GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 26
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 026
 Lượt tr.cập 056155101
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 22.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Tìm kiếm

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

Tìm thấy 5 mục
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH
Người đăng Thông điệp
  Chủ đề: Chúc mừng Sinh nhật Mẹ!
hoadai

Trả lời: 0
Xem: 5972

Bài gửiDiễn đàn: Chúc mừng   gửi: 08.09.2009   Tiêu đề: Chúc mừng Sinh nhật Mẹ!
Thưa Mẹ!

Chỉ còn ít thời gian nữa thôi là đến giờ mừng sinh nhật Mẹ. Con thật là hư vì chẳng chuẩn bị quà gì để tặng Mẹ. Con mải ham chơi và lo suy nghĩ những thứ quanh con mà quên mất ngày mai là sinh nhật Mẹ. Con xin lỗi Mẹ nhé, giờ này con mới nhớ ra thì thời gian của ngày sắp hết rồi, con không kịp chuẩn bị gì nữa. Mẹ đừng buồn con nha Mẹ!

Mỗi lần nhớ đến Mẹ, lòng con tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và cả tự hào nữa. Bởi ngay từ ngày Mẹ được sinh ra, trần thế được dư tràn hồng ân của Thiên Chúa. Mẹ là chuỗi hồng ân vô tận, không bao giờ hết, là quà tặng tuyệt vời vô giá của con.

Ôi, Mẹ ơi, con muốn nói với Mẹ nhiều lắm, con muốn kể cho Mẹ nghe về muôn vàn điều hạnh phúc của con khi được làm con Mẹ. Nhưng con không sao nói hết được, lúc này đây hạnh phúc đang ngập tràn trong con. Con muốn thưa với Mẹ con yêu Mẹ, con yêu Mẹ nhiều lắm và con biết được Mẹ còn yêu con hơn thế. Ôi, con hạnh phúc lắm. Con cám ơn Mẹ nhiều lắm, yêu Mẹ nhiều hơn.

Mẹ ơi, ngày sinh nhật Mẹ con chỉ có lá thư bé nhỏ này làm quà tặng Mẹ thôi, con xin lỗi Mẹ vì con Mẹ chỉ có thế này thôi. Và cuối cùng con muốn cùng mọi người hát lên bài: CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẸ MARIA, CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẸ MARIA!...

.
  Chủ đề: Câu truyện về “ẢNH ĐỨC MẸ” hay là “ĐỨA TRẺ KHỐN NẠN”
hoadai

Trả lời: 11
Xem: 27191

Bài gửiDiễn đàn: Truyện, ký, tiểu thuyết, Ä‘oản khúc...   gửi: 05.09.2009   Tiêu đề: Câu truyện về “ẢNH ĐỨC MẸ” hay là “ĐỨA TRẺ KHỐN NẠN”
con nua ko ah
truyen hay day.
cam on tac gia nha
  Chủ đề: loi cau nguyen thinh lang
hoadai

Trả lời: 0
Xem: 7350

Bài gửiDiễn đàn: Những lời cầu nguyện trong thinh lặng   gửi: 24.08.2009   Tiêu đề: loi cau nguyen thinh lang
lay chua! luc nay day con dang boi roi lam. con sap buoc vao mot tuan tinh tam nua roi. con dang chua nhung ngay sap toi: tat ca, tat ca. tat ca.... xin dep long chua luon mai. Lạy chúa má hồng
  Chủ đề: Má»™t lá thÆ° tình
hoadai

Trả lời: 3
Xem: 10242

Bài gửiDiễn đàn: Suy niệm & chia sẻ theo chủ đề   gửi: 13.08.2009   Tiêu đề: Má»™t lá thÆ° tình
lá thư này rất hay
  Chủ đề: hạnh phúc quanh ta
hoadai

Trả lời: 0
Xem: 5619

Bài gửiDiễn đàn: Chút ngẫm nghÄ©   gửi: 13.08.2009   Tiêu đề: hạnh phúc quanh ta
về đến nhà đã 9h tối, nó nhận được cuộc điện thoại nóng của đứa bạn.
T qua chở N ra xe cái đi, nhanh lên không xe chạy mất.
nghe bạn nói vội vã nó cũng cuống lên quay xe rồi vụt đi ngay mà không kịp báo cáo với ai cả. đúng là đứa bạn nó số hên thiệt, vừa tới nơi thì xe cũng bắt đầu chạy, bạn nó cuống lên xe mà không kịp ngoái lại chào nó một tiếng. không sao nó hiểu và thông cảm cho tình thế đó của nhỏ bạn mà hix.
sẵn đường chở N ra đón xe nó ghé vào nạp năng lượng cho chiếc xe máy thuộc vào loại "di sản bảo tàng" của nó.
đang tính nổ máy về thì ánh mắt nó liếc vội sang mấy người cũng đang đổ xăng ở đó. tự nhiên nó bị thu hút bởi bà cụ đang loay hoay nơi mấy người ở trước nó, nó không hiểu nó đang nhìn gì ở bà cụ nhưng trong đầu nó lại lan man xuất hiện một suy nghĩ nào đó, nó không hiểu và cứ ngẫn ngơ như thế cho đến khi bà cụ tiến lại đứng bên nó. nhìn bà cụ khắc khổ và đáng thương quá. dúi vội vào tay bà cụ 5 ngàn rồi nó cũng buột miệng hỏi "bà đã ăn cơm chưa?" bà cụ trả lời nó "chưa con ah" rồi cũng là câu nó nói mà không có ý quan tâm đến bà cụ " ba ơi, bà đi ăn cơm đi, muộn lắm rồi bà ah!" có lẽ đó chỉ là câu hỏi vô tình nó thốt ra thôi chứ nó định cho bà cụ tiền xong rồi phóng đi ngay, ai ngờ bà cụ níu tay nó lại cuống quýt cảm ơn, nó ngại quá, ngại với người xung quanh nó. bà cụ cũng trao cho nó chút hạnh phúc và tự hào, nhưng tự nhiên cảm giác tự hào của nó tan biến khi nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên gò má bà cụ, nó không hiểu sao tự nhiên bà lại khóc? nó nổ máy để về bà cụ vẫn đứng đó và nhìn theo nó một lúc. suốt chặng đường về nó băn khoăn suy nghĩ, hình ảnh bà cụ gầy ốm cứ xuất hiện trong đầu nó, rồi hình ảnh bà cuống quýt cảm ơn nó với nụ cười rạng rỡ mà ánh mắt vẫn rơi lệ, nó suy nghĩ, suy nghĩ nghiêm túc, " mình đã làm bà hạnh phúc ưh? tự nhiên nó cũng mỉm cười, cảm giác hạnh phúc bỗng dâng tràn trong nó, nó nhớ lại câu nói của một ai đó mà nó đã từng được nghe" hạnh phúc ở quanh ta".
nó thầm tạ ơn Chúa đã ban cho nó một ngày hạnh phúc.
 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]
Chuyển đến
 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net