GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 23
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 023
 Lượt tr.cập 056079038
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 18.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Người Tri Thức-Làm Gì Vá»›i Kho Thông Tin Đa Chiều Trên Mạng!

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Chút ngẫm nghÄ©
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Chút ngẫm nghÄ© 
Người đăng Thông điệp
tranquan
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 11/03/2011
Bài gửi: 50
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 3 lần trong 3 bài viết

Bài gửigửi: 28.03.2011    Tiêu đề: Người Tri Thức-Làm Gì Vá»›i Kho Thông Tin Đa Chiề Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nếu là một người nhạy cảm về các nguồn thông tin trên mạng. Chắc chắn các bạn không thể làm ngơ với những tin tức cập nhật được hằng ngày.

Một số trang web đưa lên nội dung này, trang khác lại phân tích theo chiều hướng khác. Đặc biệt hiện nay một số trang có vẻ như là của " dân nhà đạo" nhưng lại mang màu sắc của " chửi tục" dọng chợ đời.

Nhưng nhiều lúc thấy người ta "chửi" lại có vẻ có lý. Bởi vậy khi phải đối mặt với những thông tin đó tôi có cảm giác khá buồn và lắm lúc vui buồn lẫn lộn.

Buồn! nếu những thông tin "tục" đó đúng sự thật.

Vui! nếu có những người dám nói lên điều mắt thấy tai nghe. và những bất cập trong các giới lãnh đạo (không ngoại trừ...)

Buồn vui lẫn lộn khiến con người ta đôi lúc đánh mất đi thiện cảm với những vị "rất đáng kính". Và bị chao đảo trước những tin tức nhận được

Chúng ta cùng nhau cập nhật thông tin và cầu xin Chúa giúp biết phân định các nguồn thông tin cách khôn ngoan.

CẦU XIN CHÚA CHO CÁC VỊ HƯỚNG DẪN LINH HỒN CHÚNG CON LUÔN KIÊN TRUNG VỚI CHÚA!

thân,
Phêrô Trần Quân
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nguyenphien
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 18/04/2009
Bài gửi: 300
Số lần cám ơn: 21
Được cám ơn 31 lần trong 30 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 28.03.2011    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đúng là sự bùng nổ của CNTT đem lại rất nhiều lợi ích và không ít những thách thức!
Tuy nhiên thiết nghĩ là con cái của Chúa, những Ki-tô hữu cần lấy giáy lý, đức tin làm gốc khi suy xét cho mọi vấn đề!
Đừng vội xét đoán hay kết luận bất cứ điều gì nếu không soi xét vấn đề đó dưới ánh sáng đức tin và tin mừng cùng sự cầu nguyện liên lỉ.

_________________
Tôi làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi
Mời ghé thăm:
http://giaoxucaycam.net
http://giaoxutanloc.net/
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 28.03.2011    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài viết nói lên búc xúc nội tâm tuy là của một cá nhân, nhưng nội dung gửi đến tất cả mọi người không được ngủ mê với cái thời đại đa thông tin tiến bộ của khoa học. Đơn cử :

Nếu ta thấy Tín Hữu Chính Thống Giáo làm dấu “Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần” họ chỉ tay bên vai phải trước, ta sẽ nghĩ gì? Họ sai hay ta sai? Điều này giúp ta có dịp kiểm điểm bản thân “cử chỉ ta làm tuyên xưng Chúa Ba Ngôi có trân trọng hay chiếu lệ”?

Nếu một thông tin gì gì đó gây ra sự khó chịu, hãy nghĩ tốt và cám ơn người đã thông tin, vì nhờ đó ta nắm bắt được cái đúng, sai của vấn đề mà canh tân.

Đức Giêsu Kitô, bảo “Các con đừng sợ thế lực của ma quỉ…” Lạy Chúa, chúng con xin vâng Lời Người”.

Giáo hội có nhiều Đấng bậc, và mọi con người phải dùng bản năng mà hành sự bởi ma quỉ luôn rình rập, yếu đuối là sự thường tình của con người.
Hai Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II và Benedicto XVI đã can đãm nhận lỗi thay cho những hành vi xấu trong Giáo Hội thì ta cũng không phải sợ, nếu ta luôn kêu cầu lên Ngài.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trieuthien
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 15/10/2009
Bài gửi: 19
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 3 lần trong 3 bài viết

Bài gửigửi: 29.03.2011    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đứng trước tiến bộ vùn vụt công nghệ thông tin, luôn có hai mặt như bàn tay úp, ngửa, như sóng dao và lưỡi dao. Chính nó không bao giờ là tốt, là xấu cho nhân loại, nhưng tùy thuộc bối cảnh của xã hội đương đại.

Hẳn có nhiều độc giả đã đọc bài viết “Người tri thức làm gì với thông tin đa chiều" của tác giả Trần Quân, cùng với 3 Thành viên góp ý.

Cũng như bao nhiêu người khác, là con người ai cũng có “hỉ, nộ, ái, ố” khi hoàn cảnh sảy ra, nhưng liệu việc giải quyết khi được sáng là tốt, khi bị tối thì nản chí.

Trong phạm vi Giáo Hội cần nhớ lại Lời Chúa :
- “Anh em đừng xét đoán” Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy…Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? (Mt. 7; 1,2,3).
Đối với những thông tin đúng hay sai cũng là của con người tạo ra, nó sẽ không trường tồn vì hôm nay đúng thì ngày mai sai, bởi trái đất luôn quay và xã hội luôn thay đổi. Chỉ có Lời Chúa trường tồn.

Vấn đề vấp ngã đã sảy ra từ thời Thiên Chúa tạo dựng, A-dam và Ê-va bất trung.
Rồi Phê-rô chối Chúa, vân vân. Những ngàn ngàn năm qua đạo Chúa vẫn lan tỏa khắp nơi. Bức xúc vấn đề là lẽ thường tình, nhưng lo sợ Giáo Hội mục nát thì cần phải tự tra vấn mình có vâng nghe theo Lời Chúa không?
- “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt. 16, 18).

Trong thực tế, Đạo Chúa luôn bị bách hại quy mô có tổ chức, không công khai thì cũng âm nưu thủ đoạn xảo quyệt bằng nhiều cách, nhưng kẻ đối nghịch thì tàn lụi, Nhà thờ lại mọc lên.

- Hằng ngày Dân Chúa đọc Kinh Tin Kính có đoạn : “Tôi tin có một Hội Thánh Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền”,

- Mỗi giờ Chầu Mình Thánh Chúa, Dân Chúa hát vang : “Này Con là Đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung…, cho muôn sức hùng, mưu ma vẫy vùng không hề chuyển rung.”


Lời Chúa dạy đành rành ra đó, cớ sao ta chao đảo lo âu.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Chút ngẫm nghÄ©


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net