GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 26
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 026
 Lượt tr.cập 055750354
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 05.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 1

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 05.10.2007    Tiêu đề: NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO - 1 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

1. ÐÀN BÀ, CHIẾC MÁY HÁT ÐẦU TIÊN

Edison, người phát minh ra máy hát, một bữa nọ đang nhìn xem đứa con gái chơi ở bên cạnh ông. Thình lình đứa trẻ ngừng chơi và hỏi ông :
- Nội ơi ! Có thật là nội đã phát minh ra chiếc máy hát đầu tiên không ?
Edison trả lời :
- Cháu à, thực thì nội đã phát minh ra máy hát, thế nhưng không phải máy hát đầu tiên. Chiếc máy hát đầu tiên đã được Thiên Chúa tạo ra. Cái máy đó được gọi là người đàn bà đấy cháu .

2. CƯỚP MÀ BÀY ÐẶT ĂN CHAY

Chuyện xảy ra ở mùa chay ở Mêhicô. Một Linh mục băng qua rừng để tiến vào nhà thờ họ lẻ trong xứ đạo của Ngài. Trên đường thình lình Ngài gặp một băng cướp dữ tợn có mang súng. Chúng xông ra chặn Ngài với lời đe doạ : "Hãy nạp cho chúng ta hoặc là mạng của ngươi, hoặc là cái túi ngươi đang mang". Tên đầu đảng thoáng nhận ra đây là một Linh mục bèn lễ phép xin lỗi. Vị Linh mục cũng xin lỗi chúng vì đã không mang theo tiền để trao cho chúng, nhưng Ngài mời anh đầu đảng một điếu xì gà. Tên này trả lời Ngài :
- Xin cám ơn Cha, con không hút thuốc trong mùa Chay, đây là mùa hãm mình sám hối mà !

3. SÁNG KIẾN CHƯA ÐƯỢC XỊN

Một Cha xứ nọ đau lòng khi thấy vào mỗi Chúa Nhật trong khi Ngài đang giảng lễ, có khá đông người ngủ gật, vào một Chúa Nhật đó, muốn chặn đứng tình trạng này, đang giảng thình lình Cha cắt ngang bài giảng và la lớn :
- Lửa, lửa cháy !
Những người ngủ gật chợt thức giấc hốt hoảng hỏi :
- Cháy ở đâu vậy Cha ?
Cha xứ trả lời :
- Ở nhà chầu, chính ở nơi đây, lửa tình yêu Chúa đang bừng cháy.
Cứ bằng cách đó bà con được tỉnh táo vài lần, nhưng về sau chẳng ai còn để ý nữa, họ lại tiếp tục ngủ.

4. BIẾT ÐƯỜNG VỀ TRỜI NHƯNG...

Giám mục Phụ tá Fulton Sheen một hôm bị lạc đường trong Thành Phố Philadelphie, Ngài phải đến thành phố này để diễn giảng tại Toà thị chính. Gặp mấy thằng nhóc đang chơi ngoài đường. Ðức Cha hỏi :
- Các con chỉ dùm Cha xem đường nào đi đến toà thị chính mà ngắn nhất ?
Một đứa trong bọn liền chỉ cho Ðức Cha ngay. Nhân tiện nó cũng hỏi xem Ðức Cha đến đó để làm gì.
- Cha đến đó để giảng một bài. Ðề tài Cha cần giảng là "Làm thế nào người ta có thể về trời".
Thế là một đứa trẻ khác bèn thắc mắc :
- Thế sao ? Ðức Cha muốn chỉ cho đường về trời được mà Đức Cha lại không biết đường đi đến Toà thị chính, vô lý thật !

5. BÀI GIẢNG KHÔNG CẦN CHO TÔI

Trong thánh lễ, vị Linh mục giảng một bài hết sức cảm động đến nỗi mọi người trong nhà thờ đều khóc sướt mướt, trừ có một người không hề tỏ một chút xúc động, sau thánh lễ người ta hỏi ông lý do tại sao lại khô khan chai lì đến thế, con người vô cảm này trả lời:
- Dễ hiểu thôi ! Tôi đâu phải là giáo dân ở xứ này. Bài giảng ấy không liên quan gì đến tôi cả.

6. HAI NGÀN ÐỒNG NGON HƠN

Sau thánh lễ, Cha xứ gọi thằng Nam và dặn nó :
- Nếu cách nào con giúp cho ông nội của con khỏi ngủ trong lúc Cha giảng thánh lễ các sáng Chúa Nhật thì Cha sẽ thưởng cho con mỗi lần một ngàn đồng.
Thằng bé hứa với Cha xứ sẽ làm được điều ấy. Nhưng đến Chủ Nhật liền sau đó chẳng những ông ngủ mà ngủ còn thoải mái trong khi Cha giảng. Lập tức sau thánh lễ, Cha xứ gọi nó vào phòng khách nhà xứ và nói với nó bằng một giọng khiển trách:
- Con quên lời hứa với Cha rồi à? Ðược một ngàn không mê sao ?
- Thưa Cha không cần, nội con bảo cứ để nội ngủ và nội sẽ cho tới hai ngàn cơ !

7. TỘI CỦA CÁC BÀ

Mỗi khi đi xưng tội, một người đàn bà nọ, thay vì xưng các tội riêng của mình thì bà ta chỉ tha hồ phàn nàn về những lỗi của chồng bà ta. Cha giải tội đã ra việc đền tội cho bà như sau :
- Bà hãy đọc ba kinh Kính mừng để đền tội riêng của bà và lần ba tràng hạt để đền tội vì không biết bao nhiêu tội mà bà đã tố cáo chồng bà nhé.

8. CÁC GIÁO LÝ VIÊN Ý TỨ

Một Giáo Lý Viên giảng về Phúc thật tám mối, nhưng cách chị ta trình bày quá lạt lẽo khô khan khiến các em khó mà tiếp thu nổi. Cả lớp ồn ào hơn một cái chợ, sau bài giảng Giáo lý, một em lên nói nhỏ với chị giáo lý viên ấy :
- Thưa, chị chị còn quên mất một mối phúc nữa.
Mối phúc nào vậy ?
- Ðó là : Phúc cho những ai không phải nghe lời chị giảng !

9. CẦN PHẢI UỐNG NƯỚC THÁNH

Một cha dòng có cơ hội ăn cơm với một ông trùm trong một xứ đạo nọ. Ông này có thói xấu hễ nói câu nào, ông cũng kèm theo một câu tục tĩu. Cuối bữa ăn, Cha dòng kín đáo xin người dọn bàn cho Cha một chai nước lã pha muối và mời ông ta một ly. Uống xong ông nhăn mặt thắc mắc :
- Ð. Mẹ! Tại sao lại cho tôi uống nước muối ?
Cha dòng bình thản đáp :
- Không phải nước muối mà là nước thánh. Ông cần phải uống để thanh tẩy miệng ông, khỏi biết bao là lời thô tục đã văng ra.

10. MẤY ÔNG BỢM NHẬU MỪNG HỤT

Tại một xứ truyền giáo kia, vị Linh mục đã giảng một bài chí lý về đức bác ái với nội dung "Hãy yêu thương cả kẻ thù của anh em, đó là lời Chúa chúng ta". Chúa Nhật sau đó, nhận thấy trong xứ đạo có một tệ nạn hơn nữa. Ðó là tật uống rượu và mê ăn. Ngài xét thấy cần gay gắt chống lại tệ nạn này và Ngài tuyên bố rõ :
- Rượu chính là kẻ thù lớn nhất của anh em. Anh em hãy xa tránh nó như một thứ bệnh dịch hạch vậy.
Sau bài giảng này một người trong đám cử tọa tiến lên gần Cha và nói với Ngài:
- Thưa Cha, Cha vừa dạy chúng con rượu là kẻ thù lớn nhất, nhưng tuần trước Cha cũng dạy chúng con rõ ràng là phải yêu thương kẻ thù mình, vậy hẳn chúng con được phép yêu rượu chứ !
Nhà truyền giáo sung sướng vì biết rằng, những lời mình giảng đã được mọi người chú ý nghe. Ngài mỉm cười khoan khoái và trả lời người vừa thắc mắc:
- Phải con ạ, con đã quả quyết rằng chúng ta đã phải yêu cả kẻ thù của mình, nhưng Cha đâu có dạy là phải ăn tươi nuốt sống kẻ thù phải không con ?
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net