GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 24
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 024
 Lượt tr.cập 055835322
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 09.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Anh đã lá»—i thề rồi

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
Bienluu
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 30/04/2009
Bài gửi: 159
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 82 lần trong 78 bài viết

Bài gửigửi: 30.07.2009    Tiêu đề: Anh đã lá»—i thề rồi Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chuyện kể rằng năm ấy tại Giáo xứ tôi, có một chàng thanh niên rất đạo đức, ngày ngày siêng năng kinh nguyện và suy ngắm về sự thương khó của Chúa. mọi người già trẻ, gái trai, ai ai cũng quý mến và khâm phục chàng. Một bữa nọ trong lúc nguyện cầu và suy gẫm về Chúa, lòng anh xúc động và xót thương Chúa Giêsu, đã vì nhân loại mà phải chịu bao nỗi khổ đau rồi phải giang tay chịu đóng đinh trên thập giá để đền thay cho tội lỗi nhân gian. Đã nhiều lần anh định thưa với Chúa cho anh được gánh bớt một phần những khổ đau ấy, nhưng rồi lại thôi vì rụt rè không dám nói. Lần này sau nhiều đắn đo do dự, anh mạnh dạn thưa cùng Chúa rằng: Lạy Chúa, nếu có thể được thì cho con được thay cho Chúa một giờ để chia bớt nỗi khổ đau cùng Chúa. Cảm động vô cùng với nguyện vọng của chàng thanh niên đạo đức, Chúa vui lòng cho anh được thay Ngài một giờ nhưng không quên dặn dò rằng: Trong lúc thay Chúa, tuyệt đối con không được phép nói năng gì mà chỉ phải im lăng, dù là những việc rất cần thiết. Người thanh niên sẵn sàng vâng nghe lời Chúa và bắt đầu công việc. Vừa mới vào vị trí, đã có một lái buôn vào cầu nguyện và bỏ tiền công đức, lúc ra về bỏ quên cả một bọc tiền to, thấy vậy nhưng chàng thanh niên thay Chúa vẫn không hề nhắc nhở vì đã hứa với Chúa. Một lão hành khất cũng vào cầu nguyện, lúc ra về thấy bọc tiền to, lão nghĩ rằng Chúa đã cho để sống, nên vác cả bọc về luôn. Mấy phút sau lại có một cậu sinh viên cũng vào cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, lão lái buôn trở lại để lấy bọc tiền đã bỏ quên nhưng không thấy nữa, lão nằng nặc đòi cậu sinh viên phải trả lại cho lão vì lão nghĩ cậu sinh viên đã lấy bọc tiền. Hai người đôi co ồn ào thật không ai xử nổi, "Chàng thanh niên thay Chúa" không chịu nổi cảnh tượng ấy, liền bước xuống để thanh minh cho hai người. Sau khi thu xếp ổn thoả, anh mới sực nhớ lại mình đã lỗi thề rồi, thay Chúa một giờ đã không trọn hứa. Vừa lúc ấy Chúa đến bên anh và nhắc nhở:" Anh đã lỗi thề rồi".
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 01.08.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một mình nhiều giờ ngồi trên đồi cao thanh vắng, điều tất nhiên là nhìn trời bao la, nhìn biển rộng mênh mông, luôn mang đến suy nghỉ bâng quơ, chợt liên tưởng điều gì đó ẩn hiện trong tiềm thức mà không giải thích được.

Lịch sử ghi lại từ trước công nguyên ngàn ngàn năm, và thêm 2000 sau công nguyên, con người dưới trái đất này luôn tôn thờ Đấng Thần Linh nào đó, nghiệm chứng cho thấy cuộc sống loài người là bậc cao hơn loài vật.

Rồi có một Ông tên là Giê-su làng Na-za-rét, xưng mình là “Đường. là Sự Thật và là Sự Sống, ai tin Ông thì sẽ được sống đời đời”. Ông đi khắp nơi trong xứ Giu-đê-a loan truyền chân lý, điều này làm cho một số người có chức quyền đương thời lo sợ và căm thù. Biết mình sắp bị bắt không chạy trốn, Ông còn dạy “Chẳng những hãy thương yêu nhau mà phải yêu luôn kẻ thù”. Họ bắt Ông đánh đập, khép Ông vào tội gây hoang mang dân chúng. Tại Tòa Án, Ông nói với Quan xét xử Tổng Trấn Phi-la-tô : “ Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho Ngài…”.
Họ đóng đinh treo Ông chết trên cây thập ác. Lúc đó họ vui mừng vì đã triệt hạ những gì Ông đã gieo rắc trong quần chúng. Nhưng không ngờ giờ đây toàn cầu tôn vinh thờ lạy Ông và đề cao sự hy sinh độc nhất vô nhị tự thí mạng sống mình cho chân lý.

Đoạn cuối bài “Anh đã lỗi thề rồi” đối với sự “đời” cho thấy anh sinh viên là một con người đích thật có nhân tính giửa con người với con người.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nguyenhong
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 27/05/2009
Bài gửi: 155
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 4 lần trong 3 bài viết

Bài gửigửi: 05.08.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chúa dạy chúng con yêu thương nhau và yêu luôn kẻ thù ám hại chúng con.
Xin Chúa thứ tha : Con không làm được Chúa ơi! vì con nhất trí cách hành xử của anh thanh niên kia đối với xã hội vì là lương tri của con người.
Xin Chúa nhậm lời con.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net