GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 28
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 028
 Lượt tr.cập 055736100
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 05.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Chia sẽ về cái chết của má»™t con người!

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Suy niệm & chia sẻ theo mùa phụng vụ
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Suy niệm & chia sẻ theo mùa phụng vụ 
Người đăng Thông điệp
Nguyen_H_Son
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 06/08/2009
Bài gửi: 18
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

Bài gửigửi: 08.08.2009    Tiêu đề: Chia sẽ về cái chết của má»™t con người! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Câu Chuyện Thần Chết

Thưa anh chị em, có 1 câu chuyện nói về 1 nghệ sĩ tài danh, ông vừa là một danh hoạ, vừa là một nhà điêu khắc. Những tác phẩm của ông rất hoàn hảo đến độ khi ông tạc bức tức tượng một người nào, người ta khó có thể phân biệt nổi đó là pho tượng hay là chính người ấy!

Rồi một hôm, một nhà chiêm tinh gia cũng rất nỗi tiếng và đáng tin cậy đến cho nhà nghệ sĩ biết rằng cái chết của ông đã gần kề, ông hãy chuẩn bị về cõi thiên thu là vừa! Khi nghe như vậy, ông ta hoảng hồn và rất khiếp sợ, bởi ông đâu đã muốn chết! Ông suy nghĩ đêm ngày và tìm ra một phương kế để trốn thoát khi Thần Chết đến tìm ông. Ông tạc 11 pho tượng giống hệt như ông để khi Thần Chết đến gõ cửa, ông sẽ chạy ẩn mình và nín thở giữa những pho tượng y trang như ông để Thần Chết không tìm ra ông…Đúng thời điểm, Thần Chết đến tìm ông, nhưng Thần Chết đã phải ngạc nhiên và không thể tin nổi vào đôi mắt của mình nữa. Bởi chưa bao giờ Thần Chết thấy cảnh tượng như vậy. Thần Chết biết rõ, Thượng đế không bao giờ tạo dựng hai người giống hệt như nhau, Ngài tạo dựng mỗi người là một tác phẩm riêng biệt và duy nhất không có hai, không bao giờ có copy. Thế mà ở đây Thần Chết thấy có 12 người giống hệt nhau như khuôn đúc, không biết được ai với ai để lôi cổ đi. Vừa lo lắng, vừa do dự và bối rối…
Thần Chết trở về hỏi Thiên Chúa :
- Thưa Ngài, Ngài làm cái gì kỳ cục vậy, vì có tới 12 mạng người giống hệt như nhau…Như vậy con phải chọn ai trong 12 người ấy?

Thiên Chúa mĩm cười, ghé vào tai Thần Chết và cho biết bí quyết tìm ra nhà nghệ sĩ đang ẩn mình giữa 12 người giống nhau ấy, rồi giục Thần Chết mau lên đường vào nhà người nghệ sĩ và nói “mật mã” như Thiên Chúa đã căn dặn.
Nhưng Thần Chết hỏi lại Thiên Chúa:
- Chỉ đơn giản như thế làm sao khám phá ra được hắn?
Thiên Chúa bảo:
- Đừng đặt vấn đề nữa, cứ đi và làm như Ta nói thì sẽ thấy.

Thần Chết ra đi dù không mấy xác tín, nhưng điều Thiên Chúa đã truyền thì phải làm. Thần Chết vào nhà người nghệ sĩ, nhìn chung quanh như không chú ý đặc biệt đến một người nào trong 12 pho tượng trong phòng rồi nói:
- Này ông, tất cả tác phẩm của ông dều toàn vẹn, nhưng chỉ có một điều thất bại. Điều thất bại đó là có một chi tiết nhỏ rất sai lầm!

Nhà nghệ sĩ quên mất là mình đang trốn Thần Chết, nhảy bổ ra vội hỏi:
-Sai ở đâu…chổ nào sai sót đâu???.
Thần Chết mỉm cười đắc thắng trả lời:
- Ngươi bị ta tóm cổ rồi, hãy đi theo ta. Điều lầm lẫn là ngươi đã không quên được cái TÔI của ngươi, cái ích kỷ của ngươi, cái kiêu ngạo của ngươi…”.

Đấy, anh chị em thấy không, càng nghĩ mình toàn vẹn thì càng có những sai lầm…để đi đến mất mạng. Tất cả chúng ta sẽ phải đi đến cái chết...và không có ai, có thể trốn được sự khỏi chết cho mình...!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Suy niệm & chia sẻ theo mùa phụng vụ


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net