GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 29
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 029
 Lượt tr.cập 055708432
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 04.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Tìm kiếm

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

Tìm thấy 6 mục
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH
Người đăng Thông điệp
  Chủ đề: CN 23B - Chúa chữa người câm Ä‘iếc
hhooanh

Trả lời: 0
Xem: 6176

Bài gửiDiễn đàn: Suy niệm & chia sẻ theo mùa phụng vụ   gửi: 04.09.2009   Tiêu đề: CN 23B - Chúa chữa người câm Ä‘iếc
CN 23B - CHỮA NGỪƠI CÂM ĐIẾC

Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaia báo trứơc: khi Đấng Thiên sai đến, thì Ngừơi làm cho kẻ mù được thấy, ngừơi điếc được nghe, người câm nói được… việc CGS chữa lành người câm điếc hôm nay chứng tò CGS là đấng TC gửi đến để giải phóng nhân loại khỏi mọi bệnh tật. Vậy, việc CGS chữa lành người câm điếc, cũng trở nên nguồn hy vọng, cho chúng ta ngày nay.
Bởi vì nhiều ngừơi trong chúng ta không câm điếc về thể lý, nhưng lại câm điếc về tâm linh.

Một bà mẹ và ông bố, đến thăm đứa con gái đau nặng nằm ở bệnh viện. Khi ra về, bà vừa khóc vừa nói với chồng: Anh ơi, em chẳng biết, bây giờ em ra làm sao mất rồi. Chứ giá mà 10 năm trước đây, thì em đã cầu nguyện sốt sắng cho con gái chúng mình. Lẽ ra bây giờ, em có thể trình bày với Chúa về nó. Và lẽ ra bây giờ, em có thể nghe được Chúa dặn dò em: Đừng lo!. Em không còn có thể, nói chuyện với Chúa, không thể nghe được Chúa nói nữa. Hình như về mặt thiêng liêng, em đã trở nên, câm và điếc rồi.

Câu chuyện trên mô tả tình trạng của nhiều ngừơi trong chúng ta. Chúng ta cũng là người điếc. Điếc: hoặc vì quá tự mãn và kiêu căng, vì những lo lắng trần tục choáng ngập cuộc sống. Vì những mơ ước của cải xâm chiếm trí lòng. Tai chúng ta đã trở nên lơ đễnh, không còn nghe được tiếng Chúa. Chúng ta đã trở nên ngừơi điếc: hoặc vì ích kỷ, chỉ sống co cụm vào mình. Chỉ lo đến những lợi ích cá nhân gia đình mình. Chúng ta không nghe thấy được.

Chúng ta điếc, vì chúng ta không biết lắng nghe những lời khuyên nhủ, giúp chúng ta sửa mình cải thiện.

Chúng ta là những ngừơi câm. Đối với Chúa: môi chúng ta, đã ngậm chặt lại đang khi lẽ ra phải bật mở, để chúc tụng Chúa, cảm tạ Chúa về những hồng ân của Ngài. Nhưng chúng ta lại nín lặng. Vì nhác đảng, vì trễ nãi.

Đối với anh em: đáng lẽ chúng ta phải là những phát ngôn viên của Chúa bên cạnh họ: để sáng soi, an ủi. nâng đỡ họ. Để cổ vũ hoà thuận và bênh vực công lý… Thế nhưng, ta đã lãnh đạm, vì sợ bị chế diễu, bị phê bình. Nên chúng ta đã câm miệng, đang khi lẽ ra chúng ta phải làm chứng cho Chúa, cho sự thật.

Để giải quyết thứ bệnh câm điếc này, chúng ta phải tạo điều kiện thuận lợi cho CGS. Để Ngài mở miệng lưỡi chúng ta. Để Ngài đặt ngón tay của Ngài khai mở đôi tai điếc của chúng ta.

Tin Mừng hôm nay khuyên chúng ta, hãy bắt chước người câm điếc. Là đi tìm kiếm CGS. Hãy dành riêng thời giờ mỗi ngày để cầu nguyện, tiếp xúc riêng với Chúa. Hãy xin Chúa nói với chúng ta, như Ngài đã nói với ngừoi câm điếc: Epphata: Hãy mở ra… Lúc đó, đôi tai của chúng ta sẽ mở ra, và lưỡi chúng ta sẽ được tháo cởi.

Chúng ta sẽ nghe được tiếng Thánh Linh thầm thị rĩ tai. Và rồi chúng ta sẽ đi loan báo niềm vui và bình an của Chúa Phục Sinh
  Chủ đề: Kinh cầu cho các Linh mục
hhooanh

Trả lời: 0
Xem: 7807

Bài gửiDiễn đàn: Những lời cầu nguyện trong thinh lặng   gửi: 28.08.2009   Tiêu đề: Kinh cầu cho các Linh mục
KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC
(Đọc trong Năm Linh Mục 19.6.2009 – 11.6.2010)

Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót,- chúng con tạ ơn Chúa đã thương ban cho Giáo Hội tại Việt Nam- nhiều linh mục chăm sóc đoàn dân Chúa trong cuộc đời này. Xin Chúa thương gìn giữ và bảo vệ các linh mục – vượt qua sóng gió gian truân nơi cõi trần, - và ban ơn đổi mới cho các linh mục – ngày càng trở nên mục tử như lòng Chúa ước mong.

Xin Chúa thương ban ơn giúp sức cho các linh mục- biết chuyên cần suy niệm Lời Chúa- là Chân Lý tròn đầy và là sự Khôn ngoan vô biên, để sức sống của Lời Chúa dưỡng nuôi tâm tình, tư tưởng và con tim của linh mục. Xin cho Lời Chúa thực sự trở nên ánh sang, sức mạnh và an bình trong cuộc đời mục tử của các ngài.

Xin Chúa thương ban ơn giúp đỡ cho các linh mục – biết gắn bó mật thiết với Chúa Giê-su Thánh Thể, - cùng biết mở rộng con tim tiếp nhận nguồn lực yêu thương hiệp nhất và khiêm tốn phục vụ của Người – để toả sang lòng từ ái bao dung của Vị Mục Tử nhân lành đối với mọi người,- nhất là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.

Xin Chúa thương ban ơn trợ lực cho các linh mục- biết chú tâm nghe theo sự soi dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần ,- để qua sự chăm sóc của các ngài,- Dân Chúa cảm nhận Chúa đang yêu thương đồng hành với họ,- soi đường dẫn lối đến Nguồn Chân Lý tròn đầy,- đến Suối Tình Yêu vô biên và Mạch Sự Sống dồi dào .

Nhờ lời cầu bầu của Thánh Mẫu La Vang – và các thánh linh mục chứng nhân đức tin, - xin Chúa thương ban ơn soi sáng cho các linh mục- biết lien kết mọi người nên một trong yêu thương và an bình,- biết giúp cho dân Chúa chung sức kiến tạo Giáo Hội thành muối men và ánh sáng Tin Mừng- cho cộng đồng dân tộc cùng thế giới hôm nay. Amen
  Chủ đề: Di Dân Hạt Thuận NghÄ©a trở về Mừng Sinh Nhật Chúa 14-12-2008
hhooanh

Trả lời: 0
Xem: 5620

Bài gửiDiễn đàn: Äá»“ng hÆ°Æ¡ng Vinh tại Sài Gòn   gửi: 18.12.2008   Tiêu đề: Di Dân Hạt Thuận NghÄ©a trở về Mừng Sinh Nhật C
TRỞ VỀ

Di Dân Hạt Thuận Nghĩa trở về mừng Sinh Nhật Chúa 14-12-2008

Đúng 8h ngày 14/12/2008, gần 300 anh chị em thuộc nhiều xứ đạo trong Hạt thuận Nghĩa đang làm ăn tại TP.HCM, đã trở về sum họp đông đủ trong căn phòng ấm áp thuộc Giáo xứ Thánh Phaolo, Bình Tân, GP Sài Gòn. Cha Jos Phạm Ngọc Quang trưởng ban mục vụ Di Dân Hạt Thuận Nghĩa, Giáo Phận Vinh đến chào đón và gặp gỡ tất cả mọi người. Chương trình được bắt đầu dưới sử chia sẽ của thầy G.B Quốc Phong. Thầy dẫn đưa mọi người đến với tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa. Ngài luôn luôn chờ đợi và mời gọi chúng ta trở về. Cuộc đời thì ai cũng có lầm lỡ, điều quan trọng là chúng ta hãy tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, nhiều khi chúng ta đã tự cho rằng tội lỗi của chúng ta quá lớn nên Thiên Chúa không tha thứ cho chúng ta. Hình ảnh người cha luôn luôn chờ đợi và ôm lấy đứa con sau những ngày phung phá trở về, ông còn mặc quần áo đẹp, mở tiệc lớn để ăn mừng. thầy Phong quả quyết Thiên Chúa còn yêu thương chúng ta hơn thế nữa. Đến đây mọi người dường như chìm đắm trong thinh lặng, bỗng có nhiều người đã đứng lên. Họ đã trở về với bí tích giao hoà, vừa nghe thầy chia sẽ vừa thay phiên nhau đi xưng tội, người này vào, người kia ra cứ tiếp tục nối đuôi nhau đến nỗi cha không còn đủ thời gian để giải tội.

Tiếp đến Sr. Têrêsa Ngọc Lễ trình bày cho mọi người nhận ra giá trị nhân phẩm của con người. Hiện nay tình trạng sống thử trước hôn nhân không còn xa lạ gì, sau khi cánh cửa phòng của những cuộc sống thử đó mở ra thì mỗi người mỗi ngã, và người phụ nữ sẵn sàng nạo phá thai không một chút đắn đo. Sơ Lễ quả quyết cho mọi người biết quan niệm trong tình yêu có tình dục là sai lầm, nhưng tình yêu là hai người cùng nhìn về một hướng để cùng cảm thông, chia sẽ, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Sơ nhắn nhủ mọi người hãy yêu nhau trong Chúa GiêSu, tình yêu chỉ được chúc phúc khi giữa hai người có sử hiện diện của Thiên Chúa. Đặc biệt Sơ cũng nhấn mạnh xã hội ngày nay có nhiều chị em kiếm tiền bằng cách bán phẩm giá của mình, qua đó Sơ gửi riêng đến chị em thông điệp là hãy gìn giữ nhân phẩm quý giá mà Thiên Chúa đã ban tặng bằng bất cứ giá nào.

Và để cho mọi người có những giây phút ấm áp sảng khoái bên nhau Sr. Maria Thu Hằng đã xen lẫn vào giờ chia sẽ bằng những bài múa tập thể , những trò chơi hấp dẫn. Đặc biệt trong trò chơi “ cô tấm nhặt hạt đậu”, Sơ đã giúp mọi người trở thành những cô tấm thật hiền dịu, thật chịu khó, thật dễ thương, và qua hạt đậu mọi người càng hướng lòng mình về với quê hương nhiều hơn, về với tuổi thơ của xóm làng, với món chè đậu đen mẹ thường hay nấu. Mọi người cùng nắm tay nhau, cùng múa với nhau, cùng chơi với nhau hết mình.

Căn phòng càng trở nên ấm áp hơn khi mọi người cùng chia sẽ những tâm tư của mình. Các bạn nêu lên điều kiện để nhập thể như Chúa đã nhập thể giữa nhân loại là phải Tin và đón nhận Chúa, để Đức Tin không bị chết các bạn đã nêu lên những việc làm củ thể như: luôn giữ luật Chúa, siêng năng xưng tội, tham dự thánh lễ, và chu toàn bổn phận Chúa giao mỗi ngày. Đồng thời các bạn cũng bày tỏ nỗi đau khi phải xa quê hương, thiếu thốn tình cảm gia đình, người thân, hàng xóm. Vì thế nỗi lo lắng nhất của các bạn lúc này là đức tin dễ bị sao lãng, công việc mưu sinh làm cho các bạn không còn nhiều thời gian nhớ đến Chúa, bên cạnh đó những thú vui thế gian luôn luôn rình rập và mời đón các bạn một cách nhiệt tình làm cho các bạn dễ sa vào tội lỗi.. Những tâm tình đó đã được Cha, Thầy và các Sơ đón nhận, chia sẽ. Đến 12h45, mọi người tiếp tục chia sẽ thân mật với nhau trong giờ cơm trưa.

Để mỗi người được trở về hơn nữa với chính mình, trở về thật sự với Chúa, cha Jos Phạm Ngọc Quang đã kết hợp mọi người lại với tình yêu Thiên Chúa trong thánh lễ lúc 14h. Với chủ đề bài chia sẽ “ tỉnh thức” và “cầu nguyện”, cha đã khắc hoạ lên hình ảnh người lính canh gác luôn luôn tỉnh thức cầm súng trên tay để bảo vệ tổ quốc mình Mỗi người Ki Tô hữu cũng vậy, phải luôn luôn sẵn sàng, mỗi người đều được Thiên Chúa dựng nên cho ý định của Ngài, mỗi người có một hoàn cảnh riêng để thực hiện ý định của Thiên Chúa về mình. Con người được sinh ra, rồi con người sẽ chết, nhưng sinh ra không phải chỉ để chờ ngày tử thần đến gõ cửa, mà là để sống hết mình, hết tình, hoàn thành sứ mạng của mình trong tình yêu chân thành với Thiên Chúa và tha nhân. Và chúng ta chỉ có thể sống sẵn sàng khi chúng ta mang trong mình đời sống cầu nguyện. Một lần nữa cha đã đưa ra hình ảnh con chim đang bay về trời để diễn tả sử cần thiết của việc cầu nguyện. Nếu chúng ta sẵn sàng mà không cầu nguyện thì như con chim đang bay mà bị gãy một cánh, chúng ta cũng sẽ bị ngã gục như vậy. Tỉnh thức là luôn luôn kết hợp với Chúa trong đời sống cầu nguyện, là cảm nghiệm được Chúa và đáp lời Ngài trong từng biến cố , từng giây phút cuộc sống. Có sống mối tương quan sâu đậm như vậy với Chúa chúng ta mới có thể mở cửa đón Ngài ngay khi Ngài đến gõ cửa chúng ta.

Trước lúc ban bình an cuối thánh lễ, một lần nữa cha đã bày tỏ sử quan tâm của cha, của tất cả các cha, các thầy, các sơ trong cũng như ngoài giáo hạt và cả toàn giáo hội luôn luôn yêu mến tất cả các bạn đồng thời nhắn nhủ mọi người hãy sống trong vòng yêu thương đó của các ngài, nếu các bạn sống ngoài vòng yêu thương của các ngài thì các bạn sẽ bị ma quỷ lợi dụng các bạn cách tinh vi. Cuối thánh lễ ai nấy đều trẻ lại và mang trên mình một nét mặt vui tươi hạnh phúc, mọi người cùng chia tay nhau và hẹn ngày gặp lại.

Chúng con xin chân thành tri ân và cám ơn cha xứ sở tại, các thầy, các sơ, hội đồng mục vụ giáo xứ đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng con có được những giây gặp gỡ thật quý giá. Đặc biệt là cha Jos Phạm Ngọc Quang đã đến với chúng con từ miền trung xa xôi. Nguyện xin tình yêu Chúa Giesu Hài Đồng sưởi ấm tâm hồn các ngài trong bình an của Chúa.
  Chủ đề: Thông Báo Họp Mặt Những Người Di Dân Hạt Thuận NghÄ©a Tại Sg
hhooanh

Trả lời: 0
Xem: 5740

Bài gửiDiễn đàn: Äá»“ng hÆ°Æ¡ng Vinh tại Sài Gòn   gửi: 12.12.2008   Tiêu đề: Thông Báo Họp Mặt Những Người Di Dân Hạt Thuáº
Thông Báo Họp Mặt Những Người Di Dân Giáo Hạt Thuận Nghĩa Tại TPHCM

Trong tinh thần “tỉnh thức” và “chuẩn bị tâm hồn” đón mừng Chúa Giáng Sinh. Linh mục Jos Phạm Ngọc Quang( Hạt Thuận Nghĩa, Giáo Phận Vinh) đại diện ban Mục Vụ Di Dân của Giáo Hạt sẽ vào Thành Phố Hồ Chí Minh để cùng gặp ghỡ, chia sẻ, tĩnh tâm cho tất cả mọi thành phần dân chúa thuộc Giáo Hạt Thuận Nghĩa, Giáo Phận Vinh đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Chúng tôi đại diện những người Di Dân của Giáo Hạt Thuận Nghĩa, Giáo Phận Vinh tại Thành phố Hồ Chí Minh kính mời tất cả mọi người cùng tham dự buổi gặp ghỡ, chia sẻ, tĩnh tâm vào lúc 9 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2008 ( chúa nhật 3 mùa vọng) tại nhà thờ giáo xứ Phao Lô, 280 đường vành đai trong, khu phố 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM.
Để tình yêu của Thiên Chúa được chứa chan và lan rộng, chúng tôi kính mong mọi người tham dự đầy đủ và cùng gửi thông báo này cho tất cả những người không biết.
Thân ái mến chào mọi người trong tình yêu Thiên Chúa và mẹ Maria
Mọi chi tiết xin liên hệ: Gioan Nguyễn Ngoc Diệu( Giáo Xứ Yên Hòa) 0976 927 074 hoặc Gioan Nguyễn Văn Công(Giáo Xứ Thuận Nghĩa) 0938 582 403
  Chủ đề: Thông Báo Họp Mặt Những Người Di Dân Giáo Hạt Thuận NghÄ©a
hhooanh

Trả lời: 0
Xem: 7578

Bài gửiDiễn đàn: Äá»“ng hÆ°Æ¡ng Vinh tại má»™t khu vá»±c khác ở Việt Nam   gửi: 10.12.2008   Tiêu đề: Thông Báo Họp Mặt Những Người Di Dân Giáo Hạt
Thông Báo Họp Mặt Những Người Di Dân Giáo Hạt Thuận Nghĩa Tại TPHCM

Trong tinh thần “tỉnh thức” và “chuẩn bị tâm hồn” đón mừng Chúa Giáng Sinh. Linh mục Jos Phạm Ngọc Quang( Hạt Thuận Nghĩa, Giáo Phận Vinh) đại diện ban Mục Vụ Di Dân của Giáo Hạt sẽ vào Thành Phố Hồ Chí Minh để cùng gặp ghỡ, chia sẻ, tĩnh tâm cho tất cả mọi thành phần dân chúa thuộc Giáo Hạt Thuận Nghĩa, Giáo Phận Vinh đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Chúng tôi đại diện những người Di Dân của Giáo Hạt Thuận Nghĩa, Giáo Phận Vinh tại Thành phố Hồ Chí Minh kính mời tất cả mọi người cùng tham dự buổi gặp ghỡ, chia sẻ, tĩnh tâm vào lúc 9 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2008 ( chúa nhật 3 mùa vọng) tại nhà thờ giáo xứ Phao Lô, 280 đường vành đai trong, khu phố 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM.
Để tình yêu của Thiên Chúa được chứa chan và lan rộng, chúng tôi kính mong mọi người tham dự đầy đủ và cùng gửi thông báo này cho tất cả những người không biết.
Thân ái mến chào mọi người trong tình yêu Thiên Chúa và mẹ Maria
Mọi chi tiết xin liên hệ: Gioan Nguyễn Ngoc Diệu( Giáo Xứ Yên Hòa) 0976 927 074 hoặc Gioan Nguyễn Văn Công(Giáo Xứ Thuận Nghĩa) 0938 582 403
  Chủ đề: thông báo thánh lá»… cho người di dân tại tphcm
hhooanh

Trả lời: 0
Xem: 5855

Bài gửiDiễn đàn: Äá»“ng hÆ°Æ¡ng Vinh tại Sài Gòn   gửi: 10.12.2008   Tiêu đề: thông báo thánh lá»… cho người di dân tại tphcm
thông báo đã có đính chính
 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]
Chuyển đến
 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net