngài đặt câu hỏi với cả lớp:
- Ai đã sáng tạo trời đất, hay nói rõ hơn, ai đã làm ra trời đất ?
- Cu Bi đang nghịch và làm ồn dưới gầm bàn nên không chú ý câu hỏi của Cha. Cha liếc mắt thấy nó và bảo nó im lặng. Cha nghiêm nghị đặt câu hỏi trứơc 1 cách vắn tắt hơn.
- Ai vậy Bi, ai làm ra sao ?
- Cu Bi trong gầm bàn chui ra và nói :
- Thưa Cha chính con ạ, con đã làm, nhưng giờ thì con thôi không làm nữa đâu.

23. CÁCH GIẢI THÍCH GIÁO LÝ CỦA TRẺ

Giáo lý Viên : Chúa Giêsu đã sống ẩn dật ra sao ?
Học trò thưa : Chúa chỉ nấp ở trong nhà thôi ạ.
Hỏi : Hào quang là cái gì ?
Thưa : Là cái mũ các thánh vẫn đội.
Hỏi : Trong Ba Ngôi, có ngôi nào lớn hơn ngôi nào ?
Thưa : Không ngôi nào lớn hơn ngôi nào vì 3 ngôi là anh em ruột.

24. "CHÀI NGƯỜI" THEO Ý TRẺ CON

Cha xứ trưng dẫn lời Chúa Giêsu nói với thánh Phêrô khi Ngài kêu gọi ông trở nên tông đồ Ngài !
- Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho anh trở nên kẻ đi chài người ta.
Sau đó Cha xứ hỏi một em thiếu nhi:
- Chúa Giêsu muốn nói gì khi Ngài kêu gọi Phêrô như thế ? Phêrô trở thành người thế nào sau khi Chúa kêu gọi ông ?
Em thiếu nhi này trả lời :
- Thưa Cha. Phêrô này sẽ trở thành ông công an ạ.

25. VIỆC ÐỀN TỘI QUÁ ÁC

Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông nọ đi xưng tội với một vị Linh mục ngoại quốc. Cha nói được tiếng Việt nhưng phát âm không mấy chuẩn, lúc ra việc đền tội, cha nghiêm mặt nói :
- Tội con nặng lắm, con phải liếm đít nhà xơ ba lần.
Ông này ra về và cố gắng làm việc đền tội đã được Cha ban ra. Sau vài ngày ông thiểu não đến thưa lại với Cha trong toà giải tội:
- Xin đổi cho con một việc đền tội khác, việc lần trước Cha cho khó quá.
- Thế nào là khó ?
- Cha bắt con liếm đít ma xơ một lần cũng không nổi nữa là 3 lần. Cứ đến gần bả chưa kịp làm, bả quay lại con không thể.
Lần này Cha Tây cười nắc nẻ và cố gắng nói thật rõ với ông ta:
- Không phải thế, Cha bảo con liếm đất nhà thờ kia mà!

26. CŨNG LÀ GIỜ CHẦU

Chiều Chúa Nhật hôm ấy, tại nhà thờ, mọi người đang chầu Mình Thánh Chúa, có bốn anh chàng vẫn ngồi nhậu thoải mái trong một quán rượu gần đó. Ðang zô trăm phần trăm thì có một người ăn xin bước vào xin bố thí. Một người trong bọn nhậu tỏ ra rất bực mình với người ăn xin vì đã làm họ mất hứng, anh mắng người ăn xin :
- Vào quán ăn xin đang lúc giờ chầu, lão không xấu hổ à ?
Người ăn xin bình tĩnh trả lời :
- Thưa các Ngài, tôi vô cùng xin lỗi vì cũng đã làm rộn trong giờ "chầu" của các Ngài. Chầu nhậu ấy mà !

27. BỐI RỐI CỦA BÉ BA.

Hôm ấy là ngày Cha xứ giải tội. Bé Ba cũng xưng tội cùng các kẻ khác trong xứ. Vị Linh Mục bảo Bé Ba làm việc đề tội bằng cách đọc 3 kinh Lạy Cha, lãnh phép lành tha tội xong. Bé Ba cứ quỳ lại và không hề động đậy. Cha xứ hỏi nó :
- Con còn điều gì vướng mắc trong tâm hồn, cần thưa với Cha phải không nào?
Con bé mếu máo :
- Dạ phải Cha bắt con đọc tới ba kinh Lạy Cha, nhưng con chỉ thuộc có mỗi một kinh thôi!

28. MỘT GÓP Ý CHO NHỮNG VỊ GIẢNG DÀI

Một vị linh mục trong khi giảng muốn lưu tâm người nghe rằng họ có bổn phận phải chú ý khi nghe, không được coi thường lời giảng. Ðầu tiên ngài kể về câu chuyện một thanh niên tên là Êutikhô trong sách Tông đồ công vụ :
"Anh ta ngồi nơi lề cửa sổ, đã thiếp đi một giấc ngủ say trong khi Phaolô cứ thao thao giảng. Vì ngủ gật, anh ta đã ngã nhào xuống từ lầu thứ ba. Người ta vực anh lên thì anh ta đã chết tươi" (Cv 20,7-9).
Sau đó Cha hỏi một bé gái trong đám cử toạ :
- Này con chúng ta phải hiểu thế nào về câu chuyện đó ?
- Qua câu chuyện đó, chúng ta phải hiểu rằng một bài giảng của các Cha không nên kéo dài quá để ngừơi nghe khỏi phải ngủ gật và nguy hơn nữa là có thể té chết được.

29. ÐÂU CẦN CÓ CON LỪA

Một giảng viên Tin mừng đã kể cho các học trò chuyện của người Samaritanô nhân hậu. Anh chú giải lời Chúa Giêsu nói ở cuối dụ ngôn: "Hãy đi và làm như vậy". Sau đó anh nói :
- Chúng ta hãy bắt trước gương sáng này nhé. Trong đời thế nào các em chẳng có một đôi lần có thể trở nên người Samaritanô nhân hậu này !
Sau những lời khuyên ấy, một cậu học trò đứng lên nói:
- Không được đâu anh !
Anh giảng viên Tin mừng thắc mắc :
- Sao lại không ?
Ðứa bé trả lời :
- Vì tụi em không có lừa để đưa người bị nạn về quán trọ

30. TÊN EM LÀ THẰNG MẤT DẠY

Ðầu khóa học giáo lý, xơ Phượng phải ghi tên các em theo học vào một cuốn sổ lớn. Thấy một em cho biết tên mà không đầy đủ, xơ hỏi :
- Tên gọi cua em là gì ?
Nhận thấy em này ấp úng không trả lời được, xơ hỏi :
- Thế khi em đang chơi ngoài đường, má em muốn gọi em về, má kêu thế nào ?
- Má em nói : "Thằng mất dạy, có về nhà ngay không thì bảo".
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net